PDA

View Full Version : Aokigahara - Nơi hoàn hảo để tự sát



Kasumi
17-12-2011, 11:06 AM
Được nhắc đến với tên gọi "Nơi hoàn hảo để chết" trong cuốn sách "Những hướng dẫn đầy đủ để tự vẫn" thuộc hàng bestselling ở Nhật Bản của nhà văn Wataru Tsurumui, Aokigahara là một khu rừng nhỏ tối tăm dưới chân núi Phú Sỹ. Đây là một địa điểm nổi tiếng của các vụ tự tử!


http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/1.jpg
Rừng tự sát Aokigahara

Không ai biết chính xác có bao nhiêu thi thể còn nằm giữa rừng cây âm u Aokigahara, nhưng số lượng đã phát hiện được khiến nơi này nổi tiếng là kỳ quái! Chỉ riêng năm 2002, 78 thi thể được tìm thấy ở Aokigahara. Năm 2006, có 16 thi thể khác được báo cáo. Một số nạn nhân thậm chí còn tự sát theo cuốn sách của Tsurumui, điều này càng làm cho mọi việc trở nên đáng sợ hơn.


http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/2.jpg
http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/3.jpg
http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/4.jpg

Nơi đây có rất nhiều các biển chỉ dẫn có nội dung như "Xin hãy nghĩ lại!" hoặc "Xin vui lòng tham khảo ý kiến cảnh sát trước khi quyết định chết". Thật đáng tiếc là chúng không có hiệu lực mấy đối với những người đã đặt chân đến nơi này.


http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/5.jpg
http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/6.jpg

"Có lẽ chúng tôi nên quảng cáo nơi đây như một 'Thành phố tự sát' và khuyến khích mọi người đến đây", Thị trưởng của Aokigahara bực tức nói do số vụ tự tử trong khu vực tăng lên. Người dân địa phương nói rằng một lý do khiến người ta đến tự tử ở khu rừng Aokigahara là vì họ muốn "ra đi" ngay dưới chân núi Phú Sỹ thiêng liêng!


http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/7.jpg
Đây có phải là… cột sống không nhỉ?

http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/8.jpg
Những vỉ thuốc ngủ của người xấu số.

Aokigahara được coi là địa điểm kỳ quái nhất Nhật Bản, nơi mà tiếng rên rỉ vì đau khổ phải chịu đựng khi còn sống của những con ma "Yurei" bay theo những cơn gió. Truyền thuyết nói rằng có một khối lượng sắt khổng lồ bên dưới khu rừng khiến cho la bàn và những công cụ để định vị không còn chính xác, vô tình là cái bẫy cho những kẻ muốn tự sát và du khách vô tội. Trong khi Lực lượng Quốc phòng Nhật Bản, đơn vị được huấn luyện thường xuyên tại Aokigahara nói rằng các phương tiện quân sự làm việc tốt, nhưng họ vẫn thừa nhận có khá nhiều thiết bị gặp trục trặc.


http://ione.net/files/subject/2011/02/6013/9.jpg
Thật đáng thương cho ai phải "ngủ chung" với thi thể…

Dù khu rừng này bị ám ảnh bởi ma quỷ và những vụ tự sát, nhưng nó vẫn được các công nhân chăm sóc thường xuyên. Thỉnh thoảng họ vấp phải những xác chết, thường treo trên cây hoặc đã bị thú hoang ăn một phần. Nhưng thay vì la hét và chạy tán loạn, các công nhân sẽ mang các thi thể đến một trạm gần đó. Ở đây các thi thể sẽ được gửi vào một phòng trống có 2 giường - một để đặt thi thể và một sẽ cho ai đó "có gan" ngủ cạnh nó. Người Nhật tin rằng nếu chỉ còn lại một mình, các Yurei đêm đêm sẽ gào thét và mò tới những buồng ngủ. Vì thế, các công nhân sẽ oẳn tù tì để quyết định xem ai là người "ngủ" chung với thi thể. Đây quả là một công việc vô cùng khó khăn…


MT
ione

Ngọc_san
17-12-2011, 02:37 PM
ghê wa', vô đây buổii tối kể chuyện ma là số dzách:cute_rabbit40:
có công ty nào mở tour du lịch tới đây hông ta, mình mún tham wan thử:)
"tự tử theo sách" nghe ly kỳ nhỉ, chỗ này có thể dựng thành phim dc đấy :))

Kasumi
10-04-2012, 11:34 AM
Những câu hỏi chưa có lời giải trong rừng tự tử ở Nhật Bản

Mỗi năm, người ta tìm thấy hơn 100 thi thể người tự tử trong rừng Aokigahara.

