View Full Version : Xem người Nhật giải bài toán hóc búa
Kasumi
28-01-2012, 12:23 PM
Với dân số khoảng 13 triệu người, Tokyo có mật độ dân số cao nhất ở đất nước mặt trời mọc (gần 6.000 người/km2) và cũng là một trong những thành phố có mật độ dân số cao nhất trên thế giới.
Nếu tính cả những người sống ở các tỉnh lân cận nhưng làm việc ở Tokyo, mật độ dân số nơi đây còn cao hơn rất nhiều. Vì vậy, tổ chức giao thông ở Tokyo luôn là một bài toán hóc búa đặt ra cho các nhà quy hoạch đô thị của thành phố này.
Phương tiện công cộng là chủ yếu
Để giải bài toán đó, các nhà quy hoạch đô thị Nhật Bản đã phát triển một hệ thống giao thông công cộng hiện đại và đa dạng ở Tokyo. Hệ thống này gồm các tuyến tàu điện nổi, tàu điện ngầm và các loại hình vận tải công cộng khác như xe buýt, xe điện và xe lửa một ray. Theo thống kê của chính quyền Thủ đô Tokyo, riêng ở khu vực 23 quận nội đô, số lượng người sử dụng các phương tiện công cộng bình quân lên tới 28,25 triệu người/ngày. Điều này đã góp phần làm giảm tình trạng tắc đường và tai nạn giao thông.
Trong số các loại phương tiện giao thông ở Tokyo, phương tiện phổ biến nhất là tàu điện nổi và tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo có tổng cộng 13 tuyến và 274 nhà ga, kết nối 23 quận, hàng ngày, số lượng khách sử dụng tàu điện ngầm bình quân lên tới hơn 8 triệu người, cao nhất trên thế giới.
http://media.thethaovanhoa.vn/2012/01/11/15/14/6869H1.jpg
Trật tự xếp hàng vào ga tàu điện ngầm ở Tokyo
Mặc dù vậy, số lượng khách sử dụng tàu điện ngầm chỉ chiếm 22% trong tổng số lượng hành khách được chuyên trở trên các tuyến đường sắt ở vùng Thủ đô Tokyo. Các tuyến tàu điện nổi Yamanote và Chuo-Sobu do công ty đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) điều hành mới là những phương tiện đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống giao thông công cộng ở trung tâm Tokyo.
Cùng với sự tiện lợi và đúng giờ, một điểm nổi bật khác của hệ thống tàu điện nổi và tàu điện ngầm ở Tokyo đó là hệ thống thông tin và chỉ dẫn ở các ga tàu rất rõ ràng và dễ hiểu. Các tuyến tàu điện được phân biệt bằng đường kẻ màu và số hiệu, trong khi các nhà ga đều được đánh số thứ tự và được mã hóa theo tên của tuyến tàu điện đó. Vì vậy, khi mới tới Nhật lần đầu, tôi vẫn có thể sử dụng tàu điện một cách thành thạo chỉ sau một vài ngày.
Ở Tokyo (và cả Nhật Bản), ngoại trừ xe đạp, các loại phương tiện cá nhân khác không được khuyến khích sử dụng nên người sử dụng thường phải chịu rất nhiều loại chi phí. Chẳng hạn, để sở hữu ô tô, bạn phải trả tiền lệ phí môi trường cho chính quyền thành phố (gần 650 USD/năm), phí bảo hiểm xe ô tô (từ 500 đến 2.500 USD/năm), thuế đặc biệt tính gộp vào giá xăng cùng với lệ phí gửi xe hàng tháng, phí đường cao tốc và phí gửi xe ở các điểm đỗ công cộng (tính theo giờ). Bên cạnh đó, cứ 1 hoặc 2 năm (tùy thuộc vào thời gian sử dụng xe), bạn phải đem xe đi kiểm định với chi phí không nhỏ. Đấy cũng là một lý do khuyến khích người dân Nhật sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Ý thức mang tính quyết định
Mặc dù có một hệ thống giao thông công cộng phát triển nhưng để đảm bảo giao thông thông suốt ở thành phố đông dân nhất Nhật Bản này, ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Ở Tokyo, cho dù vào ban ngày hay ban đêm, có cảnh sát hay không, khi gặp đèn đỏ, mọi phương tiện giao thông và người đi bộ đều tự giác dừng lại. Các xe ô tô luôn đi theo đúng làn đường quy định, ngay cả những khi tắc đường. Vì vậy, trong trường hợp có ùn tắc giao thông, các phương tiện vẫn có thể tiếp tục di chuyển nhưng với tốc độ chậm hơn. Trong trường hợp bạn đi nhầm làn đường ở các nút giao thông, bạn phải tiếp tục đi làn đường đó và sau đó tìm đường quay lại. Điều này khác hẳn cách hành xử “kiểu đồng hồ cát” ở Việt Nam, có nghĩa khi tắc đường, người tham gia giao thông thường tìm mọi cách thoát khỏi điểm ùn tắc như chuyển sang làn khác ít người hơn, đi lên vỉa hè và thậm chí đi ngược chiều hoặc quay đầu xe giữa đường, khiến cho tình trạng ùn tắc trở nên trầm trọng hơn. Do vậy, đa số người Việt sang Nhật đều cho rằng lái xe ở Tokyo dễ hơn rất nhiều bởi vì, bạn chỉ cần đi đúng làn đường quy định, không có chuyện tạt đầu, lạng lách hay đánh võng.
http://media.thethaovanhoa.vn/2012/01/11/15/15/6869H2.JPG
Các xe luôn đi đúng làn đường
Ở Tokyo, bạn phải nắm vững một số quy định bất thành văn. Nếu không, bạn sẽ đối mặt với những ánh mắt khó chịu của những người khác. Chẳng hạn, khi đi thang cuốn, bạn phải đứng ở bên trái. Bên phải thang cuốn dành cho những người bận rộn. Hay khi đi lên tàu hay vào thang máy, bạn phải đứng chờ ở hai bên cửa, chờ cho những người ở trong toa tàu hoặc thang máy ra hết, bạn mới bước vào. Trên các phương tiện công cộng như tàu điện hoặc xe buýt đều có chỗ ngồi ưu tiên dành cho người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc trẻ nhỏ. Ở một số tuyến tàu nhất định, các nhà điều hành thậm chí còn dành riêng một số toa cho phụ nữ vào những giờ cao điểm. Khi đi tàu điện hoặc xe buýt, bạn không được gọi hoặc nghe điện thoại, nhất là khi đứng ở gần chỗ ngồi ưu tiên.
