PDA

View Full Version : [Profile] Namie Amuro - Queen of Hippop



Werewolf
19-11-2005, 02:40 PM
Too hot! Too cute! Một trong những diva hàng đầu Nhật Bản
Dịch và viết bởi : Tui (có sử dụng tài liệu)

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/8420050526_16307927.jpg

Namie Amuro, ca sĩ và cũng là một trong những thần tượng hàng đầu Nhật Bản đến từ vùng biển xinh đẹp Okinawa, Namie mang một làn da rám nắng tuyệt đẹp. Sinh tại Nhật Bản, cha của Namie là một người Nhật và người mẹ là con lai giữa người Ý và Nhật, Namie mang 1 vẻ quyến rũ và nét đẹp ngổ ngáo.

Năm 1992, ở độ tuổi 12, Namie hát tại một chợ trong trấn, một đài TV trả tiền để Namie mặc bộ đồ chú thỏ trong một buổi diễn cho trẻ em. Namie được Masayuki Makino, một nhà âm nhạc người muốn trở thành người cố vấn của Namie, chú ý tới. Và Namie cùng 4 người bạn thành lập nhóm nhạc nữ mang tên SUPER MONKEYS (Toshiba Emi). Nhóm lúc này có 5 người :Namie Amuro, Minako Ameku, Nanako Takushi, Hisako Arakaki và Anna Makino. Sau này, một trong những người bạn của Namie ra đi (Anna Makino rời đội ngũ vì lý do riêng), nhóm SUPER MONKEYS đổi thành SUPER MONKEYS'4, vào khỏang thời gian này single "Koi no cute beat" ra đời nhưng không làm nhóm nổi lên chút nào nên họ quyết định dời lên Tokyo để hát.

Ghi chú: Anna Makino -con gái hiệu trưởng trường đào tạo diễn viên Okinawa- sau khi rời SUPER MONKEYS đã là 1 trong những cô giáo của trường.

Single thứ 4, "Paradise train", Hisako Arakaki được thay thế bởi Rino Nakasone. Tên nhóm 1 lần nữa thay đổi và trở thành Namie Amuro with Super Monkey's, Namie luôn luôn là người dẫn đầu, đúng như thế!

Single thứ 5, "TRY ME ~Watashi wo Shinijite~", Rino Nakasone rời nhóm với Reina Miyauchi và Ritsuko Matsuda được thay thế 2 người kia, cover bài hát của Lolita, là 1 hit lớn và ngay lập tức nó làm single nhảy lên top 10. Nhờ bài hát này, Namie và các cô bạn của mình được mời tham dự 1 show lớn hàng năm ở Kouhaku Utagussen.

Namie có ý muốn rời nhóm nhạc này sau thành công của Single "TRY ME ~Watashi wo Shinijite~" vào đầu năm 1995 (lúc này mang tên "Namie và SUPER MONKEYS" và hát cho Avex Trax). Single tiếp theo "Taiyo no season" and "Stop the music" khẳng định điều này khi 4 cô bạn bắt đầu nhảy sau Namie và chỉ 1 mình Namie hát mà thôi. Sau này, Namie tâm sự :"Tôi bắt đầu yêu thích Janet Jackson, tôi cũng muốn trở thành ca sĩ solo như cô ấy. Sau khi ra đi, tôi đã tự nói với mình rằng : Từ nay chỉ còn có một mình thôi, phải cố lên". Rời SUPER MONKEYS'4 cùng năm phát hành single trên, Namie đi theo đội ngũ của Tetsuya Komuro (nhà sọan nhạc nổi tiếng của Avex Trax)

Ghi chú: 4 cô gái còn lại Minako Ameku, Nanako Takushi, Reina Miyauchi và Ritsuko Matsuda được hỏi để tạo thành 1 nhóm mới : Musical Active eXperience aka MAX.

Single đầu tiên với Tetsuya là "Body Feels EXIT", Namie ngẫu nhiên trở thành một "hiện tượng", hàng ngàn cô gái bắt chước kiểu tóc, làn da ngăm đen và cách trang điểm của cô, tự gọi đó là Amuraa.

Werewolf
19-11-2005, 03:01 PM
Vào năm 17 tuổi, Namie trở thành một ngôi sao lớn với các single Hit, vé các buổi biểu diễn bán hết sạch trong 10 phút. Namie đã thắng, cô thắng được hàng trăm ngàn trái tim của fans.

Ghi chú: Khỏang thời gian này, Namie được Sega Saturn mời trong game dancing có tên Amuro Namie Digital dance mix và đóng phim "That's cunning? Shijou saidai no sakusen!" với diễn viên Tatsuya Yamaguchi của TOKIO.

Năm 1996, Namie trở thành cô gái trẻ tuổi nhất Nhật bản nhận giải Japan Record Awards Committee's Best Artist Prize với số single bán được trên 10 triệu dics trong 1 năm.

