PDA

View Full Version : [ Giới thiệu] TIỆM KẸO HỒN MA Ở KYOTO



lynkloo
04-01-2012, 09:54 PM
Ở Nhật, mùa hè là thời điểm mà mọi người nhớ về những người đã mất nhiều hơn bất kì thời gian nào trong năm. Vì ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 là lúc diễn ra Lễ hội Obon, khi mà những linh hồn của những người đã mất được tin rằng họ sẽ trở về nhà và có ba ngày vui vẻ với gia đình mình. Vậy nên mọi người đã thắp đèn ***g để làm trong sạch bầu không khí và chào đón những linh hồn. Và vào ngày 16 tháng 8, năm ngọn núi ở Kyoto đã rực cháy với những kí tự khổng lồ để gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp những linh hồn này vào hè năm sau.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/kyoto-ghost-candy-shop-1.jpg
Tiệm Kẹo Hồn ma Kyoto – Kẹo

Ở một vùng phía đông của Kyoto, gần Đền Kiyomizu có một nơi được gọi là Toribeno, đây là nơi những xác chết được tìm thấy bởi những chú chim cho đến thể kỉ thứ 9. Sau đó những thi thể này đã được đem đi chôn cất. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn xung quanh những ngôi mộ đá nơi đây. Cách 500 mét về phía tây của vùng đất chôn cất là Tiệm Kẹo Hồn ma. Dưới đây là ‘sự tích’ cái tên của cửa tiệm.

Vào một đêm hè, sau một ngày bình thường và yên ổn, Sobei, chủ tiệm đã khóa cửa trước và đi ngủ. Chợt anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Anh thắp một ngọn nến, đến trước cửa và hỏi, “Ai đó?” Anh liền nghe thấy một giọng nữ đáp lại “Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc tối muộn này, nhưng anh có thể đưa tôi ít kẹo không?” Anh liền mở cửa và ngó nhìn một cô gái trẻ đang đứng trước cửa. Cô ấy nói lại “Tôi biết là rất muộn, nhưng tôi thực sự cần chút kẹo.” Anh thấy có điều gì đó kì lạ ở cô gái này và anh nghĩ cô ta là một người nghiện kẹo. Nhưng dù sao thì anh cũng bọc kẹo vào trong một ống tre và đưa cho cô ấy.

Đêm hôm sau, cô gái lại đến và xin ít kẹo. Điều này diễn ra trong sáu ngày liên tiếp ngay cả khi trời mưa và cô ấy bị ướt sũng.

Vào ngày thứ bảy, Sobei, chủ tiệm quyết định đi theo để xem cô ấy là ai. Đêm đó, sau khi đưa kẹo anh liền bắt đầu theo sau cô gái. Đó là một đêm muộn và trời thì tối đen như mực. Nhưng anh vẫn kiên quyết bám theo.

Cô gái tiến thẳng về phía ngọn đồi và đột nhiên biến mất. Sobei nhìn xung quanh và nhận ra anh đang đứng ở khu nghĩa địa. Anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh về nhà và run cầm cập trong chiếc futon của mình.

Sáng hôm sau, anh đến ngôi đền và kể lại mọi chuyện diễn ra cho thầy tu. Họ liền đến nơi mà cô gái biến mất đêm hôm trước. Khi nhìn thấy nơi này thầy tu liền nói, “Đây là nơi chôn cất của một cô gái mang thai trẻ đã mất bảy ngày trước.” Họ cảm thông và cùng chúc phúc cho cô gái ở thế giới bên kia.

Rồi đột nhiên họ nghe thấy tiếng em bé khóc ở dưới mặt đất. Khi họ dọn hết sỏi đá và mở trước áo quan ra thì thấy trong đó là một đứa bé đang mút kẹo. Sau đó họ hiểu ra rằng cô gái trẻ tội nghiệp đã sinh ra một bé trai trước khi chết.

Nhưng cô không thể cho đứa bé ăn. Vậy nên cô đã đến tiệm kẹo vào mỗi tối và kiếm gì đó cho đứa bé. Họ đã rất cảm động với tình thương yêu của cô và thầy tu đã nhận nuôi đứa bé.

Từ hôm đó tiệm kẹo được gọi là ‘Tiệm Kẹo Hồn ma’. Tên gốc của nó là Minato-ya Yurei Kosodate-ame Honpo.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/kyoto-ghost-candy-shop-2.jpg
Tiệm Kẹo Hồn ma Kyoto – Bao bì

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/kyoto-ghost-candy-shop-3.jpg
Tiệm Kẹo Hồn ma Kyoto – Bên trong

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/kyoto-ghost-candy-shop-4.jpg
Tiệm Kẹo Hồn ma Kyoto – Bày bán

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/kyoto-ghost-candy-shop-5.jpg
Tiệm Kẹo Hồn ma Kyoto – Bên ngoài

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/japanest/kyoto-ghost-candy-shop-6.jpg
Tiệm Kẹo Hồn ma Kyoto – Mặt tiền


Thông tin và địa điểm


Tên cửa tiệm: Minato-ya Yurei Kosodate-ame Honpo (みなとや幽霊子育て飴本舗)
Tên sản phẩm: Yurei Kosodate Ame (幽霊子育て飴)
Địa điểm: Phía bắc của Phố Matsubara, phía đông của phố Kawabata.
Giờ mở cửa: 10 giờ sáng đến 4 giờ tối, đóng cửa vào thứ Hai.
Trang web: Không có - Số điện thoại: 075-561-0321
Địa chỉ: Kyoto-shi, Higashiyama-ku, Matsubara-dori, Yamato-oji Higashi-iru, 2-chome, Rokurocho
(京都市東山区松原通大和大路東入る 丁目轆轤町)



Nguồn: Open Kyoto
Theo duhoc.viet-sse.vn