Người Nhật vẫn nổi tiếng là những người nguyên tắc. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp nhân viên bán hàng từ chối thanh toán cho người mua hàng (thường là người nước ngoài) không xếp hàng theo thứ tự ở quầy tính tiền. Có lẽ nhờ vậy, “văn hóa xếp hàng” đã thấm vào máu của người dân nơi đây. Khi đi lên các phương tiện công cộng như tàu điện và xe buýt, đi vào siêu thị mua hàng hay đi xem ca nhạc, người dân thường tự giác xếp hàng cho dù có hay không có mặt nhân viên quản lý nhà ga hay người hướng dẫn. Tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng chen lấn, xô đẩy tại các địa điểm công cộng ở Tokyo, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp như sau trận động đất kinh hoàng hôm 11/3/2011.
Nhiều người hỏi tôi rằng vì sao người Nhật lại có ý thức chấp hành pháp luật cao như vậy khi tham gia giao thông? Câu trả lời là các nhà chức trách Nhật chú trọng tuyên truyền và giáo dục luật lệ giao thông cho mọi công dân ngay từ khi còn bé. Khi còn học mẫu giáo, các em nhỏ đã được các thầy, cô giáo trang bị những kiến thức cơ bản về luật giao thông. Các em cũng được tiếp xúc với các quy định giao thông thông qua các trò chơi trên máy vi tính ở các trung tâm vui chơi miễn phí dành cho trẻ em. Càng học lên cao, các em càng được trang bị kiến thức sâu hơn về luật lệ giao thông. Vì vậy, ý thức chấp hành luật lệ giao thông đã ăn sâu vào người dân nơi đây.
Không chỉ bằng các biện pháp tuyên truyền-giáo dục, Chính phủ Nhật Bản còn đưa ra các chế tài cực kỳ nghiêm khắc nhằm răn đe những hành vi vi phạm luật lệ giao thông. Chẳng hạn, nếu bạn đỗ xe ô tô sai vị trí, bạn sẽ bị phạt từ 120 đến 200USD. Nếu tái phạm nhiều lần, bạn sẽ bị cấm sử dụng xe trong một thời hạn nhất định, từ 3 đến 6 tháng, hoặc thậm chí bị tước giấy phép lái xe. Trong trường hợp uống rượu lái xe, bạn có thể bị phạt tù tới 3 năm cùng với số tiền phạt có thể lên tới 500.000 yên (gần 6.500USD). Nếu bạn lái xe không có bằng, bạn sẽ bị phạt tù 1 năm cùng với số tiền phạt là 300.000 yên.
Nhờ công tác tuyên truyền-giáo dục và những chế tài nghiêm khắc, số lượng tai nạn giao thông ở Tokyo cũng như ở Nhật Bản rất thấp. Theo thống kê của cơ quan cảnh sát quốc gia, năm 2009, số lượng người có bằng lái xe ở Nhật Bản lên tới hơn 80,8 triệu người, gần bằng dân số của Việt Nam. Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông chỉ là 4.914 người, bằng 42,7% số người chết vì lý do tương tự ở Việt Nam.
Tất nhiên, mọi so sánh đều là khập khiễng. Nhưng với những gì ghi nhận được ở Tokyo, tôi hy vọng rằng các nhà quản lý đô thị ở Việt Nam cũng rút ra được một số bài học bổ ích để phát triển hệ thống giao thông phù hợp cho đất nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.
Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Tokyo)
teenwitch
28-01-2012, 12:30 PM
Tấm hình chụp các xe đi đúng làn đường đẹp quá. Thật ngưỡng mộ!!
mei§chan.98
28-01-2012, 12:56 PM
Thảo nào Nhật phát triển như thế cũng đúng còn VN thì cứ giậm chân tại chỗ :|, thậm chí còn đi xuống :dead1:
decade91
03-02-2012, 05:18 AM
Thảo nào Nhật phát triển như thế cũng đúng còn VN thì cứ giậm chân tại chỗ :|, thậm chí còn đi xuống :dead1:
cút sang jap mà ở , tinh thần tự tôn dân tộc của họ ko chấp nhận loại người thế này
loại người chỉ biết mà chỉ ngồi dè bỉu dân tộc và ko cùng phấn đấu đưa dân tộc đi lên , bỏ đi ko tiếc , cút
yakuzavn
04-02-2012, 02:48 PM
cút sang jap mà ở , tinh thần tự tôn dân tộc của họ ko chấp nhận loại người thế này
loại người chỉ biết mà chỉ ngồi dè bỉu dân tộc và ko cùng phấn đấu đưa dân tộc đi lên , bỏ đi ko tiếc , cút
:6-bite: bạn nói hơi quá rồi :15-fall:
Lawliet07
04-02-2012, 05:40 PM
cút sang jap mà ở , tinh thần tự tôn dân tộc của họ ko chấp nhận loại người thế này
loại người chỉ biết mà chỉ ngồi dè bỉu dân tộc và ko cùng phấn đấu đưa dân tộc đi lên , bỏ đi ko tiếc , cút
Phát bệnh hả cưng?Thấy ng ta có ý thức cộng đồng,giải quyết vấn đề giao thông ổn thỏa còn ở VN ngày 2 bữa kẹt xe 3 bận chưa tính lễ tết cuối tuần thì lên cơn tự tôn dân tộc chỗ nào đấy.
=)) =)) =)) xin lỗi chứ kiếm cái gì ngẩng mặt cao mà tự tôn chứ không nhìn cái đúng,cái hay của người ta để rút kinh nghiệm còn ngồi đó chửi đổng mà đòi tự tôn thì tự tôn chỗ nào,ai vứt vứt ai,ai cút cút ai.