Năm 1997, Namie thắng giải tương tự cho single "Can you Celebrate". Mừng ngày sinh nhật thứ 20, được Tetsuya thiết kế, Namie mở đầu chuỗi hình xăm bằng ký hiệu mã vạch trên tay. Vài con số dưới mã vạch của Namie :"1977 9 20", ngày sinh của Namie.

Tháng 9 và tháng 10 là 1 cú sốc lớn cho ngành giải trí và khán giả. Tháng đầu tiên, Namie cắt tóc và nói rằng cô ấy muốn :"đầu óc được thư giãn".Cuối năm này, Namie lấy Sam (Masaharu Maruyama), thành viên của nhóm TRF, người thầy dạy nhảy của mình, sự kiện này làm nước nhật chóang váng. Cô ta kết thúc năm đó bằng concert cuối cùng tại Kouhaku Uta Gassen đặc biệt hàng năm.

Tháng 5 năm 1998, vào ngày 19, Namie kỷ niệm sinh nhật con mình, Haruto. Ngày 23 tháng 12 cùng năm, Namie phát hành single trở lại, "I HAVE NEVER SEEN" và đọat được hạng nhất trên top. Namie báo hiệu sự trở lại của mình bằng một giải thưởng "một live show lớn" trên TV; Trước mặt các khán giả của đài truyền hình lớn nhất Nhật Bản, Naime lâu nước mắt khi cô phát hiện là công chúng rất hoan nghênh sự trở lại của cô. " Bạn ko bao giờ biết liệu các fan có còn chờ mong bạn không. Nói chung là tôi rất vui, nhưng chúng ta còn đang tìm lối đi từ 'bóng tối' "

Werewolf
19-11-2005, 03:02 PM
Năm 1999, vào đỉnh điểm của sự nổi tiếng, sau hơn 20 triệu album được bán, Namie hát bài hát chính thức cho Pokemon, single này tên là "Toi et moi". Có những lời xầm xì rằng cô ta chưa bao giờ muốn hát trong Pokemon nên bài hát này không được đưa vào bất cứ single nào. Vào cùng năm, Namie rời Tetsuya và bắt đầu làm việc với Dallas Austin, ông viết cho Namie những ca khúc R&B và cũng là thời điểm "Công chúa R&B" trong Namie bắt đầu xuất hiện. Cùng năm đó, Namie bị sốc rất nặng bởi cái chết của mẹ mình, nghe nói sau khi cầm tờ giấy báo trên tay, Namie đã khóc và đến bây giờ Namie vẫn chưa dám về lại Okinawa :

- Tôi đã từng biểu diễn ở Okinawa trước đó, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa về lại đó lần nào.
- Suốt thời gian đau khổ, tôi nhận hiểu được rằng ko có chuyện gì tôi có thể làm cho mẹ của tôi, nhưng giờ tôi đã có con.

Namie xăm trên vai trái những dòng chữ:
- JUN.30 in 1950
my mothers love live with me
Eternally in my heart
R.I.P
MAR.17 in 1999
(Ngày 20 tháng 1 năm 1950 (năm mẹ Namie ra đời)
mẹ yêu của con sẽ sống mãi với con.
Mãi mãi trong tim con.
Mong mẹ có thể ngủ yên trên thiên đàng
17 tháng 3 năm 1999)

Tháng 7 năm 2000, namie cho ra single mới :"NEVER END", với một buổi biểu diễn đặc biệt trước những người đứng đầu thế giới, kể cả Bill Clinton tại G8 Summit.

Năm 2001, Namie và Tetsuya thật sự kết thúc công việc với nhau. Namie cho ra đời single "Say the word" và ngày 8 tháng 8 cùng năm (trong khỏang thời gian này, namie đã xăm hình xăm cuối cùng là hình bông hoa trên tay phải), bài hát đầu tiên, Namie đã viết lời.

Sau này, khi trả lời phỏng vấn, họ đã đề cập đến vấn đề này. Namie tiết lộ 1 bí mật, Namie nói :"Thực tế, mình viết rất nhiều lyric. Mình có rất nhiều trong máy tính của mình, những thứ mà sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng bên ngòai… Mình cũng giử bí mật cho đến bây giờ, mình có viết lyric cho 1 bài hát trong album của mình và đã được phát hành, nhưng với bút danh. Nếu mình nói là mình viết, họ sẽ bắt đầu phân tích nó, và mình chẳng muốn thế chút nào hết, và mình đã từng bị mắc cỡ rồi (vì Namie đã viết lyrics nhiều bài hát), nên mình sẽ giữ bí mật."
Người phỏng vấn : "Bây giờ tôi thật sự muốn biết tên bài hát đó rồi đó!"
Namie :" Nó là 1 trong những bài hát của một album. Nhưng mình không nói tên bài đâu (cười). Làm ơn hãy vui khi hình tượng xem nó sẽ là bài nào!”
Kết thúc 1 phần phỏng vấn. (sẽ post phỏng vấn này nếu có yêu cầu).

