PDA

View Full Version : [2004][BSF & JPN] Tony Takitani - dựa truyện ngắn của Murakami Haruki



HH
24-12-2011, 09:31 AM
- Đã kiểm lại links 8/10/2020. Nếu links hỏng xin liên lạc (nhắn tin) HH (http://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để mình up lại :D



Blue Sail Fansub & JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Tony Takitani vietsub

Tony Takitani

https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/tony.jpg

Thông tin phim

Đạo diễn: Ichikawa Jun
Kịch bản: dựa truyện ngắn Tony Takitani của Murakami Haruki, Ichikawa Jun chuyển thể thành kịch bản phim
Diễn viên:

Ogata Issei - Tony Takitani, Takitani Shozaburo
Miyazawa Rie - Konuma Eiko, Hisako
Nishijima Hidetoshi - người dẫn truyện

Nội dung:

Takitani Shozaburo là một nhạc công chơi kèn trombone. Sau Thế chiến thứ hai, ông lấy vợ, sinh ra đứa con trai đặt tên là Tony theo tên một người bạn người Mỹ. Vì cái tên ngoại quốc đó và cũng do tính tình của mình, Tony Takitani luôn bị bạn bè ghẻ lạnh. Lớn lên, Tony vẫn là một người cô đơn, nhưng cũng như cha mình, Tony hoàn toàn hài lòng với sự cô đơn đó, cho đến ngày anh gặp và yêu người sẽ là vợ tương lai của mình, Konuma Eiko, một cô gái xinh đẹp với cách ăn mặc thanh thoát khiến Tony đem lòng yêu cô...

Trong các tiểu thuyết của Murakami Haruki nói riêng và văn học Nhật Bản nói chung, nỗi cô đơn luôn là một chủ đề chính yếu. Con người cô đơn khi họ chỉ có một mình, nhưng ngay cả khi ở bên người thân, cũng rất ít khi ta hoàn toàn không cô đơn... Takitani Shozaburo và Takitani Tony là hai con người như thế - họ sống, họ có gia đình và có bạn bè, nhưng sâu thẳm trong tim họ vẫn là những cánh chim cô độc chẳng bao giờ tìm được điểm dừng. Truyện và phim còn đề cập đến vấn đề ký ức, khi người xa lìa nhau, những ký ức dù có được đúc kết bởi những kỷ niệm đẹp đến đâu cũng đến ngày phai tàn, và tất cả những gì còn đọng lại đôi khi không phải là những điều quan trọng nhất, những điều ta cố ý muốn lưu giữ nhất, mà chỉ là những khoảnh khắc bâng quơ nhưng ám ảnh trôi lơ lửng trong tiềm thức. Tony sinh ra đã là người cô đơn, và đến cuối cùng, hình ảnh anh nhớ nhất vẫn là cô gái xa lạ ngồi giữa căn phòng đầy ắp quần áo khóc rưng rức một mình...

Nhẹ nhàng nhưng đau đớn qua gam màu xám ảm đạm xuyên suốt chiều dài phim, Tony Takitani đi tìm nỗi cô đơn sâu nhất trong mỗi con người chúng ta, bởi vì cho đến cuối cùng, tất cả mọi người đều là những cá thể thật lẻ loi biết mấy...


Staff

Dịch: trasuachieumua
Edit: HH
Typeset: trasuachieumua
Encode: HH
Poster: HH

Download phim

MF 1 (http://www.mediafire.com/?beftlyrgdd9n2le) | 2 (http://www.mediafire.com/?pgqbo5t5t84p33u) | 3 (http://www.mediafire.com/?4w70jdlscq0cbrg)


Pass để giải nén: motminh

lynkloo
24-12-2011, 09:40 AM
đặt gạch ngồi hóng phim này
rất thích những phim về đề tài sự cô đơn hay nỗi sợ hãi của con người:D
mong rằng phim sẽ sớm được ra mắt công chúng
cảm ơn subteam rất nhiều^^

HH
24-12-2011, 10:37 AM
Truyện ngắn này là truyện mình thích nhất của Murakami Haruki, các bạn có thể đọc

- bản tiếng Anh (http://www.macobo.com/essays/epdf/MURAKAMI,%20Haruki%20-%20Tony%20Takitani.pdf)
- bản tiếng Việt (http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=3593)

để biết phim dựa sát truyện ra sao :x

Ngọc_san
24-12-2011, 11:50 AM
hix, sao lại tung film này mùa GS :(
mỗi lần xem film of HH là y như rằng ngồi suy nghĩ, lơ ngơ mấy ngày:cute_rabbit:

HH
24-12-2011, 12:47 PM
hix, sao lại tung film này mùa GS :(
mỗi lần xem film of HH là y như rằng ngồi suy nghĩ, lơ ngơ mấy ngày:cute_rabbit:

