PDA

View Full Version : my idols!



Cốm
16-09-2006, 06:28 PM
Idol

Idol là một chủ đề cũ nhưng kishi nghĩ là nó không bao giờ “nát” ^^. Mọi người hãy cùng làm một bài test nhỏ để bày tỏ quan niệm của mình về chủ đề này nhá!

1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)

à Báo cáo hết! ^^

Kishi xin được “khai mào” trước.

1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?

Có chứ, (kishi đã từng viết điều này nhiều lần rồi nhỉ ^^) Kishimoto Masashi sensei- tác giả của series Naruto (nhìn nick kishi mọi người có đoán ra không?^^).

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?

Hẳn rồi, tại sao lại không nhỉ? Tất nhiên là nếu bạn biết hâm mộ đúng cách.

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?

Idol đó là người có ảnh hưởng rất lớn đến bạn, người đó là một mục đích để bạn luôn cố gắng. Thần tượng cũng là người gây cho bạn rất nhiều cảm hứng.

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.

Nếu chỉ là thích thôi thì là chuyện bình thường, vì con người vốn yêu cái đẹp mà ^^. Còn nếu tôn người đó lên hàng idol chỉ vì đẹp trai hay xinh gái thì đúng là củ chuối (thật không xứng chút nào!).

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)

Ờ…đến lúc nào kishi gặp được idol của mình thì sẽ biết ^^.
(viết vài dòng nè, quá ngắn so với bình thường ^^’)

Các mangaka thể hiện những suy nghĩ và quan niệm sống qua tác phẩm của mình, tôi tin thế. Và tôi biết anh qua một manga rất nổi tiếng của anh. Tôi không diễn tả được những cảm xúc của tôi khi đọc sáng tác của anh. Chỉ biết là manga ấy đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc và nó khiến tôi muốn thay đổi bản thân mình, thay đổi cách sống của mình.

Điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy thích anh là cái cách anh định nghĩa về “người quan trọng” (qua lời của Naruto): Họ đã cứu vớt tôi ra khỏi địa ngục của sự cô đơn, họ thừa nhận sự tồn tại của tôi, chính vì thế họ là những người quan trọng nhất. Tôi không hiểu tại sao tôi lại thích câu nói này đến thế. Anh cũng là người rất quan trọng với tôi dù anh không biết tôi và có thể anh sẽ chẳng bao giờ biết tôi.

Tôi luôn có cảm giác anh thật đặc biệt. Cảm xúc ấy bắt nguồn từ những trang truyện đầy tâm huyết của anh, từ tất cả những lời nhắn nhủ của anh qua Naruto. Những câu nói có vẻ rất đơn giản nhưng tôi biết để viết nên được những lời như thế anh đã phải trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống.

Tôi thích cái suy nghĩ mà anh cho là ngớ ngẩn “không sao đâu. Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy”, cả cách anh không đầu hàng trước cuộc sống, những gì anh làm để thay đổi số phận của mình. Bởi chính anh để Naruto nói rằng “Tôi không giỏi trong việc đầu hàng”, “Tôi không đi ngược lại những lời nói của mình”... Sống và chiến đấu như anh là điều mà tôi luôn muốn đạt được. Cứ tiếp tục cố gắng và cố gắng không ngừng, rồi một ngày bạn sẽ biến những ước mơ “điên rồ” của mình trở thành hiện thực. Anh đã chứng minh cho tôi biết điều đó.

Tôi yêu anh vì anh đã làm cho Naruto chạm tới trái tim tôi. Đơn giản và tự nhiên như nó vốn phải vậy. Tôi yêu anh bởi anh đã thức tỉnh ước mơ trong tôi. Anh cho tôi mục đích sống và nghị lực để tiếp tục đi trên con đường đầy chông gai tôi đã chọn. Anh chỉ cho tôi biết những điều mà trước đây tôi chưa từng biết đến, chưa từng nhận ra. Anh cho tôi nhiều hơn là tôi tưởng.

Anh thích nhìn ngắm bầu trời, thích những đám mây tự do và xinh đẹp. Tôi cũng thế. Đôi khi tôi băn khoăn không biết anh có đang cùng nhìn lên bầu trời xanh trong và cao vời vợi như tôi không? Dù anh ở rất xa nhưng ít nhất tôi biết một điều rằng tôi có chung một bầu trời với anh. Chắc chắn một ngày nào đó tôi cũng sẽ toả sáng như anh…
...Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều Kishimoto Masashi.

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”!

Một manga rất hay nhỉ! ^^ Watanabe sensei hẳn cũng là thần tượng của nhiều người.

