PDA

View Full Version : Áo giáp của chiến binh Nhật Bản



Kasumi
09-12-2011, 12:11 PM
Từ cuối thế kỷ XV kéo dài đến một thế kỷ sau đó là thời kỳ chiến quốc Sengoku ở Nhật Bản, lãnh chúa các địa phương tự thành lập quân đội và phát động chiến tranh, xung đột quân sự xảy ra trên khắp cả nước. Trong giai đoạn này, áo giáp và nón sắt là quân trang được chú trọng phát triển nhất.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/non-sat.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/non-sat2.bmp
Nón sắt có nhiều kiểu dáng khác nhau

Nón sắt có nhiều kiểu dáng khác nhau, nổi bật nhất là loại nón mô phỏng hình ảnh các loài động vật và sự vật trong tự nhiên. Thời Chiến quốc, áo giáp của Ii Nao-masa rất nổi tiếng. Ông là thuộc tướng của Toku-gawa Ie-yasu – người sau này trở thành tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Toku-gawa.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/Ii-naomasa.bmp
Ii Nao-masa – tướng quân đầu tiên của Mạc phủ Toku-gawa

Trên chiếc nón sắt của Nao-masa trang trí hai mảnh kim loại lớn tượng trưng cho cặp sừng khổng lồ. Trang phục bảo vệ này đã tạo nên nét đặc trưng của dũng tướng Nao-masa trong suốt thời gian ông ngang dọc trên chiến trường.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/il-armor.jpg
Áo giáp và nón sắt đặc trưng của dũng tướng Nao-masa

Điểm nổi bật trong trang phục ra trận của Ii Nao-masa là tất cả các chi tiết cấu thành nên bộ áo giáp và nón sắt đều có màu đỏ như máu. Đó là chiến thuật quân sự đánh vào tâm lý của Nao-masa.

Nao-masa đã thiết lập đội quân samurai trang bị áo giáp, mũ sắt và cờ trận toàn màu đỏ. Màu đỏ tác động mạnh đến tinh thần quyết chiến của binh sỹ nhưng lại khiến kẻ thù rơi vào trạng thái nao núng. Ý chí chiến đấu dũng mãnh và đặc điểm quân trang đã tạo nên danh tiếng cho đội quân của Nao-masa và họ được biết đến với biệt danh “Đội quân quỷ đỏ”.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/red-devils.bmp
Đội quân của Nao-masa và họ được biết đến với biệt danh “Đội quân quỷ đỏ”

Ngoài bộ áo giáp nổi tiếng của Nao-masa, trong giới samurai Nhật Bản tồn tại vô số kiểu nón sắt được thiết kế dựa theo hình thù của các loài động vật và quan niệm tín ngưỡng huyền bí, điển hình là chiếc nón sắt được trang trí hình cặp sừng nai. Theo quan niệm của người Nhật, hươu, nai là con vật của thần linh. Nón sắt có sừng nai hàm ý là nơi trú ngụ sức mạnh của thần linh. Ngoài ra, người đội chiếc nón sắt có hình đôi tai thỏ được tin là sẽ trở nên nhanh nhẹn và luôn gặp vận may.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/huou1.jpg
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/huou1.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/tho.bmp
Nón sắt được trang trí bằng cặp sừng nai và hình đôi tai thỏ

Trong thế giới nón sắt của Nhật Bản còn chiếc nón hình thù khá rườm rà với lông vũ ở hai bên, phía trước là một đoạn tròn làm từ lông chồn đen tượng trưng cho thân hình của một loài sâu bướm. Các chiến binh samurai quan niệm rằng, khi đội chiếc nón này ra chiến trường, họ sẽ có được khả năng ứng biến tựa như loài sâu hóa thành bướm.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/helmet.bmp
Chiếc nón sắt mô phỏng loài sâu bướm…