Werewolf
19-11-2005, 03:02 PM
18 tháng 7, Namie lại lên tạp chí lần nữa. Trong năm này, nhiều người đồn về chuyện mâu thuẫn giữa Namie và SAM. Namie có quá nhiều công việc nên họ tạo ra 1 cuộc ly dỵ. Sam giữ thằng nhỏ cho mẹ nó đi làm.

Ghi chú: Sau này, khỏang năm 2005, Namie chính thức nhận quyền nuôi con từ tay Sam, họ chấm dứt thật sự (tin mừng cho fan ^_____^)

Kết thúc năm đó, Namie hát với Verbal trong single "Lovin' it". bài hát được phát hành để giúp nạn nhân 9/11 tại Mỹ.


Năm 2002, Namie bắt đầu chuyển hướng vào R&B. Cho ra album R&B và Hiphop với những ca sĩ rap và R&B nổi tiếng Nhật bản (tên dự án là SUITE CHIC). SUITE CHIC đã phát hành 2 single, 1 album và 1 album remix tổng cộng trước khi kết thúc dự án năm 2003.

Namie trở lại họat động solo năm 2003 với single "shine more". 2 single tiếp theo "Put Em Up" và "SO CRAZY" được viết bởi Dallas Austin và Full Force respectively. Cuối năm, Namie phát hành album đầu tiên của mình sau 3 năm, "STYLE" (cái booklet rất cute nhá ^________^).

Từ 29 tháng 11 (2003) đến 15 tháng 5 (2004), Namie lưu diễn vượt châu Á với Tour "Namie Amuro SO CRAZY - tour featuring BEST singles 2003-2004", Namie được chào đón nhiệt liệt ở Hàn Quốc với 3 tour ở Seoul. Namie từng trả lời phỏng vấn với báo chí như sau :" Tôi rất vui khi thấy họ thật sự "crazy"", "người hàn rất dễ thương, họ có vẻ rất thích tôi", khán giả gào lên tên của cô nàng trong gần suốt cuộc biểu diễn. Namie đã là ca sĩ đầu tiên của Jpop có cuộc biểu diễn ở Hàn. Tuy nhiên, cuộc biểu diễn bên Taiwan (Đài Loan) tuy thành công, nhưng đã có 1 sự cố nhỏ, phóng viên khi cố tiếp cận Namie đã phát khùng và đẩy Namie ngã. Đầu Namie đập vào cửa kính mạnh đến nỗi cô ấy đã phát khóc lên trong khi bọn phóng viên vẫn tiếp tục "lưu lại kỷ niệm ấn tượng này"

Năm 2004, Namie có cuộc biểu diễn quyên góp tại Thailand và cô ca sĩ này đã quyên góp 10 triệu yên Nhật cho UNICEF để giúp đỡ nạn nhân sóng thần và động đất: "Tôi hy vọng nó sẽ đem lại sự chú ý đối với những tai nạn sau đó, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng họ họ có thể làm cái gì thêm cho những em nhỏ còn sống sót tại Sumatra.". Và 10 triệu yên không phải là lần quyên góp đầu tiên của Namie. 5 năm về trước, Namie đã quyên góp tiền từ single "NEVER END" cho UNICEF.


Năm ngóai, Namie đã quyên góp 5 triệu yên cho Taiwan Child Support Foundation (Tổ chức hỗ trợ trẻ em Đài Loan) và 5000 won cho Korea Council of Social Welfare (cộng đồng sức khỏe xã hội Hàn Quốc), 1,000 won cho việc giúp trẻ em nạn nhân của vụ nổ chết ngườ trên 1 chuyến tàu ở Hàn Quốc.

Werewolf
19-11-2005, 03:03 PM
Những điều khác:

- Namie dường như đã từng đi sửa răng vì răng cô không đẹp lắm (nhưng cũng dễ thương lắm ^^)

- Thời gian đầu tiên, Namie chỉ xem Sam chơi games thôi. Sau này, Namie đã thử chơi rất nhiều lọai gamess khác nhau (Tom Raider, Bio Hazard, Mario,...). Theo tờ báo năm ngóai, game mới nhất Namie đã mua là Mario (vì Namie sắm 1 cái Game Cube) Namie sắm trò này trong tour diễn So Crazy.

- Namie không biết nấu ăn, cô ấy nói mỗi lần làm những món ăn theo sách (vì trong sách những món ăn thường dành cho 3-4 người trở lên) nên khi Namie nấu xong thì sẽ có rất nhiều...