Đó gọi là cùng dân tộc đi lên đấy hả???
Eizan
04-02-2012, 05:45 PM
cút sang jap mà ở , tinh thần tự tôn dân tộc của họ ko chấp nhận loại người thế này
loại người chỉ biết mà chỉ ngồi dè bỉu dân tộc và ko cùng phấn đấu đưa dân tộc đi lên , bỏ đi ko tiếc , cút
Em này nói cũng có ý đúng nhưng ngôn từ mạnh bạo quá, đúng là còn trẻ trung. Mình bây giờ nói phải rào trước đón sau kinh khủng :))
Vấn đề này lúc nào cũng có 2 luồng ý kiến, tốt nhất là không nên can thiệp, nan giải lắm.
Thảo nào Nhật phát triển như thế cũng đúng còn VN thì cứ giậm chân tại chỗ :|, thậm chí còn đi xuống :dead1:
Ai chứng minh hộ tôi VN đang giậm chân tại chỗ, thậm chí còn đi xuống hộ cái. *Ngáp*
Đi xuống, giậm chân tại chỗ mà mấy bợn trẻ có net nhanh hơn hồi xưa, có máy tính mạnh hơn hồi xưa để dùng?
Đi xuống, giậm chân tại chỗ mà mấy bợn trẻ giờ có cơm ăn no bụng ngày 3 bữa, thịt cá trứng sữa ăn đầy mồm để có sức lên mạng láo toét sỉ vả dân tộc?
Đi xuống, giậm chân tại chỗ mà bây giờ mấy bạn có truyền hình cáp để xem? Có truyền hình HD? Có tivi mấy chục inch để to vật vã lại còn có tính năng xem 3D? Rạp phim thì đầy rẫy và to bự gấp mấy lần ngày xưa?
Tôi đếch thấy ngày nay Việt Nam "đi xuống, giậm chân tại chỗ" so với ngày xưa cái chỗ quái nào? Khi mà cái thời tôi có cái tivi màu đã là quý, có cái máy NES để chơi đã là mừng, "nhà có điều kiện" để mua thịt bò về nấu bò kho ăn thuộc dạng hiếm, xe máy lâu lâu mới bói ra 1 chiếc cub 50. Chứ đâu có như các bợn trẻ bây giờ, ăn no mập họng không thiếu thứ gì, điện tử vi tính thì toàn PS2, PS3, Xbox360, PSP. Xe thì toàn tay ga e bờ lét, ét hát i, nô vồ...
Tất nhiên là còn vô số, hay không muốn nói là tất cả mọi mặt ngày nay hơn ngày xưa, từ đường xá, xe cộ, nhà cửa, của cải vật chất... mà nhìn đâu cũng thấy.
Ai bảo Việt Nam hiện nay "đi xuống, giậm chân tại chỗ" tất nhiên là phải so với ngày xưa nhé vì
"Đi xuống, giậm chân tại chỗ" đếch phải tự so với ngày xưa thì chả có nghĩa địa gì cả, thì nêu vài cái dẫn chứng to tôi xem hộ cái.
Lawliet07
04-02-2012, 06:17 PM
Ai bảo Việt Nam hiện nay "đi xuống, giậm chân tại chỗ" tất nhiên là phải so với ngày xưa nhé vì
"Đi xuống, giậm chân tại chỗ" đếch phải tự so với ngày xưa thì chả có nghĩa địa gì cả, thì nêu vài cái dẫn chứng to tôi xem hộ cái.
Thí nói về cái vấn đề giao thông thôi như người ta ấy...ngày xưa TP HCM có ngày 2 bữa kẹt xe 3 bận,hít khói đầy đường,thời gian chết mỗi ngày không dưới 2h.Đường cái thì hết điện lực bới lên ngâm dấm nửa tháng đến bưu diện bới lên,lại ngâm dấm tiếp rồi hết tiếp theo là thoát nước,cấp nước....chưa tính xem ở dưới đấy còn mấy đường dây,dám có đường gas thì các bác gá cũng đào lên nốt...Cái vấn nạn giao thông này giải quyết hoài mà có hết được đâu,vậy cũng xem như so với ngày xưa là giậm chân tại chỗ rồi.
Ừ,phát triển lắm nên ngày nay ý thức của giới trẻ cũng phát triển ghê lắm,nào là giết bà nội mua gấu bông cho bạn gái,nào là chém người yêu thành mấy khúc...nào là nữ sinh xé áo,đánh đập nhau ngoài cổng trường,nào là chưa đủ 18 tuổi nên đi cướp vàng,giết người mà như đang chơi net.Đấy,là nhờ internet không đấy.
Mỗi sự phát triển bao giờ cũng có hai mặt,cái chính là nhìn vào mặt cái tốt của người khác và tìm hiểu tại sao ta vẫn không đạt được như họ,tại sao cùng một vấn đề mà con người ở đất nước đó có thể nhìn nhận và giải quyết nó một cách thỏa đáng còn bản thân chúng ta vẫn chỉ là giậm chân tại chỗ,loay hoay vẫn chưa tìm được hướng đi đúng cho chính mình,chứ không phải nhảy cứ khăng khăng tự cho mình là đúng để khi người ta nhìn nhận vấn đề thì đòi chứng minh này chứng minh nọ,tự khăng khăng lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu bản thân đang tự tôn cái gì?
Nói về JP tiện thể nói luôn,tôi tôn trọng cái cách họ xếp hàng và chờ đợi đến lượt mình nhận sự tiếp trợ,mà thậm chí một đứa trẻ còn biết điều đó chứ không phải chờ dịp mà hôi của như Trung Quốc ngày xưa đâu.
