PDA

View Full Version : Giấc ngủ trên phố của người Nhật Bản



Kasumi
09-12-2011, 01:20 PM
Ảnh chụp bởi phóng viên ảnh Adrian Storey sống ở Tokyo, Nhật Bản. Những bức ảnh ngủ vạ vật của tay máy này trên CNNGo miêu tả phần nào cuộc sống hiện đại của người dân xứ hoa Anh đào.


http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b11.jpg
Ngủ ngay ngoài đường. Ảnh chụp tại khu Shinjuku thuộc thành phố Tokyo.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b2.jpg
Nằm thoải mái như ở nhà.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b4.jpg
Trong lúc chờ tại tàu điện ngầm Ikejiri Ohashi, người đàn ông này tranh thủ chợp mắt.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b6.jpg
Ghế làm giường và cặp làm gối.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b7.jpg
Nhân lúc vắng người, cô gái ngủ tạm ở bậc cầu thang tàu điện ngầm.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b9.jpg
Người đàn ông ngon giấc trên chiếc ghế êm của tàu điện ngầm.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b0.jpg
Chỗ nào cũng có thể ngả lưng.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b3.jpg
Cậu thanh niên ngủ tại ngã tư Shibuya ở Tokyo.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b5.jpg
Quá mệt mỏi.

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/17/a7/b12.jpg
Lấy ô che mặt lúc ngủ trên vỉa hè.


Bình Minh
Ngoisao.net

maxttien
21-05-2012, 06:18 PM
mình thấy mấy người trên giống vừa đi nhậu về mệt quá nên ngủ gục hơn:9-crazy:

Honda Satoshi
21-05-2012, 09:55 PM
có lẽ đó cũng là 1 lí do vì người Nhật hay tiệc tùng thâu đêm lắm nên thiếu ngủ cũng là chuyện bình thường. nhưng ngủ ở nơi công cộng như vậy có lẽ hơi lạ đó vì người Nhật lịch sự & có văn hoá lắm cơ mà!!!

Mrgintoki00
21-05-2012, 10:10 PM
có lẽ đó cũng là 1 lí do vì người Nhật hay tiệc tùng thâu đêm lắm nên thiếu ngủ cũng là chuyện bình thường. nhưng ngủ ở nơi công cộng như vậy có lẽ hơi lạ đó vì người Nhật lịch sự & có văn hoá lắm cơ mà!!! Một phần thôi bạn ạ nếu để ý trong hình phần đa là nhân viên công chức của các công ty, Người Nhật làm việc với hiệu xuất và áp lực công việc rất cao nên đôi khi họ cần những giấc ngủ ngắn những lức có thể mình xin trích một bài báo về việc này mình tìm được trên trang "cuocsongviet.com.vn"
Người Nhật có 3 chữ S. Đó là Smile, Silent và Sleep (cười mỉm, im lặng, và ngủ). Người Nhật “gật gù” ở mọi nơi, mọi lúc. Trên xe điện, xe bus, trong thư viện, và thậm chí ngay trong các hội nghị, hội thảo và trong các cuộc tranh luận tại quốc hội và Trong các hội nghị quốc tế, đôi người Nhật vẫn thường bị chỉ trích về 3 chữ S.
Một nơi mà chúng ta có thể mục kích được nhiều người Nhật ngủ nhất có lẽ là trên các phương tiện công cộng. Khi di chuyển trên các phương tiện này, người ta luôn có cảm giác an toàn nên rất dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Tại Tokyo và Osaka luôn có một hệ thống xe điện chạy vòng quanh thành phố, nếu bạn có lỡ ngủ quên thì cũng không sao, bạn có thể ngồi ngủ tiếp để chờ xe điện vòng lại một lần nữa.