- Tin hay không cũng được : Haruto từng nói rằng mẹ mình đã già rồi ^_____^

- Namie không tin tưởng mình sẽ làm gì sau tuổi 30, một phóng viên đã gợi ý là có những ca sĩ hát trong tuổi 70 (Namie cười)

- Namie đã từng lập kế họach cho việc diễn ở nước ngòai trong 3 năm trước (nhưng vẫn chưa thấy động đậy gì cả).

- Nếu có ai hỏi :"Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn muốn làm gì?" thì Namie sẽ trả lời :"Mình sẽ ăn thật nhiều đồ ăn ngon." (^____^)

- Namie thường nói rằng thật sự mình không hề thích màu hồng, khi ở nhà Namie thường mặc những bộ đồ màu tối.

- Theo báo chí và cả Namie, cô là một cô gái dễ mắc cỡ và nhút nhát. Thế nên những lúc mọi người chụm lại nói chuyện thì cô ta chỉ đứng có 1 góc :"Hình như vẻ mặt mình đang nói rằng ' làm ơn đừng có nói chuyện với tôi' thì phải." (thật ra trong những perform hay clip nhỏ thì Namie nói rất nhiều, thậm chí còn đùa giỡn nữa, dễ thương cực ^__________^)

- Cái quần mà theo tui, Namie mặc rất nhiều lần là cái này:

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/Coverbig11.jpg
Album Love Enhance

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/AmuroinVideoMusicAwardofJapan046.jpg
MTV Video Music Award Japan 04

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/na-chan.jpg
Ở đâu thì tui cũng chả biết

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/na-chan.jpg
Chú ý cái quần đó, đừng hỏi lúc nào chụp tấm này

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/alarm37wr.jpg
PV Alarm - không rõ lắm, về nhà mở PV coi là thấy liền.

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/SoCrazytour8.jpg
So Crazy Tour

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/a.jpg
Alarm PV

http://i16.photobucket.com/albums/b27/mina-san/a1.jpg
Did U PV[/i]

Lesshair
02-12-2005, 01:07 PM
Cái ảnh cuối cùng í - sao nhìn cũng giống PV Alarm nhỉ ? Ko biết nữa vì Less chưa coi Did U :D.
Bên tay trái của Namie có chữ Haruto ( cái ảnh trên cùng kìa ) - có phải hình xăm ko ? Sao ko thấy Alarm nói tới ?
Bây h mới thấy Namie dễ thương thế :D

Werewolf
02-12-2005, 03:10 PM
Cái ảnh cuối cùng í - sao nhìn cũng giống PV Alarm nhỉ ? Ko biết nữa vì Less chưa coi Did U :D.
Àh, PV Did U đó bồ, muốn xem không?? Nhưng phải download bằng megaupload được thì tớ mới post nghen ^^. PV này dễ thương kinh, nhìn cái sign của tớ nè.


Bên tay trái của Namie có chữ Haruto ( cái ảnh trên cùng kìa ) - có phải hình xăm ko ? Sao ko thấy Alarm nói tới ?
Xăm đó, tui tưởng ai cũng biết nên không post, cái này tên con của Namie mà. (thằng quỷ đó nói Namie già, chừng nào gặp biết tui ^"^)


Bây h mới thấy Namie dễ thương thế :D
Câu này tui thix nhất trong ngày :x

Lesshair
02-12-2005, 07:49 PM
Uh uh >_____< Dạo này tớ đang bắt đầu cuồng Namie mà :gem21: Để hôm nào qua chỗ Nii xem có sơ múi được gì ko đã, rồi sẽ req sau nhá :D
Mấy hôm nay cái MTV Asian Delight chiếu nhiều Namie phết , coi Girls Tlak với cả Alarm mà cứ giật tưng tưng suốt bữa ăn luôn :D
Ngày trước nhìn sign của ...ơ ...Alarm ( trùng tên :P ) có cái Namie khóc ở Taiwan . Tưởng khóc vì cảm động , hóa ra là vì vụ đập đầu đó à ? >___<
Dù sao cũng thz vì cái profile này , tớ biết thêm được rất nhiều . Mỗi tội có vài đoạn ko nói rõ năm, cũng hơi lẫn ///

Werewolf
04-12-2005, 12:44 PM
Uh uh >_____< Dạo này tớ đang bắt đầu cuồng Namie mà Để hôm nào qua chỗ Nii xem có sơ múi được gì ko đã, rồi sẽ req sau nhá
Mấy hôm nay cái MTV Asian Delight chiếu nhiều Namie phết , coi Girls Tlak với cả Alarm mà cứ giật tưng tưng suốt bữa ăn luôn
Ah, thế you mới ghiền gần đây à (cứ tưởng mem Rock ko thèm ngó qua pop chứ :((). Chúc mừng mem mới nhé, thế mà cứ tưởng nguyên cái box có mình tui hoạt động chứ (G đáng ghét, lập topic req rồi mất biệt ><)


