Kasumi
23-02-2012, 03:15 PM
Một trong những trùm casino thành công nhất nước Mỹ từng là bạn tốt với một tỷ phú Nhật Bản. Nhưng kèn cựa trong kinh doanh khiến họ kiện cáo rùm beng lẫn nhau - điều rất tệ trong kinh doanh 'mờ ám' như casino.
http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2012/02/23/minh-hoa-12.jpg
“ Tôi yêu Kazuo Okada như bất kỳ người đàn ông nào tôi từng gặp trong đời”, Steve Wynn, một trong những ông trùm sòng bạc thành công nhất nước Mỹ đã tuyên bố như vậy về người cộng sự của mình Kazuo Okada vào năm 2008.
Kazuo Okada là một tỷ phú Nhật Bản với cơ ngơi có được từ những cửa hàng trò chơi điện tử pachinko (một loại hình game ở Nhật được chơi trên một máy bắn đạn nằm thẳng đứng). Ông đã giúp tài trợ sòng bạc mang tên ông Wynn ở khu Las Vegas. Hai người cũng đã chung tay xây dựng một sòng bạc khác ở Ma Cao (xem ảnh) trước là thuộc địa của Bồ Đào Nha nằm gần Hồng Kông - một thiên đường cờ bạc lớn hơn nhiều Vegas.
Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp kể trên đã hoàn toàn chấm dứt sau một vài tranh chấp trong công việc kinh doanh. Ông Wynn rất không hài lòng khi ông Okada quyết định xây một sòng bạc ở Phillipin mà ông cho rằng sẽ cạnh tranh với cỗ máy kiếm tiền ở Ma Cao. Về phần ông Okada, ông này cũng tỏ ra vô cùng tức tối khi sòng bạc ở Ma Cao đã tặng một trường đại học địa phương một khoản tiền rất lớn, khoảng 135 triệu đô la.
Xích mích càng đẩy lên cao khi tuần qua, bất ngờ ông Wynn đã đẩy người bạn của mình ra khỏi công ty, ông Okada đã phải ra khỏi ban lãnh đạo công ty và mất hết toàn bộ cổ phần hiện có. Theo thông tin từ Louis Freeh, nguyên đứng đầu Cục điều tra Liên bang Mỹ thì ông Wynn buộc tội người bạn cũ của mình về những vi phạm chuẩn mực đạo đức và vi phạm những điều luật chống tham nhũng của nước Mỹ.
Ông Okada đã phủ nhận những cáo buộc của ông Freeh và những cáo buộc đó cũng chưa được các điều tra chính thức xác nhận. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ban lãnh đạo công ty nắm cổ phần của ông Okada ở mức chiết khấu lớn. Tài sản của ông có trị giá gần 2,8 tỉ đô la sẽ chỉ được trả lại 1,9 tỉ đô la. Và ông sẽ chỉ nhận được tiền (cộng 2% lại xuất do trì hoãn) trong 10 năm nữa.
Các cổ đông nên làm gì trước sự biến chuyển bất thường này? Một số ý kiến cho rằng đây là tin vui với công ty vì nó rũ bỏ những điều không hay ho. Các quan chức đánh bạc rất không ưa những công ty có thái độ không nghiêm với pháp luật. Có nguồn tin cho biết bên điều tra của ông Freeh tuyên bố những hành động của ông Okada đã vi phạm Điều luật các Quy định Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ khi, bên cạnh những việc làm khác, đã phung phí tiền phòng khách sạn và quà cáp cho những người điều hành bên Phillipin và những người này có thể gây ảnh hưởng đến sòng bạc của ông Okada bên nước đó.
Tuy nhiên có lẽ với việc chủ động vạch tội và hành động cứng rắn nhằm hất cẳng người vi phạm thì sự lộn xộn ngày hôm nay cũng không giúp công ty tốt hơn được. Những chiêu trò trong phòng lãnh đạo sẽ chỉ khiến người ta chú ý thêm đến những quy chuẩn của công ty về cách quản lý - điều mà vốn dĩ đã không rõ ràng. Các quan chức Mỹ đang tiếp tục điều tra những cáo buộc rằng khoản tiền lớn cho trường đại học ở Ma Cao có thể nhằm lấy lòng chính phủ để đảm bảo những quyền đánh bạc trong tương lai. Công ty của ông Wynn đã phủ nhận quyết liệt. Và những kiện cáo và kháng cáo đang được thực thi sẽ gây chú ý đến hành vi của công ty. Thực ra sẽ có một phiên toà diễn ra vào ngày 23/2 tại Mỹ.
Nhìn chung ngành công nghiệp cờ bạc đã phát triển bằng việc làm mờ ám chứ không phải bằng cách thu hút sự chú ý. Việc ầm ĩ tiết lộ một người bạn lâu năm trong đế chế ông Wynn đã vi phạm các điều luật của Mỹ về nạn tham nhũng chắc chắn sẽ thu hút sự săm soi nhiều hơn. Các ông trùm sòng bạc có lẽ không nên chơi trò vạch áo cho người xem lưng.
