PDA

View Full Version : Gặp cô gái “Hoa Anh Đào” trên đất Tây nguyên



Kasumi
15-02-2012, 02:30 PM
“Hoa Anh Đào” chính là biệt danh trìu mến mà đồng bào Ja Rai, Ba Na ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai dành cho chị Morita Yuko (quốc tịch Nhật Bản). Sống và làm việc tại huyện Mang Yang hơn hai năm, chính Yuko cũng chẳng rõ mình đã yêu quý mảnh đất này lúc nào…

Sống là đi…

Ít ai nhận ra Morita Yuko là cô gái Nhật. Với gương mặt hơi thuần Việt, tính cách cởi mở, Yuko tiếp chuyện tôi mở đầu bằng tiếng Việt: “Xin chào, mình là chuyên gia của Tổ chức JICA đang làm việc tại Mang Yang. Đây là lần thứ hai mình đến Việt Nam tham gia chương trình “Cố vấn phát triển cộng đồng”. Lần đầu vào năm 2006, làm việc tại tỉnh Bắc Giang, còn bây giờ là tỉnh Gia Lai".


http://www.congan.com.vn/dulieu6/VanDe-HN/01_12/4b-500copy.gif
Yuko (đội nón lá) trong một lần hướng dẫn bà con dân tộc cải thiện cuộc sống

Ở vùng đất mới, Yuko tỏ ra thích thú vì mọi thứ đều mới lạ, hợp với sở thích khám phá của mình. Cô bộc bạch: “Mình đã đi và sống nhiều nơi trên thế giới, nhưng khi đến Tây nguyên mọi thứ đều mới lạ, từ con người, phong cảnh, tiếng nói đồng bào đến văn hóa như: điệu chiêng, điệu xoang, cách thức giao tiếp... rất đặc sắc, rất riêng mà không nơi nào có được. Điều đó càng khơi gợi trong mình tính khám phá và tạo niềm say mê, hứng thú trong công việc. Đối với mình, làm việc là niềm hạnh phúc, bởi trong công việc có tình người, mình cố gắng giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Ngược lại, họ giúp mình tích lũy nhiều hiểu biết quý giá về văn hóa và tình cảm người dân Tây nguyên mà ở bất cứ đâu cũng khó thể có được”. Yuko bày tỏ: “Đồng bào dân tộc thiểu số ở đây rất dễ mến, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn yêu đời, lạc quan. Bà con đem đến cho Yuko những tình cảm bất ngờ, sự thân thiện bằng những món quà: cà phê, rượu cần, thịt nướng...; những cử chỉ: bắt tay, hỏi han, cười nói... làm Yuko xóa đi cảm giác xa lạ”.

Giờ đây, Yuko được mọi người gọi bằng cái tên thân thương “Hoa Anh Đào” bởi vẻ ngoài xinh xắn, giản dị, tính tình cởi mở, hay giúp đỡ, hướng dẫn tận tâm người dân... Yuko cho biết: “Trước khi sang Việt Nam, Yuko có ba tháng học tiếng Việt tại Nhật và một tháng học tại Việt Nam. Yuko cảm thấy hài lòng khi được sống theo đúng sở thích, ước mơ, tâm nguyện của mình. Đó là đi, đến, là sẻ chia với những con người, những mảnh đời gặp khó khăn, tìm giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ họ khắc phục, thay đổi hiện tại. Với Yuko, sống là cho đi và cho đi cũng là nhận lại”.

Mang niềm vui đến người nghèo

Trong vai trò chuyên gia dự án JICA, mang trọng trách xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, đoàn thể và người dân ở hai xã Lơ Pang, Kon Thụp (huyện Mang Yang), hơn hai năm qua đầu đội nón lá, đều đặn mỗi tuần hai lần dù nắng gió hay mưa bão, Yuko cùng các cộng sự lặn lội xuống từng thôn làng, vào tận nhà dân trao đổi, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, phương thức canh tác, ước muốn phát triển kinh tế của từng người. Với mục tiêu dài lâu, bền vững, Yuko cho biết: "Sau quá trình khảo sát, năm 2012 Yuko sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu hướng cải thiện cách thức sinh hoạt, kế hoạch phát triển kinh tế cho từng cụm dân cư với những đặc thù, mong muốn khác nhau”. Các việc làm cụ thể sẽ được JICA tập trung triển khai như: xây dựng nhà vệ sinh đúng quy cách; xây dựng hệ thống nước sạch, phương pháp trồng cây, chăm sóc cây cho năng suất cao; phương pháp chăm sóc gia súc, gia cầm... Trong niềm hy vọng về một cuộc sống mới do JICA giúp đỡ, già làng Boih (trú tại làng Đăk Ponan, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) tâm sự: "Yuko luôn được dân làng mình yêu quý. Cô đã mang tới những phương pháp làm ăn cải tiến, giúp dân nhận ra những hậu quả của đời sống đói nghèo...”. Cùng là thành viên của dự án, tham gia từ những ngày đầu thành lập, ông Phạm Ngọc Cơ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mang Yang, chia sẻ: “Yuko và các điều phối viên của JICA rất tận tình, khéo léo, bám sát đời sống đồng bào, tư vấn, giải thích giúp mọi người hiểu tầm quan trọng trong việc thay đổi cách thức sinh hoạt cũ, ứng dụng các giải pháp khoa học tiên tiến, nâng cao năng suất, xóa đói giảm nghèo...; đồng thời mang tới cho chính quyền các địa phương ở huyện Mang Yang nhiều hướng đi mới, cách làm mới... trong việc nâng cao đời sống, phát triển kinh tế cho bà con các thôn, làng còn gặp nhiều khó khăn”.

Giờ đây hình ảnh cô gái xứ Phù Tang nói giọng Bắc bộ trong trẻo, đầu đội nón lá đã trở nên gần gũi với người dân ở huyện Mang Yang. Morita Yuko nói: “Năm 2012, Yuko sẽ tiếp tục ở lại Mang Yang với đồng bào yêu thương, quý mến, coi Yuko như người thân... Mang Yang sẽ là nhà, bà con Ja Rai, Ba Na là gia đình, người thân của Yuko trong những ngày công tác tại Việt Nam”.


JICA là tên viết tắt của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Agency), cơ quan điều phối với nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), JICA sẽ hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên: xúc tiến tăng trưởng, cải thiện điều kiện sống, xã hội và xây dựng cơ chế. Chương trình sẽ được triển khai trong 5 năm (từ năm 2009 đến 2014).



LÊ UYÊN
(ĐSCT)