Ngày trước nhìn sign của ...ơ ...Alarm ( trùng tên :P ) có cái Namie khóc ở Taiwan . Tưởng khóc vì cảm động , hóa ra là vì vụ đập đầu đó à ? >___<
Dù sao cũng thz vì cái profile này , tớ biết thêm được rất nhiều . Mỗi tội có vài đoạn ko nói rõ năm, cũng hơi lẫn ///
Thix bài ấy nên mới đặt nick thía, muốn cái này lâu rồi ^^. Nghe nick tui là biết "nguy hiểm" rùi, he he, nói thế chứ tui tự nhận mình hiền khô móc khô meo luôn.
Mấy đoạn ghi ngày tháng là cùng 1 năm. Còn mấy cái interview là sau này, mấy đoạn ghi chú là phụ lục thui :D... Viết cực lắm nghen, vừa viết vừa nhớ vừa dịch thêm vừa tra cứu mấy cái website nữa... Thế mà đọc lại vẫn ko ổn ><

kaori_gen
25-02-2007, 11:19 AM
nice =] thnx fo sharin!
i have the same height n weight as her yo!!!
tự hào qué!

Rocky Raven
29-05-2007, 09:09 PM
Tiếp theo phần của ALARM,đây là từ năm 2005 đến hiện tại,thật ra là Rocky vừa soạn rồi cho vào Wikipedia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Amuro_Namie) một bản,tự nhiên nhớ đến Box cuả mình,nên cũng muốn post vào đây,hy vọng sẽ có lúc nào đó các mem mớii xuất hiện rồi vào xem:big_smile

2005 to PRESENT


Tháng 1 năm 2005,Namie khiến các fan của mình bất ngờ khi ca khúc"Wueen of Hip-Pop" của cô được sử dụng trong quảng cáo xe hơi Suzuki Chevrolet,ngay sau đó lâu,vào tháng 4 ,single"WANT ME WANT ME" được chính thức phát hành.

http://img442.imageshack.us/img442/1972/want20me2c20want20menc2.jpghttp://img442.imageshack.us/img442/1755/whitelight01th9.jpg
Ngay từ khi được phân phối,single đã leo thẳng lên hạng nhì bảng của bảng xếp hạng Oricon và được công bố như single thành công nhất của Namie suốt 3 năm trở lại đây. Tháng 5 năm đó,Namie đã dành lại được từ SAM quyền là người nuôi nấng và bảo trợ cho chính con trai Haruto của mình..
Tháng 2 năm 2005,Namie là nghệ sỹ Nhật Bản duy nhất có mặt trong chương trình từ thiện vì nạn nhân sóng thần ở Thái Lan và ĐNÁ,chương trình mang tên MTV AISA AID,cũng đợc xem như biến thể của MTV AISA MUSIC AWARDS năm đó.


http://img464.imageshack.us/img464/2522/thailand06vj3.jpg (http://imageshack.us/)

Năm 2005 cũng là năm thành công vang dội khi Hit WANT ME WANT ME đạt thứ hạng cao ở khắp CHÂU Á!Đồng thời với việc Namie nhận được giải BEST RnB VIDEO và giải đặc biệt là MOST IMPRESSIVE ARITIST IN ASIA tại lễ MTV VMAJ 2005 .
Namie during her WANT ME WANT ME 's Performance at MTV VMAJ 2005
http://img58.imageshack.us/img58/5435/36607998kf0.jpg (http://imageshack.us/)

http://img124.imageshack.us/img124/2716/fanspace001xh1.jpg (http://imageshack.us/)Trước những thành công liên tiếp,cô hân hoan thông báo về việc phát hành Album thứ 6 của mình:"Queen of Hip Pop".http://img340.imageshack.us/img340/7152/coverzx7da5.jpg (http://imageshack.us/)

Album được sự cộng tác từ phía MGM Studios,Namie được quyền sử dụng hình ảnh chú báo hồng PINK PANTHER nổi tiếng trong mọi hình thức quảng cáo album.Album này đứng hạng 2 trong bảng Oricon đồng thời cũng là Album bán chạy nhất của Namie sau suốt 5 năm,số lượng bán ra của nó vượt qua hẳn 3 album trước đây.Và cũng vào năm đó,tháng 9,Namie kích hoạt Tour diễn thứ 7 chính thức của mình,"Space of Hip Pop"
http://img410.imageshack.us/img410/5379/fanspace20060304kh2.jpg (http://imageshack.us/)
http://img474.imageshack.us/img474/8797/fanspace20060303ql9.jpg (http://imageshack.us/)