Rừng Aokigahara là một khu rừng hoang sơ, cây cối rậm rạp với thảm thực vật dày nằm bên dưới chân ngọn núi Phú Sĩ của Nhật Bản.

Tuy nhiên, từ lâu nay, khu rừng trở nên nổi tiếng không phải bởi vẻ đẹp của mình mà vì nó được chọn là một nơi lý tưởng của những người muốn tự tử.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn1.jpg
Một bộ xương người được phát hiện bởi Azusa Hayano và đoàn phim trong rừng Aokigahara, điểm nóng về tự tử của Nhật Bản

Mỗi năm, người ta tìm thấy hơn 100 thi thể người tự tử trong rừng Aokigahara. Tuy nhiên, họ tin rằng vẫn còn có nhiều người khác đã chết tại đây mà họ chưa được tìm thấy.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn2.jpg
Một bộ xương người với quần áo vẫn còn mới được phát hiện trong rừng tự tử.

Nguyên nhân chính khiến nhiều người còn rừng Aokigahara làm nơi kết thúc những bế tắc và cuộc sống của mình vẫn còn là một điều bí ẩn chưa tìm ra lời đáp chính xác, mặc dù một số người được cứu thoát cho rằng họ đã lấy cảm hứng từ một bộ tiểu thuyết.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn3.jpg
Trong khoảng 30 năm qua, mỗi năm ông Hayano phát hiện tới hơn 100 thi thể người tự tử trong trạng thái như thế này.

Ông Azusa Hayano trong 30 năm qua cũng vẫn đi tìm lời đáp cho câu hỏi này. Nhà địa chất học tuổi trung niên này đã tình nguyện tham gia tìm kiếm những người tới Aokigahara tự tử và đôi khi, ông đã cứu sống được nhiều người.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn4.jpg
Nhà địa chất học kiểm tra một dây thòng lọng trong rừng tự tử dưới chân núi Phú Sĩ.

Ông Hayano cũng đã làm xong một bộ phim tài liệu được biết đến với tên gọi Jukai để chia sẻ những kinh nghiệm và cảm xúc ông đã thu thập được trong suốt 30 năm gắn bó với công việc thầm lặng trên.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn5.jpg
Ông Hayano tìm thấy một con búp bê bị đóng đinh vào một cái cây, mà theo ông đó là một biểu hiện của lòng căm thù của xã hội. Ngoài ra, ông cũng tìm thấy các dây băng nhựa mà người một số người dùng để tìm đường ra ngoài trong trường hợp thay đổi ý định.

Trong bộ phim tài liệu, ông đã kể lại cách phát hiện các manh mối để lại trên cây cối trong rừng để biết được những gì đã trải qua trong tâm trí của một người vào những giây phút cuối cùng trước khi từ bỏ cuộc đời của họ hoặc đôi khi là ngộ ra giá trị của cuộc sống hiện tại.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn8.jpg
Một người đàn ông tự tử trong rừng Aokigahara

Mối quan tâm sâu sắc nhất của ông là đôi khi, những cái chết lại xuất phát từ niềm đam mê bệnh hoạn và ông muốn góp phần công sức để ngăn chặn các bi kịch này.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn6.jpg
Các biển báo được ông Hayano cắm trên các thân cây để kêu gọi mọi người thay đổi ý định rời bỏ cuộc sống.

Những cảnh quay trong bộ phim tài liệu cho thấy sự tĩnh lặng đến ám ảnh xung quanh những thi thể người tự tử được tìm thấy trong rừng, từ những di vật mà họ để lại - thường là các dấu hiệu cho thấy sự đau khổ và do dự trước khi chết.


