PDA

View Full Version : Bạn đã iu JE Boys như thế nào???



Azin
15-09-2006, 10:21 PM
Lâu rồi box mình ko có topic mới, bây giờ sẽ cố gắng lập thêm nhìu topic cho mọi người làm xôm tụ box nào... Thấy trong JPN có khá nhìu người vướng vào vòng tình củm với JE boys... Mỗi người lại thích một nhóm khác nhau, ko biết bắt đầu từ khi nào, ra sao??? He he, ai kể trước đi rùi Rin kể!!!:big_smile

[-d.k-]
16-09-2006, 01:38 PM
Uhm, em cũng mấy lần hỏi cái này bên 8, nưng ko ai trả lời cả TT_______TT
Ủng hộ cái topic này, Rin-chan :D
Ái chà, đầu tiên là nghe Change The World vào đúng SN năm ngoái của mih , thấy giọng V6 hay, nhưng ko để ý lắm. 4 tháng sau down cái Pv One Day one dream về, thấy nó bình thường :| Ko ấn tượng, chất kượng kém nên ko thấy khuôn mạt đẹp zai của Tackky, chỉ nghe đc chất giọng tuyệt với của Tsu.
sau đó oánh thêm 1 trận , down cái Arigatou no uta, đc xếp hạng là 1 trong những Pv đẹp nhất của V6, coi 1 lần, 2 lần, 3 lần, bị sét đánh, điện từ trường từ người bé Okada nhập vào~~> thần kinh luôn =))
Trước đó thực ra cũng đã nghe wa Darling & FYB thấy hay quá nên mới down cái Pv AnU về. Phê V6 từ đó.
Còn chuyện Kat-Tun là do bị Sis Baka mắng cho 1 trận, nên mới đi mò kat-tun về, đoạn sau cấm trẻ em dưới 18 nên ko kể :D
Awn, nói chung là sau khi wen Azu thì càng thik V6 hơn, coi film Okada đóng lại càng phê bé này hơn :x Xong xem HYD thik Jun, coi Pv Hadashi no mirai, thấy bé ino cutie quá ~Xddddddddd , bé Jun bị bỏ quên :D
Nói chung hơi dài dòng, tóm tắt lại là bắt đầu từ V6 , xong lan ra các nơi, nhơ wen anh tom mah nghe NewS, Còn kanjani 1 hôm đi ngoài đg`, thấy cái disk hay quá, theo 100% cảm hứng mua vè mới biết là K8, thảo nào hay thế :D
SMAP thì biết hồi đọc Shin Angyo Onshin mah ra! Hồi thi HKI môn toán, làm bài xong lôi cái Sekai ni mới down xong ra nghe :p
CŨng mới chỉ nghe J-Friends thôi, nhưng thực sự là rất ấn tượng với các sèpai :D Ngồi doán tên từng ng` 1 vui lắm ^__^

Tomo Kudou
16-09-2006, 07:39 PM
Vụ này ah` ... ! heee đây là 1 chuyện tình rất tình cờ mà cũng khá ngẫu nhiên . Khi anh vô vn99 , thấy phim Nobuta trong đo thì đã muốn xem rồi . Rồi sau đó thấy Sed bảo đang xem phim Nobuta , thế là anh xin link phim ol về xem . Rồi sau khi xem xong Nobuta , anh đã chết đứ đừ Akira-baka >_< vì những hành động điên rồi của tên này . Nhưng lúc đó chưa thích News mà chỉ love Pi-chan . Rồi vô box JE tìm thông tin về Pi-chan và sau này mới like News .
Dạp gần đây ngoài có vợ là Pi-chan , anh còn có hứng thú với Tegoshi( kawaii) và sau khi xem xong Kurosagi thì anh để ý tới Koyama . Hai em này cũng rất cute , đặc biệt là Tegoshi có nụ cười baby . Còn vợ anh có nụ cười sexy , nice body và sức hấp dẫn khó tả . ( bó tay với chính mình luôn !)
Nói chung dần dần tiếp cận với Je thì càng có cảm tình với all mems trong Je boy .

Alek
16-09-2006, 09:28 PM
Chuyện này ngược đời lắm , từ ghét sang thix :))
^___^ Đầu tiên là ghét Takki , ghét nhìu quá rồi iu lúc nào không biết nữa , vì iu Takki nên phải bằng mọi cách search để nắm rõ mọi thứ liên quan tới ảnh , search ra đc cái 4rum JPN này , zô 4rum này , box JE này chỉ để xin mấy tấm hình hồng hồng của Takki thui , sau đó tình cờ vô topic của NEWS , coi hình , chít đứ YamaP và sau nữa là Ryo , coi hình KATTUN , để ý nhất là Kame vì lúc đó có ý nghĩ là sao trên đời có thằng cha nào biến thái dữ , tỉa lông mày mỏng gần chít ... nhưng mừ coi Gokusen 2 xong ruh thay đổi 180 , thấy anh 'biến thái' đó cũng kul quá , kết lun , kết cả JIN nữa , thix Jin lắm ^__^ Sau nữa là Jun , cũng từ ghét sang thix , ghét Jun vì Jun đóng vai Tsukasa nhưng xem xong Kimi wa pet vàHYD thì kết hẳn , kết lun anh Sho của Arashi . Nói chung theo cách nghĩ của J là JE boyz mới nhìn o có ấn tượng đặc biệt , chỉ có khi đã xem qua 1 cái zì đó như film , clip thì mới kết , mà kết đậm là khác :))

Hidepita
16-09-2006, 11:53 PM
em thì thế này....
Một ngày đẹp trời,Mik chạy ào tới khoe :"hôm qua tui phát hiện đc 1 nhóm 2 người đẹp trai cực". em rất tò mò nên theo Mik xem...đó là lần đầu tiên em bít TxT,sau đó em nhờ Mik làm giúp 1 cái đĩa nghe thử, mới đầu ko thik nên vứt xó... mấy ngày sau,buồn we' ko có gì xem nên lôi ra nghe lại riết rồi đâm ra nghiện lúc nào ko bít nữa ^_^ rồi em iu các anh lun. Tiếp đó, bà Azu lại tiếp tuc "đầu độc" em V6 , thía là em iu một lúc cả TxT và cả V6 nữa rồi bà Azu rủ em lên JPN làm wen mọi người nên giờ em iu cả KAT-TUN ,Pi,..........Chuyện là thế đó!!!!^__________^

Azin
17-09-2006, 08:11 PM
Xem ra mọi người gặp ai trước thì fall in love với người đó luôn rồi mới bắt đầu tìm hiểu thêm mí anh khác huh... Rin thì khác chút xíu, người đầu tiên Rin gặp ko phải là ông Pi, hô hô, mà là ông Rùa.
Chuyện bắt đầu từ một cuốn 4AM giới thiệu liveaction của Kindaichi no Jikenbo, trong đó có hình của ông Tsuyoshi với ông Rùa, thế là chạy lót tót lên YouT coi thử xem có ko, coi cái movie năm 2005. Có lẽ tại fim đó cũng ko hay lắm nên chả say đắm ông Rùa lắm, nhưng được cái thấy ổng cũng kute. Điều đáng nói là tự nhiên hứng chí lên, muốn coi thử fim Nhật ra sao, chạy lót tót qua bên DAN xem coi có fim gì hay. Oops, dĩ nhiên tiếp theo đó là coi Nobuta òi. Chậc, coi một mạch hết cả bộ trên YouT, iu Akira điên cuồng. Sắp thi Đại học mà thú thật là trong đầu lúc đó chỉ có Akira, Akira, Akira mà thôi... vậy là điên cuồng lên đi kím clip của YamaPi. Ui trời ơi, thề có chúa là Rin lúc nào cũng chỉ có Pi trong tim thui. Kím được clip của NEWS, ặc Pi singing, Pi dancing, Pi talking... sướng chết đi được. Chibi Pi cũng đáng iu, mà Pi lớn òi cũng đáng iu, chạy đi tìm mí forum của Pi để kím người nói chuyện, được sis Joan chỉ vô đây, rùi từ từ iu hết NEWS. NEWS nhìn sướng rồi thì đau đớn tột cùng khi biết NEWS bị suspended... Trong thời gian chờ đợi nhớ đến ông Rùa tại ổng có đóng Nobuta. Kím tiếp clip của ông Rùa thì thấy ông Jin, ấn tượng nhất coi cái clip Minna Terebi hay gì đó thấy ông BakaJin đáng iu chết được, chết tiếp với Akame. Sau đó thì tiếp tiếp tiếp bị TxT, K8, Kinki Kids, ... hạ gục bởi mí bài hát quá hay...Rin-chan đã quyết định hiến dâng hết trái tim cho JE boys, he he...

[-d.k-]
18-09-2006, 08:42 PM
Hik, quên mất Arashi rồi :((
Lần đầu tiên là nghe thấy cái tên Matsumoto Jun cũng trên ........... 4A.M . Vì vậy, có thể nói là daito biết face của Jun trước cả V6 cơ :D
Sau đó, chưa coi HYD vội, vặc dù đó là cái Jdorama đầu tiên mah daito coi! cái Pv đầu mah em coi của Arashi là Hadashi no Mira, mặc dù cái fike dung lượng chỉ 16MB, nhưng lại quá đủ để nhận ra bé Nino cutie biết chừng nào :x, mặc dù biết cái mặt baby của bé và đầu óc bé nó khác nhau :)) Nhưng công nhận 1 điều rằng em ý quá cutieeeeeeeeeeeeeeeeee!
Hik, sau đó coi Kisarazu Cat's Eyes, cái drama mah daito thik trên tất cả các doảma khác :D Thấy bé Sho cũngc xinh ghê cơ, tên nghe là Bambi cũng cutie, lại Rap cực đỉnh, ~~~ > Iu bé :x
Còn Sho thì,..... khỏi nói, cutie có thừa, nhất là khi ngủ với cái bà già trong Pika--Nchi ý =))
Nói chung là thấy Arashi em nào cutie ra em đấy, hiếm có nhóm nào mah có 5 cutie cả 5 như thế :p
Nhạc Arashi cũng khá giống với nhạc của Coming century~~> thế loại yêu thik của daito :))
@Tomo: Yuya -chan đọ cute với Nino của em ko? ^_______^

Azin
18-09-2006, 09:53 PM
Ha ha, Yuya kute kiểu khác, Nino-kun kute kiểu khác daito ui, sao mà đọ được, cái PiKanchi chưa có diễm phúc được coi, hu hu, muốn coi quá.
Bé Tessi mà trả lời phỏng vấn thì cute cực đỉnh lun á. Nhất là coi mí lần NEWS xuất hiện trên Domoto Kyoudai, coi Tessi với ông Tsuyoshi quậy mà cười vỡ bụng. Bé còn có cái màn cười bẽn lẽn như con gái nữa chứ. Mỗi lần nhìn thấy là lên cơn đau tim chứ chẳng chơi.
Còn ông Nagase của TOKIO nữa chứ. Đúng là nhờ phước của My BossMy Hero mà mới biết ổng. Ông í kute thì ko thấy nhưng được cái mặt hài hài, nhìn là tức cười.
Mà hum nay mới nhớ lại, người mình biết đầu tiên ko phải là Kame mà là TxT cơ, he he, vậy mà ko đổ Takki mới lạ chứ!!!

Bakanishi_Jin
20-09-2006, 06:06 PM
Daito lầm rùi......người ngủ với bà già trong PIKANCHI là Ohno chứ hổng phải Sho......

Sorry sis cho em edit bài, sao sis ko kể, sis iu JE sâu đậm thế mà ko kể thì ko được ^^

[-d.k-]
21-09-2006, 01:38 PM
Ah, đúng rồi :)) Em nhầm tý :p
Tại trên vừa nhắc tới Sho nên theo đà, type nhầm ^^ Nhưng mah sao thỉnh thoảng thấy Sho hay để mấy kiểu đầu khủng bố quá sis ah!

Bakanishi_Jin
21-09-2006, 06:03 PM
Sis không rảnh lắm mà nếu post thì rất là dài nên theo đà lười lun........
Ngay cả ở BNS sis cũng ít post bài lại rùi giờ chỉ còn vô đó check mọi thứ thui.....busy qué......đến thứ 2 mới rảnh được 1 chút thì phải finish cho xong 2 cái projects đang làm dở chừng.......giờ đang mày mò học cách làm hiệu ứng cho Karaoke nè......chắc phải chạy qua hỏi tụi bên accvn qué.......
diaot biết đứa nào bên đó biết cách làm hiệu ứng karaoke không thì chỉ sis làm quen với........

Azuma Sawada
24-09-2006, 10:36 AM
Baka iu dấu , daito dấu iu hai người post bài lộn tiệm rùi .
Đến lượt Azu nè,
vào một ngày không đẹp trời đó ( vì nó bắt đầu cho thời gian Azu lâm vào cảnh khônh một xu dính túi vì có bao nhiu đem mua dics , mua ảnh hết rùi còn đâu, ngày ngày bị papa mắng vì cứ chúi đầu vào xem coi nghe các anh hátTT_TT)
đi mua dics cùng papa (đấy papa tạo cơ hội cho Azu đấy chứ sao lại mắng con)
thì bỗng vơ được cái Cosmis Rescue của Comning century , nghe bài hát Cosmic Rescue của V6 phê quá lên down mp3 về nghe __biết V6 từ đó . Kế tiếp bị pà Hide cho nghe Tackey & Tsubasa , khi lên trên YAN thì thấy cái topic về trang web JAN này có thể nói Azu đã chứng kiến ngày JPN nhà ta ra đời he..he...vui quá xá.
Lên JPN rùi thì mọi người biết đấy , vào Je thì thấy mọi người bàn tán nhìu quá ban dầu thì chỉ chú ý mõi V6 với T&T thui quen daito thì thêm Arashi rồi mở rộng ra KAt-tun thêm K8 , News .....giờ thì JE có anh nào Azu cũng yêu hết (thế này thì Azu xác định là ế rùi :)) _)
Now, ngày ngày Azu đã quen với việc lên mạng down đồ các anh . đêm ngủ nghe nhạc các anh , mơ cũng thấy các anh lun.Đến viết văn cũng vác các anh ra nghe lun.

Task
27-09-2006, 11:54 PM
đến lượt task chứ...
ui, má ơi...task nho má quá ah...vật lộn với đống sách vở chán rùi...em nhớ daito, em nhớ azu, em iu mọi ng quá ah (*khùng rui*)
Em iu JE boys ah???Xem nào, một ngày đẹp trời ... task xem PV đầu tiên của V6 là Arigato_no_Uta...nhìn qua một lượt, ko bít chi nên mặc xác nó đấy...xem lại, nhìn gần...nhìn gần hơn nữa, thấy ngay Okada đầu tiên. tiếp đến Sa.....
Định nói với daito nhưng quên hoài, thế là daito sang nha task, nói yêu này yêu kia...(ngày đó chưa bít tên các anh đâu nha)
Daito có đi lên google tìm lên các anh, sau một hồi nhầm loạn các anh với nhau. tìm xong hai đứa đau cổ họng...tí nữa ốm. Cú đó shock nặng, daito lúc chuẩn bị đi về thì task bật Arigato.
trích nguyên văn lời daito_katana:
Xem các anh thì đừng ăn hay uống thì...xặc chết :))
Task lúc nào cũng yêu các anh hết trơn ^^"
Task iu papa, iu chú va yêu cả đồng nghiệp của papa...=))

[-d.k-]
28-09-2006, 01:28 PM
"Sặc" chứ ko phải "xặc " đâu con gái ơi =))

Task
29-09-2006, 10:19 PM
thì cũng hay viết nhầm như má thui...:))
Mà ai con gái vậy, task làm con gái daito rùi seo
Má baka cơ....

takumi-kun
14-04-2007, 11:35 AM
uh....em bít JE là nhờ anh LCK chứ đâu..(ARIGATOU!!!!oni-sama...)..thấy topic Yax3 của ảnh trong YAN nin lên youtube nghe thử.....hok bít ma xui wỉ khín (hok...cái nì phải nói tiên xui thần khín chớ) mà chọn ngay bài Sekai ga itotsu ni naru made trước....(ngay bài độc) nin iu yax3 lun từ đóa(rùi tìm ra nhửng group khác như J J express,KAT-TUN,....)rùi hình như ss Kawaii hay ss Heian...chỉ em JPN nin vô chưi..thấy topic Johnny nin vào và từ đóa càng bít nhìu về Johnny !!!!!^_^

Shiro
21-05-2007, 08:18 AM
Rất thik YamaPi sau khi bị vứt cho cái đĩa News(mà đến tận hôm qua shiro mới bít yamapi là YamaPi :) )......cực thik Jun vì HYD và Kimi wa petto +cái bản mặt đần đần dễ thương trong Kindaichi......hơi hơi khoái 1 ông trong Kat-tun (cái ông ở tập 1 gokusen 2 đi làm ở quán rượu ý).....đang bị con em đầu độc, nó lúc nào cũng Jonny jonny arashi arashi....cả tiếng rưỡi bun với nó lúc nào cũng là arashi à......nhưng ngoài News ra thì vẫn chưa thực sự nghe nhạc của các J's boys khác nên chưa khoái JE lém :D

Shiro đang trong quá trình tìm hỉu...