Alek
16-09-2006, 09:55 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?
Có chứ, 1 cầu thủ bóng đá - Alessandro Nesta
2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
Không hẳn là quan trọng , vì không có thần tượng thì bạn vẫn sống đc mà,chỉ có điều là cuộc sống sẽ vô vị lắm
3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
Thần tượng với mình là 1 khuôn mẫu , 1 người có những điều đáng để mình ngưỡng mộ,kính trọng , là motivationz 4 everything I do , là người tạo cho mình cảm giác bình yên và thoải mái nhất ...
4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
Cái này là GHÉT lắm đấy nhé , tôn ai đó làm thần tượng chỉ vì họ đẹp trai hay vì ý thix nhất thời thì tội họ quá,lúc họ đẹp thì theo,lúc họ o đẹp nữa thì vứt , tìm ai đó đẹp hơn thay thế --> 1 hành động đáng phê phán >,<
5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)
^___^ Thank God 4 giving me a chance to meet you . ...
Thần tượng của tớ,1 cầu thủ bóng đá ... có lạ lắm o ? Thầy tớ bảo nếu bạn làm bác sĩ người ta gọi bạn bằng bác , còn nếu bạn làm cầu thủ đá banh , đa số gọi bạn bằng thằng , chẳng ai gọi là anh cầu thủ hay là bác cầu thủ --> thầy bảo đừng thần tượng cầu thủ bóng đá . Thế mà tớ lại đi thần tượng < tôn sùng thì đúng hơn > 1 cầu thủ bóng đá . Viết về Nesta thì tớ xin mượn lời 1 người nào đó vì những lời đó cũng là điều mà tớ muốn nói " Có những người mà khi ở bên cạnh họ , bạn luôn luôn có cảm giác bình yên . Nesta-Mio Angelo , là 1 người như thế đó "

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)
HAY

Aka!chan
16-09-2006, 10:19 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?

có chứ ^^ người đó là takky- hideaki takizawa

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?

quan trọng, có 1 người để ngưỡng mộ, để học hỏi, để vui buồn, để biết thế nào là quan tâm đến 1 người, để biết con tim ta có thể đập rộn ràng, rạo rực không chỉ với ai đó thôi
có thần tượng sẽ làm cuộc sống vốn bình lặng của ka ... dậy sóng ^^ ka hiểu rõ hơn về bản thân, và có thêm nhưng người bạn dễ thương

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?

hmm, đó là người làm cho ta cười, hoặc khóc vì 1 nụ cười, vì 1 giọt nước mắt của người đó, dù ta chưa từng trò chuyện

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.

thích 1 người đẹp trai thì có sao đâu? nhưng mình cũng nhắn nhủ với những bạn trót thần tượng những người đẹp trai: chẳng có gì đáng tự hào về điều đó

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi!

không nói gì cả, sẽ chạy lại ôm chầm lấy anh mà khóc thật nhiều. vì anh đã không biết rằng ka đã khó khẳn thế nào để được tiếp tục thích anh, đã phải kiềm chế thế nào khi có người chê bai anh, buồn lòng thế nào khi biết những người ngộ nhận thích anh, rằng ka đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chỉ để được ôm lấy anh và khóc thật nhiều
còn nói về anh à, tuy anh không cao nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn, hmm, biết anh qua vai diễn của anh, nhưng yêu anh vì anh là chính anh ... hmm, noi 1gì nữa nhỉ, rất rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”!

không quan tâm truyện này lắm (mình lạc hậu nhỉ) Y_Y
thế giới trong manga này khắc họa rất thật về thế giới của ca sĩ, làm cho ka liên tưởng đến các anh trong JE.
nhóm WE có vẻ giống tackey và tsubasa nhỉ ^^ nhưng thật vui vì 2 anh đã từng nói: sẽ không cùng yêu 1 người, sẽ không vì ai đó mà đánh mất tình bạn của 2 người ^^