Trong quảng thời gian thực hiện tour ,Namie cũng cho ra mắt single tiếp theo của mình vào ngày 16 tháng 11,single mang tên"WHite Light/Violet Sauce".Trong đó "Violet Sauce" trở thành ca khúc đầu tiên của cô được sử dụng làm theme song cho bộ film Điện Ảnh Mỹ,bộ film "Sin City".Điều thú vị ở đây là khi đạo diễn Robert Rodriguez biết được tin Namie sẽ tham gia hát cho bộ film,anh đã ngỏ ý được cộng tác cho bài hát được chọn.Và đóng góp của anh cho "Violet Sauce" là câu nói ở cuối ca khúc của ca khúc "Welcome to Sin City" với một giọng nói thâm trầm lắng đọng.Bên cạnh đó,"White Light" cũng trở thành ca khúc Giáng Sinh đầu tiên cuả Namie. Quảng thời gian ngắn sau đó,DVD tập hợp các Video Clip của cô từ năm 2001 đến hết 2005 được phát hành với tên "FILMOGRAPHY 2001-2005".

http://img471.imageshack.us/img471/801/fanspace002wc0.jpg (http://imageshack.us/)

Rocky Raven
29-05-2007, 09:11 PM
Đầu năm 2006,Namie tham gia vào single "Do What U Gotta Do" do Zeebra khởi xướng.Ca khúc còn có sự góp mặt cảu AI và MUMMY-D.Vào tháng 2,Single "WoWa" nằm trong album"Queen of Hip Pop" của cô được đề cử giải"Best Female Video" tại lễ trao giải âm nhạc Space Shower TV.

http://img380.imageshack.us/img380/9721/cddvdbigre5.jpg (http://imageshack.us/)

Tháng 5 năm đó,Double a-side single "Can't Sleep, Can't Eat, I'm Sick / Ningyo." chính thức công phá trên các kênh TRUYỀN HÌNH Âm Nhạc. Sau quảng thời gian đó,Namie thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn trên các tạp chí nổi tiếng ViVi & S Cawaii đồng thời cho biết cô sẽ nghỉ mát tại L.A(Mỹ) trước khi bước vào tour diễn mới.
Và vào ngày 13 tháng 8,tour diễn [Namie Amuro Best Tour "Live Style 2006"] được "khai mạc".
http://img376.imageshack.us/img376/3670/ls1oc5.jpg (http://imageshack.us/)
Ngày 17 tháng 9,ba ngày trước khi cô tạm nghỉ để tổ chức sinh nhật lần thứ 29 của mình trước khi tiếp tục tour diễn,cô đã biểu diễn trước 12000 khán giả tại sân vận động Yoyogi National Stadium ở Tokyo,cuối chương trình ,tất cả người xem đã đồng thanh hát tặng cô ca khúc"hAPPY bIRTHDAY".Và trên các phương tiện thông tin đại chúng,Namie phát biểu rằng cô thực sự mong muốn trình diễn không chỉ ở Nhật Bản,hay Châu Á mà còn ở cả Bắc Mỹ.(Trước đây vào năm 2004 Namie đã thực hiện thành công tour diễn xuyên CHÂU Á của mình,thu hút hơn 120 ngàn người xem ở 2 quốc gia là ĐÀI LOAN và Hàn Quốc) Qua đó,Namie cũng nhấn mạnh rằng Tour diễn này sẽ là tour diễn kỷ niệm 15 năm ca hát đồng thời mở ra một trang mới cho sự nghiệp của cô vào năm 2007.

http://img404.imageshack.us/img404/1859/bdcpromoposter1wh8.jpg (http://imageshack.us/)

Single đầu tiên của năm 2007 do Namie phát hành,"Baby Don't Cry" trở thành hit trên các bảng xếp hạng khắp Nhật Bản.Single này còn được sử dụng làm theme song cho bộ film truyền hình "Himitsu no Hanazono". "Baby Don't Cry" đứng hạng 3 ngay ngày đầu phát hành trên Oricon và bán ra với con số vượt xa các single của 6 năm về trước do chính Namie cho ra mắt kể từ thời của"Say the Word".Điển hình là single đã được đính kèm danh hiệu Double Gold Disc.Ca khúc được sản xuất bởi Nao'ymt,người đã viết hầu hết các tác phẩm trong album"Queen of Hip Pop"(2005),bên cạnh đó,single còn đính kèm thêm "Nobody",bài hát được xem như phần tiếp theo của ca khúc "White Light" về cả nhạc và lời.
Cũng vào quảng thời gian này,tạp chí online nổi tiếng của Canada đã cho Namie vào hàng ngũ các Nữ nghệ sỹ xuất sắc của thế giới,Namie làm Singer òf the Week của tuần đó,điểm trung bình ban đầu là 80,chỉ sau Madonna 4 điểm
http://img217.imageshack.us/img217/853/askmencoverqt2.jpg (http://imageshack.us/)
Ngày 28 tháng 3,album mới của nhóm Rap-Hip Hop nổi tiếng m-flo chính thức ra mắt với sự tham gia của Namie vào ca khúc Luvotomy mạnh mẽ và cuốn hút. Ngày sau đó ,single "Funky Town"được ra lò vào ngày 4 tháng 4.Ca khúc cùng Video Clip của nó được xây dựng hoàn toàn đối lập với hình ảnh trong single "Baby Don't Cry" và được giới chuyên môn đánh giá là khá "LẠ LẪM" đối với người Nhật.

