Kasumi
18-02-2012, 05:44 PM
Uchide no kozuchi có nghĩa là "chiếc bùa nhỏ thần kỳ", nó là biểu tượng của sự sung túc và giàu có trong tâm linh của người Nhật.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/jixj2816-2t.jpg
Lá bùa này được bắt nguồn từ câu truyện cổ tích “Isshun boushi”. Chuyện kể rằng, trước kia, có một đôi vợ chồng già mà vẫn chưa có một mụn con nào. Bà vợ ngày ngày cầu khấn thần linh cho mình một đứa con. Và cuối cùng bà cũng được toại nguyện, nhưng khi đứa con trai ấy chào đời, nó chỉ to đúng bằng một ngón chân út của mẹ. Vì thế nó có tên là Isshunboushi.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/mallet-of-luck_thl1.png
Isshunboushi tuy nhỏ người nhưng rất khỏe và nhanh nhẹn, vì thế bố mẹ nó cũng đỡ vất vả hơn. Một hôm, Isshun mài chiếc kim thành một thanh kiếm và lên chiếc thuyền làm từ cái bát đựng canh đi vào thành phố. Sau khi vào thành phố, cậu tìm đến nhà của vị lãnh chúa giàu có nhất vùng. Cậu muốn được làm người hầu trong lâu đài của ông.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/issun.jpg
Công chúa, con vị lãnh chúa nhìn thấy Isshun bé nhỏ nên rất thích, thế là Isshun được ở lại làm người hầu cho công chúa. Một ngày nọ, sau khi đến điện thờ nữ thần Kannon cùng Isshun, trên đường trở về thì đột nhiên một tên Oni xuất hiện và bắt công chúa đi. Isshun vô cùng giận dữ, lao vào dùng thanh kiếm nhỏ xíu của mình đâm tới tấp. “Ngươi cũng khỏe đấy thằng bé”, Oni nói thế rồi bỏ tọt Isshun vào miệng nuốt chửng. Nhưng cậu không chịu thua, dùng hết sức đấm đá lăn lộn đâm chọc lung tung trong bụng con quái vật. Cho tới khi Oni không chịu được nữa phải ói Isshun ra và bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, Oni đã bỏ lại chiếc búa thần. Công chúa nhìn thấy cầm lên và lắc mạnh “Xin hãy cho Isshun lớn lên”, thế là Isshunboushi biến thành một chàng trai tuyệt đẹp và kết hôn với công chúa. Chàng đưa cha mẹ mình về ở trong lâu đài và mọi người cùng sống hạnh phúc với nhau trọn đời.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/2012/373531921_o.jpg
Từ câu chuyện đó, uchide no kozuchi đã trở thành 1 biểu tượng văn hóa của người Nhật, họ tin rằng nó sẽ đem lại sự giàu có và sung túc. Ngày nay, uchide no kozuchi không chỉ có mặt nơi chùa chiền mà nó còn xuất hiện xen giữa các vật dụng hàng ngày, các nghệ nhân đã chế tác chúng như một món đồ trang trí như móc khóa, mặt dây chuyền v.v…
Công ty Tư vấn GD&ĐT Nam Á
http://nama.edu.vn/home/images/stories/jixj2816-2t.jpg
Lá bùa này được bắt nguồn từ câu truyện cổ tích “Isshun boushi”. Chuyện kể rằng, trước kia, có một đôi vợ chồng già mà vẫn chưa có một mụn con nào. Bà vợ ngày ngày cầu khấn thần linh cho mình một đứa con. Và cuối cùng bà cũng được toại nguyện, nhưng khi đứa con trai ấy chào đời, nó chỉ to đúng bằng một ngón chân út của mẹ. Vì thế nó có tên là Isshunboushi.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/mallet-of-luck_thl1.png
Isshunboushi tuy nhỏ người nhưng rất khỏe và nhanh nhẹn, vì thế bố mẹ nó cũng đỡ vất vả hơn. Một hôm, Isshun mài chiếc kim thành một thanh kiếm và lên chiếc thuyền làm từ cái bát đựng canh đi vào thành phố. Sau khi vào thành phố, cậu tìm đến nhà của vị lãnh chúa giàu có nhất vùng. Cậu muốn được làm người hầu trong lâu đài của ông.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/issun.jpg
Công chúa, con vị lãnh chúa nhìn thấy Isshun bé nhỏ nên rất thích, thế là Isshun được ở lại làm người hầu cho công chúa. Một ngày nọ, sau khi đến điện thờ nữ thần Kannon cùng Isshun, trên đường trở về thì đột nhiên một tên Oni xuất hiện và bắt công chúa đi. Isshun vô cùng giận dữ, lao vào dùng thanh kiếm nhỏ xíu của mình đâm tới tấp. “Ngươi cũng khỏe đấy thằng bé”, Oni nói thế rồi bỏ tọt Isshun vào miệng nuốt chửng. Nhưng cậu không chịu thua, dùng hết sức đấm đá lăn lộn đâm chọc lung tung trong bụng con quái vật. Cho tới khi Oni không chịu được nữa phải ói Isshun ra và bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, Oni đã bỏ lại chiếc búa thần. Công chúa nhìn thấy cầm lên và lắc mạnh “Xin hãy cho Isshun lớn lên”, thế là Isshunboushi biến thành một chàng trai tuyệt đẹp và kết hôn với công chúa. Chàng đưa cha mẹ mình về ở trong lâu đài và mọi người cùng sống hạnh phúc với nhau trọn đời.
http://nama.edu.vn/home/images/stories/2012/373531921_o.jpg
Từ câu chuyện đó, uchide no kozuchi đã trở thành 1 biểu tượng văn hóa của người Nhật, họ tin rằng nó sẽ đem lại sự giàu có và sung túc. Ngày nay, uchide no kozuchi không chỉ có mặt nơi chùa chiền mà nó còn xuất hiện xen giữa các vật dụng hàng ngày, các nghệ nhân đã chế tác chúng như một món đồ trang trí như móc khóa, mặt dây chuyền v.v…
Công ty Tư vấn GD&ĐT Nam Á