amote88
16-09-2006, 11:06 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?
tất nhiên là có roài...number 1 in my heart...Takizawa Hideaki...^^
2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
cái nì là tùy mỗi cá nhân thôi...theo amo thì có hay ko cũng ko quan trọng...nhưng từ khi amo bít đến Takky...thì cuộc sống của amo trở nên vui vẻ hơn nhìu...có 1 ng` để quan tâm...đễ dõi theo cũng rất thú vị...nhìn anh cười thì mình cũng cười theo...tự nhiên thấy mình ngu ngơ hẳn ra...cảm giác rất...tuyệt...>_<
3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
là 1 ng` mà amo hâm mộ ^^...là ng` mà amo có thể cười khi ng` đó vui...khóc khi ng` đó buồn...(cái nì có thể hơi quá..^^)
4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
cái này có vẻ là hiện tượng gần đây khá phổ biến...1 ng` đẹp trai thì sẽ dễ đi vào trí nhớ của khán giả hơn là ng` không đẹp...nhưng thần tượng 1 ng` chỉ vì đẹp thì thật là hơi nhảm...như vậy là chỉ thix cái vẻ bề ngoài của ng` ta chứ ko phải vỉ chính bản thân họ, vì tài năng của họ...amo ko làm như vậy đc
5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi!
nếu gặp đc Takky thì dám amo sẽ xúc động mà ngất xỉu khi chưa kịp nói lời nào với anh quá...^^..cũng có khi ngất xỉu vì chảy máu mũi...hehe...dù sao thì..thank god i found you...amo chỉ cần anh lun vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục thành công trong sự nghiệp...hi vọng anh bít có 1 ng` là amo lun iu anh...vì anh là chính anh thôi...
6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”!
đây là 1 trong những truyện mà amo thích nhất...thích nhất là Etou Akira...^^...theo amo thấy thì cơ chế hoạt động của M2pro và JE khá giống nhau...^^...phải chi Tackey&Tsubasa cũng như 2 anh WE nữa thì great...
Ero dance...2 anh sẽ ko iu cùng 1 ng`...vì 2 anh iu nhau muh...hehe...

Kiwi Super Soup
16-09-2006, 11:52 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?
Ayu-chan hố hố hố

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
Ko bi't nhưng mờ Ayu là ngừ làm đời của soup này positive hơn rất nhìu và làm soup này thấy safe thấy như được fullfill

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
Ko bít nhưng fa~i có tài chứ ko thì sọt rác thẳng tiến

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
Ayu là girl mè hự hự.Nhưng vậy thì lũ đóa đi out là được rùi hâm mộ kiểu đó khác gì đi cua 1 girl (boy) mà bít ch81c ko bao giờ cưa đổ

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)
Tui sẽ hỏi nhìu lém hỏi vì sao Ayu có thẩ há hay tới vậy,lời của sis sao có thể trans đến 1 ngừ mù JPnese như tui vậy và hỏi nếu tui có thể là bạn Ayu và được liên lạc với sis chia sẻ vói sis nhìu điều

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)
Chưa và ko đọc đeu,tốn money lém (hé hé)
à Báo cáo hết! ^^

Kishi xin được “khai mào” trước.

1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?

Có chứ, (kishi đã từng viết điều này nhiều lần rồi nhỉ ^^) Kishimoto Masashi sensei- tác giả của series Naruto (nhìn nick kishi mọi người có đoán ra không?^^).

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?

Hẳn rồi, tại sao lại không nhỉ? Tất nhiên là nếu bạn biết hâm mộ đúng cách.

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?

Idol đó là người có ảnh hưởng rất lớn đến bạn, người đó là một mục đích để bạn luôn cố gắng. Thần tượng cũng là người gây cho bạn rất nhiều cảm hứng.

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.

[-d.k-]
18-09-2006, 09:13 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?
Có, Yoshihiko Inoraha, 1 kẻ có đầu óc tầm... khủng bố vĩ mô, điêm ko tổ chức, 1 trong 3 thằng quậy của V6 !


2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
có, vì nếu ko thì chẳng có ai để mình ngưỡng mộ hét (8ko dám bắt chước :D*)


3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
Một ng` .... hâm cỡ đó =)) Đùa thôi, là 1 ng` minh` ấn tượng & ngưỡng mộ (*về 1 số mặt nào đấy!*)


4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
vớ vẩn!


5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)
Anh làm Hars Luck hero part 2 đi :)) Ko Pika--nchi cũng đc :)) làm tốt hơn 2 film đó là đc rồi. Hoặc cho ra 1 cái movie mới, cho nhóm # đóng cũng ổn. Hoặc tốt nhất anh wa Sabu cho nó hổ lốn =))


6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)
đọc rồi, ko thik :D

Taisuke
21-09-2006, 11:46 AM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?
Đã, đang và sẽ mãi mãi là SMAP :">. các anh là no 1 thui chứ còn nhiều lắm :)). Nói chung là iu các singer & idol Japanese

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
Không quan trọng lắm :D

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
Thần tượng với Seiji chỉ có 1, vậy nên không cần định nghĩa làm jì, nhưng có thể nói đơn giản là Seiji yêu họ :">

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
Rác rưởi.

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi!
Just my dream, ai tò mò muốn biết thì viết ở dưới nha :D


6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”!
Thấy giống giống JE seo ý :))

kotobuki_ran
22-09-2006, 11:12 PM
Thiếu 1 câu mà wan trọng nhất : tại sao bạn lại coi người đó là thần tượng ? ( có j` đặc biệt , có j` mà bạn thích ? )

Hải Phong
26-09-2006, 09:00 PM
Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không? Có chứ, đó là my grandfather. Hơi lạ phải không

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
Tùy. đối với tui là có

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
người làm cho mình ngưỡng mộ, kính trọng, yêu quý và là mục tiêu cho mình hướng tới

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
Không khoái vụ này => Xem lại định nghĩa idol của tui. :big_smile

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)
Tui thì không bao giờ còn cơ hội gặp đc idol nữa roài. nếu đc gặp lại (dù chỉ 1 lần cũng đc) tui chỉ nói 1 câu thôi : I love U.