Laguna Loire
04-02-2012, 06:38 PM
cút sang jap mà ở , tinh thần tự tôn dân tộc của họ ko chấp nhận loại người thế này
loại người chỉ biết mà chỉ ngồi dè bỉu dân tộc và ko cùng phấn đấu đưa dân tộc đi lên , bỏ đi ko tiếc , cút
bảo thủ quá đấy ku tèo à , phải biết chấp nhận sự thật và học tập ở các nước phát triển chứ . Mà ko phải bạ đâu học đó đâu chỉ học những điều tốt đẹp ở các nước khác thôi :60-xd:
Laguna Loire
04-02-2012, 06:46 PM
Ai chứng minh hộ tôi VN đang giậm chân tại chỗ, thậm chí còn đi xuống hộ cái. *Ngáp*
Đi xuống, giậm chân tại chỗ mà mấy bợn trẻ có net nhanh hơn hồi xưa, có máy tính mạnh hơn hồi xưa để dùng?
Đi xuống, giậm chân tại chỗ mà mấy bợn trẻ giờ có cơm ăn no bụng ngày 3 bữa, thịt cá trứng sữa ăn đầy mồm để có sức lên mạng láo toét sỉ vả dân tộc?
Đi xuống, giậm chân tại chỗ mà bây giờ mấy bạn có truyền hình cáp để xem? Có truyền hình HD? Có tivi mấy chục inch để to vật vã lại còn có tính năng xem 3D? Rạp phim thì đầy rẫy và to bự gấp mấy lần ngày xưa?
Tôi đếch thấy ngày nay Việt Nam "đi xuống, giậm chân tại chỗ" so với ngày xưa cái chỗ quái nào? Khi mà cái thời tôi có cái tivi màu đã là quý, có cái máy NES để chơi đã là mừng, "nhà có điều kiện" để mua thịt bò về nấu bò kho ăn thuộc dạng hiếm, xe máy lâu lâu mới bói ra 1 chiếc cub 50. Chứ đâu có như các bợn trẻ bây giờ, ăn no mập họng không thiếu thứ gì, điện tử vi tính thì toàn PS2, PS3, Xbox360, PSP. Xe thì toàn tay ga e bờ lét, ét hát i, nô vồ...
Tất nhiên là còn vô số, hay không muốn nói là tất cả mọi mặt ngày nay hơn ngày xưa, từ đường xá, xe cộ, nhà cửa, của cải vật chất... mà nhìn đâu cũng thấy.
Ai bảo Việt Nam hiện nay "đi xuống, giậm chân tại chỗ" tất nhiên là phải so với ngày xưa nhé vì
"Đi xuống, giậm chân tại chỗ" đếch phải tự so với ngày xưa thì chả có nghĩa địa gì cả, thì nêu vài cái dẫn chứng to tôi xem hộ cái.
ko biết là đi xuống hay đi lên nhưng anh thấy mấy năm gần đây có 1 thứ đi xuống thấy rõ đấy em à đó là " đạo đức " em siêng năng đọc báo và tin tức thì em sẽ rõ thôi :39-pray:
Eizan
04-02-2012, 06:56 PM
Thí nói về cái vấn đề giao thông thôi như người ta ấy...ngày xưa TP HCM có ngày 2 bữa kẹt xe 3 bận,hít khói đầy đường,thời gian chết mỗi ngày không dưới 2h.Đường cái thì hết điện lực bới lên ngâm dấm nửa tháng đến bưu diện bới lên,lại ngâm dấm tiếp rồi hết tiếp theo là thoát nước,cấp nước....chưa tính xem ở dưới đấy còn mấy đường dây,dám có đường gas thì các bác gá cũng đào lên nốt...Cái vấn nạn giao thông này giải quyết hoài mà có hết được đâu,vậy cũng xem như so với ngày xưa là giậm chân tại chỗ rồi.
Ừ,phát triển lắm nên ngày nay ý thức của giới trẻ cũng phát triển ghê lắm,nào là giết bà nội mua gấu bông cho bạn gái,nào là chém người yêu thành mấy khúc...nào là nữ sinh xé áo,đánh đập nhau ngoài cổng trường,nào là chưa đủ 18 tuổi nên đi cướp vàng,giết người mà như đang chơi net.Đấy,là nhờ internet không đấy.
Mỗi sự phát triển bao giờ cũng có hai mặt,cái chính là nhìn vào mặt cái tốt của người khác và tìm hiểu tại sao ta vẫn không đạt được như họ,tại sao cùng một vấn đề mà con người ở đất nước đó có thể nhìn nhận và giải quyết nó một cách thỏa đáng còn bản thân chúng ta vẫn chỉ là giậm chân tại chỗ,loay hoay vẫn chưa tìm được hướng đi đúng cho chính mình,chứ không phải nhảy cứ khăng khăng tự cho mình là đúng để khi người ta nhìn nhận vấn đề thì đòi chứng minh này chứng minh nọ,tự khăng khăng lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu bản thân đang tự tôn cái gì?
Nói về JP tiện thể nói luôn,tôi tôn trọng cái cách họ xếp hàng và chờ đợi đến lượt mình nhận sự tiếp trợ,mà thậm chí một đứa trẻ còn biết điều đó chứ không phải chờ dịp mà hôi của như Trung Quốc ngày xưa đâu.
Mình lại nhảy bổ vào tranh luận rồi :">
1. Giao thông: Mình xin chia buồn với các bạn SG nếu giao thông của các bạn đi xuống. Mình ở HN, nói luôn hồi mình bé thì đường vắng vì người ÍT, bây giờ người đông là lẽ đương nhiên tắc. Hồi cách đây 10 năm, mình học C2 gì đó nếu tắc đường là TẮC CỨNG, tức là cả buổi dễ đến 5-6 tiếng đứng đần mặt ra đó, bây giờ nhờ các chú công an nên chỉ là di cuyển CHẬM thôi ạ, tức là sau 2 tiếng thì sẽ thoát. Còn từ cách đây 6-7 năm gì đó, bắt vượt đèn đỏ mạnh nên bây giờ ít người dám vượt, âu cũng là cái đỡ :x
Mà cái may là nhà mình ở khu phố cũ, đỡ tắc lắm, mình chưa bao giờ bị tắc đường nếu chỉ đi học hay đi làm cả :">
2. Ý thức giới trẻ, mình chả sống ở Nhât hay là người Nhật để nói về cái này nên riêng cái này mình không so được đâu các bạn ơi. Cũng chả phải là tại internet, đấy là tại vấn đề giáo dục của gia đình, nhà mình có net mình chỉ onl JPN chứ có xem phim sex rồi chạy đi have sex lung tung hay xem đánh nhau rồi tối ra công viên cầm dao đâu.