Chiếc nón sắt của chiến binh samurai còn được thiết kế dựa theo hình dáng loài vẹt Karak. Ở đó, vẹt Karak đã được thần thánh hóa với bộ mặt trông giống con người, tuy nhiên, các yếu tố căn bản của loài chim như lông vũ và chiếc mỏ sắc nhọn vẫn không thay đổi.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/karak.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/karak1.bmp
….và thần vẹt Karak

Thần vẹt Karak được cho là có sức mạnh đáng sợ, nhanh nhẹn và rất khôn ngoan – những tố chất mà hầu như các chiến binh samurai đều mong muốn sở hữu. Vì vậy, họ tin rằng, đội nón sắt Karak khi ra trận người chiến binh sẽ có được sức mạnh và sự minh mẫn.

Ngoài dáng vẻ của các loài động vật, nón sắt của chiến binh samurai còn có nhiều biểu tượng khác.

Ichi no Tani – vùng núi thuộc tỉnh Hyogo – là nơi diễn ra trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản. Ichi no Tani có địa hình hiểm trở với các vách đá cheo leo.

Vào thế kỷ XII, thủ lĩnh của gia tộc Mina-moto là Mina-moto no Yoshi-tsune đã lợi dụng địa hình này để đưa quân từ trên núi vượt qua các vách đá tấn công gia tộc Taira. Vì bị tấn công từ hướng không ngờ tới nên gia tộc Taira hoàn toàn không phòng bị. Đội quân chỉ với 72 chiến binh của Yoshi-tsune kết hợp cùng các cánh quân từ những hướng khác đã đánh bại hàng ngàn binh sỹ Taira và giành thắng lợi trong cuộc chiến này.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/non-sat-nui.jpg
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/EasyCapture1.bmp
Nón sắt hình vách núi là hình ảnh gắn liền với lãnh chúa Kuroda Nagamasa

Chiến thắng vang dội của trận Ichi no Tani có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các chiến binh samurai. Vì vậy, ở Nhật còn có loại nón sắt tái hiện hình vách núi lấy cảm hứng từ trận đánh đó.

Nón sắt hình vách núi là hình ảnh gắn liền với lãnh chúa Kuroda Nagamasa - một vị dũng tướng và là niềm tự hào của vùng Kyushu vào thời Edo, thế kỉ XVI.
Sự phong phú của thế giới giáp sắt của các chiến binh Nhật Bản cũng bao gồm chiếc nón khắc họa tiết hình chữ “Ái” trong Hán tự.

Chữ “Ái” bắt nguồn từ vị thần Tình yêu Ragaraja trong tín ngưỡng Phật giáo. Tại Nhật Bản, thần Ragaraja được gọi là Aizen Myo-o có nghĩa là “Ái Nhiễm Diệu Vương”. Khi được dùng trên nón sắt, ý nghĩa cơ bản của chữ Ái vẫn được hiểu là Tình yêu, vì vậy, cho đến nay, loại nón sắt hàm ý tốt đẹp này vẫn được người Nhật ưa chuộng trong nhiều sự kiện quan trọng.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/EasyCapture4.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/EasyCapture5.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/EasyCapture2.bmp
Nón sắt hình chữ "Ái" mang hàm ý tình yêu tốt đẹp, bền vững

Trong lễ cưới, một số chú rể mặc áo giáp và đội nón sắt Aizen Myo-o để tạo không khí cổ xưa cho ngày trọng đại của mình. Cùng hòa hợp với trang phục chiến binh samurai của chú rể là bộ kimono truyền thống có hoa văn đỏ tươi tắn của cô dâu. Những lễ cưới có tính sáng tạo nhưng vẫn tôn trọng các giá trị văn hóa luôn được người Nhật đánh giá rất cao.