http://img141.imageshack.us/img141/7011/ft3cn6.jpg (http://imageshack.us/)

Namie cũng đã công bố về album sắp phát hành của mình,album"PLAY" sẽ được xuất hiện trên các hàng đĩa vào ngày 27 tháng 6 năm 2007.Album bao gồm 12 ca khúc Hip-Pop đa dạng,gồm 4 single đã phát hành.Album sẽ giới thiệu đến Phong Cách RnB vượt trội của Namie.đồng thời sẽ có cả 1 ca khúc với thể loại Rock n Roll.Trước mắt,ca khúc 'Top Secret nằm trong album này đã được sử dụng làm theme song cho bộ film truyền hình ăn khách cảu Mỹ,"Prison Break 2"khi film được phát sóng tại Nhật!
Namie cũng vừa có mặt tại lễ trao giải âm nhạc MTV VMAJ 2007 cùng m-flo để công bố kết quả Best Female Video of the Year cho Koda Kumi.

http://img503.imageshack.us/img503/7177/0505sg9.jpg

takamioda
01-07-2007, 12:23 AM
http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/PLAY.jpg


Tên tiếng Nhật: 安室奈美恵(Namie Amuro)
Tên phiên âm tiếng Hoa: An Thất Nại Mỹ Huệ
Sinh ngày: 20/09/1977
Nơi sinh: thành phố Naha ở tỉnh 沖縄(Okinawa), Nhật Bản
Nhóm máu: O
Cao: 1m58
Nặng: 40kg
Số đo 3 vòng: 75 - 58,5 - 84,5cm
Dòng máu: 3/4 người Nhật, 1/4 người Ý
Gia đình: ba mẹ ly dị (mẹ đã mất), 2 chị gái và 1 anh trai
Các trường đã học:
- Trường tiểu học Joto
- Trường trung học Ishimine
- Trường đào tạo diễn viên Okinawa
Ca sĩ yêu thích: Janet Jackson, Mariah Carey, Maki Ohguro
Diễn viên yêu thích: Miki Ryosuke
Động vật yêu thích: chó
Màu sắc yêu thích: trắng, xanh
Món ăn yếu thích: mì Nhật
Người mẫu yêu thích: Naomi Campbell
Thành phố yêu thích: New York
Thức uống yêu thích: Coca-Cola
Chồng (đã ly dị): Masaharu Maruyama (SAM - thành viên nhóm TRF) kết hôn năm 1997
Con trai: Haruto Amuro sinh ngày 19/05/1998

takamioda
14-12-2007, 03:02 AM
Tác phẩm

thông tin chi tiết (http://en.wikipedia.org/wiki/Namie_Amuro_discography)


Album Studio nguyên bản


[1995.10.16] DANCE TRACKS VOL.1 #1
[1996.07.22] SWEET 19 BLUES #1
[1997.07.24] Concentration 20 #1
[2000.01.26] GENIUS 2000 #1
[2000.12.20] break the rules #2
[2003.12.10] STYLE #4
[2005.07.13] Queen of Hip-Pop #2
[2007.06.27] PLAY#1
Album biên soạn


[1996.09.30] ORIGINAL TRACKS VOL.1 #1
[1998.01.28] 181920 #1
[2002.03.13] LOVE ENHANCED♥ single collection #3
[2004.03.31] 181920 & films
Single


[1995.10.25] Body Feels EXIT #3
[1995.12.04] Chase the Chance #1
[1996.03.13] Don't wanna cry #1
[1996.06.05] You're my sunshine #1
[1996.08.21] SWEET 19 BLUES #2
[1996.11.27] a walk in the park #1
[1997.02.19] CAN YOU CELEBRATE? #1
[1997.05.21] How to be a Girl #1
[1997.11.27] Dreaming I was dreaming #1
[1997.12.25] CAN YOU CELEBRATE? (re-release) #1
[1998.12.23] I HAVE NEVER SEEN #1
[1999.03.17] RESPECT the POWER OF LOVE #2
[1999.07.07] toi et moi #3
[1999.09.01] SOMETHING 'BOUT THE KISS #3
[2000.01.01] LOVE 2000 #4
[2000.07.12] NEVER END#2
[2000.10.04] PLEASE SMILE AGAIN #2
[2001.01.24] think of me/no more tears #7
[2001.08.08] Say the word #3
[2002.02.14] I WILL #7
[2002.09.11] Wishing On The Same Star #2
[2003.03.05] shine more #8
[2003.07.16] Put 'Em Up #7
[2003.10.16] SO CRAZY/Come #8
[2004.03.17] ALARM #11
[2004.07.22] ALL FOR YOU #6
[2004.10.14] GIRL TALK/the SPEED STAR #2
[2005.04.06] WANT ME, WANT ME #2
[2005.11.16] White Light/Violet Sauce #7
[2006.05.17] CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK/Ningyo (人魚, Mermaid) #2
[2007.01.24] Baby Don't Cry #3
[2007.04.04] FUNKY TOWN #3
VHS