Nhật và nhiều nước văn minh họ có cái ý thức TỐT kinh khủng, đặc biệt là ý thức xã hội như việc nói cảm ơn, mỉm cười, không vứt rác linh tinh, k chen hàng, đi đến nơi công cộng không cười hô hố nói bô bô, cái này mình rất cần học. Đấy là cái cá nhân, còn muốn phát triển cả đất nước thì mình cần đường lối lãnh đạo, thật đấy ạ, lãnh đạo từ GD để ý thức tốt tới mọi mặt để phát triển xã hội chứ đừng ngồi nhìn người ta giỏi mà 1 là AQ kiểu "VN là nhất, chả sửa được đâu" hay 2 là "Nhật nó giỏi thế ta là đồ bỏ" :|
Vĩ mô thì trông chờ vào các bác thôi, em chỉ cá nhân bắt chước họ để cố gắng lịch sự hơn chút đỉnh và tự phấn đấu để khỏe mạnh xây dựng tổ quốc mà quan trọng nhất là bây giờ em đi ăn tối để sức khỏe phi phàm làm gì cũng tốt :">
1st Vấn đề giao thông ở thành phố lớn như Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Ùn tắc giao thông nói nôm na là kẹt xe, là do cơ sở hạ tầng không "phình" ra kịp so với tốc độ dân các nơi đổ về. Và nó là chuyện tất yếu đối với các thành phố lớn hiện nay trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Nơi nào có ăn thì người ta mò tới, cứ xem gương kẹt xe ô tô hàng vài cây tới hàng chục cây số ở Mỹ, hay Trung Quốc thì chắc mờ mờ cũng thấy chút đỉnh chứ?
Ở Nhật có chăng nhìn ngoài đường ít kẹt xe là vì Nhật đầu tư xây dựng hệ thống tàu điện ngầm từ vài chục năm trước và bây giờ nó đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên không kẹt thế này thì cũng sẽ kẹt thế khác. Như đã nói việc dân các nơi đổ về kiếm ăn ở các thành phố lớn là quy luât tất yếu không ai cản được, thế cho nên cơ sở hạ tầng nó không kịp phình to ra cũng là tất yếu, và kẹt cũng là tất yếu. Không kẹt xe ngoài đường thì nó kẹt thế này:
http://www.youtube.com/watch?v=HDp3TkhIe6k Và dễ chịu thì chắc chả khá hơn là kẹt xe đâu nhỉ?
Nếu không đem Hà Nội và Tp HCM ra soi mói thì còn đem được chỗ nào khác không? Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ... một loạt các thành phố đó vứt đâu? Đường xá các thành phố đó có đẹp không, có kẹt xe không? Đâu mới là số nhiều, đâu mới là số ít? À mà có biết là Đà Nẵng dạo này phát triển rất vượt bậc không? Có biết Khatoco Khánh Hòa (Nha Trang) đóng thuế cao nhất nước không? Lấy cái số ít ra soi mói rồi bảo đó là giậm chân, là đi xuống?
Với cái tình trạng mà đem dân và xe ở Tp HCM hay HN xếp ra đường còn không đủ chỗ thì dù có tài thánh cũng chả giải quyết được nạn kẹt xe. Các phương án hiện tại mà bộ GTVT đưa ra chỉ là làm giảm phần nào nạn kẹt xe, chứ không phải là giải quyết triệt để. Cách duy nhất giải quyết triệt để chỉ có 1 cách là giãn dân. Mà muốn giãn dân thì phải xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo. Cái này thì đến mấy anh đại như Mỹ, Nga còn chưa làm được nên không biết thì im dùm cái. *Ngáp*
2nd Ý thức giới trẻ "suy đồi" ghê gớm lắm...
Những cái đấy là số ít hay số nhiều? Những cái đấy có phải là thời nào cũng có, đất nước nào cũng có không? Chỉ lấy được vài cái ví dụ tệ nạn thì quy chụp được là ý thức giới trẻ đang đi xuống? Người lương thiện thì có bị lôi lên mặt báo bao giờ không? Tệ nạn thì người ta mới lôi lên báo, cứ nhìn thấy như thế thì bảo đạo đức xã hội suy đồi? Thế thì sang Mỹ, Nhật, Hàn dẫn ra hàng đống vụ giết người hiếp dâm đốt xác, diễn viên 'Ugly Betty' giết mẹ bằng kiếm samurai, otaku ở Nhật phóng hỏa giết cả nhà, NEET ở Hàn thì giết mẹ đẻ rồi hiếp dâm xác chết...
Bất cứ đất nước nào cũng tồn tại những mâu thuẫn nội tại, rõ ràng nhìn vào mặt tốt của người ta học tập thì ai cũng đồng ý. Còn cái kiểu vọng ngoại phát ngôn ngu dốt "còn VN thì cứ giậm chân tại chỗ , thậm chí còn đi xuống " quy chụp, sỉ vả dân tộc, phủ nhận sạch trơn mọi cố gắng và thành tựu của người Việt suốt ngần ấy năm một cách vô căn cứ thì chả có đất nước quái nào thèm chứa. Ăn chửi cũng chả oan.
3rd Còn nói về văn hóa xếp hàng? Thôi cho xin nhìn nước ngoài như Mỹ Nhật ngưỡng mộ thì nó cũng vừa vừa. Ý thức cái củ cải, nước nó nó có chế tài, có cơ sở hạ tầng - hệ thống xếp hàng lấy số. Ý thức kiểu gì không biết chứ Black Friday ở Mỹ dân nó dẫm đạp lên nhau mà tranh giành như lũ chết đói, xếp hàng chỗ nào? Ý thức kiểu gì không biết chứ ở Nhật nếu không tận mắt thấy mấy bà, mấy mẹ, mấy chị lao vào xâu xé nhau quần áo giảm giá ngoài đời thật ở siêu thị ấy, thì ngay trong manga, anime việc đấy cũng đã dược nhắc đến rất nhiều rồi. Cần thì tôi dẫn chứng cho vài bộ.