Azuma Sawada
21-05-2007, 12:25 PM
Shiro này, "cái ông ở tập 1 gokusen 2 đi làm ở quán rượu" ấy tên là Kame đấy.
Còn cái tên đầu xỏ gây mất trật tụ trị an là Jin.(Ha...HA)

Shiro
23-05-2007, 08:32 AM
:D trông ông ý special...vẫn chưa nghe bài nào của Kattun, chính xác là chưa dám nghe vì....sợ....:(.....trông mí ông Kattun....hơi găng-tơ :(...

tanchan
24-05-2007, 12:24 AM
đừng gọi KAT-TUN là ông , nghe già wá, ng ta chi moi có 21dến 24 thôi, KAT-TUN dễ thương mún chết ko găng - to chút nào dau, bạn xem nhìu sẽ bít

Azuma Sawada
24-05-2007, 11:39 AM
Ừ không găng-tơ chút nào đâu. Chỉ BAKA thui, chỉ trông thỉnh thoảng trông ...bla..bla...xơ xác như mới vừa ngủ dậy, (như khổ là Azu thích thế mới chít.), nhìn kỹ thì có đôi khi thấy ero quá đâm ra thành sợ.

Shiro
24-05-2007, 10:56 PM
:D ai chưa quen gọi là ông hết, khi quen và thik rùi thì đổi lại gọi là thằng bé :D, đã mượn được đĩa Katttun, là live show, nhưng trước khi mượn bị nói cho 1 câu là xem hơi khủng và khó nuốt đấy nên chưa dám xem...:D nhưng sẽ xem:) News đã có concert chưa nhỉ?

À, còn cái vụ nhảy nude của Kame là như thế nào đấy? Hix, không thik kỉu đấy đâu kame...đừng có làm cho tui chưa kịp thik ông đã phải bibi ông rùi chứ?

(chít, hình như đang sa đà vào bàn chuyện Kattun, khéo bị del bài mất

tanchan
25-05-2007, 12:32 AM
:D ai chưa quen gọi là ông hết, khi quen và thik rùi thì đổi lại gọi là thằng bé :D, đã mượn được đĩa Katttun, là live show, nhưng trước khi mượn bị nói cho 1 câu là xem hơi khủng và khó nuốt đấy nên chưa dám xem...:D nhưng sẽ xem:) News đã có concert chưa nhỉ?

À, còn cái vụ nhảy nude của Kame là như thế nào đấy? Hix, không thik kỉu đấy đâu kame...đừng có làm cho tui chưa kịp thik ông đã phải bibi ông rùi chứ?

(chít, hình như đang sa đà vào bàn chuyện Kattun, khéo bị del bài
mất

live show nào mà kinh khủng vậy? dau thấy cái live nào như thế ?
Kame làm j có nhảy nude , cùng lắm chỉ phanh áo từ từ như trong sixteen sencond thôi, Tan đã xem nhiều clip của Kame rồi chua thấy bao giờ dâu.
xin lôi vì đã lạc đề , có j qua trang kat-tun tụi mình nói tiếp nha

Shiro
26-05-2007, 09:31 PM
Nói thêm 1 câu nữa rùi qua bên kattun, con em tớ nó bảo thía (nó thì lúc nào cũng Jonny jonny....)...chết rùi, đang gần thik kame rùi...nhất là bít ông ý hát bài Kizuna trong Gokusen 2...nghe hay quá chết mất... sozy mí bác nha...qua bên Kattun chat típ đây :">

-[M]ều [K]on-
10-11-2008, 12:41 AM
Vì tớ được xem 1Lot của Ryo-chan
Lúc đầu thấy ảnh xấu ghê gớm , nhưng nhìn nhận mãi lại thấy ảnh vừa đẹp trai lại phong độ. Vậy là tìm hiểu '____'
Sau đó càng tìm hiểu càng mê. Mà JE Boys đã mê sao có thể chỉ mê 1 mà không ham hố 2 , 3 và nhiều hơn thế nữa....

Thế là tớ đã chìm đắm trong thế giới zai ;_;

arinajon
20-11-2008, 06:31 PM
tí tởn chui lên blog con bạn là 1 Jrock fan 1 chiều mùa xuân sau khi vừa thất tình ;;_____;; Trời xui đất khiến thế nào lại nhấn nút "play" trong cái clip youtube nó vừa post lên. Xem 1 lần, "à mấy anh ca sĩ Nhật thì có giọng hát giống con gái thế này đây. mình thix đấy chứ". Xem 2 lần," clip này hay đấy chứ, anh kia sao giống em trai của Shin trong Goong thía". Xem 3 lần," ôi thôi hay wá đi, nhóm nào thế này? ". Xem n lần, " phải tìm cho đc thông tin nhóm này, kute wá đi thôi :X". Căng con mắt ra nhìn cho đc cái tên clip trên màn hình mờ căm của Youtube. N.E...W.S.... w...eeek. Thế là hàng chục cửa sổ wiki và youT đc mở ra, quyết search cho đc nhóm này xD. Lộn Massu và Tego mãi thôi... ghét Shige vì nguyên PV chỉ có mình anh mặc vest trắng vô duyên tàn nhẫn .Chết lên chết xuống bởi các fanvid, PV và clips. Mò đc tới NEWShFan, down đc N.E.W.S ---> k còn sống nữa, iu Kuchizuke wo~, iu Shige^^. Xem đc Honey&Darling của Massu và Shoon vietsub trên youT, tìm đc đến Ho! ---> mới biết VN cũng có nhiều fan JE gớm --> tìm đến JPN. Iu Massu từ từ.
Thế là từng ngày cứ chết trong lòng 1 ít. 18/24 tiếng ngồi trước màn hình bấm liên tục chữ NEWS... hát NEWS... ăn NEWS...ngủ NEWS... làm bài test Literature cũng đem NEWS vào làm tuốt [ đề tài: talk about your first love... chọn Tesshi để làm và đc 10 điểm trong sổ liên lạc =)) ]
Thuở đầu iu NEWS. Vài tháng sau iu KAT-TUN, chết HSJ qua Tantei. Ghét Arashi suốt thời gian đó do thấy các anh wa xấu nhưng h đây đang đc đầu độc bởi 1 fan Arashi --> thành fan lun rồi ><
Đag là NEWS' fan và sẽ là NEWS' fan 4ever. Đag là JEs' fan và sẽ là JEs' fan 4ever. Mất ngủ ngày ngày vì mấy anh ^^. Đang nuôi một ước mơ nhỏ bé thôi: tiết kiệm đc đủ tiền làm 1 chuyến qua Nhật và đi NEWS concert, đi lùng disc cũ và đi Johnnys' shop :aaa:, tớ là dân chưa làm ra đc tiền màh :crybaby:

dragonblack
20-11-2008, 10:32 PM
Trước đây không thích xem phim Nhật vì nghĩ nó không hay và diễn viên cũng không đẹp. nhưng sau đó thì mới biết mình đã suy nghĩ sai lầm:oo: khi bị ông anh "đầu độc" bằng một loạt phim Nhật(mà lúc đầu mình cũng không tin vào những lời quảng cáo của ông anh, lúc xem chỉ là tò mò và lúc đang rảnh không có gì làm thôi:aaa:). Kể từ đó là mình nhiễm độc nặng luôn. Đầu tiên là anh Nagase. Sau đó mình bắt đầu nghe nhạc Nhật nhiều hơn, đặc biệt là những bài của kattun. Mình cũng có nghe một số bài của News. Nhưng phải kể từ lúc xem Nobuta, mình đẫ đỗ cái rầm :iluv::big_love: trước anh chàng akira baka. Từ đó mình mê tít Pi iu dấu luôn.
Mới đây mình đang coi phim Ppoi mà Pi đóng lúc nhỏ, phải nói là kawaii hết chỗ nói luôn, :wooi:sao lại có người đáng yêu thế chứ:c6:. Lại đỗ cái rầm nữa rồi:be_beated2:.
Iu Pi nhất:iluv:

A&A
21-11-2008, 01:02 AM
Xem HanaKimi rồi cứ ngơ ngác tự hỏi sao có người sở hữu aura tuyệt vời như Toma-sama.
http://i54.photobucket.com/albums/g83/trangisno1/TomaP/2537B1A1A7891C21295454F0D0DA9556_80.jpg
Vì quá ngưỡng mộ và tôn thờ Toma-sama nên khi chủ đề viết sakubun là viết về người mình kính trọng, tớ đã không ngần ngại chọn ngay Toma-sama :gem18:
Trong quá trình tìm hiểu về anh, nhiều khi thấy anh cứ chụp với thằng nào trông rất đanh đá, mặt đẹp cực kì và kiểu tóc độc đáo. Đấy là chưa kể đến việc anh đối xử với tên đó rất dịu dàng. Sau này tìm hiểu mới biết "thằng đó" là YamaP :))
http://i54.photobucket.com/albums/g83/trangisno1/TomaP/45.jpg
Quen nhìn các anh long lanh trong HanaKimi rồi đến lúc xem 1LOT, thấy mặt Ryo-chan ở ep 1 thì cụt cả hứng. Nhưng qua từng ep, Ryo-chan lại trở nên rực rỡ hơn trong mắt A&A. Nhưng hồi đó cũng chẳng quan tâm anh có phải ca sĩ hay không vì bị sắc đẹp của Erika trong vai Aya thu hút.
Kumo-chan dụ dỗ xem Prodai. Xem rồi thấy:"Ồ YamaP của Toma xem ra cũng đẹp trai nhỉ :-?". Finish Prodai 11 ep chỉ trong 1 đêm vì quá tò mò o(^_^)o Đang quen nhìn 1 Ken rất mature ở Prodai, đùng 1 cái thấy 1 Akira đẳng cấp siêu hớn trong Nobuta wo produce, A&A bị shock nặng. Shock và sướng bởi xem Nobuta vẫn còn chưa dứt thì lại thêm 1 lần sững sờ vì dáng vẻ super cool của Kurosaki trong Kurosagi. WOW!!!!!!!! P-chan I love! Cảm nhận thấy tài năng của người này, tớ đem lòng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cả sự nghiêm túc trong công việc lẫn sự hiếu thắng của anh . Tháng 6 năm 2008, A&A tuyên bố:"You are my love." :gem38:
Tìm hiểu về P-chan dĩ nhiên sẽ biết đến NEWS. Lúc đầu cũng như các fans khác, tớ nhầm Tegoshi với Massu liên tục nhưng sau khi nghe các anh hát, chẳng bao giờ nhầm nữa :gem22: Tegoshi thì chững chạc và luôn đưa ra những câu trả lời rất ấn tượng trong các show. Massu có nụ cười khiến người đang buồn bã cũng cảm thấy ấm áp và giọng hát ngọt ngào truyền cảm khiến người nghe cảm thấy dễ chịu như được ăn dưa hấu ướp lạnh giữa mùa hè nóng nực. Dần dần nhận ra sự thú vị của Shige (chuyên gia bị bắt nạt :gem19: có chất giọng đặc biệt nhưng chưa có cơ hội phát huy), những điểm giống nhau bất ngờ giữa bản thân và Kei-chan (hay than đói, siêu hớn, cùng cung cùng nhóm máu cùng luôn cả thành phần gia đình, cùng thích mèo và YamaP :))) và tính cách độc đáo của Ryo-chan (người dịu dàng hay mắc cỡ, không khéo nói cho lắm :aaa:) -> A&A thành fan của NEWS. Sản phẩm kỉ niệm ngày trở thành NEWS fan:
http://i54.photobucket.com/albums/g83/trangisno1/TomaP/lol.jpg
Một lần tình cờ xem bản tin về KT của Mezamashi có đoạn nói P-chan cũng tham gia concert, A&A nhận thấy anh nào đó hát bài Ai no hana hay tuyệt. Trước đó không ưa KT nhưng sau bản tin đó bắt đầu tò mò về nhóm. Một thời gian sau Hag giới thiệu Love in snow với comment:"Đã có biết bao fans mê mẩn Ueda vì bài này. Ấy phải hết sức cẩn thận.". Nhưng do quá chủ quan khinh địch nên đã bị anh Long hạ gục :be_beated2: Đã thế kiểu tóc của anh còn quá đẹp nên tớ đã hùng hục đi cắt đúng kiểu đó vào đúng sinh nhật năm nay (2008) của anh. Và rất bất ngờ ở chỗ đó cũng cả kiểu tóc hợp nhất với tớ từ trước tới giờ :gem22:
Kiểu này nè:
http://i54.photobucket.com/albums/g83/trangisno1/Ueda/Uedacute.jpg
Mê Ueda rồi thì tò mò xem clip về anh và cũng biết thêm về KT. Choáng vì nhóm hát quá hay và nhảy quá sexy :be_beated2: Không thể tin từ một nhóm hát sai nốt tung toé trước đây nay đã trở nên rất chuyên nghiệp với những lần hát trong live show bằng giọng thật nghe hay hơn cả trong bản CD. Thật đáng ngưỡng mộ XD XD Chẳng hiểu các anh làm thế nào mà nhảy đẹp và biểu cảm trên gương mặt lúc biểu diễn hot thế :be_beated2:
Arashi thì có biết qua từ hồi xem Hanadan. Sau khi xem xong Maou thì sự quyến rũ của anh Ohno đã khiến tớ chao đảo. Khóc lóc thảm thiết sau khi xem ep 11. Vì diễn xuất của anh Ohno trong Maou quá xuất sắc nên khi anh nhận được giải diễn viên nam chính xuất sắc nhất chứ không phải Toma-sama hay Yamashita-san thì cá nhân A&A cũng thấy mừng :D Yamada Taro monogatari chưa xem hết nhưng có lẽ giờ nên mượn đĩa về xem lại ^.^ Tiếc vì ko xem sớm hơn :crybaby:
Tóm lại là nên cảm ơn bác Johnny vì nhờ bác mà các ngđẹp ở đây có nhiều giai đẹp để ngắm nhìn và say đắm :aaa:
Sorry vì bài viết dài ngoằng và vì sự nhạy cảm với cái đẹp của A&A :gem2:

meocon131188
22-11-2008, 01:34 AM
Bài của A&A đã nói khá đầy đủ về quãng đường trở thành fan của JE rùi.Thực ra thì tớ là bạn của A&A nên bị tình cảm mãnh liệt của A&A ảnh hưởng nữa,nhưng ko bị nhiễm KATTUN vì tớ ko hợp phong cách cũng như diện mạo của nhóm đó ko thuộc type mà tớ thích,may ra có a Taguchi.
Cũng vì nhà bạn A&A ko dùng net trọn gói nên tớ hay mò mẫm các clip cũng như drama của các a,down về,ghi ra DVD coi như mang đến cho bạn tớ niềm vui,cũng từ những clips đấy ma hiểu được thêm nhiều điều thú vị về các a JE.
Cuối cùng,1 phần vì muốn được 1 lần đi xem concert của NEWS hay mơ đến cơ hội được vào Tokyo Dome để coi Johnny Coutdown mà tớ đã dấn thân vào con đường du học Nhật,chọn học ở Tokyo cũng để thuận lợi cho việc " 1 ngày đẹp trời tình cờ gặp các a trên đường :)) ". Mong là mọi việc thuận buồm xuôi gió để thực hiện giấc mơ!