[1996.12.04] AMURO NAMIE FIRST ANNIVERSARY
[1997.12.03] Namie Amuro Concentration 20 Live in Tokyo Dome
[1998.07.01] 181920 films
[2000.08.18] NAMIE AMURO TOUR "GENIUS 2000"
[2001.03.07] filmography
DVD


[2000.08.18] NAMIE AMURO TOUR "GENIUS 2000"
[2000.09.27] AMURO NAMIE FIRST ANNIVERSARY
[2000.09.27] Namie Amuro Concentration 20 Live in Tokyo Dome
[2000.09.27] 181920 films
[2001.03.07] filmography
[2002.03.13] 181920films + filmography
[2002.12.11] BEST CLIPS
[2003.11.29] namie amuro tour 2001 break the rules
[2004.09.23] namie amuro SO CRAZY tour featuring BEST singles 2003-2004
[2005.12.07] FILMOGRAPHY 2001-2005
[2006.03.15] Space of Hip-Pop -namie amuro tour 2005
[2007.02.21] namie amuro BEST tour "Live Style 2006"

takamioda
14-12-2007, 03:03 AM
Hợp tác với ca sĩ khác


[1996.07.17] avex dance net '96 in VELFARRE (Chase the Chance)
[1996.10.09] avex DANCE Vol. 3 (Chase the Chance)
[1996.10.31] Amuro Namie & m.c.A・T - Thunder Party
[1997.01.01] YOU ARE THE ONE (as part of the TK Family)
[1998.08.05] avex 10th Anniversary Presents "Jyuunen Hyakumagari ~J-POP HIT TRACKS~" (Body Feels EXIT)
[2001.02.24] Revelation-Lugia OST (toi et moi)
[2001.12.27] Amuro Namie & Verbal - "lovin' it" #8
[2002.01.23] VARIOUS ARTISTS FEATURING songnation (lovin' it)
[2002.03.06] songnation 2 - trance (lovin' it (tatsumaki remix))
[2003.09.18] ZEEBRA - TOKYO'S FINEST (After Party feat. Amuro Namie)
[2004.09.08] Best of Inu Yasha Seifu Meigetsu - Inu Yasha Theme Zenshu 2 (Come, Four Seasons)
[2005.03.24] JHETT aka YAKKO for AQUARIUS - Jhett (Do or Die feat. Amuro Namie)
[2006.02.15] ZEEBRA - "The New Beginning" (Do What U Gotta Do feat. AI, Amuro Namie & Mummy-D)
[2007.03.28] m-flo - Cosmicolor (Luvotomy - m-flo loves Namie Amuro)
SUITE CHIC


Albums


[2003.02.26] WHEN POP HITS THE FAN #4
[2003.03.26] WHEN POP HITS THE LAB (Remix Album) #65
Single


[2002.12.18] GOOD LIFE/Just Say So #35
[2003.02.27] "Uh Uh,,,,,," feat. AI/Baby Be Mine (AI) #22
DVD / VHS


[2003.03.26] WHEN POP HITS THE PIX
Phim


[1994] Toki wo Kakeru Shoujo
[1996] That's Cunning! Shijo Saidai no Sakusen
[2000] Yonigeya Honpo (lit. trans Flight By Night)

hakubai
19-03-2008, 10:21 AM
sugoii~ ^ ^
mà nè, mấy cái quần đó khác nhau đấy chứ :d chỉ là Nachan đeo cùng 1 sợi dây nịt thôi
công nhận cái dây nịt đó đẹp thiệt, và rất hợp Nachan ^ ^
tiểu sử khá tốt, nhưng sao không có các thông tin cơ bản như màu sắc & thứ yêu thích gì đấy... mò vào đây để xác địng thử ss cao bao nhiêu mà nhìn đã thế @___@ :))

takamioda
19-03-2008, 11:02 AM
không có các thông tin cơ bản như màu sắc & thứ yêu thích gì đấy... mò vào đây để xác địng thử ss cao bao nhiêu mà nhìn đã thế @___@ :))
cái này là cái j bạn?

Ca sĩ yêu thích: Janet Jackson, Mariah Carey, Maki Ohguro
Diễn viên yêu thích: Miki Ryosuke
Động vật yêu thích: chó
Màu sắc yêu thích: trắng, xanh
Món ăn yếu thích: mì Nhật
Người mẫu yêu thích: Naomi Campbell
Thành phố yêu thích: New York
Thức uống yêu thích: Coca-Cola