Và mỗi khi nói đến chuyện ngủ gật, người Nhật thường trả lời rằng, xã hội Nhật là một xã hội rất an toàn. Chính vì an toàn nên người ta có thể an tâm nhắm mắt để nghỉ ngơi một cách thoải mái và dễ dàng. Trên các phương tiện công cộng, không bao giờ bạn phải lo lắng về chuyện mất đồ hay bị rạch túi. Tuy nhiên có một điều có thể làm cho bạn khá ngạc nhiên. Đó là người Nhật tuy ngủ nhưng lại giống như không ngủ. Bạn có thể thấy một người đang có vẻ như say sưa, phiêu bồng ở một chốn nào đó bỗng bật dậy, xuống đúng ga cần xuống khi tàu dừng lại. Hay một vị quan khách đang nhắm mắt trong một hội thảo vẫn có thể vỗ tay tán thưởng khi một bài phát biểu của ai đó vừa chấm dứt, và thậm chí còn phản biện lại. Như vậy trừ những trường hợp ngủ thực sự do quá mệt mỏi, thì tuy nhắm mắt nhưng các giác quan khác vẫn hoạt động. Tai vẫn có thể nghe những thông báo được phát đi trên tàu khi đến một ga nào đó, và vẫn có thể xuống đúng ga.

vuhiep88
23-05-2012, 10:45 AM
nhìn buồn cười thật :9-crazy:

macphonglinh
25-05-2012, 11:19 AM
vừa ngủ vừa vỗ tay........cũng ít vui quá

Aoi Mizuka
25-05-2012, 12:42 PM
Aoi nghĩ rằng trong 1 số bức ảnh thì ko phải ng ta đang ngủ....

lynkloo
07-06-2012, 12:38 AM
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/417057_287768514622406_220316194700972_738643_3765 46352_n.jpg

Đây là cảnh rất được thấy phổ biến ở Nhật: những người salary man ngủ vật vờ trên tàu điện! Đơn giản lý do là vì họ luôn thiếu ngủ! Thật đấy, chẳng hạn như ông chồng mình mỗi ngày ngủ có 5 tiếng thôi ! Do vậy, hằng ngày, lúc di chuyển bằng các tàu, bus khi đi làm, đi học, ai cũng ráng tranh thủ chợp mắt ngủ 1 tí! Đọc đến đây, chắc có bạn tự hỏi họ làm gì mà đến mức độ thiếu ngủ như thế? Uhm…Nếu bạn nào đã từng làm công ty Nhật hay có hiểu biết về đất nước mặt trời mọc thì sẽ biết rõ 1 trong những lý do là vì ở xứ sở này, họ làm việc quần quật như trâu!

Thật đấy, bên đây làm tăng ca là 1 khái niệm khá phổ biến vì hầu như ai đi làm cũng phải overtime ! Ví dụ điển hình như chồng mình theo đúng luật giờ tan sở là 5h30, nhưng sớm nhất cũng phải 9 giờ tối mới về đến nhà. Rồi hôm nào vào mùa busy thì có thể làm quần quật đến 12 giờ khuya hoặc 2,3 giờ sáng ngày hôm sau !

Ngoài ra, di chuyển bằng phương tiện công cộng ở Nhật khá tốn thời gian, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Tokyo, hằng ngày đi tàu đến công ty khoảng 1 tiếng đồng hồ được xem như chuyện khá bình thường. Do vậy, mọi người đều tranh thủ trong khoảng thời gian ở trên tàu để ngủ 1 tí, xem như ở nhà ngủ 5 tiếng cộng thêm 1 tiếng ngủ trên tàu là được 6 tiếng!

Một phần vì lý do trên, văn hóa ứng xử trên tàu điện hay các phương tiện công cộng được người Nhật tôn trọng hết mức! Khi ở trên tàu hay các phương tiện công cộng, bạn được yêu cầu tôn trọng người khác bằng cách chuyển điện thoại sang chế độ rung. Ngoài ra, bên Nhật, chế độ silent mode được gọi là マナーモード - Manner mode , có nghĩa là khi bạn sử dụng điện thoại ở chế độ rung chứng tỏ bạn là người lịch sự và biết cách cư xử trong xã hội, ghê hem ??? Bạn có thể cảm thấy văn hoá này mang tính hơi nghiêm trọng cho đến khi bạn thật sự trải nghiệm cuộc sống ở nước Nhật Bổn này thì mới ngộ ra những quy tắc này không hề kì cục tí nào, mà lại rất rất cần thiết.