Chibiemon
22-11-2008, 07:44 PM
đọc bài của A&A thú vị thật ^^
tui thì thích Jun trước ( xem Hanadan và Gokusen, Kimi wa Pet) , nhưng phải 1 khoảng lâu sau đó mới bấn qua Nino và Sho ( xem Yamada) . Và từ đó chìm ngập trong thế giới fangirl lun ^^ . Sau này xem vở kịch Tensei thì gục hẳn Ohno và Aiba thì chỉ cần xem mí TVshow là thấy kawaii ko chịu nổi ^^ . Nguy hiểm cái là càng tìm hiểu về Arashi thì càng ko bỏ được >.< , nặng thêm thôi ^^
Ko thích KT vì có lẽ là ko thuộc gu của tui . Tokio thì thích chú Nagase ^^ .
có 2 đứa bạn , 1 đứa là fan NEWS, HSJ, 1 đứa fan K8 . Tình hình là đang bị 2 đứa đầu độc 3 nhóm trên , nhưng do cả 3 đều khá bận nên việc đầu độc xem ra chưa có kết quả ( tuy vậy đã nhớ được hết tên mem NEWS và gần hết tên K8 ^^ )
tuy vậy, người mà 3 đứa tui hâm mộ nhất chính là pp Johnny, người đã chọn lựa, đào tạo ra các anh trên ^^ , khiến fangirl mất ăn mất ngủ và chịu móc tiền ra làm giàu cho pp .
Ước muốn nhỏ bé là phải chi cũng lập ra được 1 cty như JE , để suốt ngày có thể ngắm trai miễn phí =))

yanlin_nyl
22-11-2008, 09:05 PM
hết sức thắc mắc vì topic đề là :"Bạn đã iu các JE boys như thế nào?" mình kể ra thì lại bị cho là spam, mod này hơi bị ngộ

nói lại vậy, lần này mà bị nói là spam nữa thì hết cách

Ban đầu là lang thang trên các web vs hy vọng tìm đc jai đẹp..và 1 ngày đẹp trời lạc thẳng vào box Yayayah của Je, iu ngay Taiyo từ cái nhìn đầu..và rồi sau những lúc bôn ba tìm kím thông tin và hình ảnh của Ya3 thì bấn từ từ sang Yabu, Hikaru (đến h vẫn ko thích đc Shoon, sr fans Shoon). sau này thì con bạn rủ rê coi film Nhật, nên cũng coi thử bộ Nobuta và yêu tới Yamapi, tìm kếim các clip nạhc đc vietsub, yêu cả Tegomas và nhóm News. Đến tận fút này thì bắt đầu yêu thêm Kat-Tun, và Arashi. Nhưng vẫn không wên tình iu vs Ya3

Lexie
22-11-2008, 10:47 PM
yanlin_nyl[/COLOR] (http://japanest.com/forum/member.php?u=29879)]hết sức thắc mắc vì topic đề là :"Bạn đã iu các JE boys như thế nào?" mình kể ra thì lại bị cho là spam, mod này hơi bị ngộ
mình đọc wa bài ấy của bạn rùi,chắc do bạn nói về 'cái khác' nhìu hơn JE nên ss Hei cho là spam.Định restore lại nhưng bạn trả lời bài này thì khỏi,với lại bài này thấy sát hơn^^

Tính ra thì mình là fan JE dc 1 năm rùi,nhóm đầu tiên mình biết là NEWS,nhờ Ryo wa thằng bạn nó giới thiệu,sau đó nghe bài weeeek trong blog đứa nào đấy,nghe thấy ghiền kiếm PV là ngất ngây lun vì các anh bakawaii wá:be_beated2:.Mình iu NEWS từ đó,iu nhất là ryo tại biết có duy nhất có Ryo chứ nhiu.Coi Nobuta đổ anh Pi,mê anh khoảng dc 1 tháng (chưa tới).Một hôm ko có việc j làm lên mạng gõ Tegomass,kiếm dc PV kissu,chết ngây giọng Massu,nghía wa cái mặt trơi ơi sao mà kawaii thế,thế là từ đó lúc nào cũng nghĩ tới Massu,làm nguyên 1 năm 12 ngồi học lúc nào cũng nghĩ tới anh,có 1 tí thời zan rảnh là nghĩ tới anh.Nói chung là anh làm mình mất ăn mất ngủ.Ngoài Massu mình rất quí Koyama,cũng iu anh nhưng mà ko giống Massu thui.NEWS ai cũng iu hết:D

Có mấy nhóm khác mình thix như Arashi,K8,Hey!Say!JUMP dù nhớ mặt biết tên đầy đủ,nghe nhạc cũng nhìu nhưng ko thấy cảm giác wen thuộc như NEWS:D.Nói tóm lại nhờ NEWS mà biết tới JE và sẽ là NEWS's fan 4ever

A&A
23-11-2008, 12:46 AM
Đang băn khoăn có nên viết bài ca ngợi bác Johnny vì ý tưởng thật kì diệu của bác là lập ra một công ty tập trung giai đẹp toàn quốc về để đào tạo từ ngọc thô thành đá quý hay ko :)) Tuy tính bác có vẻ bựa và hơi bệnh (chắc vì giỏi quá) nhưng con mắt nhìn người của bác đúng là tốt thật m(_ _)m

Tính ra thì mình là fan JE dc 1 năm rùi
Tớ mới được có nửa năm :sadcorner:

Chibiemon
23-11-2008, 01:58 AM
tuy nhìu fangirl ghét bác ý nhưng ko phải nhờ có bác ý mà mới có các anh để fangirl thích hay sao ^^
bác nì có tài nhìn người
nhìn hình JE boys hồi nhỏ ai dám nói tương lai là idol chứ ^^

umi987
21-12-2008, 01:28 AM
mình iu JE's Kame từ 06 tới tận bi giờ đó. Con bạn mình học tiếng Nhật, nó có cả 1 kho phim nhật, mình thì ham xem phim, phim j cũng được thế là nó "đầu độc".Nobuta wo produce chính là akai ito đưa tớ tới Rùa:shy::shy:.Hồi đó xem phim thấy Rùa không đẹp jai bằng Pi , thế mà lại chỉ kết mỗi Rùa ^.^, kết cho tới tận bi giờ luôn, và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chán hihihihihi!


Vì thích Rùa, nên thích lun cả Kattun.
JE boys_Kame kun+ Kattun:wooi::big_love::big_love::big_love:

hami_chan
26-12-2008, 01:40 AM
Hơi xấu hổ nhưng phải thừa nhận mới bít đến JE và đổ các anh đc hơn 1 tháng. Và con đg tới với các anh có vẻ như cũng chẳng giống ai :ahhyes: Số là nhok bạn thân nó nghiền SA, hum đấy tự dưng send cho mình mí pic siêu tình củm của akame, choáng lun tại chỗ nhưng luk đó chưa kịp hỏi han j (còn chưa bít cả tên).
Cùng đợt đó M-box chiếu cái concert 2006 của Kat-tun, cũng chỉ coi qua và khá là 'shock' với phần vũ đạo :hafroze: Ùi tình cờ đc share cho Nobuta, thấy tính cack Shuuji đúng thuộc type iu thik của m, luk đó đã đứ đừ 'anh í' ùi (cơ mà vẫn chưa bít tên :crisp: và cũng chẳng nhận ra là kattun); con e gái thì kết akira, và fán xanh rờn: 'trông thg kia (kame) jống cái đứa hum trc lak dẻo hơn girl trên TV'. Luk đấy mới tá hỏa đi hỏi lại con bạn và đc cho...1 bài, bít thế nào là JE và JE's boy. Từ đó, cứ gọi là điên cuồng lên search thông tin và pic (chủ yếu là về kame, kattun thui ; pi thì do đứa em) đok 1 lèo hết hơn 100 page topic kattun ở jpn và cũng khoảng tầm đấy ở các forum khác (hotakky, krfilm...). Dù nhà dùng lưu lượng nhưng vẫn cứ down 1 lô PV, MV, CM với cartoon về cho đã ghiền. Đến cuối thg méo mặt với cái bill đành fải vận động mí đứa bạn down hộ; nó bảo sao dạo này cuồng cái lão (kame í) này thế. Quà thật đúng là thế mà, bị sét đánh cái rầm ùi; cơ mà hk đau chỉ thấy lâng lâng :jogging:
http://i198.photobucket.com/albums/aa169/hami_chan_89/Kk2.jpg thế này bảo sao hk đổ :blingeye:
Hiện tại đang ôm 1 lô fim của anh í và vẫn đag coi, càng coi càng yêu hk đỡ đc, cứ đà này có hại cho tim quá :huwet:
Vì cái PV đầu tiên coi của kattun là White Xmas nên thấy a nào cũng lung linh hết :shy: (kết cái miệng ngộ ngộ của Jin3k, nụ cười nghiêng mê hồn của ueda...) đâm ra thik cả nhóm lun.
http://i198.photobucket.com/albums/aa169/hami_chan_89/kattunwall4iq3.jpg
Còn các JE's boys khác mới chỉ tìm hỉu sơ qua (hầu hết chỉ bít n~ ng có đóng fim, như pi, mí nhok yuto, yamada ryosuke... nhưng nói chung là rất thik fong cack của các JE's ); thật sự là vì time bít tới JE quá ngắn, vả lại do crush on kame mất ùi nên mới chỉ focus đc mỗi anh í và các anh khác trong kattun mà thui. 1 điều nữa, mong các bạn anti SA hk để ý, vì chỉ là ý kiến cá nhân: akame rất đẹp đôi :shy:
link cái pic con bạn gửi, ng nhân khiến ngất tại chỗ:
akame (http://i198.photobucket.com/albums/aa169/hami_chan_89/aka5.jpg)

secret
26-12-2008, 02:51 AM
@ Hami_chan: tình yêu ko dựa vào thời gian mà là cảm xúc :">
Nên bạn cứ yên tâm tập trung vào 1 ng` duy nhất là đủ rồi :">
Baka của em :be_beated2::be_beated2:

dale_kl
26-12-2008, 10:33 AM
tình iu duy nhất của em là con rùa.... :X
iu nhìu quá rồi... đến h ai cũng nói mình bệnh...T_T

đến với zai JE thế nào hả??? :-?

học Nhật trc', chả bít quái j về Nhật cả....
search google... mua phim Nhật về xem...
search ra 1 con bé chuyên bán phim Nhật...
nhìn ava của con bé, thấy muốn nổi cáu....><
ava j mà để 1 thằng con trai halfnude, eo còn nhỏ hơn cả con gái.... T_T
đang nghĩ chắc thằng này bị làm sao...
ghét kinh khủng....

sau khi xem Gokusen do con bé đấy cung cấp...
ngất....
tập 1....
có 1 thằng nhóc...
tóc ép thẳng... vàng vàng...
mặc cái áo sơ mi đen...
bê két bia...
cái kiểu nó nói :"oh" với bà Yankumi...
~> chết từ đây.

sau khi xem tatta....
chết hẳn, ko giãy giụa dc j nữa luôn...
còn thề ko xem phim Nhật nữa...

nhưng đến tận h chưa dứt dc...
đang ôm mộng qua Nhật...^^

loveyuichi
26-12-2008, 11:35 AM
@hami_chan:mình cũng mới nhìn mặt và kết các anh đc chưa đầy 4 tháng:sadcorner:
Nghe nhạc KAT-TUN thì cũng đã hơn năm, nhưng mà chưa có cơ hội nhìn mặt. Đang tu để thi đh:knock-knock:( thi y mà).Luk ấy chỉ thấy nhạc hay, fê fê chứ chưa ảnh hưởng đến dòng chảy của máu:huwet:Đến hôm thi xong biết chak mình trượt, qua nhà con bạn cũng thi trượt y kể khổ, thấy nó đang fởn ngồi xem concert 2006, kết ngay quả pinky ko đỡ đc của Jin:hafroze:=> rinh về cả hai cái 2006 và 2007. Ấn tượng ban đầu:
Kame-Jin-Junno là 1:kantoi:
Koki ngầu:hero:
Ueda xấu kinh(ban đầu thôi!)
Yuichi lành lành hiền hiền=>chả để ý lắm:sleepy:
Thế mà chả biết duyên trời định :angel2::angel: càng xem càng thấy Yuichi yêu mới chết:oo:cho dù biết rõ(sau khi xem đi xem lại 3 lần liên tục trong 1 ngày) Kame xinh thế(mạo phạm thì các bạn thông cảm nhé!) Jin sexy thế:be_beated2: vẫn thấy yêu Yuu-chan nhất=> lần này chết hẳn- cái chết đau đớn nhưng ngọt ngào:dead::iluv:
Cuối cùng đã chết vì cái vẻ trong sáng ngây thơ ngu si của anh Koala:if:=>nguyện yêu anh và KAT-TUN từ đây sang kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa,nữa nữa nữa nữa...

Otaku_Lover
27-12-2008, 05:05 AM
Lúc mình còn 8 tuổi, mình coi 1 cái Japanese Tokusatsu show tên là Ultraman Tiga. Lúc mới nghe bài TAKE ME HIGHER (opening song of Ultraman Tiga), mình đã thích rồi; mà lại chẵng biết là của V6 hát. Mình rất thích Daigo (diễn viên chính) trong Ultraman Tiga mà cũng chẳng biết đó là anh Nagano Hiroshi trong V6. Lúc mình 11 tuổi, gia đình mình dọn qua Canada. Lúc ở Canada, mình coi the anime Inuyasha lần đầu tiên và nghe bài Change The World; mình thích Change The World as well mà cũng chẵng biết đó là V6 either, the same band who also sang Take Me Higher. Lúc mình 13 tuổi. mình vào internet searching for all information about Inuyasha thì mới thấy the band that sang Change The World là V6, who also later sang Brand New World, final ending song for Inuyasha. Um.. lúc này thì mình chưa thích V6 lắm. 2 years later, lúc mình 15 tuổi, mình mới bắc đầu research more about V6 thì mới biết they belong to Johnny Entertainment, mình also get to know Tackey and Tsubasa, who also sang One Day One Dream and a Farewell song (for Kikyo's death) in Inuyasha. However, mình vẫn thích nhất là V6 <3, especially Nagano Hiroshi or Nagano-mama (Nagano is such a good mama, but he's a guy o.0 :))
Mình yêu V6 nhiều lắm not only because of Hiro-kun who plays Daigo in Ultraman Tiga, but V6 trong lúc hát nhạc, họ nhảy múa, perform magic trick, as well as amazing stunts!!! They're so special <3.
V6 bây giờ vẫn chưa take tour in Europe or North America :plzno: Minh ước 1 ngày nào đó họ sẽ tới United States or Canada. .:jogging:

myvic
30-12-2008, 01:54 AM
Ban đầu không xem phim NB mấy, chỉ mới xem qua mybossmyhero, rùi sau đó, Hana Yori Dango1, nhưng đến khi xem Hana Kimi thì tớ bắt đầu tìm hiểu về phim Nhật Bản và xem ngày càng nhiều hơn (từ đó, mới cách đây khoảng vài tháng, tớ bỏ qua hết phim Hàn, TQ, ĐL). Từ đó thích Matsu Jun (nhất là sau khi xem xong Kimi wa Petto và HYD2), sau đó thì xem rất nhiều phim của Pi. Đây là lúc tình yêu của tớ với Pi nảy nở. Ban đầu là Nobuta Wo Produce (thích Akira ghê ghớm, thích cả Takky nữa), Kurosagi, Code Blue, Dragon, rùi Proposal Daisakusen..., tình bạn của Pi với Toma làm tớ chú ý đến Toma, xem lại Hana Kimi thì kết Toma ghê ghớm, iêu cái nụ cười của anh. Rùi hâm mộ tình bạn Toma-Pi thiệt là nhiều. Từ đó thì bắt đầu nghe nhạc của Arashi, News. hí hí.
Cuối cùng thì phải kể đến Takky, nếu như chỉ sau khi xem xong Nobuta wo Produce, mặc dù thích Takky nhưng phim đó Takky gầy quá,k phong độ lắm, có 40kg à. hix, Ần tượng về Takky đã đẹp lắm rồi, rồi xem đến Gokusen, Kindaichi...hí hí...thích, và đổ gục hoàn toàn khi xem cái thời Takky 17 tuổi trong Majo No Jouken...Kô còn gì để nói nữa, 1 Takky đầy trong sáng và đẹp rạng ngời bên hoa anh đào (phim này khóc sướt mướt ạ), Takky đúng thực là không handsome lắm nhưng luôn khiến người ta không thể nào quên. Kat-tun thì tớ chưa có time để tìm hiểu nhiều. Nhưng thấy có mấy anh đóng trong Yukan Club thì phải.
Tớ cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu vì phim và nhạc của Nhật Bản nên không biết được nhiều lắm về thông tin của các thành viên. Hy vọng tương lai sẽ ngày một hiểu biết.

sei
30-12-2008, 02:07 AM
đọc bài ai cũng dài, hoành tráng và chóng cả mặt......
hôk có gì để nói....
iu Toma-sama đc gần 4 tháng, mặc dù khối người nói anh ý ko giống JE's idol nhưng anh ý vẫn là JE
totally, he's my king:iluv:
==================
chết quên mất chủ đề chính của topic
------------
------------
iu Toma-sama từ Skip Beat, chính xác là thế.
Đi tìm đọc Skip Beat thế nào ko biết lại ra Yamashita.
nghe hát 1 đống bài trong kunosagi zui` đến nobuta zui` đến cái bài "vạch áo cho người xem lưng" (đúng nghĩa đen) zui` cuối cùng cũng đến lúc đọc đc cái bài " TomaPi, lý do cho 1 tình bạn" Bị ấn tượng với 1 thằng nhóc 2 má phúng phính, lông mày sâu róm:crisp:, với 2 cái răng cửa như 2 cái răng chuột mà lúc nào cũng nhe ra, dần dần zui` cứ tìm coi thằng nhóc đó, clip chibi, zui` đám ảnh papazazi, càng ngày càng thích nghe cái giọng nhẹ nhẹ trầm ấm, thích đọc cái cách viết Tomagoto, thích xem Chibi Toma quậy tưng bừng, cuối cùng là hoàn toàn bị hạ gục.:sadist:

dale_kl
30-12-2008, 03:05 AM
Cuối cùng thì phải kể đến Takky, nếu như chỉ sau khi xem xong Nobuta wo Produce, mặc dù thích Takky nhưng phim đó Takky gầy quá,k phong độ lắm, có 40kg à. hix, Ần tượng về Takky đã đẹp lắm rồi, rồi xem đến Gokusen, Kindaichi...hí hí...thích, và đổ gục hoàn toàn khi xem cái thời Takky 17 tuổi trong Majo No Jouken...Kô còn gì để nói nữa, 1 Takky đầy trong sáng và đẹp rạng ngời bên hoa anh đào (phim này khóc sướt mướt ạ), Takky đúng thực là không handsome lắm nhưng luôn khiến người ta không thể nào quên.