Trời, mình tưởng GS = gameshow, nghĩ Ngọc đang tổ chức gameshow văn học/văn hóa NB gì mà phim này làm "lộ hàng" chứ, đi tìm hoài không thấy gameshow nào đâu =)) giờ mới nghĩ ra là Giáng sinh, đúng là có biết ngày tháng gì đâu à =))

Ngày 25 sẽ ra phim vui hơn ;;) nhưng tại phim này hay, đêm 24 ngồi nhà một mình xem phim tự kỷ là số 1 8-> =))
Nói đùa chứ phim hay mà coi lúc nào cũng được hen hehehe :D

Ngọc_san
24-12-2011, 01:01 PM
N nói vui vậy thôi chứ forum khác còn tung film ma nữa kìa. :))
Nói thật chứ film of HH nó buồn mà ko phải buồn bình thường đâu, buồn cái kỉu ngẩn ngơ suy nghĩ nhìu đìu trong lúc xem film tới khi hết film lun, đã vậy còn là truyện of Murakami Haruki nữa, N mới đọc 2 tác phẩm of chú thôi (ko phải truyện này) nhưng cũng đủ cảm nhận cái không khí tĩnh lặng trong các tác phẩm :cute_rabbit7:

Điêu
24-12-2011, 03:07 PM
Đây là một trong những truyện ngắn em thích nhất của Murakami -sensei cùng với Trú mưa, Thuyền hàng đi Trung Quốc và Bi kịch mỏ than New York (đang type trên đường đến nhà sách mua quyển Ngầm giảm giá). Câu cuối "Núi đĩa nhạc ấy biến mất, lần này thì quả thật Toni Takitani chỉ còn trơ trọi một mình." đã thật sự làm em thẫn thờ và ngơ ngác, tựa như mình bị rút mất điều gì đó nửa thân thuộc, nửa lại muốn tống khứ hết những điều vừa thân thuộc vừa ám ảnh mình đi. Như núi đĩa nhạc của Shozaburou, bố anh và tủ quần áo của vợ Tony... Anh sinh ra vốn đã lac loài với tên gọi. Sống lặng lẽ và lạc lõng, đến tuổi trung niên thì trơ trọi.

Cảm ơn Hét Hét sếch xy thục nữ và Neverland Milk nhiều. Nếu được, em muốn suggest cả "Biên niên ký chim vặn dây cót" nữa :D. Hình như phim chuyển thể từ truyện của Haruki Murakami chỉ nổi tiếng nhất ở VN là Rừng Nauy, mà em thì chẳng hài lòng với phim ấy lắm.

Blue Sail
24-12-2011, 10:59 PM
Coi phim này muốn đi xọp binh 8-|
nói dzậy có bị chửi là dzô dziên ko ta???
nói chung dzô dziên thiệc nên cũng ko sợ bị chửi :D

nói giỡn chứ trên đời này dzới mình có 2 loại phim, một loại coi xong hiểu thêm một ít về những người quanh mình, một loại coi xong hiểu thêm một ít về bản thân mình.
Tony Takitani là loại phim thứ 2. Coi xong nhận ra là hên quá mình không có thích xọp binh 8-| mà buồn quá sao mình không lấy được chồng giàu vậy ta!!
Huhu.

Nói chứ coi xong nhận ra rằng những khái niệm trên đời thật vô cùng mập mờ làm sao, nhẫn tâm và nhu nhược, yếu đuối và mạnh mẽ, quá yêu và yêu quá, hình như thấp thoáng bên nhau đến nỗi nhạt nhòa cả ra.
:D viết xong cũng ko hiểu định viết gì
thôi bỏ trốn T_T.

Phim đẹp (sả man) :D.

Thích cái khoảnh khắc Eiko rơi vào đêm đen nhất. Ủa mà rơi lên cái giường nhìn trong bóng tối đen đen hehe.

HH ghê nha kỳ này release phim nhận được tới 5 cái comment =))

Ngọc_san
03-01-2012, 06:46 PM
link Mu bị die rồi HH ơi :(

thuphuonghk
03-01-2012, 10:32 PM
m thích tiểu thuyết của Haruki nhưng k thích truyện ngắn của sensei. Vì cứ có cảm giác j đó dang dở, chưa trọn vẹn. Hai truyện ngắn mà m thích nhất là tr này và Người đàn ông băng. Dư cảm về nỗi cô đơn bao h cũng thu hút ng ta vì nó như nói về chính bản thân m vậy. Xem phim để xem câu chuyện được hiện thực hóa như thế nào. Dĩ nhiên cảm giác xem phim sẽ k giống vs những j đọc trên trang giấy

HH
05-01-2012, 04:43 PM
link Mu bị die rồi HH ơi :(

Í, mình mới down thử mà, chắc temporarily unavailable thui hihi :D

@thuphuonghk: tình cờ ghê, mình cũng thích 2 truyện Tony Takitani và Người băng nhất của Murakami :D Nói thiệt là mình không đọc được tiểu thuyết của Murakami vì mình không thích truyện buồn bởi thảm kịch 1 2 3 4 5 xảy ra o,o và cũng không thích văn phong đó lắm. Ngược lại truyện ngắn của Murakami vừa "đủ đô" với mình, ví dụ Tony Takitani rất ngắn nhưng nó làm mình suy nghĩ rất nhiều về sự cô đơn cố hữu của con người.