Tự tôn dân tộc và tự tôn cái gì ấy thì đọc cho kỹ tại sao cháu bé 98 kia ăn chửi hộ cái. Người ta nói với 1 dân tộc như dân Nhật thì chẳng ai thèm chứa chấp cái đứa cạn nghĩ, vọng ngoại, sỉ vả dân tộc mình. Chứ cũng chưa nói gì đến tự tôn dân tộc (Việt Nam).
Còn tự tôn dân tộc (Việt Nam) là tự tôn cái gì "thì mà là" tự tôn những gì mà dân tộc này vẫn luôn phấn đấu không ngừng để được như ngày hôm nay. Và cái người ta tự tôn lại bị một đứa con nít chưa hiểu chuyện đời vào ném một câu dốt nát như thế thì mắng cho vài câu thông não cũng chả sai. Người ta cũng chưa có mở miệng ra chê Nhật Bủn câu nào. Đọc hiểu hộ cái.
ko biết là đi xuống hay đi lên nhưng anh thấy mấy năm gần đây có 1 thứ đi xuống thấy rõ đấy em à đó là " đạo đức " em siêng năng đọc báo và tin tức thì em sẽ rõ thôi :39-pray:
Anh nào đây? Biết tôi bao tuổi không mà anh với em? Về chuyện báo chí thì mời xem ý 2nd trong post trên của tôi. Thế nhé.
totoro
04-02-2012, 07:03 PM
Tớ ngưỡng mộ hệ thống tàu điện ở tokyo, chính xác đến từng giây, đi chơi khuya về chỉ cần canh đúng giờ chuyến cuối là yên tâm không phải cuốc bộ về phòng, (từ lúc sang đây ở đã trở thành 1 con Densha Otaku). Tuy nhiên, tớ k rõ ở các thành phố/tỉnh khác thế nào, nhưng tàu điện giờ cao điểm ở Tokyo, độ ngột ngạt còn khinh khủng hơn anh 22 người yêu 3 năm đưa tớ đi học nhiều. Hơn nữa, gần 1 năm ở đây và thâm niên 3 năm ngày ngày leo xe buýt Hà Nội đi học, tớ nói thật, ứng xử trên xe buýt cũng 1 chín 1 mười. Đúng ở Nhật(Tokyo thôi vì tớ sống ở Tokyo) có ghế ưu tiên, nhưng giờ cao điểm *thấp điểm cũng thế*, ghế ưu tiên nhiều thanh niên đầu xanh đầu đỏ ngồi còn bà già ông già phụ nữ có thai vẫn đứng như ai. Thanh niên nói chuyện cũng vô tư hồn nhiên lắm, không e lệ như trên drama đâu. Và cái gọi là toa ưu tiên cho phụ nữ giờ cao điểm đó, thì chẳng lúc nào không có cảnh đàn ông ngồi phụ nữ đứng cả.
Cái vụ đèn đỏ nữa, thực ra tùy ngã tư thôi, chứ mấy cái ngã tư bé bé ở các khu dân cư ý, đèn xanh rồi không có xe các bạn Nhật vẫn vụt qua đều. Đi coi pháo hoa (hanami) ở sông Sumida ấy, trèo rào đã là gì, các bạn/bác còn mặc yukata leo tường vượt lên trước cơ.
Nhưng quy hoạch của Tokyo thì giỏi thật, nhìn từ trên cao xuống không thấy bị lộn nhộn như ở Hà Nội
Eizan
04-02-2012, 07:08 PM
Tàu chính xác vì không bị TẮC ĐƯỜNG như xe bus bạn ạ, tớ đi tàu cũng chính xác từng giây mà thích hơn bus vì nếu nhà ấy gần ga chính thì bao nhiêu đường qua đó :x
Xe bus nếu k tắc đường cũng đúng giờ lắm, tớ đi bus cả C3, trường học sớm, cứ 6h02ph lên xe, cả tháng may ra có 1 ngày xe đến sai giờ.
Về vụ ứng xử trên bus, tớ có đi chơi sang nước khác thấy cũng rứa, các bạn ở Châu Âu bảo cũng thế :|
Onion Club
04-02-2012, 08:02 PM
Mình không tranh luận gì đâu, nhưng theo quan điểm cá nhân thì mình thấy kinh tế ở VN không phát triển mạnh cho lắm :) , đơn cử là giá trị của tiền Việt hồi xưa thì 1 USD ~ 13.000 -16.000 VND, còn bây giờ thì cũng 1 USD ~ 2x.000 VND. Vì suy thoái kinh tế nên đồng USD cũng có xu hướng giảm giá trị so với các nước ít bị suy thoái như Úc, nhưng chỉ cần so với đồng USD thì cũng thấy là tiền Việt đi xuống thế nào. Giá cả thì leo thang, hồi xưa ăn tô phở có 5000 đồng , lúc minh đi thì 1 tô cũng 15000 đồng, nghe nói bây giờ muốn ăn 1 tô thì cũng ít nhất là 20k mới đủ. Vậy mà luơng thì không tăng bao nhiêu, luơng bố mình đi dạy hơn chục năm nay cũng chỉ có hơn 2 triệu 1 tháng, luơng của mẹ cũng chỉ có triệu rưỡi. Nói chung là tiền mà cứ càng ngày càng xuống như vậy thì vài năm nữa dân đen chết đói hết mất :))
Việt Nam đang đi theo chính sách đồng tiền "yếu". Việc VND mất giá so với USD là điều tất nhiên trong chính sách này. Chính sách đồng tiền yếu là để làm đòn bẩy đẩy mạnh xuất khẩu ở một nước vốn trước đây chỉ biết nhập khẩu như VN. Với một nước đang phát triển, nội lực còn yếu so với các cường quốc như Mỹ, Nga, Nhật, Hàn, EU... thì chính sách đồng tiền yếu là cách để giúp nền kinh tế VN có thể tự đứng vững trước cơn bão hàng hóa nước ngoài đổ vào, nhất là sau khi VN gia nhập WHO.