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko
Akirakun ga ichiban :beauty: . Manga nào của Taeko cũng tuyệt vời, chỉ tội bà lười vẽ quá, tìm đỏ mắt cũng chỉ đc 1 cái ảnh bé xíu của 5 anh em thôi, không có cái nào của Akira cả, bé cũng không có, nói gì ảnh to :cry:

tinnygy
29-03-2009, 02:33 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?

Có ^^ Đương nhiên là có òi, Hikki-chan đấy :">


2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?

CHuyện này thực ra có hay ko cũng rứa, nhưng có thần tượng thì cũng giống như có một mục tiêu hay 1 ước muốn nào đó trong đời vậy, xem như 1 chút động lực sống ấy nhỉ :))


3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?

Người khiến cho tớ ngưỡng mộ và luôn nhìn lên!!!


4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.

Phí thời gian, Phí tiền bạc, Phí tim!!!



5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)

I LOVE YOU!!!


Vài điều: hok bít viết gì cả vì viết gì cũng bằng thừa cả, tớ yêu Hikki quá cỡ mất rùi :">



6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)

Đó là 1 manga có ý nghĩa, và chiều sâu khi xây dựng nên những hình tượng, những nhân vật với những tính cách hem giống ai cả =)) VÀ tớ thích nó ^^







Cái này hay!!! Đào lên cho vui ^^ Pé Eck có nhiều Topic hay đấy chứ :try:

Cốm
29-03-2009, 11:18 PM
Cái này hay!!! Đào lên cho vui ^^ Pé Eck có nhiều Topic hay đấy chứ :try:

:crisp: hố hố hố, giờ em mới nhận ra điều này đấy!

Để chuẩn bị đi lập thêm vài topic mới :hurry:

My computer
29-03-2009, 11:58 PM
1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?

Có, tất nhiên, ai lại k có idol chứ. Idol của mình khá nhìu, ở 1 mặt nào đó của mình đều có 1 thần tượng... Hikki-chan, Sammi-Cheng, GReeeeN, Clazziquai, Nan Quan Mama. Đó chỉ là lĩnh vực âm nhạc, ở lĩnh vực khác thì mình cũng có (tất nhiên là đúng nghĩa thần tượng ròi)

2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?

1 Phần nào đó, hiểu đơn giản là... nó làm mình vui, hoặc có thể dựa vào idol mà fấn đấu điều gì đó

3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?

Her... ??

4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.

Phong trào, ồ... Ste ko thích giống người bt. Đẹp trai, =)) nếu thế ste có cả trăm Idol

5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)

Chẹp, tùy cơ ứng biến thôi... hem bik nói dc hem vì sợ bị ngất mất tiu

6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)

Chẹp, chưa...

duongqua_8700
30-03-2009, 12:16 AM
Chẹp! Ko có thần tượng nhưng rât yêu quý Mariah Carey, Erika và Ayase.
^^

Taisuke
30-03-2009, 12:43 AM
Tập 2 :))

1. Bạn có thần tượng không? Nếu có thì đó là ai, và nếu không thì tại sao không?
Có, và nói chung khoảng 80% là người Nhật :-? Số 1 vẫn là SMAP :D JE các kiểu và 1 số gamer :x


2. Bạn có nghĩ rằng việc có thần tượng quan trọng không?
Tùy ?


3. Định nghĩa về thần tượng của bạn là gì?
Trang trc ?


4. Bạn nghĩ sao về việc thần tượng theo phong trào hay thần tượng chỉ vì… đẹp trai.
Vớ vẩn :-j


5. Nếu được gặp trực tiếp thần tượng của mình thì bạn sẽ nói gì? Hãy viết vài điều về thần tượng của bạn đi! (đề nghị viết cho… xả láng)
Chạy ra chụp ảnh ôm ấp các kiểu :">


6. Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ sao về manga “Hajime ga ichi ban” (Hajime là số 1) của Watanabe Taeko, một mang nói về “born to be idol”! (Ê, mà bạn đã từng đọc nó chưa? Nếu chưa thì đọc thử đi nhé!)
Như kiểu nói về JE :">

http://i379.photobucket.com/albums/oo231/akamarutaisuke/dsc04959.jpg
Bonus : 2 người mình khá ngưỡng mộ là người đội mũ, bên trái hàng trên và cậu mặt vuông vuông, hàng dưới ngoài cùng bên phải :D