Trong lễ cưới, áo giáp và nón sắt Aizen Myo-o thể hiện mong muốn tình yêu lứa đôi bền vững.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/EasyCapture6.bmp
Cô dâu và chú rể mặc áo kimono và áo giáp, nón sắt hình chữ "Ái" truyền thống trong lễ cưới

Ngày nay, giai cấp samurai không còn tồn tại trong xã hội Nhật Bản, nhưng áo giáp và nón sắt của chiến binh vẫn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Búp bê samurai truyền thống Nhật Bản được sử dụng tương ứng với những lễ hội khác nhau. Ví dụ, búp bê chiến binh có đầy đủ áo giáp và nón sắt là quà tặng trong “Tết các bé trai” – ngày 5/5 – với mong muốn các bé mau lớn, khỏe mạnh và kiên cường.

Kasumi
09-12-2011, 12:20 PM
Ngày nay, giai cấp samurai không còn tồn tại trong xã hội Nhật Bản, nhưng áo giáp và nón sắt của chiến binh vẫn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Búp bê samurai truyền thống Nhật Bản được sử dụng tương ứng với những lễ hội khác nhau. Ví dụ, búp bê chiến binh có đầy đủ áo giáp và nón sắt là quà tặng trong “Tết các bé trai” – ngày 5/5 với mong muốn các bé mau lớn, khỏe mạnh và kiên cường.

Ở trong các cửa hàng lưu niệm, mẫu búp bê samurai cơ bản được người lớn và cả trẻ em đều ưa chuộng. Các bộ phận trên áo giáp của chiến binh được thiết kế rất cầu kỳ, đẹp mắt.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor17.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor15.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor16.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor19.bmp
Mẫu búp bê samurai cơ bản được thiết kế rất cầu kỳ, đẹp mắt

Ông Miu-ra Hiro-michi là thợ làm áo giáp lão luyện với 45 năm kinh nghiệm. Ông được đánh giá là bậc thầy trong lĩnh vực này.

Chiếc áo giáp và nón sắt được đánh giá là tuyệt tác nghệ thuật được ông Miu-ra tạo ra vào năm 1982. Thiết kế của nó là sự tái hiện mẫu áo giáp và nón sắt chiến binh samurai ra đời vào cuối thời Kama-kura, thế kỉ XII. Tác phẩm được tạo thành từ rất nhiều bộ phận khác nhau, tất cả đều do ông Miu-ra tự làm bằng tay.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor7.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor11.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor10.bmp
Chiếc áo giáp và nón sắt được đánh giá là tuyệt tác nghệ thuật được ông Miu-ra tạo ra vào năm 1982 là sự tái hiện mẫu áo giáp và nón sắt chiến binh samurai ra đời vào cuối thời Kama-kura

Ví dụ, để chế tạo chiếc nón sắt, việc quan trọng mà ông Miu-ra phải làm là dùng kỹ thuật dập sắt để uốn cong những mảnh kim loại mỏng làm khung nón. Mỗi chiếc nón sắt cần khoảng 70 mảnh kim loại như thế. Các mảnh kim loại sau đó được gắn kết với nhau để tạo hình chiếc nón. Mặt ngoài của nón phủ sơn mài và trang trí thêm các tác phẩm chạm khắc hình hoa mạ vàng.

Phần giáp bảo vệ hai bên bả vai và cánh tay của chiến binh là những bộ phận quan trọng cấu thành chiếc áo giáp hoàn chỉnh. Trên chiến trường Nhật Bản ngày xưa, các samurai sử dụng vũ khí chiến đấu là cung tên và kiếm nên phần giáp bảo vệ cánh tay được thiết kế gọn, nhẹ giúp họ có thể thao tác một cách thoải mái.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor1.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor2.bmp
Tất cả các bộ phận của bộ áo giáp đều được ông Miura làm bằng tay

Phần áo giáp bảo vệ nửa thân dưới của chiến binh được gọi là Kusa-zuri. Kusa-zuri và phần giáp bảo vệ đôi tay của chiến binh, có nguồn gốc là những mảnh da bò nhỏ, được liên kết với nhau bằng dây thừng.