Phong Linh
Theo TTVN/Economist
http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2012/02/23/minh-hoa-12.jpg
“ Tôi yêu Kazuo Okada như bất kỳ người đàn ông nào tôi từng gặp trong đời”, Steve Wynn, một trong những ông trùm sòng bạc thành công nhất nước Mỹ đã tuyên bố như vậy về người cộng sự của mình Kazuo Okada vào năm 2008.
Kazuo Okada là một tỷ phú Nhật Bản với cơ ngơi có được từ những cửa hàng trò chơi điện tử pachinko (một loại hình game ở Nhật được chơi trên một máy bắn đạn nằm thẳng đứng). Ông đã giúp tài trợ sòng bạc mang tên ông Wynn ở khu Las Vegas. Hai người cũng đã chung tay xây dựng một sòng bạc khác ở Ma Cao (xem ảnh) trước là thuộc địa của Bồ Đào Nha nằm gần Hồng Kông - một thiên đường cờ bạc lớn hơn nhiều Vegas.
Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp kể trên đã hoàn toàn chấm dứt sau một vài tranh chấp trong công việc kinh doanh. Ông Wynn rất không hài lòng khi ông Okada quyết định xây một sòng bạc ở Phillipin mà ông cho rằng sẽ cạnh tranh với cỗ máy kiếm tiền ở Ma Cao. Về phần ông Okada, ông này cũng tỏ ra vô cùng tức tối khi sòng bạc ở Ma Cao đã tặng một trường đại học địa phương một khoản tiền rất lớn, khoảng 135 triệu đô la.
Xích mích càng đẩy lên cao khi tuần qua, bất ngờ ông Wynn đã đẩy người bạn của mình ra khỏi công ty, ông Okada đã phải ra khỏi ban lãnh đạo công ty và mất hết toàn bộ cổ phần hiện có. Theo thông tin từ Louis Freeh, nguyên đứng đầu Cục điều tra Liên bang Mỹ thì ông Wynn buộc tội người bạn cũ của mình về những vi phạm chuẩn mực đạo đức và vi phạm những điều luật chống tham nhũng của nước Mỹ.
Ông Okada đã phủ nhận những cáo buộc của ông Freeh và những cáo buộc đó cũng chưa được các điều tra chính thức xác nhận. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ban lãnh đạo công ty nắm cổ phần của ông Okada ở mức chiết khấu lớn. Tài sản của ông có trị giá gần 2,8 tỉ đô la sẽ chỉ được trả lại 1,9 tỉ đô la. Và ông sẽ chỉ nhận được tiền (cộng 2% lại xuất do trì hoãn) trong 10 năm nữa.
Các cổ đông nên làm gì trước sự biến chuyển bất thường này? Một số ý kiến cho rằng đây là tin vui với công ty vì nó rũ bỏ những điều không hay ho. Các quan chức đánh bạc rất không ưa những công ty có thái độ không nghiêm với pháp luật. Có nguồn tin cho biết bên điều tra của ông Freeh tuyên bố những hành động của ông Okada đã vi phạm Điều luật các Quy định Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ khi, bên cạnh những việc làm khác, đã phung phí tiền phòng khách sạn và quà cáp cho những người điều hành bên Phillipin và những người này có thể gây ảnh hưởng đến sòng bạc của ông Okada bên nước đó.
Tuy nhiên có lẽ với việc chủ động vạch tội và hành động cứng rắn nhằm hất cẳng người vi phạm thì sự lộn xộn ngày hôm nay cũng không giúp công ty tốt hơn được. Những chiêu trò trong phòng lãnh đạo sẽ chỉ khiến người ta chú ý thêm đến những quy chuẩn của công ty về cách quản lý - điều mà vốn dĩ đã không rõ ràng. Các quan chức Mỹ đang tiếp tục điều tra những cáo buộc rằng khoản tiền lớn cho trường đại học ở Ma Cao có thể nhằm lấy lòng chính phủ để đảm bảo những quyền đánh bạc trong tương lai. Công ty của ông Wynn đã phủ nhận quyết liệt. Và những kiện cáo và kháng cáo đang được thực thi sẽ gây chú ý đến hành vi của công ty. Thực ra sẽ có một phiên toà diễn ra vào ngày 23/2 tại Mỹ.
Nhìn chung ngành công nghiệp cờ bạc đã phát triển bằng việc làm mờ ám chứ không phải bằng cách thu hút sự chú ý. Việc ầm ĩ tiết lộ một người bạn lâu năm trong đế chế ông Wynn đã vi phạm các điều luật của Mỹ về nạn tham nhũng chắc chắn sẽ thu hút sự săm soi nhiều hơn. Các ông trùm sòng bạc có lẽ không nên chơi trò vạch áo cho người xem lưng.
Phong Linh
Theo TTVN/Economist