myvic lẫn lộn hết cả rồi... T_T
phân biệt Takky với Kame (tức bé rùa trong KAT-TUN nhá) ;)

secret
30-12-2008, 03:34 AM
@myvic:
Anh mặc áo kẻ ca rô mới là Takky
http://img151.imageshack.us/img151/4705/songs4509aci9.jpg

Còn takky mà bạn nhắc đến trong Nobuta là Kamenashi Kazuya:

http://img.photobucket.com/albums/v488/bimat/Kat-tun/84622035.jpg

Cái anh chàng trong yukan là my JIN :"> (ảnh anh ở chữ kí của mình đó :">)

jul_0902
12-01-2009, 10:03 PM
Yêu từ lúc mình không nhận ra ý , yêu rất nhiều , chỉ biết khi biết rồi thì anh không còn là thần tượng , thường xuyên nói năng bôi bác anh , hiểu rõ cái sự điên điên của anh , chấp nhận hết , chấp nhận tất cả . Thik khuôn mặt gầy gầy xương xương của anh trong Kindaichi mặc lần đầu coi ghét thậm tệ cứ nghĩ anh phỉ báng nhân vật của mình , thik anh trong Gokusen mặc dù đóng vẫn còn tệ lắm , thik anh trong nobuta mặc dù thik Akira hơn , thik anh trong Tatta mặc dù anh hôn chị Haruka ( cũng thik chị ấy lắm ) . Thik anh mặc đò con thỏ bông mặc dù ghét anh hôn cái bà cao hơn anh nửa cái đầu , thik lắm lắm Mr Kosaku . Và nói thế thì biết anh là ai rồi đấy ><

ngoc.anh
12-01-2009, 10:36 PM
tình yêu đầu tiên của em là Jin,tự nhiên nhìn thấy anh nào đẹp trai, sexy :be_beated2: lạ hoắc ( em mới quay trở lại với Jdrama và Japanest sau khi thấy anh ý ). nhưng cũng phải sau khi vào KST nhìn thấy drama Yukan club ( đang đọc manga này và đang phê phê :aaa:). lại nhìn thấy anh ỳ trời ơi hét toáng lên như lên cơn trong nhà ý. Cuối cùng là bỏ ra 2 đêm ngồi down về xem. Xem xong kết thêm Yu (K8) nữa. Lại thêm 1 tình yêu mới :crisp:. từ đó về sau e chung thành với JE . Theo dòng thời gian tình yêu ngày càng nở rộ,vẫn chung thành với tình yêu ban đầu nhưng cò thêm Kame.Toma... :be_beated2:

Crazy_chick
14-01-2009, 06:28 PM
Còn tui trong 1 lần vô youtube thấy clip của Hey!Say!7 (lúc đó hem bít là ai) thấy hay hay mở ra xem thử ---> mê luôn .Nhưng rùi HS7 trở thành Hey!Say!Jump :sadcorner: .Sau mấy ngày vật vã khóc lóc :crybaby: HS7 chìm vào quên lãng :run: Đến khi vào cấp 3 , quen được đứa bạn mới , nó nhắc đến Chinen Yuuri ,lúc đó lại đang rảnh nên vô mạng tìm vài thông tin .Từ đó mới nhận ra vẻ đẹp zai của 5 thành viên mới :be_beated2: + bài UMP ---> tình iu trở lại lúc nào hok hay:iluv: .Vì thích HSJ nên mới tìm hiểu về jai JE .

Aone_1682
23-01-2009, 09:23 PM
Quãng đường đi tới JE boys của tớ nó cũng bình thường như bao người khác... Tớ yêu Inu Yasha, shock vì "Change the world", tìm hiểu về gã nào đã hát bài đó, thì biết tới V6. Nhưng tớ chính thức trở thành V6's fan sau khi nghe Jasmine. Nơi tớ bắt đầu tình yêu với V6 là ACC (giờ thành acc.vn rồi).
Từ V6 tớ mới biết các nhóm khác, như Arashi và Kattun hay HSJ, nhưng tớ mới chỉ dừng lại ở "biết" chứ chưa nghe và chưa thích :nosey:
Công nhận ông già John nhìn người giỏi thật...Nhìn mấy anh ngày xưa, ko thể nói đó là idols được (Go-kun hồi đó nhìn kawaii, giờ thì...:huwet:)

trác tử an
08-02-2009, 10:48 AM
tình yêu đầu của em chắc là Ueda Tatsuya

chỉ đơn giản là có lần đọc đâu đó thấy nói ueda là fan của gackt, dồi được gackt tặng necklace nên em nhất quyết phải xem ueda là ai

cuối cùng em đã fall in love vs ueda như thế


tình yêu lớn số 2 là yamada và 9 em còn lại

thik yamada đơn giản vì nụ cười lừa tình của nó, điệu nhảy ngu ngốc của nó, và quan trọng nhất là nó nhỏ hơn cả em :(

yêu tất cả thuộc về yamada

peony1985
08-02-2009, 04:02 PM
hồi hè này xem lại truyện con nhà giàu, hay quá trời, thế là mình lên mạng tìm luôn hoạt hình để xem, thầy trên mạng có hana yori dango bản phim nhật nên xem onl thử thấy hay hay nên down lun về xem. thấy jun lần đầu tiên mình cứ thấy diễn viên gì mà xấu quá nhưng mà càng coi càng thấy dễ thương, đến hôm thấy chiếu bài one love trên tv thầy có một anh dễ thương quá, nên mới bắt đầu để ý đến arashi, tìm hiểu thêm thì bít người đó là nino, sau đó down típ yamada về coi cùng với pv bài truth đẹp thiệt đẹp, thấy maou hay hay nên coi lun maou, lúc đầu chỉ là xem thông thường thui nhưng dần dần mình phát hiện ra là thích arashi mất rùi mà càng lúc càng thích nữa, iu quá arashi

Hiruma
18-02-2010, 08:33 PM
chắc chắn là coi phim, my boss my hero thich Tegoshi yuya, ấn tượng đầu tiên: "sao anh y như con gai!!!". Tiếp theo là Nobuta thích cặp shuji và akira, ấn tượng đầu tiên: mấy anh ý bị khùng ah!!!". Rồi sau đó là gokusen, yukan club, gachibaka, Dragon Zakura,kurosagi...suốt ngày lên đọc profile của mấy anh y va phát hiện ra một điểm chung Talent agency: Johnny's Entertainment. Cuộc đời em sang trang mới!!!

PS: em yêu tất cả trong jonhny kể cả papa jonhny luôn nhưng có yêu NEWS hơn chút đỉnh:aha:

HH
19-02-2010, 01:06 PM
Biết tới Toma qua Hana Kimi, tới Jun qua HYD, tới Ryo qua Last Friends, Pi qua ProDai, nhưng vẫn hem biết mấy anh này thuộc JE. Dù có nghe thoáng thoáng nhưng không để ý lắm vì mình chỉ mê phim chứ không mê nhạc (Nhật). Chỉ cho tới khi xem Nobuta wo Produce thì mới đổ Shuji của Kame trong một thời gian dài và đi tìm hiểu về JE và Kame. Sau khi đỡ bấn Kame rồi thì cũng tạm dừng tìm hiểu. Và đến khi gặp được Ồ Ca Đá cùng V6 thì... the rest is history ;)) Nhưng mà bây giờ trong JE mình cũng chỉ thích Okada & V6 và Kame thôi, có quý Arashi (chủ yếu vì nhiều fans của A rất dễ thương :x), còn lại thì cũng không để ý lắm. Đặc biệt là không thích mấy bé nhóc JE, thấy trẻ con mà nổi tiếng nó cứ... sao sao á.

Ngoài ra trong JE mấy anh mà mình hơi thích thích là Sho, Nino, Nagase, Katori Shingo, Tsubasa (của Tackey & Tsubasa).


http://img442.imageshack.us/img442/6323/cap7b.jpg

Đến CM mà trông cái nhíu mày cũng thật là biểu cảm :((


Còn hỏi vì sao yêu Ồ ca đá thì chắc chắn là yêu anh vì anh diễn xuất quá tuyệt vời :) Lúc đầu đi tìm hiểu thêm về anh, cũng bởi vì mình nghĩ "Quái cái gã này là ai mà được đóng nhiều phim hay thế?" Tuy nhiều người diễn cũng hay lắm (Yamada Takayuki - tình yêu giai lớn thứ 2, Tsumabuki Satoshi nữa này) nhưng không hiểu sao chỉ có anh là khiến em phải theo dõi từng vai diễn :( Cho dù em ghét nhân vật nào đó của anh (Ryuji trong T&D, Toru trong Tokyo Tower 8-}), cho dù nhân vật của anh không có gì đặc sắc (Inoue trong SP, Nojima trong Oto-na-ri), cho dù phim đó của anh em chẳng thích (SP, Tokyo Tower), nhưng em vẫn luôn phải dõi theo ánh mắt, cái nhíu mày, nụ cười dịu dàng mà nhiều khi đau đớn của anh. Và bởi vì em chẳng thích nhân vật nào của anh cả, nên có thể khẳng định là yêu chính anh rồi :(( Xem xong T&D, hơi thích thích thôi, nhưng vẫn tò mò xem tiếp :( Đâu đó ở giữa Oto-na-ri và Hana yori mo naho thì em đổ anh mất rồi.

Lần đầu tiên, em tạo folder riêng cho 1 ai đó trong ổ cứng. Lần đầu tiên, một anh giai solo cái desktop của em. Lần đầu tiên, đi tìm hiểu về nhóm nhạc của một DV yêu thích.

Em yêu cái sự lạnh lùng (nói nhẹ đi thì là nhút nhát) đến mức kỳ cục của anh trong Countdown. Yêu cái sự giả nai rất chi là lộ liễu khi anh bảo anh chẳng biết làm sao để mời con gái đi ăn tối (ờ vâng, anh chỉ biết xây nhà đón bồ về ở thôi chứ không biết mời người ta đi ăn tối đâu 8-}). Yêu cái thế giới của riêng anh mà lúc nào anh cũng chìm đắm trong đó, chẳng biết xung quanh chuyện gì đang xảy ra. Yêu sự ít nói, nhưng mỗi lần nói ra câu nào thì rất là triết lý ông cụ non câu đó. Yêu sự sẹc xy nửa cố ý nửa "ngây thơ" của anh ;)) Yêu gương mặt thật nam tính và cái trán giô. Yêu giọng nói trầm vang biểu cảm. Yêu cái cách anh thì thầm làm mỗi đoạn phim thêm nhói đau. Yêu cả những lúc hiếm hoi anh khùng lên nhấc Inocchi lên quay mòng mòng hay nói những câu rất là... ba chấm nữa ("quần lót có đẹp thì nó cũng sẽ nhanh chóng được cởi ra thôi" =)) =))).

Yêu anh, vì (em nghĩ là) anh biết yêu gái đẹp :"> Nếu nhớ không lầm thì lần đầu rung động trước Ryuji trong T&D là lúc anh í :* Megumi :-s Cái chemistry dữ dội của anh với bất kỳ nữ DV chính nào không cần biết là già hay trẻ làm em đến điêu đứng. Yêu anh, bởi vì không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh và Yuu là em lại cảm thấy vui đến lạ thường, cho dù lẽ ra làm fangirl là phải ghen, phải không ưa cái người đang ở cạnh anh kia. Và yêu anh, bởi vì anh chính là tất cả những gì em mong muốn ở một người đàn ông lý tưởng :"> :"> (mơ nữa đi con :(( )

Chỉ duy 1 điều em không thích là trong V6 thì anh khoái khoe cơ bắp nhất 8-} Cả khi có cơ bắp lẫn khi không 8-} Mà cho dù sẹc xy thật đấy :"> nhưng vẫn thích anh ăn mặc hoặc kiểu đơn giản hoặc kiểu lịch lãm cơ :"> Cái nét sẹc xy ngầm của anh hem cần khoe ra trắng trợn đâu anh ạ :">

yummy_lady
19-02-2010, 03:41 PM
Jdorama đầu tiên mình xem là Hana Kimi, qua đó mới biết Toma, rồi mới lùng sục tìm hiểu về Toma, thì biết thêm về Pi. Nhưng lúc ấy ko để ý Pi lắm, chỉ lo Toma thôi nên cũng tìm hiểu đc chút chút về JE. Rồi chẳng hiểu lùng sục thế nào ra cái PV Sakura Sake của Arashi,nhưng ko quan tâm n`. Lúc đầu nghe Truth còn tưởng là của Toma hát cơ :))
Xong từ Hana Kimi mới chuyển qua HYD, xem fim này nói thực là Jun ko ấn tượng mấy vì mình chết Shun trg này cơ. Nhưng vì 3 cái OST của HYD cứ tra tấn mình chết đứ đừ (nhất là One Love) thì từ đó mới biết đến Arashi. Nhưng lúc ấy thấy 5 ông xấu bỏ xừ thế là cũng chỉ nghe nhạc thôi chứ chưa thành fan.
Nhưng vì lúc ấy cũng đã biết đến fim Nhật r`, nên bắt đầu tìm fim Nhật về xem. Chẳng hiểu số má kiểu j` mà xem fim j` cũng fải dính tí tới jai JE, thế mới chết chứ :">
Gokusen thì xem Gokusen 1: chết Jun (với mí a nữa ko thuộc JE, nhưng cũng đủ cho m` mở rộng tầm mắt vs jai Nhật)
Kimi wa petto: chết Jun :"> (bộ dạng kawaii đúng chất của 1 con cún Momo, nhưng qua đó cũng biết tới V6 hát Darling Darling)
Biết Jun nhiều r`, chết Jun n` r`, lại mò đi tìm hiểu về Jun thì lại quay về Arashi. Cứ tìm hiểu về A dần dần rồi iu lúc nào chẳng biết. Nhưng con đường tìm hiểu về Jdrama vẫn dài dằng dặc.
Yukan: Biết Jin và lan tới KATTUN(đã từng là fan của KATTUN), Yoko của K8 (nhưg K8 ko tìmhiểu nhiều)
The Quiz Show: chết vs diễn xuất của Sho, lại gặp Yoko
Bambino: chết Jun
Mr.Brain: là fim đầu tiên biết tới KimuTaku, thề là rất fục bác nì ---> xem Pride
1LOT: biết Ryo, lúc đầu cũng thấy Ryo xấu kinh, nhưng a cũng rực rỡ dần lên theo từng ep ;))
Ryuusei no Kizuna: xem thực chất vì Nino, nhưng cuối cùng cũng fải cúi đầu trc tài năng của Nino, lại gặp Ryo :))
Nobuta: biết Pi đầu tiên vs vai Akira, rồi lan tới Proposal :D
Osen: biết Uchi, biết NewS
My Boss My Hero: biết Nagase, xem lâu lắm r` nhg bhmới biết bác nì của JE, biết cả Tegoshi nữa.

Nói chung là trên con đg` tìm hiểu còn nhiều gian nan gập ghềnh lắm, nhg mờ cuối cùng thì mình vẫn tìm đc ty là Arashi. :D

Bakachan
19-02-2010, 07:09 PM
ngc lại với mấy bạn
3k biết jai JE qua nhạc chứ ko qua phim
chuẩn hơn tí nữa là qua ảnh

nhìn thấy junno và takky trên móc khóa con bạn thân
cái bản tính tò mò ko bỏ đc
lại đụng trúng jai đẹp
nên lân la dò hỏi
rồi biết KT và TxT
lọ mọ kiếm nhạc
rồi tìm clip
từ đấy móc nối sang vô vàn các jai JE khác
rồi nó ra như bây giờ này

vạn lý độc hành
20-02-2010, 12:43 AM
Biết jai JE đầu tiên là Jun, rồi xem tiếp qua Hana Kimi, biết Toma, rồi nhờ vụ anti Bò mà quen 1 loạt fan Arashi, biết Arashi *nhưng không hề biết có cái công ty gọi là JE tồn tại trên đời* fan Ar share cho quá trời đồ để coi, cũng thích Ar nhưng ko nghe nhạc được, toàn thích mấy bài theme song thôi. Rồi coi Kami, biết Kame. Nhưng phim đó dở quá nên ghét luôn Kame, nhưng sau cái vai bác sĩ trong Mr Brain thì...tình yêu sét đánh. Có mò vô topic Kame, đọc được 1 câu "Kame là leader ko chính thức của KAT-TUN rồi...chui ra, thích vai bác sĩ thôi chứ đâu nghe nhạc làm gì. Rồi coi Yukan club, đổ cái rầm Seishiro của Yu, rồi coi 1 loạt Nagase, Pi, Uchi... dần dần nhận ra cái chữ JE quen thuộc. Coi Thần khuyển, chết sững vì vai của Takky, quá cool, lúc đó cứ down phim của anh về xem suốt. Coi nhiều nhưng bấn chỉ có 4 người, Kame, Takky, Jun và Nakai. Vì yêu Nakai mà đi tìm hiểu về SMAP nữa, nhưng rốt cuộc vẫn thích nhân vật trong phim hơn thích diễn viên.