Để chuẩn bị nguyên liệu làm Kusa-zuri, ông Miu-ra cắt da bò ra thành nhiều mảnh nhỏ gọi là kozane. Chiều rộng của mỗi mảnh kozane khoảng 5 cm và dài 15 cm. Một chiếc áo giáp hoàn chỉnh của ông Miu-ra phải cần đến 3.500 mảnh kozane. Tất cả các mảnh kozane sau khi cắt xong sẽ được phủ vẹc-ni và đục những chiếc lỗ tròn. Kế đến, ông Miu-ra dùng một loại dây thừng bền, chắc xỏ qua những chiếc lỗ đó và nối các mảnh kozane lại với nhau thành một tấm da bò. Sau đó, ông Miu-ra sẽ phủ 6 lần sơn đen lên bề mặt của tấm da bò để tạo độ bền cho nó.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor3.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor5.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor6.bmp
Ông Miura chuẩn bị nguyên liệu làm Kusa-zuri. Đó là những miếng da bò được cắt nhỏ và được đục lỗ tròn

Phần giáp bảo vệ ngực và bụng của chiến binh được làm bằng da hươu mềm mại. Đó cũng là tác phẩm thủ công tinh xảo và đẹp mắt. Trên tấm da hươu sẽ trang trí hoa văn hình sư tử và hoa mẫu đơn, được vẽ bằng kỹ thuật hội họa truyền thống mà thoạt nhìn, người xem cứ ngỡ đó là bức tranh thêu.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor18.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor9.bmp
Hoa văn hình sư tử và hoa mẫu đơn trên áo giáp được vẽ bằng kỹ thuật hội họa truyền thống

Từng chi tiết trên sản phẩm được ông Miu-ra chăm chút cẩn thận từ kiểu dáng đến nguyên liệu sắt, da thú, nước sơn, dây thừng. Tất cả đều được ông sao chép theo nguyên mẫu của chiếc áo giáp thời Kama-kura.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor12.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor20.bmp
http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/armor21.bmp
Từng chi tiết trên bộ áo giáp được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ, đạt đến sự tinh tế

Giá trị của những chiếc áo giáp và nón sắt Nhật Bản không chỉ là quân trang bảo vệ các chiến binh khi ra trận mà nó còn là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Kỹ thuật chế tạo giáp sắt của người Nhật đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế.

Thị trấn Seki-gahara thuộc tỉnh Gifu từng là nơi diễn ra trận đại chiến mang tên “Thiên hạ phân tranh” cách đây 400 năm. Trận chiến này là một cột mốc quan trọng trong lịch sử Nhật Bản, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ Chiến quốc Sengoku.

Lúc bấy giờ, vũ khí chiến đấu trên chiến trường có sự thay đổi mạnh mẽ, cung tên và kiếm trở nên yếu thế trước vũ khí hiện đại. Một số lãnh chúa có tiềm lực kinh tế hùng hậu đã giao thương với phương Tây để mua súng và thuốc súng – vũ khí mới có tính sát thương cao, gây tổn thất lớn về nhân mạng so với các loại vũ khí truyền thống. Để hạn chế thương vong, các nhà điều binh Nhật Bản nghĩ ra giải pháp bảo vệ mới cho binh sỹ.

Một trong những bên tham chiến trong trận Seki-gahara là Toku-gawa Ie-yasu – nhân vật có công sáng lập và là vị tướng quân đầu tiên của chính quyền Mạc phủ Toku-gawa. Ông đã tìm ra cách bảo vệ cho binh sỹ trước sức mạnh của súng hỏa mai.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/Tokugawa_Ieyasu.jpg
Toku-gawa Ie-yasu – nhân vật có công sáng lập và là vị tướng quân đầu tiên của chính quyền Mạc phủ Toku-gawa

Nửa năm trước khi xảy ra trận chiến Seki-gahara, Ie-yasu đã cho người đến Oi-ta – hòn đảo nhỏ nằm ở Đông Nam Nhật Bản – để mua bán vũ khí và thiết bị quân sự với tàu buôn Hà Lan. Một trong những loại quân nhu quan trọng mà Ie-yasu nhắm đến là những chiếc áo giáp sắt của phương Tây. Loại áo giáp này đã tạo nên cuộc cách mạng trong lịch sử phát triển áo giáp Nhật Bản vì chất liệu và thiết kế của chúng có thể chịu được lực tác động của viên đạn.

