Eru
03-02-2012, 08:51 AM
http://2.bp.blogspot.com/-7J6lm8J0yRw/Tyet-2UTrFI/AAAAAAAAAqg/pqXJ0VvtQBE/s1600/parade%281%29.jpg
http://i1085.photobucket.com/albums/j431/EruSoul/Icon/yeah1_teens_1914.gif INFO
Đạo diễn: Isao Yukisada
Dựa trên tiểu thuyết của Shuichi Yoshida (Cũng là tác giả của tiểu thuyết Akunin đã được dựng thành film, đang nằm trong tầm ngắm của ai đó *chớp chớp*)
Parade được chính thức ra mắt năm 2009 và được mang đi dự festival film quốc tế Pusan. Cái này mình mới biết lúc đi tìm thông tin về film để viết cái entry này thôi, chứ mình xem là vì bộ sậu diễn viên dưới kia kìa.
http://i1085.photobucket.com/albums/j431/EruSoul/Icon/yeah1_teens_1914.gif DIỄN VIÊN
Fujiwara Tatsuya trong vai Ihara Naoki
Karina trong vai Soma Mirai
Kanjiya Shihori trong vai Okochi Kotomi
Hayashi Kento trong vai Kokubo Satoru
Koide Keisuke trong vai Sugimoto Ryosuke
http://i1085.photobucket.com/albums/j431/EruSoul/Icon/yeah1_teens_1914.gif NỘI DUNG
Nội dung film là cái kiểu mà nếu tóm tắt ở đây thì các bạn xem film sẽ thấy bớt hay, thế nên mình chỉ nói sơ sơ thế này, đại loại đây là chuyện về mối quan hệ (hay là tình bạn ở một mức độ nào đó) của 5 người sống trong một phòng trọ ở Tokyo. Tại sao lại nói là tình bạn ở một mức độ nào đó? Là bởi vì họ ở cùng với nhau, vui vẻ với nhau, nhưng lại không bao giờ can thiệp quá sâu vào đời sống của nhau. Giống như giữa họ có một thứ luật lệ vô hình hiện hữu vậy.
Có nhiều người đánh giá bộ film này là film hay nhất của năm 2010, còn hay hơn cả Kokuhaku nữa. Vì lý do đó, và vì dàn diễn viên chính kia, không có lý do gì để chúng ta không bỏ ra chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ để thử xem nó hay đến đâu, nhỉ? Có thể hơn 1 tiếng đồng hồ các bạn làm được nhiều việc lắm, nhưng cũng có những lúc cả 1 ngày trời không biết làm gì, vậy thì hãy xem và cùng chia sẻ cảm nhận của mình về bộ film này nhé :D
by GCFS
DOWNLOAD (http://pastebin.com/raw.php?i=dNjULCZG)
P/S: Cô nào req film này thì vào bóc tem nhanh đê :))
http://i1085.photobucket.com/albums/j431/EruSoul/Icon/yeah1_teens_1914.gif INFO
Đạo diễn: Isao Yukisada
Dựa trên tiểu thuyết của Shuichi Yoshida (Cũng là tác giả của tiểu thuyết Akunin đã được dựng thành film, đang nằm trong tầm ngắm của ai đó *chớp chớp*)
Parade được chính thức ra mắt năm 2009 và được mang đi dự festival film quốc tế Pusan. Cái này mình mới biết lúc đi tìm thông tin về film để viết cái entry này thôi, chứ mình xem là vì bộ sậu diễn viên dưới kia kìa.
http://i1085.photobucket.com/albums/j431/EruSoul/Icon/yeah1_teens_1914.gif DIỄN VIÊN
Fujiwara Tatsuya trong vai Ihara Naoki
Karina trong vai Soma Mirai
Kanjiya Shihori trong vai Okochi Kotomi
Hayashi Kento trong vai Kokubo Satoru
Koide Keisuke trong vai Sugimoto Ryosuke
http://i1085.photobucket.com/albums/j431/EruSoul/Icon/yeah1_teens_1914.gif NỘI DUNG
Nội dung film là cái kiểu mà nếu tóm tắt ở đây thì các bạn xem film sẽ thấy bớt hay, thế nên mình chỉ nói sơ sơ thế này, đại loại đây là chuyện về mối quan hệ (hay là tình bạn ở một mức độ nào đó) của 5 người sống trong một phòng trọ ở Tokyo. Tại sao lại nói là tình bạn ở một mức độ nào đó? Là bởi vì họ ở cùng với nhau, vui vẻ với nhau, nhưng lại không bao giờ can thiệp quá sâu vào đời sống của nhau. Giống như giữa họ có một thứ luật lệ vô hình hiện hữu vậy.
Có nhiều người đánh giá bộ film này là film hay nhất của năm 2010, còn hay hơn cả Kokuhaku nữa. Vì lý do đó, và vì dàn diễn viên chính kia, không có lý do gì để chúng ta không bỏ ra chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ để thử xem nó hay đến đâu, nhỉ? Có thể hơn 1 tiếng đồng hồ các bạn làm được nhiều việc lắm, nhưng cũng có những lúc cả 1 ngày trời không biết làm gì, vậy thì hãy xem và cùng chia sẻ cảm nhận của mình về bộ film này nhé :D
by GCFS
DOWNLOAD (http://pastebin.com/raw.php?i=dNjULCZG)
P/S: Cô nào req film này thì vào bóc tem nhanh đê :))