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_04_10/rung-tu-tu-nhat-ban-quocte-giaoduc.net.vn7.jpg
Một biển báo kêu gọi những người có ý định tự tử hãy nghĩ về gia đình họ.

Hiệp hội Chống tự tử Nhật Bản cũng đã đặt các cảnh báo xung quanh khu rừng để mong những người trẻ tìm đến đây sẽ thay đổi suy nghĩ của họ.


Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN)

lynkloo
10-04-2012, 11:46 AM
Nơi đây có rất nhiều các biển chỉ dẫn có nội dung như "Xin hãy nghĩ lại!" hoặc "Xin vui lòng tham khảo ý kiến cảnh sát trước khi quyết định chết". Thật đáng tiếc là chúng không có hiệu lực mấy đối với những người đã đặt chân đến nơi này.
Câu này thâm ý quá ;)) đúng là mấy cái biển này chả có tác dụng j cả 1 khi con người ta đã đến tận đây rồi.
Bây h thì chưa có ý định tự tử nhưng nếu có thì sẽ chọn chỗ đẹp và "hoang dã" hơn :D
P/s: Vừa nảy ra ý định muốn đến nơi này !

nic-chan
10-04-2012, 05:31 PM
Muốn đi thử đến nơi này xem sao ;)) Biết đâu đến đây rồi lại có can đảm hơn :9-crazy::9-crazy::9-crazy:

Kasumi
07-12-2012, 03:55 PM
Giải mã bí ẩn lạnh gáy trong khu rừng tự sát

Nằm ở sườn Tây Bắc của ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng là một khu rừng bí ẩn, tại đây đã có tới hàng trăm vụ tự sát mỗi năm...

Được nhắc đến với tên gọi "Nơi hoàn hảo để chết" trong cuốn sách "Những hướng dẫn đầy đủ để tự vẫn" của nhà văn Wataru Tsurumui, Aokigahara là một khu rừng nhỏ tối tăm dưới chân núi Phú Sĩ.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/01-38.jpg

Thảm rừng ở cánh rừng Aokigahara dày đặc, vô số cây mọc chen che hết ánh nắng giữa ban ngày và chắn hết các ngọn gió… rất có thể là lý do khiến nơi đây trở thành điểm nổi tiếng để người ta tự sát.

Những con số biết nói…

Theo thống kê, kể từ năm 1970, mỗi năm ít nhất là hàng chục, còn đa số là hàng trăm người tìm vào khu rừng này để “về cõi thiên thu”.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/02-38.jpg

Ở trạm kiểm lâm khu rừng có hẳn một phòng để chứa xác. Số vụ tự sát vào khoảng 20 xác mỗi năm, nhưng tăng lên 57 vụ từ năm 1994 và năm 2004 đạt con số kỷ lục 108 xác.

Theo hồ sơ của cảnh sát địa phương, 247 người đã cố tự tử trong rừng Aokigahara năm 2010 và 54 người đã đạt được mục đích. Quan chức địa phương và người dân tin rằng, con số thực tế còn cao hơn nhiều.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/03-36.jpg

Trong khi đó, báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA), tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản là 25,8/100.000 người, cao nhất trong số các nước phát triển và gấp đôi ở Mỹ.

Vì có quá nhiều người đến Aokigahara để tự vẫn, nên các nhà chức trách đã cho đặt những tấm biển thông báo có đề dòng chữ “Hãy suy nghĩ lại. Xin hãy tham khảo ý kiến các nhà tư vấn trước khi bạn có quyết định tìm đến cái chết” ngay trước cửa rừng và treo trên thân cây trong khắp khu rừng.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/04-38.jpg

Những cư dân địa phương cho biết, họ vẫn thường xuyên nhắc nhở những ai đến đây đều phải cẩn thận khi đi vào rừng kể cả từ những người thợ săn cho đến những người có ý định không bao giờ muốn quay trở lại.

Thật đáng tiếc là chúng không có hiệu lực mấy đối với những người đã đặt chân đến nơi này.

Bí ẩn khu rừng tự sát…

Khu rừng còn có tên “Jukai” (hay “Biển cây”) là một trong số ít rừng nguyên sinh còn lại của Nhật. Nền đất chủ yếu là đá núi lửa, nhiều hang hốc.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/05-38.jpg

Truyền thuyết kể rằng, tất cả điều này bắt đầu sau khi nhà văn Seicho Matsumoto xuất bản cuốn tiểu thuyết Black Sea Trees vào năm 1960.

Câu chuyện kết thúc với hai người yêu nhau tự tử trong rừng Aokigahara, rất nhiều người tin, đó là mở đầu cho phong trào tự sát tại đây. Tuy nhiên, thực ra lịch sử tự sát ở đây còn diễn ra trước cuốn tiểu thuyết.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/06-37.jpg

Một số khác tin rằng, Aokigahara có liên quan đến... quỷ dữ. Nhiều câu chuyện kể lại, rừng Aokigahara là nơi sống của những linh hồn người chết yểu hoặc bị đột tử.

Gốc cây là nơi chứa những nguồn năng lượng tiêu cực, ma quỷ trong rừng đã “thúc” bất cứ ai tới đây cũng buồn chán và nghĩ đến chuyện tự sát, không cho họ thoát ra khỏi cánh rừng.

Một giả thuyết nữa về những cái chết nơi đây là do các mỏ thép ngầm khiến la bàn trở nên vô dụng, không thể định hướng. Đó là một trong những lý do nhiều người bị lạc trong cánh rừng, không bao giờ có thể trở ra.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/07-35.jpg

Chính quyền thì nghi ngờ nhiều về các vụ mưu sát, vì rừng Aokigahara là điểm cực kỳ lý tưởng để giấu xác. Nhiều trường hợp, người giữ rừng hoặc du khách phát hiện ra nhiều bộ xương.

Chính quyền hoàn toàn bó tay không biết được chuyện gì đã xảy ra và nạn nhân là ai, vì từ giày, quần áo, ví tiền, giấy tờ, ảnh của họ đã biến mất hoàn toàn.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/08-34.jpg

Nền văn hóa Nhật Bản cũng được xem là một nguyên nhân. Ở một số nước, tự tử là điều không thể chấp nhận trên cơ sở tôn giáo hay đạo đức, nhưng ở Nhật Bản điều này chưa bao giờ bị cấm.

Tự tử lại còn được tôn vinh, chẳng hạn như hình thức chiến binh Samurai mổ bụng tự sát để giữ gìn danh dự và sĩ khí.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/slot5/09-32.jpg

Dù có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng bí ẩn về khu rừng tự sát dưới chân núi Phú Sĩ vẫn bị bỏ ngỏ. Vì quá nhiều người tự sát trong khu rừng này, nên giờ đây, khu rừng Aokigahara là một địa điểm ám ảnh và đáng sợ nhất đối với người dân Nhật Bản.


Sơn Hải - Theo MASK

kumorirus
08-01-2013, 12:02 PM
Hic...ớn quá..chắc mấy nhà làm phim ma toàn quay cảnh ở đây. Nhưng mà khu rừng này đúng là cuốn hút và bí ấn thật. Thật muốn đặt chân đến đây một lần (dĩ nhiên k phải muốn tự tử rồi):mms034:

Sữa Chua
09-01-2013, 09:00 PM
Nhìn ghê thật í, chả biết VN có nơi nào như này không nhỉ *vuốt tim*

Mà phim ma nhật chỉ cần quay ở trong nhà đã đủ ớn lạnh rồi đâu cần đến những nơi thế này =))

Lúc trước xem Japan - The Strange country có nghe đến Aokigahara rồi mà bây giờ mới thấy =)) Ghê thật *vuốt mồ hôi*

shizuka_na_ame
12-06-2013, 11:03 PM
Eo, toàn xương người thật, không khí thì nhìn âm u rờn rợn, tối nay chắc mình mất ngủ quá:yakuza:

frg666
06-07-2013, 10:48 PM
kowai

kyquanlx
07-07-2013, 12:25 AM
Nếu giết người rồi dấu xác thì cũng khó mà biết được thủ phạm.

seisei
07-07-2013, 12:00 PM
Mình thì lại tò mò với cuốn sách được đề cập tới nhiều hơn.