Thật ra mình vẫn thích truyện hơn và cảm thấy phim đưa quá nhiều miêu tả của truyện lên thẳng phim qua lời người kể chuyện mà không chuyển tải những miêu tả đó thành ngôn ngữ điện ảnh, nhưng phim cũng có nhiều cảnh quay đẹp. Chỉ là, khi đọc truyện sự cô đơn nó cứ ngấm dần qua từng trang, còn xem phim thì phải đợi một lúc lâu sau khi xem xong mới thấm thía.

Vịt con
07-01-2012, 04:07 PM
Tony Takitani - Haruki Murakami

Truyện ngắn, câu chữ đơn giản và dồn dập. Không có những khoảng lặng dài đầy suy ngẫm như phong cách thường thấy của ông.
Đọc như bị cuốn đi.
Nỗi cô đơn như treo lơ lửng trên đầu, bỗng chốc đứt dây, xoáy vào tim; và trong tâm trí thấp thoáng hình ảnh một cô gái - là chính ta - đang tự ôm mình bật khóc.


cmt 1 chút về truyện vì chưa xem phim :")

ella
19-01-2012, 06:46 AM
đọc truyện này tự dưng mình lại nhớ đầy câu truyện đầy bi kịch mang tên
sự cô đơn của những con số nguyên tố
con người là đặc biệt là đơn nhất họ đứng độc lập và kiêu ngạo như các con số nguyên tố vậy
nhưng họ cô đơn lẻ loi biết mấy khi ko thể chia sẻ cùng ai nỗi niềm của mình

Shino
09-02-2012, 01:03 PM
Xem phim trước rồi mới đọc truyện, thấy phim dựng rất sát với truyện. Nhưng xem phim thấy ấn tượng nhiều hơn. Ấn tượng với những khung hình quay từ sau lưng Shozaburo, những khung hình quay không hết nửa mặt. Ấn tượng với ánh mắt của diễn viên đóng vai Tony lúc nhỏ, lúc nào cũng chăm chú nhìn đến từng chi tiết, từ cái gân lá, đến lúc cắt bánh mì '__', nhưng kể cả lúc lớn hình như Tony cũng không nhìn đến mặt người khác, lúc nào cũng đăm đăm vào những vật thể vô tri giác. Cái cảm giác trơ trọi trải dài từ những giây đầu tiên cho đến cuối cùng. Tony không thấy cô đơn, coi đó là một việc bình thường, cho đến khi gặp Eiko, dù thế vẫn là khung hình quay từ sau lưng, khuôn mặt cô dường như không quan trọng.
Ấn tượng với cả tiếng khóc của Hisako, tiếng khóc mà cô cố kìm nén, làm cho Tony thấy rõ hơn sự cô đơn của ông...

Đầu năm coi phim dựng từ truyện của Murakami Haruki thấy trống trải ghê gớm...

bich_koy
13-03-2012, 01:51 AM
huhu, mình là mem mới mong đc chỉ giáo, ko hiểu sao mấy lần download phim từ trang này về mà ko thể xem đc. có anh chị nào giải thích dùm em được không ạ? hay là phải dùng phần mềm đặc biệt nào để xem ạ? em xin cảm ơn ạ

bioidaika
13-03-2012, 02:31 AM
phải nối các file 001 002 003 lại = FFSJ (http://www.docs.vn/files/FFSJ.zip)
xem phim = KMP (http://www.vn-zoom.com/f166/portable-kmplayer-ban-moi-nhat-bo-nang-cap-hoan-hao-162069.html)

whisky
13-06-2012, 10:52 PM
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 1 posts.
gomenasai :31-mos:

widapol
23-06-2012, 01:58 PM
Xem phim này lúc nửa đêm, thấy bình lặng ghê gớm. Thích kiểu phim như thế này.

mongmanh
02-10-2013, 11:51 PM
Re-up phim lên Fshare + OST: http://www.fshare.vn/folder/EXA2IY273O/

Pass download: trasuachieumua

HH thêm link down Fshare này vô post giới thiệu phim dùm em nha :D
Mốt có gì link die em sẽ up lại vô folder y chang hehe.

Momo-chan
02-10-2013, 11:56 PM
Ta thêm vào giùm em trắng xù xinh đẹp rồi đóa :-"

vudohaiha
15-08-2018, 04:07 PM
nghe review từ 1 bạn bên page phim Nhật nên mới tìm và biết đến phim này, nội dung nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại u buồn, phim Nhật kiểu này thường rất sâu lắng, thanks subteam nhìu nhìu