PDA

View Full Version : Jak3 - Người hùng sa mạc



BioShock
20-11-2005, 10:46 AM
http://i33.photobucket.com/albums/d95/kuriri/jak3_front.jpg

Là một gamer xịn, chuyên tìm kiếm các game hành động cực hay, những game đó thường là bắn súng, đẫm máu hoặc là các game hành động theo kiểu ghê rợn như RE ? Nếu bạn đã quá chán ngán các cảnh hànhg động bạo lực như thế, xin vui lòng dừng chân trước Jak3, một trong các game phiêu lưu hay nhất năm nay mà một gamer như bạn không thể nào bỏ qua.

Jak là một trong các game phiêu lưu mà nhân vật chính thường được đồ họa theo kiểu cách điệu thành các loại nhân vật hoạt hình cho trẻ em, nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua nó ngay từ cái nhìn đầu chứ hả :D ! Mang tiếng là một game phiêu lưu nhưng trong Jak3 lại có chút phong cách hành động như bắn súng, tiêu diệt xe cơ giới đối phương, chút phong cách sport như các mini game đua xe, bắn quái vật... và dĩ nhiên không thể thiếu các quest nhỏ như đi thu thập các quả cầu pha lê vàng để đổi các đồ chơi bí mật, nâng cấp các phương tiện và súng.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/kuriri/jak3left.jpg <--Jak

Trong game, bạn đóng vai anh chàng Jak bị lưu đày vào hoang mạc xa xôi nơi bộ tộc sa mạc cư trú cùng với anh bạn chồn Daxter vì bị hiểu lầm gây ra náo loạn thành phố HAVEN. Trong hoàn cảnh không ai cứu, chính Jak phải tự cứu mình, tìm ra câu trả lời cho các vụ án bí ẩn để vén bức màn bí mật sau cùng, dùng năng lượng bí ẩn của mình để tiêu diệt ... trùm cuối.

Đồ họa trong game phải nói là cực đẹp, ngôi làng đầu tiên nơi Jak ở được thiết kế rất đẹp, tuy nhỏ nhưng rất tỉ mỉ và bạn sẽ không tìm ra nơi nào giống nơi nào, nhưng tin mình đi, bạn dễ dàng bị lạc nếu không nhờ vào cái bản đồ góc phải màn hình. Không những ngôi làng đầu tiên rất đẹp, mà tất cả các nơi trên thế giới (trong game thôi ^^) đều rất đẹp... Xin lỗi phải dùng chữ đẹp nhiều lần nhưng quả thật không từ nào để diễn tả cả, chỉ có thể nói :'Chơi rồi biết'. Dĩ nhiên game không quá ác, cho bạn chạy lòng vòng thành phố xinh đẹp bằng đôi chân trần, bạn có rất nhiều loại vehicle để đi dạo, ví dụ như chiếc JetBoard hay loài thằn lằn 2 chân ^^.

http://i33.photobucket.com/albums/d95/kuriri/B0001W8WTS.jpg

Nhân vật chính trong game nhìn giống một ... con chồn, có dài và mũi hẹp, có thể bạn cho là xấu nhưng Jak rất là 'ngầu' với kiểu áo không giống ai của mình, vũ khí của Jak rất đa dạng bao gồm các loại súng máy khác nhau. Có tới 12 loại súng. Các loại xe của Jak rất đa dạng, bao gồm các loại xe từ nhỏ tới lớn, mỗi xe có công dụng khác nhau, nhiều xe chạy nhanh nhưng bắn ko được, có xe gồ ghề nhưng vũ khí có sức công phá cao, xe thì có khả năng "nhảy" xa ...

http://i33.photobucket.com/albums/d95/kuriri/wallpaper_jak_3_01_800.jpg

Ngoài các loại vũ khí đó, Jak còn có một năng lực đặc biệt, khi dùng năng lực đó, bạn sẽ mất một số eco. Năng lực đặc biệt của Jak bao gồm 2 loại : Dark Jak và Light Jak, dĩ nhiên Dark Jak được dùng để tiêu diệt kẻ thù và Light Jak có sức mạnh giúp Jak bay xa, bơm máu, tăng sức phòng thủ ....

http://i33.photobucket.com/albums/d95/kuriri/b_5.jpg
<--- Light Jak

Kẻ thù trong game khá đa dạng, với nhiều loại máy móc khác nhau, khó xơi nhất là mấy cỗ máy nhền nhện có khả năng bắn tia laze làm Jak thiệt mạng rất nhanh.

