Otaku_Lover
25-08-2006, 10:06 AM
This is Part 1! Lúc này, Inuyasha chưa có gặp Naruto.
When Everything Turns Wrong
Vào một buổi chiều đẹp trời, ở thế giới hiện đại, Kagome Higurashi đang nấu những món ăn cho các bạn của cô ở thời quá khứ. Sau đó cô chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
_ Tạm biệt mẹ, và ông, và cả Sota nữa. Chị đi đây.
_ Ừ, nhớ cẩn thận nha con. 'Mrs. Higurashi (mẹ của Kagome) nói.'
Kagome nhảy xuống cái giếng thời gian và trở về thời quá khứ để gặp Inuyasha and các bạn của cô. Mọi người đã đợi cho cô nảy giờ. Thấy Kagome tới trễ, Inuyasha phàn nàn: "Nảy giờ cô làm cái quái gì mà tới trễ vậy hả, Kagome?" "Tôi lo chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Tới trễ có một chút mà cậu làm gì mà dữ lên vậy?" Kagome tức giận. "Cô có biết là Naraku đã có rất nhiều mảnh Ngọc Tứ Hồn rồi không? Chúng ta phải nhanh lên mà đi tìm trước nhữnh mảnh còn lại trước khi hắn chứ." Inuyasha cải lại. "Đương nhiên là tôi biết rồi. Cậu thiệt là đáng ghét quá mà!" Kagome càu nhàu.
Shippo nói: "Trời ơi là trời, sao mỗi lần Inuyasha và Kagome gặp nhau là hay cãi nhau quá vậy?" Miroku can vào: "Nào, nào. Hai người làm ơn ngưng đi mà. Phí thời gian nhiều rồi đó, hai người có biết không vậy?" Cuối cùng, Inuyasha và Kagome cũng chịu ngưng cuộc cãi lộn. Họ đang đi yên tỉnh trên đường, bất thình lình, bầu trời chuyển thành màu tím đậm, Inuyasha nói: "Tôi ngửi thấy mùi của Naraku, hắn ta đang ở phía trước." Khi nhóm Inuyasha đang tiếng về phía trước, Naraku đã giết chết một con yêu tinh và móc 1 mảnh Ngọc Tứ Hồn từ người nó ra. Hắn ta cười nhan hiểm: "Ahahaha, các ngươi đã tới trễ rồi. Mảnh ngọc này đã thuộc về ta."
Inuyasha hét lên: "ĐỒ CHIẾT TIỆT, TA KHÔNG NGHĨ VẬY ĐÂU! CHUẨN BỊ CHẾT ĐI, NARAKU!" Rồi Inuyasha rút kiếm Tessaiga của anh ta ra. "KAZE NO KIZU." Nhưng Naraku dùng lưới phép thuật của hắn và đỡ được đòn tấn công của Tessaiga. "Kukuku, nhà ngươi nghĩ 1 đòn tấn công yếu xìu như đó có thể hạ được ta sao?" Naraku cười to. "HA, cái đó chỉ là màn mở đầu thôi!" Inuyasha trả lời. Sau đó, toàn bộ Tessaiga bắt đầu được kim cương bao phủ. Inuyasha hét to: "NARAKU, ĐỠ NÈ! KONGOUSOHA!" Tessaiga bắn ra những viên kim cương khổng lồ, cùng với đòn KAZE NO KIZU, vào Naraku và phá luôn cái lưới phép thuật của hắn. "ĐỒ QUỶ SỨ, INUYASHA!" Rồi Naraku tạm thời bỏ trốn để có thời gian phục hồi, nhưng nhóm Inuyasha đuổi theo đằng sau. Sango (đang cưỡi trên lưng của Kirara) hét lên: "Naraku! Kỳ này thì bọn ta nhất định giết được ngươi và sẽ giải thoát cho em trai yêu quí của ta (Kohaku)." "Ta không nghĩ vậy đâu." Naraku nói lại. Bất thình lình, có 1 ngọn ánh sáng kỳ lạ xuất hiện và chiếu ngay vào tất cả mọi người. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kagome lo lắng nói. "Tôi không biết nữa, chắc là một cái bẫy Naraku đặt ra sẵng để lừa chúng ta". Miroku trả lời. "Trời đất ơi, vậy là tiêu rồi. Mình còn là 1 đứa trẻ mà, chưa muốn chết bây giờ đâu. Wahahaha! :'(" Shippo khóc lóc.
Ngay sau đó, tất cả mọi người bị ngất xỉu hết và đều bị biến đi mất.