Tất nhiên một chính sách kinh tế vĩ mô như vậy thì việc đụng chạm lợi ích của một số nhóm người trong xã hội chắc chắn phải xảy ra. Mà ở đây thường sẽ là cán bộ nhà nước với mức lương tăng chậm, thường thì phải kiếm thêm. Nhưng đối với lợi ích của đất nước thì nó là cần thiết. Trung Quốc cũng thực hiện chính sách này, và hiện tại đã thành công, thành công như thế nào thì báo đài cũng nói nhiều rồi.
Nhưng thanh niên VN ngày nay trong đám đàn em quen biết của weii thì không có đứa nào phải chết đói cả.
redghost1410
04-02-2012, 08:25 PM
:bunngu:Cái gì đúng thì mong mọi người công nhận cái:
1. Ý thức người Nhật tốt còn người Việt thì quá tệ
2. Lãnh đạo Nhật toàn là những thành phần ưu tú của quốc gia (học Todai Tô điếc) còn Việt Nam là mấy bác già theo cách mạng mới học hết cấp 1.
Tốt nhất mọi người nên dùng thời gian cãi cọ nhau vào việc tìm biện pháp giúp nước nhà thay đổi. Tật xấu nhất của người Việt đó là BẢO THỦ chứ không phải Ý THỨC TỆ đâu.:hmmm:
__________________________________________________ ______________________
Onion Club
04-02-2012, 08:42 PM
Việt Nam đang đi theo chính sách đồng tiền "yếu". Việc VND mất giá so với USD là điều tất nhiên trong chính sách này. Chính sách đồng tiền yếu là để làm đòn bẩy đẩy mạnh xuất khẩu ở một nước vốn trước đây chỉ biết nhập khẩu như VN. Với một nước đang phát triển, nội lực còn yếu so với các cường quốc như Mỹ, Nga, Nhật, Hàn, EU... thì chính sách đồng tiền yếu là cách để giúp nền kinh tế VN có thể tự đứng vững trước cơn bão hàng hóa nước ngoài đổ vào, nhất là sau khi VN gia nhập WHO.
Tất nhiên một chính sách kinh tế vĩ mô như vậy thì việc đụng chạm lợi ích của một số nhóm người trong xã hội chắc chắn phải xảy ra. Mà ở đây thường sẽ là cán bộ nhà nước với mức lương tăng chậm, thường thì phải kiếm thêm. Nhưng đối với lợi ích của đất nước thì nó là cần thiết. Trung Quốc cũng thực hiện chính sách này, và hiện tại đã thành công, thành công như thế nào thì báo đài cũng nói nhiều rồi.
Nhưng thanh niên VN ngày nay trong đám đàn em quen biết của weii thì không có đứa nào phải chết đói cả.
Em thì ko rành kinh tế gì đâu, nên cái này là quan điểm cá nhân của em thôi :D chứ giờ thì em thấy vòng vòng trong gia đình, nhiều người cày cuốc cả ngày mà cũng chỉ đủ ăn :)) Còn tương lai ra sao thì em ko biết,chỉ hy vọng nhà nước ít in tiền lại một chút :)) tiền yếu thế nào thì yếu, đừng để như Namibia là được ^^~
Laguna Loire
04-02-2012, 08:51 PM
Anh nào đây? Biết tôi bao tuổi không mà anh với em? Về chuyện báo chí thì mời xem ý 2nd trong post trên của tôi. Thế nhé.
vậy bao tuổi mà an nói như thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì thế hử :40-pu:
vậy bao tuổi mà an nói như thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì thế hử :40-pu:
Ranh con chỉ có nói đổng là giỏi :)). Luận điểm thì chả đưa ra được cái gì. Thể loại ranh con nói càn này, không quen không biết mở mồm gọi người khác là em thì thôi đành không cho vào mắt vậy. :12-drool:
Laguna Loire
04-02-2012, 08:56 PM
Ranh con chỉ có nói đổng là giỏi :)). Luận điểm thì chả đưa ra được cái gì. Thể loại ranh con nói càn này, không quen không biết mở mồm gọi người khác là em thì thôi đành không cho vào mắt vậy. :12-drool:
khục khục bùn cười mà thôi kệ a cũng ko thèm chấp :40-pu::40-pu::40-pu::40-pu::40-pu::40-pu:
Eizan
04-02-2012, 09:59 PM
:bunngu:Cái gì đúng thì mong mọi người công nhận cái:
1. Ý thức người Nhật tốt còn người Việt thì quá tệ
2. Lãnh đạo Nhật toàn là những thành phần ưu tú của quốc gia (học Todai Tô điếc) còn Việt Nam là mấy bác già theo cách mạng mới học hết cấp 1.
Tốt nhất mọi người nên dùng thời gian cãi cọ nhau vào việc tìm biện pháp giúp nước nhà thay đổi. Tật xấu nhất của người Việt đó là BẢO THỦ chứ không phải Ý THỨC TỆ đâu.:hmmm:
__________________________________________________ ______________________
Ầy, ai bảo em là lãnh đạo VN học hết cấp 1, xem lại đi =))
Ý thức nó sẽ thể hiện ra cái văn mình chung của XH nhưng để là cường quốc thì không hẳn 100%
Đồng ý là ý thức dân mình còn kém phải cố gắng nhưng các bạn đừng đứng ngoài cuộc mà hót véo von, thực ra mình cũng chả làm được gì cả nên hạn chế chê bai, đừng chê VN này nọ. Chê được khi các bạn đưa ra được phương án thay đổi được cái đó, tức là các bạn lên làm về chính trị ấy, các bạn đóng góp được cho đất nước ấy.
Mà cũng đừng có tin vào báo, mọi thông tin về Nhật hay về VN mà mình nghe được quá tuyên truyền chỉ là truyện thôi chứ ai họ cho dân đen như mình biết được sự thật về quốc gia. Mình chỉ có thế nhìn và tự hiểu, nhìn VN thì hcắc mọi người ở đây cũng nhớn rồi (em 98 gì thì chắc còn bé bỏng) còn về Nhật, bạn nào sống ở đó 10 năm rồi mà phải sống sâu cơ, kiểu kết hôn hay con lai í thì còn hiểu chứ như du học sinh cũng chỉ biết được bên ngoài thôi.