Chẳng hạn như mình đây, hồi trước lúc còn đi học ở Tokyo, ngày nào cũng phải ngồi trên tàu hơn cả tiếng, rồi lại thêm nhiều hôm thức trắng đêm để học bài thì thời gian trên tàu rất quý báu để … ngủ ! Cho nên bữa nào mà mình đang ngủ ngon lành mà nghe tiếng chuông điện thoại rung hoặc mấy đứa ngồi kế bên nói chuyện ồn ào là chỉ muốn nhảy vào bóp cổ cho tụi nó im mà thôi!


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/430563_287820391283885_220316194700972_738716_1314 040248_n.jpg

Còn đây là ngủ kiểu tập Yoga, mà bảo đảm là mấy chú này xỉn hết rồi… Tối thứ 6 là mấy chú Nhật rất hay đi nhậu và party, nên tối tối mà lên tàu thì ôi thôi toàn mấy ông xỉn, nồng nặc rượu ! Mà hay lắm nhé, xỉn thì xỉn nhưng các chú vẫn rất trật tự, không gây rối, chửi thề, đánh lộn gì hết,,, chỉ có leo lên tàu và lăn ra ngủ,,, và bất quá thì ngủ với vài tư thế hàng độc thế này thôi!


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/395935_287820151283909_220316194700972_738714_1198 179945_n1.jpg

Còn chú này thì ngủ đứng theo kiểu gác cổng thang máy !


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/418433_287819474617310_220316194700972_738713_2312 67540_n.jpg

Ngủ kiểu này thì Mô phật luôn !


Theo http://mirachankitchen.wordpress.com (http://mirachankitchen.wordpress.com/2012/02/24/sleeping-salaryman/)

---

Đây là một bài viết rất thú vị của chị Mira chan (http://mirachankitchen.wordpress.com/) ( một người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản) mà mình mới lượm được bên blog của chị í :D Thật là, đang buồn ngủ xem xong bài này chắc khỏi ngủ luôn :))

cupcake
11-06-2012, 05:24 PM
ế, hay nhá
ngủ ngoài đường vậy mà không sợ bị thó đồ nhỉ
thấy vậy chứ ngủ ngoài đường ghê ghê sao ấy
chắc tại mấy chỗ đó ở nhật đông đúc nên không có ma xó chứ
mình đây sống ở quê
ban đêm mà ra đường cứ phải gọi là thôi rồi
sợ như chưa từng được sợ bao giờ
:mms038::mms038::mms038::mms038::mms038:
:mms053::mms053::mms053::mms053::mms053:

hikari_
11-06-2012, 09:40 PM
Kiểu ngủ thật độc, hiếm thấy ở nơi nào, đúng là một xã hội bận rộn.

lupan_lan93
11-06-2012, 09:51 PM
hay nhỉ có thêm cái nhìn về văn hóa ngủ của Nhật :) Dân Nhật làm việc kinh quá làm quần quật như trâu nên mới có việc tỉ lệ chết vì làm việc quá sức cao nhất nhì thế giới :uhm: Đc cái hay là chả ai trộm cắp trên tàu điện ngầm cả, ngủ rồi dậy vỗ tay như thường, lại cả xuống đúng ga nữa
Có mấy hình tướng ngủ xấu quá chỉ sợ đau thui

kozaithai
27-06-2012, 02:59 PM
thiếu ngủ một phần cũng vì làm việc chăm chỉ đã ăn sâu vào máu người nhật mà. Nếu ko chăm làm thì họ sẽ đứng đầu danh sách tái cơ cấu =.= Thấy cũng tội thật. Ưhm cũng hay nữa ^^

emiunino
19-07-2012, 12:37 AM
haha, jống mình thật, mình tuy đang ngủ nhưng cũng có thể nghe thấy mẹ mình nói chuyện và đáp lại (hihi, mẹ mình có sở thích nói chuyện khi người ta đang ngủ, không cần biết người khác có nghe được hay không ^^ (ko phải mình nói xấu mẹ đâu :cute_rabbit7:))

hanh muoi
19-07-2012, 12:51 AM
Nhiều kiểu ngủ tếu thật:cute_rabbit72:. Ở VN mà ngủ kiểu đó, chắc quần áo trên người cũng ko còn ấy chứ