:D TO BE CONTINUE in PART 2! STAY STUN! :D
:gem34: ****INUYASHA and NARUTO FAN FOREVER**** :gem34:
When Everything Turns Wrong
Vào một buổi chiều đẹp trời, ở thế giới hiện đại, Kagome Higurashi đang nấu những món ăn cho các bạn của cô ở thời quá khứ. Sau đó cô chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
_ Tạm biệt mẹ, và ông, và cả Sota nữa. Chị đi đây.
_ Ừ, nhớ cẩn thận nha con. 'Mrs. Higurashi (mẹ của Kagome) nói.'
Kagome nhảy xuống cái giếng thời gian và trở về thời quá khứ để gặp Inuyasha and các bạn của cô. Mọi người đã đợi cho cô nảy giờ. Thấy Kagome tới trễ, Inuyasha phàn nàn: "Nảy giờ cô làm cái quái gì mà tới trễ vậy hả, Kagome?" "Tôi lo chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Tới trễ có một chút mà cậu làm gì mà dữ lên vậy?" Kagome tức giận. "Cô có biết là Naraku đã có rất nhiều mảnh Ngọc Tứ Hồn rồi không? Chúng ta phải nhanh lên mà đi tìm trước nhữnh mảnh còn lại trước khi hắn chứ." Inuyasha cải lại. "Đương nhiên là tôi biết rồi. Cậu thiệt là đáng ghét quá mà!" Kagome càu nhàu.
Shippo nói: "Trời ơi là trời, sao mỗi lần Inuyasha và Kagome gặp nhau là hay cãi nhau quá vậy?" Miroku can vào: "Nào, nào. Hai người làm ơn ngưng đi mà. Phí thời gian nhiều rồi đó, hai người có biết không vậy?" Cuối cùng, Inuyasha và Kagome cũng chịu ngưng cuộc cãi lộn. Họ đang đi yên tỉnh trên đường, bất thình lình, bầu trời chuyển thành màu tím đậm, Inuyasha nói: "Tôi ngửi thấy mùi của Naraku, hắn ta đang ở phía trước." Khi nhóm Inuyasha đang tiếng về phía trước, Naraku đã giết chết một con yêu tinh và móc 1 mảnh Ngọc Tứ Hồn từ người nó ra. Hắn ta cười nhan hiểm: "Ahahaha, các ngươi đã tới trễ rồi. Mảnh ngọc này đã thuộc về ta."
Inuyasha hét lên: "ĐỒ CHIẾT TIỆT, TA KHÔNG NGHĨ VẬY ĐÂU! CHUẨN BỊ CHẾT ĐI, NARAKU!" Rồi Inuyasha rút kiếm Tessaiga của anh ta ra. "KAZE NO KIZU." Nhưng Naraku dùng lưới phép thuật của hắn và đỡ được đòn tấn công của Tessaiga. "Kukuku, nhà ngươi nghĩ 1 đòn tấn công yếu xìu như đó có thể hạ được ta sao?" Naraku cười to. "HA, cái đó chỉ là màn mở đầu thôi!" Inuyasha trả lời. Sau đó, toàn bộ Tessaiga bắt đầu được kim cương bao phủ. Inuyasha hét to: "NARAKU, ĐỠ NÈ! KONGOUSOHA!" Tessaiga bắn ra những viên kim cương khổng lồ, cùng với đòn KAZE NO KIZU, vào Naraku và phá luôn cái lưới phép thuật của hắn. "ĐỒ QUỶ SỨ, INUYASHA!" Rồi Naraku tạm thời bỏ trốn để có thời gian phục hồi, nhưng nhóm Inuyasha đuổi theo đằng sau. Sango (đang cưỡi trên lưng của Kirara) hét lên: "Naraku! Kỳ này thì bọn ta nhất định giết được ngươi và sẽ giải thoát cho em trai yêu quí của ta (Kohaku)." "Ta không nghĩ vậy đâu." Naraku nói lại. Bất thình lình, có 1 ngọn ánh sáng kỳ lạ xuất hiện và chiếu ngay vào tất cả mọi người. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kagome lo lắng nói. "Tôi không biết nữa, chắc là một cái bẫy Naraku đặt ra sẵng để lừa chúng ta". Miroku trả lời. "Trời đất ơi, vậy là tiêu rồi. Mình còn là 1 đứa trẻ mà, chưa muốn chết bây giờ đâu. Wahahaha! :'(" Shippo khóc lóc.
Ngay sau đó, tất cả mọi người bị ngất xỉu hết và đều bị biến đi mất.
:D TO BE CONTINUE in PART 2! STAY STUN! :D
:gem34: ****INUYASHA and NARUTO FAN FOREVER**** :gem34: