PDA

View Full Version : Mộng mơ hồ Nikko



Kasumi
23-12-2011, 03:13 PM
Hồ Nikko còn được gọi là Chuzenji - hồ nước lớn nhất tỉnh Togichi (Nhật Bản) - nổi tiếng với phong cảnh trữ tình, nên thơ và những thác nước kỳ thú điểm xuyết ven hồ.


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_01.j pg
Thơ mộng bên hồ - Ảnh: Triệu Anh Tuấn

Nằm phía bắc hồ Nikko là ngọn núi Nantai biêng biếc soi bóng, phía tây bắc là cao nguyên Senjouga rộng mở, phía nam là bán đảo Hacchodejima dài và hẹp. Xung quanh hồ nước rộng mênh mang có nhiều địa điểm du lịch văn hóa tâm linh như đền Nikko Futarasan, chùa Chuzen…


Hồ Nikko nằm trong danh sách 100 thắng cảnh của Nhật Bản. Vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ của hồ từng được rất nhiều danh nhân ca ngợi. Từ giữa thời Minh Trị (1868-1912) đến đầu thời Chiêu Hòa (1926-1989), nhiều đại sứ quán các nước Âu Mỹ tới xây dựng biệt thự ở ven hồ Nikko.

Được mệnh danh là “chiếc tủ lạnh” của khu vực Kantou, nhiệt độ có thể xuống tới âm 20 độ C, hồ Nikko thu hút đông đảo khách du lịch tới trượt tuyết vào mùa đông và “tránh nắng” vào mùa hè với những nguồn suối nước nóng, những khu trượt tuyết nổi tiếng và những địa điểm cắm trại lý tưởng.

Người đời truyền tụng năm 782, một vị sư đắc đạo khi lên đỉnh Nantai đã phát hiện hồ Nikko. Hồ nước được hình thành do sự phun trào nham thạch của núi Nantai này từng được Thiên hoàng Minh Trị đặt cho cái tên “Hồ nước may mắn” khi đến thăm nơi đây.

Tương tự, các địa danh ven hồ cũng mang nhiều truyền thuyết lịch sử đầy lôi cuốn. Cao nguyên Senjouga gắn liền với truyền thuyết về cuộc chiến tranh của thần núi hay núi Nantai gắn với truyền thuyết về thần Tuyết và thần Gió…

Mùa thu, hồ Nikko lại quyến rũ du khách với khí trời mát mẻ và những vòm cây thay màu lá. Từ khoảng giữa tháng 9, nếu quan sát từ trên cao sẽ thấy khu vực quanh hồ Nikko như một bảng màu rực rỡ thay đổi từng ngày. Trên các sườn núi và bên các con đường nhỏ ven hồ, mùa thu trở về chầm chậm, nhẹ nhàng nơi những chiếc lá dần đổi màu vàng đỏ xao xuyến.

Rải rác ven hồ là những căn nhà gỗ mộc mạc, những con đường nhỏ quanh co nên thơ, những chiếc ghế đá bình yên nhuốm sắc thu mơ màng. Đâu đó, du khách cũng sẽ bắt gặp những trái anh đào nhỏ xíu, đỏ mọng như các nốt nhạc tươi vui thả vào trong không gian.

Khắp nơi, mọi người háo hức tới Nikko để thưởng thức không khí tinh khiết của mùa thu. Những đôi tình nhân nắm tay nhau rất khẽ, những lữ khách cô đơn bước đi rất nhẹ, những gia đình nhỏ líu ríu tiếng cười… Ánh mắt họ vời vợi màu xanh của bầu trời và hồ nước mênh mông cùng màu lá lung linh nắng.

Phía trên mặt nước tĩnh lặng, thỉnh thoảng vài cánh chim nhỏ trắng muốt chao nghiêng bay về phía chân trời...


http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_02.j pg
Bến thuyền vắng lặng ven hồ Nikko - Ảnh: Triệu Anh Tuấn

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_03.j pg
Bầu trời và hồ nước xanh ngắt - Ảnh: Triệu Anh Tuấn

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_04.j pg
Một thác nước ven hồ - Ảnh: Triệu Anh Tuấn

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_05.j pg
Nhiều du khách tới tham quan hồ Nikko vào mùa lá đỏ - Ảnh: Triệu Anh Tuấn

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_06.j pg
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ… - Ảnh: Triệu Anh Tuấn

http://sotaydulich.com/userfiles/image/2011/12/16/Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Mong_mo_ho_Nikko_07.j pg
Ngôi chùa cổ kính ven hồ - Ảnh: Triệu Anh Tuấn


Theo: Gia Nguyên – Anh Tuấn / tuoitre.vn