PDA

View Full Version : [07.12.2011] “Người hùng Nhật Bản” thử sức với bóng đá Trung Quốc



nic-chan
07-12-2011, 09:19 PM
(TT&VH Online) – Cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản Takeshi Okada đang trong những cuộc đàm phán cuối cùng để chuyển tới dẫn dắt đội bóng của Trung Quốc Hangzhou Greentown FC.


“Tôi đã bị thuyết phục bởi thách thức này”, ông Okada nói với các phóng viên khi ông tới Thượng Hải buổi tối ngày thứ Ba (6/12). “Trung Quốc là một quốc gia có vai trò chủ chốt trong nhiều lĩnh vực của thế giới. Tôi rất muốn được tìm thấy chính mình ở đất nước này”.

Ông Okada năm nay 55 tuổi, được coi là người hùng của bóng đá Nhật Bản khi ông dẫn dắt ĐT có biệt danh “Samurai xanh” lọt tới vòng 1/8 ở World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Ở giải đấu đó, Nhật Bản đã đánh bại cả Cameroon lẫn Đan Mạch trước khi thua Hà Lan ở vòng đấu bảng.


http://media.thethaovanhoa.vn/2011/12/07/14/47/Takeshi-Okada.jpg
Ông Okada là người Nhật Bản đầu tiên làm việc ở bóng đá Trung Quốc - Ảnh Getty


Ông Okada cũng là người đã từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản ở World Cup 1998, giải đấu mà họ thất bại ở vòng đấu bảng. Năm ngoái, nhà cầm quân này tuyên bố sẽ không bao giờ dẫn dắt một ĐTQG nào nữa mà sẽ tiếp tục sự nghiệp cầm quân ở cấp CLB.

Trước đó, Okada nhận được đề nghị từ nhà cựu vô địch châu Á Urawa Red nhưng ông đã từ chối. Hiện tại, ông đã tiến rất gần tới Hangzhou Greentown.

“Tôi sẽ gặp các ông chủ và bàn bạc về những định hướng cho CLB”, Okada nói về Hangzhou Greentown trên tờ Nikkan Sports. “Tôi có thể cảm thấy khả năng của mình ở đây. Quyết định gần như đã được đưa ra”.

Ông Okada luôn có những phương pháp huấn luyện khá đặc biệt. Trong giáo án của ông luôn có sự pha trộn giữa các bài học liên quan đến tôn giáo, tâm lý và lịch sử. “Tôi mong chờ những phản ứng khác nhau khi một người Nhật Bản làm việc ở Trung Quốc. Tôi có thể làm những thứ mà trước đó chưa từng xảy ra”.

Nếu Okada hoàn tất bản hợp đồng tới huấn luyện Hangzhou Greentown, thì đó có thể xem là một bước tiến lớn trong mối quan hệ thể thao giữa hai nước. Riêng trong lĩnh vực bóng đá, Nhật Bản và Trung Quốc có từng có nhiều xung khắc liên quan đến chính trị, bởi trong lịch sử, người Trung Quốc không ưa gì Nhật Bản khi quân đội của đất nước hoa anh đào từng xâm lược đất nước của họ.

Tại Asian Cup 2004 tổ chức ở Trung Quốc, các CĐV chủ nhà đã la ó ĐT Nhật Bản ngay cả trong lễ chào cờ và hát Quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu. Giải đấu kết thúc bằng một vụ bạo động sau trận chung kết ở Bắc Kinh (Nhật Bản thắng Trung Quốc 3-1) khi một chiếc xe của đoàn ngoại giao Nhật Bản bị tấn công.

Hiện tượng la ó ĐT Nhật Bản tiếp tục tái diễn ở giải vô địch Đông Á 2008 tại Chongqing, nơi các CĐV chủ nhà chế giễu đối phương trong lúc hát Quốc ca, công kích các cầu thủ Nhật và thậm chí còn đốt cả Quốc kì của Nhật Bản.

Trong nỗ lực làm lại nền bóng đá, Trung Quốc đã tiến hành khá nhiều biện pháp cải cách mạnh mẽ trong thời gian gần đây, mà đáng chú ý nhất là mở cửa cho các đội dùng dùng tiền để chiêu mộ những tài năng lớn của bóng đá thế giới. Sau khi Guangzhou Evergrande gây "sốc" với thương vụ đình đám Dario Conca, tới lượt Shenghai Shenshua chơi trội với kế hoạch đưa bộ đôi người Pháp Anelka-Tigana về với mình.


Nhật Quang(tổng hợp)