Ngay sau đó, Ie-yasu ra lệnh cho thợ rèn chế tạo hàng loạt áo giáp sắt theo kiểu phương Tây để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng sắp tới. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của loại áo giáp mới trên chiến trường Nhật Bản. Người Nhật gọi nó là áo giáp Nan-ban. Điểm đáng chú ý của loại giáp bảo vệ này là có mặt nạ sắt. Ngoài ra, hầu hết các bộ phận trên bộ giáp đều được làm từ kim loại bền. Tuy nhiên, nguyên liệu dùng làm phần giáp bảo vệ bộ phận cơ thể bên dưới của chiến binh vẫn là da thú mềm. Kiểu thiết kế này giúp binh sỹ di chuyển dễ dàng.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/Nanban1.jpg
Áo giáp Nanban

Địa hình nước Nhật phần lớn là đồi núi, do đó, theo lệnh của Ie-yasu, những thợ chế tạo áo giáp đã cải tiến loại áo giáp phương Tây cho phù hợp với điều kiện trong nước. Áo giáp Nan-ban không chỉ giúp bảo vệ an toàn phần trên cơ thể của chiến binh mà nó còn tạo cảm giác thoải mái khi họ vượt qua địa hình đồi dốc và chướng ngại vật.

Khi mẫu áo giáp Nan-ban đã hoàn tất, tướng quân Ie-yasu tiếp tục ra lệnh tạo ra nón sắt Nan-ban – loại nón sắt có hình dáng mô phỏng nón sắt của phương Tây, được trang trí theo kiểu nón sắt truyền thống nhưng đơn giản hơn.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/44906492.jpg
Nón sắt Nanban

Khi việc chuẩn bị đã hoàn tất, Ie-yasu bắt đầu phát động chiến tranh. Ngày 15/9/1600, quân đội Ie-yasu chính thức tấn công lực lượng trung thành với Toyo-tomi Hide-yori tại Seki-gahara. Áo giáp sắt Nan-ban giữ vai trò không nhỏ trong chiến thắng của Ie-yasu. Đội quân của vị tướng này thiệt hại không đáng kể trong khi phía đối phương tổn thất lên đến 50.000 binh lính.

Năm 1603, Ie-yasu thống nhất hoàn toàn Nhật Bản và đứng ra thành lập chính quyền Mạc Phủ Toku-gawa, mở đầu thời Edo hưng thịnh. Áo giáp Nan-ban trở thành biểu tượng của chiến binh samurai thời kỳ này.


http://thvl.vn/wp-content/uploads/2011/05/non-sat2.bmp
Những tín đồ cuồng nhiệt của áo giáp uy nghi diễu hành trên đường phố

Ngày nay, trên đường phố Osaka, người đi đường thỉnh thoảng bắt gặp những chiến binh samurai trong bộ áo giáp uy nghi đang rảo bước. Họ không phải là chiến binh thật sự mà là tín đồ cuồng nhiệt của áo giáp. Mỗi năm, vào dịp lễ hoặc sự kiện trọng đại nào đó của thành phố, những người này khoác lên mình bộ áo giáp của võ sĩ đạo và diễu hành trên đường phố.

Từ trang phục bảo vệ mạng sống của chiến binh nơi trận mạc, ngày nay, áo giáp Nhật Bản là những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho các giá trị truyền thống.


Thanh Tâm
THVL