Về độ khó thì Jak3 hoàn toàn không hề khó chút nào, có thể khẳng định vì bạn có khả năng sống lại với số lần không giới hạn. Năng lực của Jak có thể được tăng nhờ vào số pha lê kiếm được. Nhưng số pha lê ko dễ dàng gì có được, bạn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ phụ mới có thể lấy được với số lượng rất ít, có thể nói đây là nhiệm vụ phụ nhức đầu nhất trong game.

Các lời đối thoại trong game đôi khi rất tức cười, đây là game dành cho con nít (nhưng người lớn cũng có thể chơi ^___^) nên các lời đối thoại rất chân thật dễ thương. Các nhiệm vụ không khó quá (có thể chỉnh cấp độ).

Các minigame xem ra còn khó hơn maingame vì có nhiều bạn không chơi đua xe nên khó có thể vượt qua chúng, đôi khi phải vượt qua các minigame mới tiếp tục câu chuyện được.

Nói chung đây là một game hay, đáng cho bạn để mắt tới. Chúc vui.

PS:vì mình đã phá băng nên có hỏi gì thì mình sẽ trả lời nha

BioShock
22-11-2005, 05:33 PM
Hông có ai trả lời hít chơn ToT, chắc tại tui viết dở quá
uh, vài điều thú vị trong Jak3 nè :
-Nếu nhân vật chính Jak chết liên tục, ng` bạn đồng hành của Jak (Daxiel) sẽ than phiền một cách rất mắc cười về Jak.
-Jak trong "Jak & Daxiel" và "Jak2" đc thiết kế theo kiểu hoạt hình (mắt to) nhưng Jak trong Jak3 đc thiết kế mắt nhỏ hơn, làm Jak trong rất ngầu.
-Bạn sẽ thu thập hết bộ giáp mình khi hoàn tất vài nhiệm vụ chính.
-Để Jak bay xa hơn thì bạn cần phải nhấn nút đúng lúc chứ ko phải nhấn liên miên ^^
-Chiêu DarkJak hay xài nhất là cuộn tròn quăng cái đấu thủ lên cao.
-Bạn có thể thu thập các viên pha lê để làm cho Jak xài DarkJak và LightJak hoài hoài.
-Thằn lằn là loại phương tiện nên dùng trong thành phố sa mạc nhất (tốc độ nhanh, nhảy cao) nhưng nếu đang chạy nhanh mà đụng các vật thể (như đá) thì thằn lằn sẽ chết)
-Bạn có thể hạ gục địch thù với chiếc JetBoard của mình. JetBoard có thể dùng để đi qua các địa điểm khó khăn nhất trong game.
-Một vài màn của Jak được thiết kế chỉ để nhảy (giống Prince of Pesia)
-Dù súng của Jak rất mạnh, nhưng đối đầu với các con trùm, bạn không cần giết nó bằng súng. (Dùng các loại bẫy)
-Bạn có thể hạ bất cứ ai trong thành phố (hay cướp xe) ko ai nói gì đâu, chỉ bắn nhau ì xèo thôi ^^.
-Con quái vật dai nhất trong game là loại nhện máy 6 chân.
-Bạn vẫn có thể bị lính thuộc đội của mình bắn nếu cư xử thô lỗ
...

đây là vài điều lý thú trong Jak3 (ý kiến chủ quan thôi), mong bạn tìm được cảm hứng với game này. Nếu có điều gì hay hay, bạn cứ post lên đây nhé