Thôi ở VN có phong trào nói không với bàn luận chính trị, mà em cũng chả hiểu gì hết nên em nín ạ.
Bạn Laguna Loire và ss weii nếu bàn luận việc riêng thì PM, em đồn rằng 2 người xêm xêm tuổi nhau, hơn nhau 3,4 tuổi gì đó. Topic này cẩn thận là bị khóa vì hot quá bây giờ ;))
bam baby
04-02-2012, 10:12 PM
Phải chăng có sự khác biệt giữa có Mỹ bảo trợ và ko bảo trợ ?
izumin
04-02-2012, 10:17 PM
Nhưng thanh niên VN ngày nay trong đám đàn em quen biết của weii thì không có đứa nào phải chết đói cả.
chả nhẽ bây giờ mà lại đói như năm 45 hả chị, cả năm ít ra cũng có miếng thịt ăn tết từ phường hahây.
em chẳng biết đâu xa nhưng ngay đứa bạn trong lớp em sáng đi học, chiều đi lượm đồng nát, tối đi làm công nhân vệ sinh kiếm tiền đi học.Có lẽ ss may mắn vì không quen ai ''chết đói'' cả!
Không ai phủ nhận việc phát triển của nước mình nhưng em cảm thấy điều đó chưa xứng đáng với tiềm lực của nước mình.Một sự thật phũng phàng là khi nhìn vào VN ta dễ nhận ra rằng đất nước mình là một bản sao của TQ.Cải cách kinh tế, chính trị, xã hội đều theo hướng TQ.:2-ahh:về điều này thì không thể chấp nhận được.:2-ahh:
P/S: HN là thảm họa của quy hoạch
redghost1410
04-02-2012, 10:24 PM
:hmmm: thôi cho tớ xin, đừng cố gắng thuyết phục tuổi trẻ VN bằng lý thuyết suông. Bạn hãy nhớ kĩ là dân Việt Nam ta CỰC KÌ bảo thủ, từ trẻ em đến người lớn. Nên theo tớ không nên phí hoại trí tuệ của bản thân vào cái việc vô ích này, hãy sử dụng nó cho tương lai của quốc gia. Còn nói về lãnh đạo VN tớ nói luôn: đa phần chủ yếu là các bô lão và con cháu "ăn theo" cách mạng nên trình độ cực kì hạn chế, dĩ nhiên người giỏi cũng đầy ra đấy nhưng đâu có làm được lãnh đạo lý do chắc bạn tự suy diễn.
Cũng mong Mod close topic kẻo đây thành nơi đốt chất xám của Mem JPN:be_beated:
staff biết khi nào nên close, ko cần bạn phải nhắc.
Không ai phủ nhận việc phát triển của nước mình nhưng em cảm thấy điều đó chưa xứng đáng với tiềm lực của nước mình.
Nếu đúng là không ai phủ nhận thì đã không có vài cái comment buồn cười phía trên rồi. :))
Còn chuyện xứng đáng hay không thì hậu xét. Giàu nghèo thì ở đâu cũng có, nếu bạn của izumin thuộc diện hoàn cảnh khó khăn thì ở Mỹ hay Nhật cũng đầy người vô gia cư, trên thế giới này không đâu là không có. Vấn đề là tỉ lệ đó nó cao đến đâu (chiếm bao nhiêu % dân số). Mặt bằng chung dân ta hiện nay đều có thể nói là sống ổn, vẫn có nét lên mạng "chém gió" phà phà, nhà vẫn có tivi truyền hình cáp, không phải chịu đói khổ như cái thời những năm 80, 90 nữa rồi. Nhưng khốn nỗi là nhiều bạn vọng ngoại tự sỉ dân tộc luôn mồm kêu ca cứ như VN là một cái nước kém phát triển ở châu Phi nào đó vậy.
Nói rồi, thấy nước người có điểm nào tốt thì ta khen, rồi học tập theo. Khâm phục và học tập theo khác với vọng ngoại mà tự sỉ dân tộc, cứ cái gì về VN là chê lây chê để dìm nó xuống bùn mặc dù bản thân chả biết đách gì cả. Rồi sau đó là người VN thế này, người VN thế nọ trong khi bản thân cũng chả biết đách gì cả. :62-yawn:
@Eizan: Cái bợn Loire gì đấy có đưa ra được cái luận điểm nào ra hồn người đâu mà quan tâm chi cho nhọc xác.
~(* 3 *)~
Ngoài ra cái bài của decade91 nói nặng thì đúng là nặng thật nhưng có thế thì mới thông não được mấy cháu vọng ngoại, nói chẳng sai chỗ nào để mà mấy bợn khác vào nói cái gì mà là chả liên quan lắm. Đọc cho kỹ rồi hãy phát biểu, người ta vẫn chưa chê Nhật chỗ nào, cũng chưa khen VN chỗ nào, hay lấp liếm chỗ nào về chuyện ý thức người Việt. Người ta là người ta đang chửi vào mặt 1 đứa vọng ngoại tự sỉ dân tộc. Mà cái bọn này thì đáng chửi, chúng nó cũng chả phải nghèo khổ gì, cũng ăn ấm mặc trơn (có net để lên mạng kia mà) nhưng mở mồm ra là chê bai chửi bới về cái mà chúng nó chẳng hề biết.
izumin
04-02-2012, 11:15 PM
Nhưng khốn nỗi là nhiều bạn vọng ngoại tự sỉ dân tộc luôn mồm kêu ca cứ như VN là một cái nước kém phát triển ở châu Phi nào đó vậy.
có khi cũng có bạn châu phi nào đó vọng ngoại tâng bốc VN mình nhỉ=))
nói chung là dẹp vụ ''ăn cơm cà bàn chuyện quốc gia":D
chỉ lên : nhà bạn em mà nhà em hông khó khăn, nói thế buồn lòng bố mẹ lắm
"nếu bạn của izumin mà." :))
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.