Gặp lúc cả đám bạn bè chung quanh đang bấn điên loạn KAT-TUN, tối nào ngồi chat cũng bị quăng clip quăng hình tá lả, lúc đầu coi cho bạn vui, sau spam hình Kame nhiều quá đâm ra bấn lại Kame. Thế là bị đè ra bắt down Prescious one về nghe. Nghe xong, thấy hay, mới tìm mấy bài vietsub kara của KAT-TUN về coi tiếp thì thấy mấy bài solo của 1 tên vừa đóng dở mà lại đóng vai chính trong Yukan club. Ác cảm y như anh rờ trong BÒ. Hổng hiểu ngu ngu thế nào lại down về xem. Xong phim! Chết ko trăn trối vì một kẻ vừa béo vừa baka. Và bắt đầu quãng thời gian mà fan gơ JE luôn phải trải qua: NGHÈO :((

|Haru|
20-02-2010, 01:44 AM
Mình đến với Nhật là từ phim. Cái tên zai JE đầu tiên biết tới từ đứa bạn là Toma khi nó đang khen lên khen xuống HanaKimi. Đú đởn tìm hiểu xem HanaKimi nó như thế nào, down về xem và chết gục fim Nhật, ak ak, tuy nhiên tình yêu với các zai chưa hề nhen nhúm :">
Phim thứ 2 xem là My boss my hero rồi Papa j j đó của Gakky. Bắt đầu biết tới NEWS. Tego dễ thương mà ban đầu mình thắc mắc ko bít là nam hay nữ mà rõ ràng là mặc đp nam, hự. Rồi Shige, trong Papa vai của anh nhạt nhòa, đơn giản là 1 hot boy cơ mà quan trọng là 1 hot boy siêu cool, hự, chết luôn. Nhưng vẫn ko quan tâm lắm tới nhạc, chỉ coi các anh là diễn viên và tiếp tục ty với J-do, tức là kím thêm fim xem, kím thêm những fim zai xinh đẹp đóng.
Biết Jun qua Hana Yori Dango
Rồi biết Ryo qua 1 litre of tear, cơ mà biết thôi, đợt đó ko dám xem nhièu fim, 1 litre chỉ dám xem ep1 rồi để đó ko xem tiếp mà chuyển fim khác, can tội đang ôn thi ĐH, ko dại j ôm vào những bộ nước mắt lòng ròng để sao nhãng học hành :))
Rồi bắt đầu xem nhìu fim lắm, cơ mà đã từng đổ oạch Kame vì Tatta, One pound và NwP. Chết anh vì anh quá cute, diễn quá ok và khi anh cười, hự hự. Lúc này mới tìm hiểu về JE và KT. Biết JE là j
Rồi biết P qua ProDai, Kurosagi, NwP... công nhận mấy fim hay anh hay đóng. Bắt đầu hơi thích P, cơ mà trừ vai Akira thì mình P đóng dở, nên cũng ko care lắm. Tại hùi đó mê các chị hơn các anh :"> Tội lỗi.
Có tí vốn về JE, nhưng hầu như chỉ care NEWS và KAT-TUN. Rồi đúng vào cái dịp hè thi xong ĐH rảnh rang, 1 ngày đẹp zời vào topic NEWS, thấy bàn tán xôn xao về DVD Pacific mới ra, thấy hứng thú và down về coi. Và chết đứ đừ anh vì màn trình diễn Gomen ne Juliet. Ko biết e xem đi xem lại màn perform dó bn lần, chỉ biết trong mắt em, anh đẹp lung linh long lanh huyền ảo, và tới h thì bài của a thik nhất chỉ có Gomen ne Juliet. Rồi search điên cuồng về anh, bấn anh cục bộ. Chưa bao giờ e ấn tượng với khả năng diễn xuất dở tệ của anh, dù giờ khá lên nhiều, nhạc thì cũng phình phường vì cái giọng nghẹt mũi cúa anh, nhưng cái ấn tượng trong Pacific đã giúp e gạt bỏ tất cả để thề sẽ yêu anh và theo anh mãi mãi.
Nói chung cũng có thời gian e bỏ bê hết các anh và giờ đang điên cuồng lại, chả biết tương lai sẽ ra sao nhưng trước mắt là mình đã chết gục trước vô số zai JE chứ ko fải mỗi mình anh hay Kame. Ôi cuộc đời :((

Bakachan
20-02-2010, 03:24 AM
@haru: e cũng đổ shige sau cái phim đây ss ạ, và cũng bắt đầu bấn lại NewS từ sau khi xem phim đó

Gomen ne Juliet thì quá đỉnh rồi, gần đây có Loveless nữa, xem xong 2 cái đấy ko đổ hơi phí

Seichan1188
20-02-2010, 03:52 AM
Tự nhiên ai lôi topic này lên lại rồi bà con post bài xối xả làm mình cũng chộn rộn theo :)).

Phim có JE boy đầu tiên mà mình xem là 1LOT ;)). Ban đầu mới xem, nhìn anh nam chính, lẩm bẩm: "Nhật hết dv rồi hay sao mà kiếm 1 anh vừa xấu vừa đen vừa đóng kém thế này cho lên phim thế ko biết?" :)). Xem xong phim, thích Asou-kun lắm nhưng dù gì thì anh cũng bị vai Aya quá tuyệt vời của Erika át mất :)) (phim nào của Ryo mà tớ xem cũng ở trong tình trạng này, vai của anh ko tệ nhưng luôn có vai xuất sắc hơn át mất, đâm ra cứ chìm chìm, ko ngóc đầu lên nổi :)); 1LOT có Erika này, RnK có Nino này, trong OnI có Takky này >___<). Cho nên có thể nói Ryo là JE boy đầu tiên mà mình nhớ mặt (hồi đó vì bấn 1LOT đã có lúc đi coi PV của NEWS đó chứ, lúc xem bài Weeeek thì chỉ để ý tới mỗi cái anh vừa xấu vừa đen mà mình chê tơi tả ban đầu thôi :">).

Sau đó coi tới HYD, vì ko thích nó lắm (manga+anime+LA) nên chả quan tâm tới anh nào hết. Chỉ hơi xiêu xiêu vì giọng nói nhẹ bỗng của Rui-Shun và cái theme song Planetarium quá tê tái >___<.

Tiếp đó phải nói là tới Nakatsu >___<. 1 thời gian chết vật vã Nakatsu >___<. Mình ko hẳn là mê HK lắm, nhưng mình thích Nakatsu điên đảo >___<. Đi tìm hiểu về Toma, nhưng nhận ra mình quan tâm tới nhân vật nhiều hơn là dv, cho nên lại trở về box TH NB trên DAN (lúc đó mới dc tách ra khỏi khu Tai-Sing), nào là viết cảm nghĩ, cắt hình đem đi PS để làm ava... búa xua bùa xùa :)). Nhưng Toma ko có cái phim thứ 2 mà mình bấn nên cơn cuồng cũng dần dần phai nhạt.

À quên, mình biết có cái thứ gọi là Johnny's Entertainment là từ đây ^^.

Tiếp đó khá lâu coi rất nhiều phim nhưng ko có vai nào quá thích, hoặc có thì đó cũng ko phải là JE boys. Hơi hơi thích Yokoyama Yu trong Yukan club 1 tí, nhưng cái phim nó nhảm quá thành ra cũng mau cho ra khỏi đầu :)).

Rồi xong ko hiểu mắc chứng gì mò đi coi ProDai (trước đó ghiền Yasha nên định bụng kiếm phim nào dark dark giống vậy xem tiếp cơ >__<). Mà đụng tới PD thì thôi rồi, mải miết khóc khóc cười cười với Kenzou T___T, mỗi lần nhìn vào mắt Kenzou là lại xao xuyến, mặc dù mặt của Pi thì đơ hết chỗ nói, chả thấy tí biểu cảm nào =)). Dù vậy ko tin có ng` thứ 2 diễn Kenzou hoặc 1 vai kiểu như Kenzou mà khiến mình xúc động và đồng cảm chứ ko chỉ trích như Pi (vì thường mình sẽ ác cảm với loại tính cách dở dở ương ương của Ken thôi :))). Nhờ Kenzou mình đi mò phim Pi coi tiếp. Mò lại Kurosagi (sở dĩ là "lại" vì hồi trước sau khi xem Liar game có đi tìm phim cùng thể loại coi rồi, nhưng nhận thấy Kurosagi so với LG về mặt trí tuệ thì thiệt như đứa nhỏ 3 tuổi so với ông hộ pháp :-S). Kết quả là chả ấn tượng mấy. Rồi tới Dragon zakura. Thích phim cực kỳ :x nhưng nv của Pi thì ko thích mấy, mà mấy phim này trước ProDai nên dx còn dở hơn PD nữa kia ^"^. Tuy ko tìm đâu ra ánh mắt vừa ngây thơ, vừa buồn mà vừa cô đơn của Kenzou nữa, nhưng mà mình vẫn thích Pi lắm lắm :x. Cho nên đi tìm hiểu về NEWS, down tùm lum PV, concert về coi, lần đầu coi concert nước ngoài nên ấn tượng ghê gớm, nhất là lại ở cái Tokyo DOME hoành tráng thế :x. Và lần này coi PV thì lại chỉ chú mục vào Pi (ko còn là Ryo), ngất ngây vì vẻ đẹp như hoàng tử, phong cách trình diễn bài nào cũng có cái gì đó rất ngây thơ :x.

Tuy vậy đến giờ mình vẫn ko hiểu vì sao mình yêu Pi :)) (diễn thì dở, hát cũng tàm tạm, nhảy nhót thì mình ko hiểu gì, nếu nói vì yêu Kenzou thì cũng ko phải, vì mình bấn Nakatsu cũng tương tự, nhưng mình ko mê mệt Toma lâu đến thế).

Tiếp đó xem Orthros no inu, yêu Ryu của Takky quá, nhưng ý thức dc là chỉ là Ryu mà thôi. Thậm chí còn chưa buồn đi down phim khác của Takky về xem cơ, nhất là triệt để né cái Forbidden love, vì mình ghét cái kiểu tình yêu éo le ngang trái cả đống người bay vô cản trở như này 8->.

Rồi, biết tới JE nhiều nhiều rồi đó. Sau đó chị Uyên dịch cái bài JE history, mình lò dò đi đọc. Và đọc xong thì vô cùng tò mò về SMAP :x. Thế là ko chần chừ đi down concert của SMAP về xem >___<. Lúc đầu cũng bình thường nhưng tới màn solo của Nakai-kun thì thiệt là vừa cười sặc sụa vừa vỗ tay bôm bốp vì... quá đỉnh :x.

Mò lại Shiroi kage => vật vã T__T.

Đi coi SmapxSmap => vật vã T__T.

Đi coi utaban => vật vã T__T.

Đọc fan report => vật vã T__T.

Khi mình nhận ra mình bấn các anh ko chỉ vì các vai diễn nữa thì mình đã lún sâu vào vũng bùn ;___;.

Coi nhiều phim của SMAP rồi, đủ các anh, anh nào cũng diễn hay tê tái (con gà mái) ;___;.

Gần đây đang mê mệt Katase Ryo-sama trong Sora kara furu ichioku no hoshi của Kimura-kun. Đây là vai diễn đầu tiên của anh mà mình thật sự phát điên lên như thế này. Hồi trước xem cả đống phim có anh rồi mà có thấy gì đâu, rành luôn phong cách diễn xuất của anh rồi, nhưng Ryo-sama thì quả là >__<.

*thôi, đi dịch ProDai ;))*

Erika-chan
21-02-2010, 04:07 AM
Em cũng tham gia post bài nhé!!! ^^

Em bít đến Johnny lần đầu là qua Music Station, sau khi nghe bản ...gì đó của ARASHI (^^" Thông cảm, tại sau khi nghe xong bản đó, em tìm thim nhìu bản của ARASHI nghe nữa roài cũng mê tít nên ko nhớ nổi bản đóa là bản nào!!! ><" Em đoán hoặc là "LOVE SO SWEET", hoặc là "ONE LOVE" thoai!!! ^^") và "Hey!say!" của Hey!Say!JUMP (lúc đó còn là Hey!Say!7 - Temporary Unit).
Em thì đổ Yama-chan trong Hey!Say!JUMP, còn nhỏ bạn đổ Ohno-kun trong ARASHI.
Thế là 2 đứa cùng nhau tìm hiểu, mò ra được cái công ty chuyên "sản xuất" jai đẹp đóa!!! =]]

Do thích Yama-chan, em tìm hỉu sâu vào nhóm HS7, roài mò ra HSJ, roài mò ra cả đống thứ!!! =]]
Kon bạn em khoái ARASHI nên cũng mò ra cả đống thứ khác!!! Hai đứa cộng lại, ra một đống của một đống thứ!!! =]] =]]
...Nhớ lại lúc đóa, tối ngày tụi em ngồi mò profile, mag, vid... đọc/xem đến mỏi cả mắt!!! Thời kì bắt đầu bao h cũng gian khổ!!!

Đó là chưa đụng gì đến drama, lúc đóa tụi em chỉ tìm hỉu và down nhạc thoai!!!
Drama phải bắt đầu sau đó chừng mấy tháng có!!!

Từ profile của Yama-chan, em thấy cóa "Tantei Gakuen Q" - tên của bộ manga trinh thám em iu cực kì. Do tò mò + tinh thần otaku (iu manga anime) + tinh thần fangirl (iu ...jai đợp =]]), em coai thử drama này, roài dính lun vào Jdrama.
Em coai thim mí bộ drama của Yama-chan, thấy hay, em coai típ mí bộ của các thành viên khác trong HSJ.
Roài trong mí bộ drama đóa, em mò được KATTUN (Lúc đóa khoái Kame-chan qua "One Pound Gospel" đóng chung với Yama-chan, roài từ khoái Kame-chan coai típ "Gokusen 2" -> Khoái JinJin, coai típ "Yukan Club" -> Khoái típ Junno, cũng trong KATTUN và anh Yu, trong Kanjani8...v.v.)
Cứ vậy đến khi em coai "My Boss My Hero", em mê lun NEWS (nhờ Tesshi) và TOKIO (Nhờ Nagase-kun)!!!
Roài từ profile của các anh, em típ tục sự nghiệp tu luyện drama của mình!!!

Thế đó, cứ càng tìm hỉu, em lại càng iu thim một nhóm nữa!!!
Bi h phải noái là, em là fangirl của JE chứ ko thể nói là của riêng 1 nhóm nào đc!!! (Phải tùy vào cái period nữa!!! =]] Vd như cái period này thì đang là cái period của NEWS và Kinki Kids, mốt sẽ còn thay đổi!!! =]])

Công nhận... Bi h ngồi điểm lại quãng thời gian em chìm vào cái thế giới này, em thấy rằng, dù khoảng thời gian đó chưa được bao lâu (ko bít là bao lâu nhưng chắc chắn chưa đến 1 năm), nhưng đã có thể viết nên một tiểu thuyết để đời nếu còn đi sâu hơn vào chi tiết.
...Tiếc là em lười quá, chứ thôi cũng *thử* để đời lại một tác phẩm *về jai* trường kì *chơi* roài!!! =]]

yume_haru
06-05-2010, 07:33 PM
Là mem mới, post bài giúp vui ^_^

Nhớ rất rõ lần đầu tiên biết đến JE. Đó là Koichi.
Hôm đó là mùng 3 tết 2007, hình như cũng là chương trình Music tation mừng giáng sinh. Lúc đó Koichi trình diễn "Deep in your heart". Nhưng chỉ có mỗi Koichi thôi, nên vẫn chưa biết Kinki kids. Ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên là anh này là ai mà cute và nhảy đẹp thế ^"^. Ấn tượng tới mức cái tên Nhật vốn dài dòng khó nhớ mà mình cũng nhớ lun. Nhưng sau đó lại k tìm hiểu gì thêm, quên đi mất. Cho đến 1 music station khác, hình như lúc đó 2 anh vừa phát hành "Brand new song", mình còn chưa nhận ra, đến khi MC gọi tên "Koichi" mình mới thấy "a, sao mặt anh này nhìn quen quá" :loi: .
Qua hôm sau mới ra tiệm net, search thử Koichi và Kinki kids, bài đầu tiên mình nghe được khi kiếm trên youtube đó là "Harmony of December", và "Snow snow snow" , mình đã quyết định chọn Kinki Kids làm 2 anh yêu ngay lập tức :aha:
Tuy nhiên đã 3 năm rùi, số lượng các bài hát cũng như clip của 2 anh của mình rất có giới hạn, buồn quá, huhu....

