PDA

View Full Version : [2006][M][JPNFS] Departing Osaka Station at 0:00 | Quà Tết nha mọi người :)



fablepc
23-01-2012, 08:01 PM
*Đã kiểm lại link 7/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*



Khởi hành ở ga Osaka lúc 0 giờ


https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/departing-osaka.jpg



Thông tin phim:

Tên phim: Departing Osaka Station At 0:00
Romaji: Tabi no okurimono 0:00 hatsu
Japanese: 旅の贈りもの-0:00発
Đạo diễn: Masaki Harada
Nhà sản xuất: Masatoshi Takeyama, Shigeru Iijima, Toshimi Kokubo
Ngày phát hành: 7/2006
Thời lượng: 109 phút.


Nội dung phim

Dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Takeyama Masatoshi, phim kể về chuyến hành trình khám phá và tìm kiếm những điều mà con người đã lãng quên. Họ là những người đang lạc mất phương hướng của cuộc đời, chưa nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Đôi khi trong cuộc sống, bạn có thể gặp phải những điều khó khăn nhưng cách tốt nhất giải quyết vấn đề không phải là sự lẩn tránh mà hãy đối diện.
Một chuyến hành trình vô định đến một miền đất xa lạ.

PS: Dù đây không phải là một bộ phim về gia đình, nhưng chắc chắn sẽ tràn ngập tình người. Spoil chút nhé: phim này có một chi tiết mình thấy khá khác so với các movie đã từng xem :D

Trailer




http://www.youtube.com/watch?v=35W43x0FlRs



Staff

Translator: fablepc
Editor: HH
Retimer: Trumchan
Typesetter: fablepc
QC: HH
Encoder+ Uploader: Lam


http://i1196.photobucket.com/albums/aa403/mizuki_h/JPNDepartingOsakaStationat000.jpg




DOWNLOAD


MF (http://www.mediafire.com/?dwu9d9r7nz1xl)



HAPPY NEW YEAR!!!
ENJOY IT :x



Không upload lên streamsite hoặc buôn bán!!!

hoandesign
25-01-2012, 01:31 AM
Vừa xem xong, khá ý nghĩa. Kết thúc trọn vẹn, ko mở như nhiều phim khác :D

Sayuri_chan
25-01-2012, 10:39 PM
Giờ mới có thời gian vào tìm quà Tết ;))
Cảm ơn Fab nha ^^ Chúc em và các bạn trong JPN fansub năm nay nắm project nào là nuột project đó.
Còn giờ thì bấm link down trước đã ^^

HH
26-01-2012, 05:31 AM
Đây là một phim nhẹ nhàng dễ thương :D Thích mối quan hệ giữa Hanako và thằng bé con, và mối quan hệ giữa Yuka và bác sĩ bươm bướm :)), lửng lơ và không đầu không đuôi, cũng không cố "ghép" họ thành một đôi ;)) Thích nhất là cảnh Yuka đứng trên tàu, thả giấy bay vào không trung, và cảnh Yuka ngồi trên tàu nhìn ra biển, lúc đó biển trông giống như một bức tranh vậy :D

Có một phim cũng nói về đề tài (muốn) tự tử là Kaza-hana, nếu fab thích thì xem thử, phim xem được :)

fablepc
27-01-2012, 11:18 AM
Đây là một phim nhẹ nhàng dễ thương :D Thích mối quan hệ giữa Hanako và thằng bé con, và mối quan hệ giữa Yuka và bác sĩ bươm bướm :)), lửng lơ và không đầu không đuôi, cũng không cố "ghép" họ thành một đôi ;)) Thích nhất là cảnh Yuka đứng trên tàu, thả giấy bay vào không trung, và cảnh Yuka ngồi trên tàu nhìn ra biển, lúc đó biển trông giống như một bức tranh vậy :D

Có một phim cũng nói về đề tài (muốn) tự tử là Kaza-hana, nếu fab thích thì xem thử, phim xem được :)

Đúng là cặp Yuka và bác sĩ Choncho không đầu ko đuôi, nhưng đến đoạn kết fab nghĩ đã có thể khá hơn rồi. Thực ra là 2 người có tình cảm nhưng nếu thành đôi trong chuyến tàu này, có lẽ bộ phim sẽ bị gò ép quá. Cái đoạn cuối khi chị ấy quay lại, có thể hiểu khả năng đến với nhau của 2 người là cao hơn rồi. Fab nghĩ coi như đó là happy ending rồi :D Phim này có nói đến tự tử nhưng fab thấy theo một chiều hướng tích cực. Mà màu phim này ở đoạn gần cuối khá ảo nên có cảm giác con tàu rất bí ẩn :)

seiryuu
29-01-2012, 12:56 AM
OH, vừa xem xong phải vào comment ngay, phim khá nhẹ nhàng, hay.
Vậy là cuối cùng Yuka cũng quay trở lại, may mà cố xem đến tận cùng. Phim có mở có khép roài.
Nhìn cảnh vắng vắng mà không quá đìu hiu của thị trấn này rất chi là thích hợp cho những ai đang mất phương hướng...
Xem xong thắc mắc liệu chuyến tàu này có thật không nhỉ.
Mấy lúc túng quẫn cũng muốn leo thử lên xem cảm giác như thế nào? >.<