Hasegawa Miharu
30-06-2010, 02:48 PM
Há, em đây là tình iu đến tự nhiên thoai. Hồi lớp 5 nghe nhạc của V6 --> seo mà thường thía --> ko để ý lắm. 2 năm sau...
Đến năm lớp 7 nhìn thấy Jun trên poster của HanaDan --> sao mà cái đầu lão nì xấu thía (các ss đừng chém em) --> ko wan tâm (mặc dù bên dưới có cái tên Arashi bự chàng)
Năm lớp 8 tình cờ nghe đc Love So Sweet ở đâu đó --> đổ như cây mất gốc --> típ tục tác chiến tìm pv
Đến năm lớp 9 bị con bạn ngồi bên cạnh dụ dỗ: "Có nghe Arashi ko?" - "Có" - "Thía có bít NEWS ko?" - "Hem. Band nào vậy?" (-->giờ nghe mà muốn có ai đó chọi dép vô mặt mình ghê). Thế là con bạn em nó nhiệt tình quăng cho một đống nhạc của JE. Một ngày nọ thảnh thơi thấy buồn mở thử cái đống đó ra nghe, trúng bài Kataomoi no chiisana koi cộng thêm cái cover hết sức lừa tình của 2 ảnh --> Tim đập chân run mắt nhìn trân trối vô màn hình miệng lẩm bẩm : "Zời ơi may wá zai đẹp vẫn chưa chết hết nhểy" --> lên mạng "quần" bác Utube 1 trận ra trò --> tự nhiên tình iu đến. :D

kEm.Unique
30-06-2010, 02:56 PM
5 năm trước xem tạp chỉ của Nhật thấy có 6 jai trông rất phong độ :)) nhưng mà mình cũng k để ý lắm
mấy lần sau bật TV kênh NHK tối chủ nhật cứ thấy có mấy jay nhảy múa hát ca, có một nhóm 6 jai , nhìn trông quen quen :)) hóa ra là mấy a htrc mình xem ở tạp chí :)) KAT-TUN >:) =))
từ đó bị tò mò về JE!!
Mình đến với các anh vì mặt! =)) k phải nhạc hay phim gì. nhưng nhìn các anh rất sáng, k thể cưỡng lại đc >"<

Yuui-chan
30-06-2010, 03:28 PM
Hình như mọi người toàn đến với JE từ nhạc với Drama :)) Chắc mình đặc biệt nhất: Mình đến bằng Fan fiction (Căn bản mình vốn là dân bên Manga và fiction, vốn không để ý đến người thật lắm :)))

Vào một ngày đẹp trời (nói láo đấy, không nhớ đâu) của khoảng cuối 2007 đầu 2008, khi đi lượn lờ, mình tình cờ vớ được một cái fanfic của KAT-TUN. Mặc dù hồi đó chả biết KAT-TUN là cái gì, nhưng mình vẫn cứ chúi mỏ vào đọc. Sau khi đọc xong tầm 2,3 cái fic, thấy hay hay nên kiếm thử thông tin về nhóm. Nhưng hồi đó KAT-TUN chả phổ biến như bây giờ nên thông tin tiếng việt ít, mà mình lại lười đọc tiếng anh, thêm nữa trong đám bạn chỉ có mình mình thích, nên bẵng đi một thời gian đú thì mình quên mất tiêu luôn :D"

Sau đó khoảng vài tháng, mm yêu của mình dính chưởng. Thế là mình cũng quay lại... đú theo XD Từ down Drama down concert dịch fic dịch lyric vẽ doujinshi cái gì cũng làm =)) Từ đó mà mình biết thêm về Pi đến NewS (nhưng mà không thích lắm) rồi lân la bò ra gần hết JE (trừ mấy band kì cựu mới lạ "_") Nhưng mà trừ KAT-TUN ra ai cũng chỉ biết mà không quen.

Cho đến đầu năm 2009, tình cờ tìm được mấy bản cover KinKi Kids cũ của KAT-TUN, cộng thêm việc vớ được ảnh của Kouichi, thế là mình quyết định tìm hiểu về KinKi Kids. Từ đầu là chỉ down mấy bản nhạc gốc, đọc mấy cái fic eng, rồi đến down concert, down phim, down album. Cuối cùng... thành như bây giờ :">

Ầy, mà nhớ ngày trước mình chê Tsuyo ỏm tỏi, nào là xấu, nào là không hợp với Kouchan, nhưng cuối cùng thì mình vẫn bị "tình yêu chân chính" thuyết phục: Hai anh sinh ra là để dành cho nhau *heart*

Anyway, vì trái tim mình rất nhỏ, cho nên chỉ đủ để nhét KAT-TUN và KinKi Kids thôi (vầng, 8 mạng >->)... Mấy bạn khác thì em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn XDDD :">:">

thao33
28-07-2010, 02:56 AM
Từ khi xem phim, bit các anh đẹp giai, diễn hay trên mí Drama ( con người ngày xưa chỉ bit đến phim ảnh :"> ) là mí anh thuộc band này band kia ---> khâm phục các anh lắm :x. Hồi đó đến giờ vẫn chỉ bit có Kat tun, Arashi, News. Cơ mà bit vẫn chỉ là bit thui :">. Không hỉu tình cờ thía nào, may rủi thía nào mà lại down cái TVShow Cartoon Kat tun về :big_ love:, trời ơi là giời, điên loạn down, điên cuồng cười :">. Giờ thì trót iu mí anh rùi :x. Cơ mà hơi bị chán, Jin đã xa Kat tun :((. Buồn như con chuồn chuồn :(

quynhnhu1410
28-07-2010, 04:22 AM
Anyway, vì trái tim mình rất nhỏ, cho nên chỉ đủ để nhét KAT-TUN và KinKi Kids thôi (vầng, 8 mạng >->)... Mấy bạn khác thì em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn XDDD :">:">

Mèn 8 mạng mà nhỏ é

Bakachan
28-07-2010, 04:34 AM
8 mạng, giá mà mình chỉ nhét được 8 mạng ;))
khổ nỗi 8 mạng đầu tiên của mình (KAT-TUn và TxT) cứ rủ thêm anh em đồng chí vào tim mình ở
nên giờ mới khổ thế này đây

kikyou_412
28-07-2010, 08:24 AM
:">. Tim mình bé, chỉ nhét đc 5 mạng nhà Arashi thôi, mà ban đầu là để ý Jun, xong rồi quên đóng cửa cài then thế nào mà 1 ngày mát trời 5 lão đã xẻ tan tác tim mình ra :((

Còn vụ biết Jun, thì là vì HYD, và vì cái One love lyric nó quá dễ thuơng * đến giờ vẫn yêu nó như ngày nào *. Nhưng hồi đó mới chỉ là biết, chứ chưa yêu, nhưng mưa dầm thấm lâu, nghe nhạc của các lão nhiều rồi, nhắm 5 cái mặt phởn phơ gian tà (gomen ne, nhưng mà hồi đó nghĩ thế mà) quen rồi, đọc fic Ohmiya và Sakuraiba quen rồi, bây giờ 1 ngày không nhìn không nghe là không chịu đc. :((

Đấy, tình yêu đến với mình theo cái kiểu mình cũng chả biết nó đến khi nào nữa

Chinbai Eihou
28-07-2010, 08:56 AM
em lên mạng toàn thấy dbsk fanfic hoặc jj đấy fanfic,anh chị xem je fanfic ở trang nào cho em biết với

kikyou_412
28-07-2010, 10:55 AM
Fanfic ở Livejournal nhiều tá lả em ạ, cái chính là em thik fanfic của nhóm nào, hoặc 1 số mem JPn cũng viết fic đó. Vd như cô Dark_lion là trùm fanfic KAT-TUN í. Tình sử cá RyoDa và Akame cô nhỉ :">?

Yuui-chan
02-08-2010, 03:09 PM
Tiếng anh thì trang này là hoành tráng nhất: http://community.livejournal.com/jent_fanfics
Trang JE fanfic trên LJ. Ngồi trước máy 1 năm chưa chắc đã đọc hết đống fic ^^""

Tiếng việt thì hầu như mình chỉ thấy KAT-TUN với Hey!Say!Jump là nhiều. Tập trung phần lớn ở WS (http://vnfiction.com/), YAN (http://yeuamnhac.com/music/nhac-nhat-f17.html). YAL (http://yaoiland.it-4vn.com) cũng có một ít ^^" Nhưng mà YAN và YAL sắp xếp hỗn loạn nên bạn phải chịu khó mò một chút :))


@Quynhnhu1410: So với nhiều bạn thì tim mình thế là nhỏ đó :">

sona_1637
02-08-2010, 03:31 PM
Tớ- Tớ iu nhất là KAT-TUN...và k group nào có thể thay thế đc KAT-TUN trong lòng tớ :aha::aha:
Hồi lớp 8, tình cờ bật vào kênh Animax, Music Station, nghe đúng ngay bài "Keep the faith" của KAT-TUN...Tớ iu các anh từ ấy :"> Để ý đầu tiên đó chính là Kame-chan đó mah :aha: Nhưng lúc đó đầu óc tớ còn mụ mị lắm, chỉ lo học mah thoy, chưa có hoàn toàn trao trái tim cho các anh :aha: Từ lúc đó đến hết lớp 10, thì tớ cũng chỉ nghe nhạc của các anh wa 1 ng cũng là fan của các anh thui =.= k nắm đc tin tức jì cụ thể hết trơn =.=
Đầu năm 11, tớ mới bắt đầu lục tìm tin tức về các anh, các bài hát của KAT-TUN mah tớ chưa nghe, trong tớ lại dâng trào tình iu đối với các anh...Đặc biệt là Kame-chan, ng tớ wan tâm nhất KAT-TUN...:aha: Rùi từ lúc đó đến h, tớ đã toàn tâm theo dõi chặng đường phát triển của KAT-TUN, của Kame-chan...Tớ iu tất cả các mem trong KAT-TUN, tớ cảm thấy KAT-TUN thật thật là đặc biệt, rất đặc biệt :)... Bây h, KAT-TUN chỉ còn lại 5 ng thôi, k còn Jin-chan nữa, tớ bùn lắm, đau lòng lắm,...nhưng tớ, dĩ nhiên vẫn ủng hộ các anh, k hề thay đổi, vì tớ mún thế :) Dù k có Jin-chan, nhưng tớ vẫn iu KAT-TUN rất nhìu...
Nhưng ở đây, cái tớ mún nói nhất là, có 1 tình cảm đã phát sinh trong tớ từ hồi nào tớ k bít nữa, tình cảm tớ dành cho Kame-chan, thực lắm :aha: Hì...Tớ bít k riêng tớ đâu, trong 4rum mình chắc chắn là có nhìu cậu giống tớ rùi :aha: Tớ iu Kame-chan, từ bề ngoài, đến đôi mắt, đến giọng hát và đến cả tất cả mọi thứ của anh nữa :aha:

Lawliet07
10-08-2012, 09:01 PM
Biết thì nhiều,thích thì vô đối.
Yêu thì chỉ 1...
Vì hắn cứ lủi lủi trốn vào 1 góc sân khấu... thế là yêu =)) =)) =))

JunCass
17-09-2012, 10:37 AM
Lâu lắm chưa ai vaòo tám nhảm trai JE nhỉ =))) Mình thì biết được mấy cái tính đặc trưng của JE là biến thái, mặt dày và hay chém gió nhảm nhưng cái vụ ăn nói nhảm nhí vote 1 phiếu cho KAT-TUN :40-pu: nói thật là mấy thằng đấy ở cạnh người khác thì không sao nhưng cứ gặp nhau là ăn nói nhảm nhí và rỗng tuếch :60-xd: đến bây giờ vẫn chả hiểu sao lại thích KAT-TUN =.=" Còn về mặt dày vote thẳng cho Kanjani 8 về cái tội siêu bỉ trong các gameshow =))))

JunCass
17-09-2012, 12:32 PM
bắt nguồn từ Yamada Ryosuke, òi wa Hey!Say!JUMP =))
bắt đầu nghía sang các pé Jr :x nói chung jai JE ai cũng bựa như nhau =))
họ rất tự nhiên, ko kiểu cách... bố già đã cho chúng ta những idol tuyệt vời nhỉ :x

Từ HSJ về sau là các pé bắt đầu đỡ bựa đi rồi đấy bạn =))) mấy anh già 7x 8x bựa thôi rồi luôn, điểnn hình là Kanjani 8, KAT-TUN, anh Tackey cũng rất thích bám càng đàn em trẻ đẹp nên xếp chung cũng thuộc hàng bựa

blackcat-89
17-09-2012, 02:13 PM
Hiện giờ chỉ biết mỗi HSJ thôi. Biết HSJ vì em Yamada ;)). Và cũng đang vì em mà đêm nào cũng mất ngủ =)).
Đã nghe giới thiệu rầm rộ về các giai Kat-tun, nhưng tạm thời chưa cập nhật - vì chưa moi hết được tất tần tật thông tin, ....của HSJ thì sẽ chẳng có tinh thần để đi ngắm giai khác. Vì thế, hãy chờ mềnh nhé các giai =)).

JunCass
17-09-2012, 02:31 PM
Hiện giờ chỉ biết mỗi HSJ thôi. Biết HSJ vì em Yamada ;)). Và cũng đang vì em mà đêm nào cũng mất ngủ =)).
Đã nghe giới thiệu rầm rộ về các giai Kat-tun, nhưng tạm thời chưa cập nhật - vì chưa moi hết được tất tần tật thông tin, ....của HSJ thì sẽ chẳng có tinh thần để đi ngắm giai khác. Vì thế, hãy chờ mềnh nhé các giai =)).

Cứ stick với HSJ đi chứ thích KAT-TUN nghĩa là độ bỉ được nâng lên một tầm cao mới đấyy =))) Yamada công nhận là mặt đẹp thât nhưng ẻm hơn bị lùn tí xíu, hồi bé dễ thương khủng khiếp, trong sáng là thế mà lớn lên cũng lại tiếp nối cái truyềnn thống mơi hàng bằng hông của mấy ông anh già KAT-TUN, giờ nhìn sẹc xi quá. KAT-TUN giờ biến chất rồi =.=, nhảy đều nhau, ăn mặc giống nhau mới kinh :40-pu: phải ăn nói vô duyên nhảy vaò mồm nhau, mỗii thằng một bộ đồ, nhảy loạn xạ thì mới là KAT-TUN chớ :6-bite: KAT-TUN thì hem trẻ đẹp được như HSJ nhưng được cái mỗi ông 1 vẻ nên hem bị ngán =.= Kame chan thì được fan kêu là kiếp trước hành nghề múa cột và hay mơi đàn em trẻ đẹp như YAMADA, Junno thì bị mắc cáii bệnh vô duyên mãn tính và cười như thằng ngơ, Koki thì trông như xã hội đen nhưng rất yêu động vật, Tatchan thì trông hơi khinh khỉnh nhưng lại rất biến thái, anh già Maru lúc naò cũng poker face và bị đàn em bắt nạt, bonus thêm ông Jin beó dù đã ra khỏi nhóm, Jin beó thì nổi tiếng lười biếng và hay hành xử cảm tính nhưng cái tính nó cũng thú vị lắm :40-pu:

heki
17-09-2012, 03:10 PM
Chỉ chỉ lên trên

KAT-TUN giờ biến chất rồi =.=, nhảy đều nhau, ăn mặc giống nhau mới kinh phải ăn nói vô duyên nhảy vaò mồm nhau, mỗii thằng một bộ đồ, nhảy loạn xạ thì mới là KAT-TUN chớ
Bạn luôn tự nhận mình là S với sở thích bỉ giai nhưng tôi thấy bạn chỉ là 1 đứa kém hiểu biết và thích khoe khoang thôi :)). Thế nào là biến chất vầy bạn? Nói về phong cách âm nhạc thì KAT-TUN là 1 nhóm hát đa thể loại, tức là từ ballad, jazz, pop rock, rock tụi nó chơi tất, chỉ có điều mấy bài tụi nó thường ra single là mấy bài có tính chất nổi loạn và đen tối thôi. Đừng đóng tụi nó vào 1 cái khuôn ảo mà bạn vẫn nghĩ là " Phong cách của KAT-TUN" để rồi vin vào đó bảo tụi nó biến chất. Bạn có biết có bao nhiêu sóng gió ập vào đầu tụi nó không? Và giờ tụi nó cũng đã có tuổi cả rồi ( thằng nhỏ nhất cũng 26 tuổi), chẳng nhẽ bạn không cho tụi nó được trưởng thành sau những khó khăn, vẫn mãi mãi nổi loạn như cái thời chúng nó còn niên thiếu ah? Hay với bạn sự trưởng thành chính là sự biến chất ???? Hãy cứ thử cảm giác suýt đánh mất thứ mình đã gắn bó và gầy dựng nó suốt gần 10 năm đi rồi bạn sẽ biết thế nào là trân trọng và giữ gìn nó, có lẽ khi đấy có thể bạn sẽ hiểu được hướng đi của KAT-TUN bây giờ chăng? Bạn có tự hỏi là vì sao KAT-TUN từ ngày chỉ còn 5 người thường hay hát những bài cổ vũ tinh thần không? Tụi nó hát không chỉ để cổ vũ chính tụi nó mà còn là cổ vũ cho Nhật , cổ vũ cho chính các fans nữa. Và cơ bản là bây giờ tụi nó hát không chỉ cho tụi nó ( với cái kiểu nổi loạn bất cần như ngày xưa nữa) mà còn hát cho mọi người nữa. Như vậy là biến chất hả??? Còn về vụ ăn nói vô duyên, nhảy loạn xạ và ăn mặc mỗi thằng 1 bộ thì bây giờ vẫn thế ( hoặc là mắt bạn sang vành mới thấy chúng nó nhảy đều =))), thậm chí cái vụ vô duyên còn gớm ói hơn trước nữa. Đồng phục thì mặc có 1 lần lên Heyx 3 hồi Run 4 U với Music lover hôm 9/9/2012 vừa rồi với cái vụ chơi bowling ( chắc đc vài s trong PV chứ mấy ) trong FnS thôi. Bạn cứ làm như lúc nào tụi nó cũng mặc giống nhau vầy :)):)). Nói chung chấp nhận hay không chấp nhận KAT-TUN bây giờ hay không thì đấy là việc của bạn. Nhưng đừng nói về tụi nó như kiểu tụi nó bây giờ là thứ gì đó xuống cấp vầy, bạn không cảm thấy bạn đang chà đạp lên công sức lao động của chúng nó ah? Thêm nữa, S hay không không liên quan gì đến chuyện bỉ giai hết thế nên đừng vì show cho thiên hạ thấy là mình S bằng việc cứ bô bô nói những câu xúc phạm không đúng như thế :))

Queryz a.k.a Beat
17-09-2012, 04:54 PM
2009 trở về trước là fan Kpop (DBSK), tuy nhiên Jpop mình nghe cũng nhiều ko kém, chỉ có điều ko có thần tượng bên ấy thôi.
từ 2011 trở đi thì mê Kisumai, ấn tượng với vũ đạo với patin của họ, nói chung thấy cái j lạ thì khoái :)) mấy nhóm JE cũng nghe nhưng ko thích bằng, nhưng đặc biệt thích nhạc của KK, K8 và KT thưở mới debut ^^

JunCass
17-09-2012, 06:41 PM
Chỉ chỉ lên trên

Bạn luôn tự nhận mình là S với sở thích bỉ giai nhưng tôi thấy bạn chỉ là 1 đứa kém hiểu biết và thích khoe khoang thôi :)). Thế nào là biến chất vầy bạn? Nói về phong cách âm nhạc thì KAT-TUN là 1 nhóm hát đa thể loại, tức là từ ballad, jazz, pop rock, rock tụi nó chơi tất, chỉ có điều mấy bài tụi nó thường ra single là mấy bài có tính chất nổi loạn và đen tối thôi. Đừng đóng tụi nó vào 1 cái khuôn ảo mà bạn vẫn nghĩ là " Phong cách của KAT-TUN" để rồi vin vào đó bảo tụi nó biến chất. Bạn có biết có bao nhiêu sóng gió ập vào đầu tụi nó không? Và giờ tụi nó cũng đã có tuổi cả rồi ( thằng nhỏ nhất cũng 26 tuổi), chẳng nhẽ bạn không cho tụi nó được trưởng thành sau những khó khăn, vẫn mãi mãi nổi loạn như cái thời chúng nó còn niên thiếu ah? Hay với bạn sự trưởng thành chính là sự biến chất ???? Hãy cứ thử cảm giác suýt đánh mất thứ mình đã gắn bó và gầy dựng nó suốt gần 10 năm đi rồi bạn sẽ biết thế nào là trân trọng và giữ gìn nó, có lẽ khi đấy có thể bạn sẽ hiểu được hướng đi của KAT-TUN bây giờ chăng? Bạn có tự hỏi là vì sao KAT-TUN từ ngày chỉ còn 5 người thường hay hát những bài cổ vũ tinh thần không? Tụi nó hát không chỉ để cổ vũ chính tụi nó mà còn là cổ vũ cho Nhật , cổ vũ cho chính các fans nữa. Và cơ bản là bây giờ tụi nó hát không chỉ cho tụi nó ( với cái kiểu nổi loạn bất cần như ngày xưa nữa) mà còn hát cho mọi người nữa. Như vậy là biến chất hả??? Còn về vụ ăn nói vô duyên, nhảy loạn xạ và ăn mặc mỗi thằng 1 bộ thì bây giờ vẫn thế ( hoặc là mắt bạn sang vành mới thấy chúng nó nhảy đều =))), thậm chí cái vụ vô duyên còn gớm ói hơn trước nữa. Đồng phục thì mặc có 1 lần lên Heyx 3 hồi Run 4 U với Music lover hôm 9/9/2012 vừa rồi với cái vụ chơi bowling ( chắc đc vài s trong PV chứ mấy ) trong FnS thôi. Bạn cứ làm như lúc nào tụi nó cũng mặc giống nhau vầy :)):)). Nói chung chấp nhận hay không chấp nhận KAT-TUN bây giờ hay không thì đấy là việc của bạn. Nhưng đừng nói về tụi nó như kiểu tụi nó bây giờ là thứ gì đó xuống cấp vầy, bạn không cảm thấy bạn đang chà đạp lên công sức lao động của chúng nó ah? Thêm nữa, S hay không không liên quan gì đến chuyện bỉ giai hết thế nên đừng vì show cho thiên hạ thấy là mình S bằng việc cứ bô bô nói những câu xúc phạm không đúng như thế :))

Bạn hay nhỉ, mình thấy Hyphen hay xúc phạm giai đầy ra có sao đâu, mình xúc phạm đâu có nghĩa là mình ghét chúng nó =.=" bỉ bôi giai là chuyện bình thường, mình vẫn chấp nhận giai như thế này nhưng chả qua mình thích cái sân khấu nhảy linh tinh của chúng nó thôi, mình thấy chúng nó cứ bất cần cũng chả sao vì đấy là đặc trưng mà không mấy nhóm có, cái sự tự do đấy mwosi khiến cho KAT-TUN có nhiều fan đấy bạn :40-pu:,mình thích chúng nó cứ tự do tận hưởng sân khấu, vả lại mình nói biến chất như thế là nói đùa chứ có phải không công nhận khả năng của chúng nó đâu, bạn bỏ cái kiểu gây war đấy đi, cùng là fan KAT-TUN cứ có cái kiểu khích đểu thế nhỉ, vào quăng shit để chứng tỏ tình yêu chả để làm gì:6-bite: Vào com để chứng tỏ S á?? Mình thích S với giai đấy, sao không? Vẫn yêu và ủng hộ chúng nó là được, chả cứ gì cứ tán thưởng là yêu giai cả. Mà KAT-TUN theo kiểu như xưa mới chính là tính cách thật của chúng nó đấy, cái kiểu vô kỷ luật và ưa tự do mới là chúng nó, còn trở nên chuyên nghiệp như bây giờ là do chúng nó muốn nỗ lực chứng tỏ là nhóm vẫn vững mạnh và hoạt động tốt dù mất 1 người thôi. Nhìn cái cách tận hưởng sân khấu ngày xưa là biết chúng nó lên sân khấu với con người thật của mình. Còn mình nghĩ mình cũng chả thiếu hiểu biết về KAT-TUN đến mức như bạn nói đâu, vì những thành phần hơi một tí là nhảy vào bênh thần tượng chằm chặp rồi phê phán người khác như bạn nên mình mới chả muốn vào tiếp xúc nhiều với fan KAT-TUN. Mình vẫn có thể nói chuyện với fan KAT-TUN khác trừ bạn =))) tự xem lại bản thân đi nhá, nếu người khác nói sai thì vào góp ý chứ đừng có cái kiểu tỏ ra là mình hiểu KAT-TUN lắm rồi com một hàng rõ dài để moi móc từng câu của người khác đi. Đang nói về giai JE một cách vui vẻ mà cứ thích gây war

Tomoteshi
17-09-2012, 09:31 PM
em mới là fan nhà NEWS cơ mà để bập vào nhà đó cũng rất là tình cờ trong 1 phút hứng trí của fan gơn :40-pu:
đầu tiên là hứng trí đi làm hủ rồi hứng trí xem phim Nhật và xem đúng cái My Boss My Hero =)) gặp bạn chẻ Tegoshi và hứng phấn mà bấn loạn luôn bạn ấy rồi tìm hiểu mới biết bạn ấy là ca sĩ :"> rồi nghe bạn ấy hát mà đổ cái rụp trước Tegomass với NEWS =)) do vậy nguyên nhân chủ yếu dẫn em đi bấn loạn giai nhà JE đấy là bệnh hám trai đẹp của em =))

JunCass
17-09-2012, 09:33 PM
em mới là fan nhà NEWS cơ mà để bập vào nhà đó cũng rất là tình cờ trong 1 phút hứng trí của fan gơn :40-pu:
đầu tiên là hứng trí đi làm hủ rồi hứng trí xem phim Nhật và xem đúng cái My Boss My Hero =)) gặp bạn chẻ Tegoshi và hứng phấn mà bấn loạn luôn bạn ấy rồi tìm hiểu mới biết bạn ấy là ca sĩ :"> rồi nghe bạn ấy hát mà đổ cái rụp trước Tegomass với NEWS =)) do vậy nguyên nhân chủ yếu dẫn em đi bấn loạn giai nhà JE đấy là bệnh hám trai đẹp của em =))

Tegoshi thì nổii tiếng là hát hay có tiếng trong JE rồi, cơ mà cũng chả trong sáng đâu nhé bỉ thôi rồi luôn :40-pu: xác định thích giai JE đồng nghĩa là ông nào cũng bỉ

heki
18-09-2012, 12:10 AM
Bạn hay nhỉ, mình thấy Hyphen hay xúc phạm giai đầy ra có sao đâu, mình xúc phạm đâu có nghĩa là mình ghét chúng nó =.=" bỉ bôi giai là chuyện bình thường, mình vẫn chấp nhận giai như thế này nhưng chả qua mình thích cái sân khấu nhảy linh tinh của chúng nó thôi, mình thấy chúng nó cứ bất cần cũng chả sao vì đấy là đặc trưng mà không mấy nhóm có, cái sự tự do đấy mwosi khiến cho KAT-TUN có nhiều fan đấy bạn :40-pu:,mình thích chúng nó cứ tự do tận hưởng sân khấu, vả lại mình nói biến chất như thế là nói đùa chứ có phải không công nhận khả năng của chúng nó đâu, bạn bỏ cái kiểu gây war đấy đi, cùng là fan KAT-TUN cứ có cái kiểu khích đểu thế nhỉ, vào quăng shit để chứng tỏ tình yêu chả để làm gì:6-bite: Vào com để chứng tỏ S á?? Mình thích S với giai đấy, sao không? Vẫn yêu và ủng hộ chúng nó là được, chả cứ gì cứ tán thưởng là yêu giai cả. Mà KAT-TUN theo kiểu như xưa mới chính là tính cách thật của chúng nó đấy, cái kiểu vô kỷ luật và ưa tự do mới là chúng nó, còn trở nên chuyên nghiệp như bây giờ là do chúng nó muốn nỗ lực chứng tỏ là nhóm vẫn vững mạnh và hoạt động tốt dù mất 1 người thôi. Nhìn cái cách tận hưởng sân khấu ngày xưa là biết chúng nó lên sân khấu với con người thật của mình. Còn mình nghĩ mình cũng chả thiếu hiểu biết về KAT-TUN đến mức như bạn nói đâu, vì những thành phần hơi một tí là nhảy vào bênh thần tượng chằm chặp rồi phê phán người khác như bạn nên mình mới chả muốn vào tiếp xúc nhiều với fan KAT-TUN. Mình vẫn có thể nói chuyện với fan KAT-TUN khác trừ bạn =))) tự xem lại bản thân đi nhá, nếu người khác nói sai thì vào góp ý chứ đừng có cái kiểu tỏ ra là mình hiểu KAT-TUN lắm rồi com một hàng rõ dài để moi móc từng câu của người khác đi. Đang nói về giai JE một cách vui vẻ mà cứ thích gây war

Yêu thần tượng là " Xúc phạm" thần tượng hả? Não bạn có vấn đề hả? Nói giai biến chất là yêu giai hả? Đầu bạn chứa những gì thế? S khác với chứng tỏ mình S bạn ah. Và không ai nói bỉ giai = S hết, nếu vậy thì fans Nhật chẳng ai M cả. Fans KAT-TUN bỉ giai đầy ra đấy nhưng không hề XÚC PHẠM nhé. Bạn nói KAT-TUN BIẾN CHẤT chẳng nhẽ tôi ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Bạn có cần tra từ điển để tìm hiểu xem từ "BIẾN CHẤT" có nghĩa như thế nào không? Bạn nghĩ ngày xưa mới là tụi nó còn bây h ko phải là tụi nó hả? Bạn có đọc report về concert CHAIN ko thế? H chúng nó không tận hưởng sân khấu sao? Thế cái trò sex pose loạn xì ngầu rồi nói nhảm đến tận 1h để rồi bị staff mắng là không tận hưởng hả:crisp:. Đã là con người thì phải trưởng thành, mà trưởng thành không có nghĩa là mất đi bản chất thật của mình, chỉ là dùng cái đầu và hành vi xử sự sao cho đúng vầy thôi. Hay bản thân bạn đã mất đi khái niệm Trưởng thành rồi. Thế thì quá đẳng cấp luôn =))). Xin lỗi chứ, bạn ko biết rằng có bao nhiêu fans KAT-TUN ở trên JPN này đọc cm của bạn sẽ nghĩ về bạn thế nào đâu =))=)). Còn bạn không nói chuyện với tôi thì tôi cảm ơn luôn vì tôi nghĩ tôi không thể tiếp chuyện với những người đó đầu óc quá "thần thánh" được. Điều đó không có nghĩa là tôi phải xem lại bản thân tôi vì bạn chẳng phải là thước đo tiêu chuẩn cho bất cứ cái gì cả ;)). Đừng tự cho mình là hay. Và tôi chả bênh thần tượng của tôi, mà chúng nó cũng chẳng phải thần tượng của tôi (yêu thích không có nghĩa là thần tượng bạn ah), tôi chỉ không thích ai XÚC PHẠM chúng nó dù là BẤT CỨ AI. Mở miệng ra là kêu " tôi XÚC PHẠM vì tôi S ", lí do quá hài hước và buồn cười. Tôi chẳng bênh gì mấy thằng đấy cả, chúng nó vẫn bệnh, bẩn, bỉ, bựa ( thậm chí còn gớm ói hơn ngày xưa) đấy là sự thật, tôi cũng chẳng vẽ ra để khoe mẽ. Còn như đã nói, con người phải lớn lên và trưởng thành, chẳng ai muốn mình mãi là 1 đứa trẻ và có hành vi như 1 đứa trẻ cả , còn nữa TRƯỞNG THÀNH KHÔNG PHẢI LÀ BIẾN CHẤT. Nhưng hình như bạn KHÔNG THỂ HIỂU NỔI ĐIỀU ĐẤY. Còn tôi chẳng moi móc ai nếu như chẳng có chữ BIẾN CHẤT đập vào mặt tôi. Tôi chả dám chắc là tôi hiểu KAT-TUN, nhưng tôi đánh giá cao những gì chúng nó ĐANG LÀM chứ không phải ôm lấy quá khứ để rồi coi KAT-TUN HIỆN TẠI CHẲNG RA GÌ. Còn tụi nó thoải mái và có được là chính mình hay không cứ nhìn những nụ cười, những bài phỏng vấn của tụi nó thì biết . Túm lại đã là fans Nhật nói chung và fans của JE nói riêng thì không có ai là không bỉ giai hết, nhưng đa phần là bỉ đúng chỗ, đúng lúc, đúng người và lúc nào cũng tràn ngập yêu thương trong câu bỉ của mình, chứ không có ai XÚC PHẠM hết:)):)). Và khi bạn XÚC PHẠM 1 ai đó thì đương nhiên sẽ có người không cảm thấy vui vẻ và phản bác lại. Đấy là sự bình thường trong 1 diễn đàn và war cũng là 1 hình thức góp ý ( dù là thô thiển ) đấy bạn ạ. Còn nếu bạn muốn giữ không khí vui vẻ thì sao bạn không " uốn tay 7 lần trước khi gõ chữ ?"

trúc
18-09-2012, 12:44 AM
chết =)) nếu theo như bạn JunCass nói thì té ra mình cũng đang xúc phạm jai sao? =))))))))))))))
chết rồi chết rồi =))))))):40-pu:

cái gì cần nói ss Heki đã nói hết rồi :"> mình ko nói gì thêm :">
mong bạn suy nghĩ kĩ trước khi nói và đừng có làm ra vẻ mình rành hơn những người đã ở trong fandom KAT-TUN từ lâu lắm rồi bạn nhé :x
và chả có ai iu thần tượng mà "bỉ" jai kiểu bạn đã nói đâu
nói thế thì oan tụi này lắm :">

evalynnledger18
18-09-2012, 12:48 AM
@JunCass:

1. Bạn bỉ giai hay xúc phạm giai, mình thật khó để phân biệt. Mình cũng là một fan hay bỉ giai nhưng những lời bạn nói thật sự rất khó nghe.

2. Bạn quên rằng vừa rồi KAT-TUN có concert CHAIN? Vậy bạn đã hiểu việc áo quần giống nhau chưa?

3. Nổi loạn là tính cách thật? Bây giờ là "biến chất"? Ừm... đọc thêm mag trans hay report/palm thay vì variety shows nhé.

4. KAT-TUN tự sáng tác hết nhạc được hả mà bắt cứ phải hát như xưa? Chưa kể đang kí hợp đồng quảng cáo aka làm 'con nuôi' cho SOLIO/SUZUKI đó LOL.

5. Đừng tỏ ra mình hiểu hết về một người chưa từng gặp, chỉ thấy qua phương tiện đại chúng. Bạn không nằm dưới gầm giường các giai, ok?


Mình là Haiiro Shieru, mình dùng chung nick của bạn mình. Vui lòng @Shieru nếu bạn trả lời không thì tội nghiệp bạn mình bị vạ lây lắm, cảm ơn.

azalea
18-09-2012, 09:48 AM
Bạn JunCass yên tâm là bỉ giai với S thì các fans chả ai lạ đâu, S ko phải cái gì kì thú mới mẻ đâu để mà bạn tự hào mình S (mà kể ra fangirls toàn 1 lũ mồm thì S nhưng M bỏ xừ ý =))) Bỉ, xúc phạm, thừa nhận cái j bọn nó có và ko có, phủ nhận những j bọn nó làm... tớ nghĩ ko khó phân biệt chứ?


KAT-TUN theo kiểu như xưa mới chính là tính cách thật của chúng nó đấy, cái kiểu vô kỷ luật và ưa tự do mới là chúng nó

Tớ bị 1 cái tính là càng yêu đến đâu càng ko dám tin mình hiểu thực sự. Bạn có nhớ là KAT-TUN được xây dựng với hình tượng bad boys ko? Bây giờ cái hình tượng đấy có khác đi, còn bản chất con người thì tớ chịu, biết tớ đã chả ngồi đây :D Nhưng con người bọn nó qua những gì mình xem được đọc đc, thì tớ ko thấy biến chất, như Heki nói, là trưởng thành hơn thôi, chứ tớ cũng ko thấy có thay đổi j nhiều.

Và từ trước đến nay, những cái vô kỷ luật mà KAT-TUN có với tớ là những cái nhỏ nhặt, vui vẻ thôi, lúc jr thì thêm 1 tí trẻ con, chứ tớ ko thấy có đứa nào láo toét thế cả. Còn nếu thực sự là sống và làm việc vô kỷ luật (mỹ từ: yêu tự do, nói toẹt ra thì ví dụ trong TH Jin thì là chả ý thức đc mình là ai và ko coi người khác ra j, thông cảm cái này móc máy xỉa xói tí :))) thì tớ chẳng hiểu có j hay ho cả.

Còn 1 cái góp ý nữa hơi ôm rơm nặng bụng ko phải việc mình, mà nói thật tớ cũng ko giao du nhiều với fandom, chả có nhu cầu và tư cách để "quan tâm đến hình ảnh fan VN trong mắt fan quốc tế". Nhưng mà nhìn thấy fan nước ngoài nói với nhau ko hay ho j về cmt trên lj của bạn, rồi lại có lần thấy người khác nói đại khái là "ôi hóa ra ... là người nước tao" thì tớ cũng thấy hơi làm sao đấy :D

P/s: giai JE bỉ nhưng cũng ko phải giai bỉ nhất hoặc là giai duy nhất bỉ đâu, cái này cũng ko lạ lẫm hay đặc biệt đâu :D

Kasumi Nguen
18-09-2012, 01:07 PM
haizzz.... lại nữa sao????~~~:26-lines:

để jai tớ được yên khó vầy sao ???? :15-fall:

JunCass
18-09-2012, 02:02 PM
Chết cười với các bạn =))) mình nói thẳng là mình đã nói đùa về cái từ biến chất mà vẫn cứ moi lên, mình vẫnn hay dùng mấyy từ kiểuu thế nhưng chả ai nói gì, chắcc tại toàn chơi với lũ S =))), chả gây war nữa không lại del thread thì đẹp, mình có cách yêu thần tượng của riêng mình, có nói lại cũng bằng thừa :6-bite::49-spin:

azalea
18-09-2012, 02:20 PM
Khổ, có phải có mỗi cái từ đấy đâu, mình chả nói j đến việc bạn yêu KT hay ko, nhưng mà mấy bài bạn post (chứ ko phải 1 từ biến chất nhé) thì cũng thế nào đấy để người ta phải có ý kiến thôi. Mà bạn lại lôi cái khái niệm S ra như kiểu ở đây những người có ý kiến với bạn thì toàn 1 lũ bênh giai chằm chặp, suốt ngày khen ngợi giai với ko biết S là gì ý. Anw cũng phá thread thật, mình cũng là loăng quăng thấy cái j lố quá thì nói thôi :-h

JunCass
18-09-2012, 02:29 PM
Khổ, có phải có mỗi cái từ đấy đâu, mình chả nói j đến việc bạn yêu KT hay ko, nhưng mà mấy bài bạn post (chứ ko phải 1 từ biến chất nhé) thì cũng thế nào đấy để người ta phải có ý kiến thôi. Mà bạn lại lôi cái khái niệm S ra như kiểu ở đây những người có ý kiến với bạn thì toàn 1 lũ bênh giai chằm chặp, suốt ngày khen ngợi giai với ko biết S là gì ý. Anw cũng phá thread thật, mình cũng là loăng quăng thấy cái j lố quá thì nói thôi :-h

Mình hay có kiểu nói bốp chát như thế, nhưng không có nghĩa là mình không yêu KAT-TUN bây giờ, mình cũng chả cần KAT-TUN phảii bámm lấy cái quá khứ ngày xưa cả, mình chỉ muốn chúng nó có phong cách riêng thôi, mà cái phong cách nỏi loạn ấy mới khiến cho KAT-TUN có nhiều fan. Vì bạnn heki baỏo mình "xúcc phạm" giai ghê quá nên mình nói thăng là mình S với giai từ trước, nhưng bạn ấy cứ muốn lôi đi lôi lại nói đấy chứ, chả có gì mà cứ làm to chuyện lên Mình chả hiểuu sao lại phải làm quá lên như thế, săm soi từng từ một người khác viết rồi từ đó suy ra người ta không ra gì, mình cũng có thể tranh cãi nhưng mình không muốn thread bị khóa chỉ vì mấy cái chuyện không đâu. Với lại, một người viếtt là đủ rồi, nhiều người viếtt vaò chỉ tổ gây war chứ chả ích gì, cứ coi như là mình bám vào cái quá khứ của KAT-TUN đi vậy.

heki
18-09-2012, 02:52 PM
Chỉ chỉ lên trên tiếp
Có câu nào mà bạn nói là bạn đùa hả :crisp:??? Bạn luôn nhấn mạnh sự XÚC PHẠM giai còn gì nữa? Như đã nói đó, nếu sợ war thì nên nghĩ kĩ trước khi nói đi. Mình nói sai người ta phản bác là chuyện bình thường. Tôi nghĩ có khi bạn phải học lại Tiếng Việt để hiểu được cách dùng từ cho đúng đó :)). Bạn vẫn nói như vậy mà không ai nói gì vì người ta chẳng thèm nói, nên bạn cứ ảo tưởng là mình hay, mình thế là S rồi đem lên chốn công cộng rêu rao. Và khi đem lên chốn công cộng thì có người nói cho bạn thấy rồi đó. Cái này không phải tôi nói mà là bạn azalea nói nha: " Ô, hóa ra là... người nước tao", thế nên bạn đủ hiểu người ta nghĩ gì về bạn ( ko chỉ trong phạm vi JPN mà còn ở LJ nữa, chưa kể hình như KVF trên FB cũng ngó lơ và coi như không thấy bạn). Vậy không hiểu bạn chết cười với chúng tôi, hay chúng tôi chết cười với sự thiển cận và "khoái tỏ ra nguy hiểm" của bạn đây?

Bạn có cách yêu thần tượng của bạn và chúng tôi có cách yêu thần tượng của chúng tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ , đây là DIỄN ĐÀN, chứ không phải blog cá nhân của bạn. Mà lên DIỄN ĐÀN thì đương nhiên những phát ngôn không đúng và khiến người khác không hài lòng sẽ bị bash. Còn nếu bạn thích thể hiện cái sự " yêu thần tượng" bằng cách XÚC PHẠM thần tượng như thế thì bạn nên về blog hay cái gì đó riêng tư của bạn mà nói. Còn bạn nói trên chốn đông người thế này thì ăn gạch là chuyện quá bình thường :crisp:

Tôi đang nghĩ đến cảnh những người chưa biết gì về KAT-TUN vào đây đọc cm của bạn thấy bạn ghi là " KAT-TUN giờ biến chất rồi " thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Chắc sẽ không ít người nghĩ " Oh, fans còn nói thế thì chắc cũng chẳng ra gì đâu". Và nếu không có ai phản bác bạn như chúng tôi đã làm thì người ta lại nghĩ tiếp " Không ai ý kiến gì thì KAT-TUN biến chất là sự thật rồi, vầy có gì đáng để ngó nữa". Tôi cũng không có tham vọng là thêm fans cho KAT-TUN, tôi chỉ đơn giản không muốn người ta hiểu sai về KAT-TUN thôi.

Và bạn đừng lôi cái sự S và chơi với những người S của bạn ra dọa chúng tôi =))=)) . S với phát ngôn thiếu não nó không có liên quan gì đến nhau hết. Nhưng xem ra bạn KHÔNG PHÂN BIỆT nổi điều đó rồi. Nói chung, người thông minh thì nên nói ít ở những chỗ cần nói ít, nói nhiều ở những chỗ cần nói nhiều và điều quan trọng là biết dùng não để suy nghĩ xem mình nên nói cái gì cho phù hợp. Tôi và những người khác nói cũng nhiều rồi đó, chỉ hi vọng ( dù là cực kì mong manh mỏng mảnh) là bạn có đủ thông mình để tiếp thu 1/1000 những gì chúng tôi nói là đã mừng rơi nước mắt rồi :be_eaten:. Và yên tâm là bạn còn bảo thủ và phát ngôn không suy nghĩ thì chúng tôi sẽ còn "nói chuyện" với bạn dài :aha:

Pi ét : Như đã nói, tôi không có săm soi từng từ mà cái từ " Biến chất" đấy nó đập vào mặt không chỉ tôi mà còn nhiều người khác. Còn vì sao nhiều người nhảy vào nói thì cái này bạn nên tự xem lại mình chứ đừng hỏi chúng tôi là vì sao, chúng tôi không phải ai cũng quen nhau và cũng chẳng ai hô hào vào bash bạn đâu :)):)). Người ta ngứa mắt thì người ta nói vầy mà

JunCass
18-09-2012, 03:01 PM
Nếu bạn thực sự nghĩ cho KAT-TUN thì thôi đi, mình vẫn còn đủ IQ để nói với bạn nhưng ít ra thì mình cũng không muốn gây war khóa thread, đây không phải box KAT-TUN, đây là nơi của trai JE chung, nếu muốn chỉ dạy thì bạn có thể làm thế với người khác còn mình thì gặp không ít fan kiểu như bạn nên mình chả muốn dây, mình không có thói quen suy nghĩ khi com và cả khi nói nữa, đấy là tật xấu nhưng mình cũng chả muốn sửa, còn dây dưa thêm ở thread trai JE thì fan các nhóm khác sẽ nghĩ fan KAT-TUN chả ra gì, bạn không cần com dài đâu mình cũng chả đọc mà, nếu cần thì bạn cứ tung hoành ở box KAT-TUN trên JPN, mình sẽ đi chỗ khác như rất nhiều fan KAT-TUN khác đã từng bỏ thread KAT-TUN ở JPN

heki
18-09-2012, 03:43 PM
Bạn đừng dọa tôi :)), tôi không biết sợ đâu mà dọa. Với cả chắc bạn không biết chứ fans KAT-TUN về ở ẩn cả rồi, không hoạt động nhiều trên diễn đàn đâu ( ko chỉ riêng JPN nhé ), mọi người chỉ hú hí thành nhóm với nhau trên FB cũng như trên LJ thôi vì trên đấy 8 được nhiều hơn và share thông tin nhanh hơn, và điều này chẳng liên quan gì đến diễn đàn hết. Người ta có nghĩ fans KAT-TUN ra gì hay không cái đó phải hỏi chính bản thân bạn mới đúng chứ, bạn phát ngôn như vậy mà còn sợ mất thể diện hay sao :))? Còn cá nhân tôi chỉ đơn giản là không muốn người ta không hiểu sai về KAT-TUN thôi, còn ai nghĩ gì về tôi tôi chẳng quan tâm :)).

Tôi nói rồi, bạn còn không tiếp thu người ta sẽ còn "tiếp chuyện" với bạn dài. Và bạn còn phát ngôn không suy nghĩ thì sẽ vẫn bị ăn bash. Vậy ai là người phá thread đây? Nếu từ đầu không có phát ngôn thiếu não của bạn thì liệu có những dòng com này không? Và tôi e là nếu bạn không chịu nhìn lại mình thì sẽ không chỉ có "cuộc nói chuyện" tại topic này với tôi đâu :)).

Mà thôi, qua mấy bài viết chắc người ta cũng đủ hiểu được vấn đề, và chắc cũng hiểu sơ sơ được bạn là người thế nào, tôi là người thế nào rồi nên tôi cũng chẳng nói nữa. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những người như tôi ra, vì tôi chẳng ngại war với những thứ mà tôi cảm thấy không đúng đâu, và nếu bạn đáp trả tôi, tôi sẽ sẵn sàng đáp trả lại :)):))

Pi ét : Những lời tôi viết không phải chỉ để dành cho bạn nên bạn chả đọc cũng chẳng sao. Tôi viết đơn giản là vì tôi nghĩ rằng nó cũng có tác dụng phần nào đấy với những người muốn hiểu rõ hơn và tránh hiểu lầm về "phong cách bỉ giai" của gái nhà KAT-TUN thôi. Và thêm 1 điều nữa, fans KAT-TUN không thích những thành phần fans hay có những phát ngôn nhảm nhí và thiếu não nên họ sẵn sàng chỉnh sửa, vậy đó :crisp:

bubble_benji
18-09-2012, 05:54 PM
Trai JE mình biết đầu tiên là Yamapi :D Chả là mình dạo youtube thì nghe được bài Loveless hayyy.. :( Sau đó cũng ráng kiếm phim của ảnh coi ;)). Kể từ đó biết thêm dc Kame nữa :)) Rất thích 2 anh này, phong cách rất dễ thương :))

Nhưng mà mình không tìm hiểu về NEWS hay KAT-TUN gì lắm :-/ hình như chỉ kết 2 anh này trong JE :D

dtt
18-09-2012, 08:37 PM
bạn ấy đi mừng quá, cho đỡ phải tốn calori nói với bạn ấy

bạn ra chỗ khác ngoài JPN để gặp fan KAT-TUN ư? với kiểu nói như bạn thì bạn có đi đâu cũng chả ai muốn tiếp chuyện với bạn đâu, hứa đấy!

Queryz a.k.a Beat
18-09-2012, 11:42 PM
truyền thống fangirl nhà JE là bỉ zai...
nhưng bỉ zai cũng cần có nghệ thuật...
đồng ý với đa số các comments ở trên =))

oychii
19-09-2012, 03:07 AM
Không đồng ý với một comment nào đó ở trên (quên rồi). Mình hiểu việc theo ai từ trước có một số lợi thế nhất định, nhưng mà chỉ vì là fan cũ mà nói fan mới không rành bằng mình (rồi nói như kiểu trứng đừng đòi khôn hơn rận) thì đúng là thiển cận quá đi. Có thể mình mới vào fandom hôm qua thì không bằng các bạn vào fandom mấy năm trời, nhưng vào một năm và năm rưỡi thì cũng chả chênh chau mấy đâu ạ, tùy vào tốc độ đọc của mắt, tốc độ tìm kiếm của tay và... độ suy diễn của cái đầu thôi. Mượn lại lời bạn nào đó ở trên nữa, chả ai nằm gầm giường người ta mà hiểu hết người ta được. Đùa chứ từ ngày mình làm fan girl đến giờ ghét nhất bạn nào lôi năm lôi tháng ra kể lể.

Mình cũng chả nhớ đã "iu" JE Boys như thế nào. Chỉ nhớ biết đến lần đầu tiên là hồi Change the World với Sotsugyu (chả nhớ có viết đúng tên không) làm OST cho Inu Yasha. Khi biết đến JE Boys thì mình lại có cảm tình với thế hệ Kinki trở về trước và HSJ về sau hơn. Đoạn ở giữa không hiểu sao ít cảm tình, chắc do ồn ào quá?

sweet_wagashi94
17-08-2013, 08:12 PM
Nhận ra một điều là rất nhiều người đến với zai JE nhờ Nobuta:aha:

wendylucian
06-09-2013, 09:05 PM
Nhận ra một điều là rất nhiều người đến với zai JE nhờ Nobuta:aha:

Có tui ko nè! :))
Mà tui.... đến.... với..... trai.... JE thế nào nhỉ? :ask:
tui cũng ko nhớ nữa, chỉ là từ bé tui đã rất thích nhật, người lôi tui vào xứ phù tang là Inuyasha :crisp:
Sau đó tui bị ghiền Change The World! Tui đánh lộn với thằng bạn cùng lớp vì nó làm hư cái băng cát-sét mà tui cực khổ gọi điện thoại lên tổng đài VOH nhờ phát xong cực khổ ngồi thu (ôi cái thời no internet :head_sick:)
sau đó thì tui ngày càng mê Nhật Bổn hơn hơn và hơn nữa,
Cuối cùng vì tui mắc bệnh mê trai và kì thị gái nên đã chốt hạ tại nơi này! JE land :big_ love: