PDA

View Full Version : Hình ảnh kỷ niệm 1 năm thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản



nic-chan
11-03-2012, 12:05 AM
(VTC News) – Làm phim, đúc tiền, thắp nến, đốt đèn trời... là những hoạt động mà Nhật Bản tưởng niệm thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra cách đây một năm.


Một năm trước, thảm họa kép động đất - sóng thần bất ngờ tấn công miền đông bắc, tàn phá ghê gớm vùng đất này. Khoảng 20.000 người chết và mất tích trong khoảnh khắc, thiệt hại kinh tế lên đến 210 tỷ USD.

Cơn địa chấn mạnh nhất trong vòng một thế kỷ qua còn gây nổ tại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và gây nên cuộc khủng hoảng hạt nhân lớn nhất thế giới kể từ năm 1986. Nỗi lo vì phóng xạ còn lan xa đến Tokyo, thậm chí các nước láng giềng.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/minamisanriku.jpg
Động đất và sóng thần tàn phá ghê gớm 3 tỉnh phía đông bắc Nhật Bản


Trong suốt một năm qua, người dân Nhật Bản đã kiên cường đưa đất nước đứng dậy sau thảm họa, thu dọn những đống đổ nát, xây dựng lại cuộc sống cho những người sống sót, kiểm soát nguy cơ khủng hoảng hạt nhân...

Và một trong số đó là tổ chức các hoạt động tưởng niệm thảm họa kép hạt nhân – sóng thần như đúc tiền, làm phim, đốt nến...

1. Phát hành tiền xu

Ngày 22/2, chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ phát hành các đồng xu mới bằng vàng và bạc để ghi nhớ thảm họa kép động đất - sóng thần đã tàn phá thảm khốc đất nước này vào ngày 11/3/2011.

Theo thông tin công bố trên đài truyền hình NHK của Nhật Bản, hai đồng xu mới đúc này có mệnh giá 1.000 Yên và 10.000 Yên.

Mặt phải của đồng xu bằng vàng là bản đồ biểu thị khu vực bị thiên tai cùng hình ảnh chú chim bồ câu. Còn trên mặt phải đồng xu bằng bạc sẽ là hình tàu thuyền đánh cá và bông lúa.

Mặt trái của cả hai đồng xu sẽ là biểu tượng một cây thông vẫn bám trụ lại một cách mãnh liệt sau thảm họa và được khắc dòng chữ ‘Gambaro Nippon” (Nhật Bản! Hãy tiến lên).


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/9999999999999999.jpg
Nhật Bản đúc tiền kỷ niệm thảm họa kép


Đối với người Nhật, cây thông là cây thần và giờ đây nó đã trở thành biểu tượng về sự hồi phục bất khuất của đất nước sau đợt thiên tai khủng khiếp.

Theo kế hoạch của Bộ Tài chính Nhật Bản, các đồng tiền sẽ dành trao tặng cho các nhà đầu tư đã mua hoặc sẽ mua chứng khoán của chính phủ. Những người mua chứng khoán đến ngày 15/4 nếu đạt hơn 10 triệu yen thì sẽ được nhận đồng tiền vàng. Đồng tiền bạc sẽ dành tặng cho các cá nhân mua chứng khoán trị giá hơn 1 triệu Yên.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch dành một lượng những đồng xu đặc biệt này để bán.

2. Làm phim

Đài truyền hình Nhật Fuji TV sẽ kết hợp với đạo diễn Hollywood Ridley Scott làm phim tài liệu “Japan in a Day” (Nhật Bản một ngày) để kỷ niệm thảm họa kép động đất - sóng thần.

Bộ phim đặc biệt này được thực hiện bởi Đài Fuji và Công ty sản xuất Scott Free, do đạo diễn Ridley Scott cùng em trai điều hành, nhằm tưởng niệm một năm diễn ra thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản khiến hàng chục nghìn người chết và mất tích (11-3-2011 và 11-3-2012).

Bộ phim sẽ được ghép từ các đoạn video do người dân tại Nhật Bản cũng như người dân trên toàn thế giới ghi lại cuộc sống của họ vào ngày 11-3-2012, một năm sau khi diễn ra thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật.

Ngoài ra, Hãng Fuji còn đặt 200 máy quay trong vùng chịu ảnh hưởng bởi thảm họa để ghi lại cuộc sống của người dân nơi đây trong ngày đặc biệt này.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/ImageViewaspx.jpg
“Japan in a Day” (Nhật Bản trong một ngày)


Những đoạn video này sẽ được tập hợp trên một kênh riêng của Youtube là http://www.youtube.com/JapanInADay/, đồng thời được dựng thành phim phát trên màn ảnh rộng.

Phim dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa thu năm nay và được phát hành tại Nhật cũng như một số nước khác. Đài Fuji TV dự định sẽ chuyển toàn bộ doanh thu của phim cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Đạo diễn Ridley Scott, người nổi tiếng với các phim như Alien (Người ngoài hành tinh), Blade Runner (Tôi phạm người máy), Gladiator (Võ sĩ giác đấu)… cho biết: “Chúng tôi mong muốn có cái nhìn rộng khắp về cuộc sống hằng ngày, niềm hi vọng, nỗi sợ hãi và ước mơ của người dân Nhật Bản”.

3. Ngoài ra, Nhật Bản còn tưởng niệm thảm họa kép động đất - sóng thần dưới rất nhiều hoạt động khác nhau như tổ chức lễ tưởng niệm, đốt đèn trời, thắp nến...

Ngày 11/9/2011, 6 tháng kể từ ngày xảy ra thảm hoạ động đất - sóng thần, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các thành viên nội các đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tại nơi ở chính thức của ông Noda ở thủ đô Tokyo.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/00001.jpg

Người dân Nhật Bản tham gia lễ tưởng niệm tại thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, phía đông bắc Nhật Bản.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/00002.jpg

Người dân Nhật Bản đội mưa đốt hàng nghìn chiếc đèn trời để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong thảm họa kép động đất - sóng thần.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/00003.jpg

Các bạn trẻ đốt nết trong lễ tưởng niệm tại thành phố Iwanuma, tỉnh Miyagi.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/tn22cb98.jpg

Các em nhỏ thì cầu nguyện cho những người bạn thiệt mạng do động đất - sóng thần tại Trường tiểu học Okawa ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi.


http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2012/03/05/00006.jpg


Sáng Nguyễn (Tổng hợp)

nic-chan
11-03-2012, 12:13 AM
Cảm động lễ tưởng niệm 1 năm sóng thần Nhật Bản


Thế giới đều nhớ về ngày 11/3 kinh hoàng một năm trước của người dân Nhật Bản.



http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-5.jpg

Người di tản từ các thị trấn nằm trong khu vực nhiễm xạ cùng các linh mục Shinto Nhật Bản tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại ngôi đền cổ đã bị phá hủy ở thị trấn bị bỏ rơi vì nhiễm xạ của Namie ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản hôm Chủ nhật (19/2/2012).


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-5note.jpg

Một tu sĩ cầu nguyện trong một khu phố bị phá hủy bởi trận động đất ngày 11 tháng 3 và sóng thần ở Onagawa, Miyagi Prefecture hai ngày trước khi lễ kỷ niệm một năm thảm họa.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-4.jpg

Hơn 500 người dân đất nước mặt trời mọc đã tham dự lễ tưởng niệm sự kiện đáng nhớ này tại Đại học Jochi, thủ đô Tokyo.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-3.jpg

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các thành viên Nội các dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong trận động đất, sóng thần


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-22.jpg

Du khách tưởng niệm các nạn nhân từ Okawa Elementary School, thiệt mạng trong thảm họa sóng thần năm qua, vào ngày 03 Tháng Ba năm 2012 ở Ishinomaki, Nhật Bản.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-4note.jpg

Người Nhật Bản sống ở Thụy Sĩ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Bern hôm 9/3.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-1.jpg

Người dân cầu nguyện trước bức tượng đá của một người mẹ ôm con với khăn dệt kim, mũ len ấm để chống lại mùa đông lạnh cắt được đặt cạnh bàn thờ đặc biệt ở phía trước cổng chính của trường tiểu học Okawa đã có 108 sinh viên bị mất tích trong thảm họa hôm 11/3.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-1note.jpg

Yuko Sugimoto giữ một hình ảnh của mình đứng ở cùng một chỗ cô đã đứng trong ngày 13/3/2011, 2 ngày sau thảm họa sóng thần của Ishinomaki, tỉnh Miyagi ở miền bắc Nhật Bản. Một năm trước, Sugimoto đã được chụp ảnh, được bao bọc trong một tấm chăn ở phía trước của một đống mảnh vụn khi cô nhìn Raito con trai mình đã mất tích (người cô sau đó tìm thấy). Hình ảnh của cô đã trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng của trận động đất cường độ 9,0 tàn phá Nhật Bản một năm trước đây.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban.jpg

Một người đàn ông tìm kiếm hình ảnh của mình tại một trung tâm thu các hạng mục đã được tìm thấy trong đống đổ nát của khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần ở Sendai, quận Miyagi hai ngày trước lễ tưởng niệm 1 năm. Hơn 250.000 bức ảnh và đồ dùng cá nhân được đặt tại trung tâm cho các chủ sở hữu đến phục hồi.


http://ione.net/files/subject/2012/03/24090/tuong-niem-1-nam-tham-hoa-song-than-nhat-ban-53.jpg

Một năm sau thảm họa kinh hoàng, Nhật Bản đã được tái phục.


Minh Hiếu (Tổng hợp)

nic-chan
11-03-2012, 12:36 AM
Người dân Nhật Bản cùng nhau tới những nghĩa trang và các khu vực trong vùng chịu thảm họa kép ngày 11/3/2011, để nhớ về những người thân của họ.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho1.jpg


Nhà sư Ryushin Miyabe đang cầu khấn trước bình đựng tro xương của những người đã mất trong thảm họa kép ở vùng đông bắc Nhật Bản cách đây một năm. Các bình này được đặt tại đền Myokoin ở Yamamoto, một thị trấn nhỏ của tỉnh Kagawa thuộc vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng thần. Khoảng 19.000 đã thiệt mạng trong thảm họa động đất sóng thần năm ngoái. Rất nhiều nạn nhân qua đời mà thi thể của họ không bao giờ được người thân đến nhận, bởi vì cũng không còn người thân nào sống sót.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho2.jpg

Các tín đồ cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm họa kép 11/3/2011 tại một khu tưởng niệm ở thành phố Natori, tỉnh Miyagi, hôm 8/3. Miyagi cùng với các tỉnh Iwate và Fukushima là những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa kép.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho3.jpg

Người thân của những nạn nhân động đất sóng thần tới thăm mộ của người thân tại thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate, hôm 10/3, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm sau ngày thảm họa kép tàn phá vùng đông bắc Nhật Bản.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho4.jpg

Các ngư dân và gia đình của họ cùng im lặng để thầm cầu nguyện cho những người đã mất trong thảm họa 11/3/2011. Đây là hoạt động nằm trong một buổi lễ được tổ chức tại cảng Hikado, thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, hôm 11/3. Một số ngư dân được tặng thuyền đánh cá mới sau buổi lễ này.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho5.jpg

Người dân Nhật Bản đội mưa tới thăm khu vực chịu thảm họa tại thành phố Minamisanriku, tỉnh Miyagi, hôm 10/3. Hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất nhà sau ngày 11/3 năm ngoái do sức tàn phá kinh hoàng của động đất và sóng thần.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho6.jpg

Những người dân này tập trung trước một ngôi mộ để cầu nguyện cho người bạn quá cố. Đây là một phần trong lễ kỷ niệm một năm sau thảm họa kép tại thành phố Minamisanriku, tỉnh Miyagi.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho9.jpg

Vùng đông bắc của Nhật Bản đang hồi sinh với một tốc độ khiến cả thế giới phải kinh ngạc và thán phục, nhưng những người dân ở đây sẽ không bao giờ có thể quên được những gì đã xảy ra, đặc biệt là nỗi đau mất đi những người thân.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho7.jpg

Những người dân này đang treo các con sếu giấy nhiều màu sắc được gấp để tượng trưng cho mong ước rằng linh hồn của những người đã khuất sẽ được an giấc ngàn thu.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho8.jpg

Những mảng màu khác nhau được tạo nên từ những con sếu bằng giấy tại một khu vực của thành phố Minamisanriku, tỉnh Miyagi.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/3d/59/nguoinhattuongnho10.jpg

Các cậu bé và cô bé này đang cùng nhau biểu diễn một điệu múa truyền thống của Nhật Bản trong buổi lễ tưởng niệm tại cảng Hikado, thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, hôm 10/3. Các em chính là tương lai của một nước Nhật đang hồi sinh sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân.


Hà Giang (Ảnh: AFP)

mura_saki18
11-03-2012, 11:16 AM
Từ mấy ngày nay, Nhật Bản đã bắt đầu các hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân động đất, sóng thần cách đây một năm. Một bầu không khí nhuốm buồn đang bao trùm khắp đất nước mặt trời mọc.



http://nj9.upanh.com/b4.s3.d3/dd7307a05528a1da9ae082d6a8e557bd_41903299.110312th egioituongnho5.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho5_upanh/v/9nef4z1q6ye.htm)
Những phút giây trầm lắng

http://nj7.upanh.com/b1.s13.d3/4ccecdcb605234228c631176839560ca_41903327.110312th egioituongnho4.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho4_upanh/v/dne4cz8qafr.htm)
Khu nghĩa trang ở Iwate tiếp rất nhiều người tới thăm viếng.

http://nj0.upanh.com/b5.s13.d5/c36c9233bdf83094a96774658dd2ffd4_41903350.110312th egioituongnho6.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho6_upanh/v/6ne5az7qfji.htm)
Hàng vạn con sếu với đủ màu sắc được các bạn trẻ Nhật Bản làm thủ công,
với mong ước linh hồn của các nạn nhân sẽ sớm siêu thoát.

http://nj8.upanh.com/b4.s13.d5/3ef5418c5b8cd582015c63580fc986fd_41903398.110312th egioituongnho7.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho7_upanh/v/2ne84z8h6tf.htm)
Công cuộc tái thiết tại tỉnh Miyagi vẫn đang dang dở.

http://nj0.upanh.com/b6.s3.d1/5ec0e4ebb5a727faaf8c9fb2d4a0df11_41903430.110312th egioituongnho8.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho8_upanh/v/4nec5z7q7wv.htm)
Rất nhiều nhà sư tham gia lễ tưởng niệm

http://nj8.upanh.com/b6.s13.d5/da05e8f3d230d8f78d151fb79f32ca7c_41903458.110312th egioituongnho10.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho10_upanh/v/7ne30z3hcco.htm)
Nghi lễ thả đèn giấy xuống sông

http://nj4.upanh.com/b3.s24.d1/fa5d510a9123c70309990bcb01e337ec_41903494.110312th egioituongnho9.jpg (http://www.upanh.com/110312_the-gioi_tuongnho9_upanh/v/4ne20z4h4do.htm)
Đèn giấy để tưởng niệm những người đã khuất ở Fukushima


Thu Thảo (danviet.vn)

fatmantheloner
11-03-2012, 12:39 PM
Mới đây mà đã một năm rồi sao, sao mà thời gian trôi nhanh quá, những nỗi bàng hoàng, kinh hãi tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua. Cơn sóng thần vô tình ập đến cuốn trôi đi sự bình yên, niềm hạnh phúc rồi để lại những mất mát, đau thương không gì bù đắp được, trên đống hoang tàn trước đây từng là những ngôi nhà, những gia đình hạnh phúc với tiếng cười tràn ngập, trong phút chốc chỉ còn lại sự trống vắng tan thương. Biết nói gì đây, biết làm gì đây khi mà những sinh mạng vô tội ra đi để lại nỗi tiếc thương khôn xiếc cho những người ở lại, những cặp vợ chồng mất nhau, những đứa trẻ mất cha mẹ...
Không! Cơn sóng thần hung dữ kia không thể nào làm vụt tắt ý chí của những người con đất nước Mặt Trời mọc, từ đau thương chúng ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn ngày hôm qua, từ tro tàn những mầm xanh sự sống sẽ trỗi dậy để rồi những cánh hoa anh đào tươi thắm sẽ lại nở rộ trên sứ xở Phù Tang.
Cùng là máu đỏ da vàng, chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn!!!
P/s: mình muốn khóc quá, mình thật tệ vì không thể làm gì được cho các bạn Nhật, cầu mong cho những linh hồn các nạn nhân sớm siêu thoát và nước Nhật sẽ sớm vượt qua thảm họa để hồi sinh và phát triển hơn.:39-pray:

conheovang
11-03-2012, 01:13 PM
Đã 1 năm rồi, lần nào đọc lại cũng khóc , ngày hôm đó nghe tin là khóc hết nước mắt , khóc mà hôm sau hai mắt sưng chù vù lun. Thương quá !!! Pray for you!!! Cố lên nào, bạn không có một mình đâu , tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho bạn!!!
HOA ANH ĐÀO VẪN SẼ NỞ...

M14
11-03-2012, 03:10 PM
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02075/tsunami_2075046b.jpg


Be Strong, Japan!

Kasumi
12-03-2012, 05:16 PM
Lặng lẽ… Nhật Bản

Người dân Nhật Bản hôm Chủ nhật (11/3) đã chìm trong im lặng để cầu nguyện và tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần kinh hoàng cách đây một năm.

Thảm họa làm chết và mất tích hơn 19.000 người, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Hàng loạt các sự kiện tưởng niệm đã diễn ra trên khắp đất nước Nhật Bản đến hết đêm.

Xin mời độc giả cùng lắng lại vài giây với những hình ảnh tưởng niệm tại xứ sở Phù Tang này:


http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/177.jpg?a23879
Tại khắp các thị trấn và làng mạc ven biển vùng Đông Bắc, các gia đình đã tập trung hướng ra biển, để cầu nguyện và tưởng nhớ người thân đã ra đi khi những con sóng thần cao chót vót quét qua nơi đây

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/247.jpg?a23879
Một bé gái và mẹ cầu nguyện trên bãi biển Arahama cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại thành phố Sendai tỉnh Miyagi

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/338.jpg?a23879
Vào lúc 14h46 (giờ địa phương) cả đất nước Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm để kỉ niệm một năm trận động đất 9,0 độ richter đã tàn phá đất nước này

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/16.png?a23879
Tại buổi lễ chính thức ở Nhà hát Quốc gia (Tokyo), hàng nghìn người đã có mặt để cùng nhau tưởng nhớ về các nạn nhân

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/433.jpg?a23879
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng trong thảm họa kinh hoàng nhất của đất nước này từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật hoàng Akihito cho biết Nhật Bản sẽ không bao giờ quên thảm kịch này

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/528.jpg?a23879
Sau một năm, hơn 340.000 người sống sót sau khi con sóng thần phá hủy toàn bộ nhà cửa vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/624.jpg?a23879
Mika Hashikai, 37 tuổi, cầu nguyện cho mẹ và cha cô, nạn nhân của trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011, ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/722.jpg?a23879
Các ngư dân đứng trên thuyền đánh cá của họ, cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại TP Ofunato, tỉnh Iwate

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/818.jpg?a23879
Akemi Sato và chồng là Tetsuya cầu nguyện cho thân nhân của họ đã mất tích trong thảm họa sóng thần ở thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/1017.jpg?a23879
Những người dân siết chặt tay nhau, hướng ra biển để bày tỏ sự thương tiếc với nạn nhân của thảm họa kép ở Minamisanriku, tỉnh Miyagi

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/1119.jpg?a23879
Các cuộc biểu tình chống hạt nhân đã được tổ chức trên toàn khu vực phía đông bắc, nơi ước tính khoảng 160.000 người đã buộc phải sơ tán sau khi trận động đất và sóng thần gây ra một cuộc khủng hoảng tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi. Ở trên là hình ảnh những người phụ nữ tham gia trong cuộc biểu tình chống hạt nhân ở Koriyama, Fukushima

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/1218.jpg?a23879
Hầu hết người dân đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima khi nó bắt đầu trút bức xạ độc hại đẩy nước Nhật vào khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới (sau vụ Chernobyl). Nhiều khu vực cách 20km xung quanh nhà máy Fukushima có khả năng vẫn không thể sinh sống được trong nhiều thập kỷ

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/1315.jpg?a23879
Một hàng dài người chờ đợi để đặt hoa tưởng nhớ nạn nhân sóng thần 11/3 năm ngoái ở Rikuzentakata

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/1414.jpg?a23879
Bé Wakana Kumagai, 7 tuổi thăm lại nơi đã từng là nhà của em trước khi nó bị cuốn trôi bởi sóng thần ngày 11/ 3/2011 ở Higashimatsushima, tỉnh Miyagi

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/article-2113345-121D958B000005DC-539_634x326.jpg?a23879
Người thương tiếc các nạn nhân của trận động đất và sóng thần cầu nguyện tại đền thờ Jyodoji ở tỉnh Rikuzentakata

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/article-2113345-121D9F93000005DC-876_634x410.jpg?a23879
Nắm tay nhau khi nghe một tu sĩ nói trong một buổi lễ cho các nạn nhân sóng thần

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/article-2113345-121D8369000005DC-78_634x665.jpg?a23879
Những người di tản từ Okuma mặc quần áo bảo hộ và cầu nguyện ở Fukushima

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/article-2113345-121DA658000005DC-810_634x443.jpg?a23879
Một người dân khóc than và ném hoa xuống biển tại một thị trấn từng chịu ảnh hưởng của sóng thần

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/article-2113345-121D72CC000005DC-685_634x417.jpg?a23879
Tác phẩm điêu khắc đá được thực hiện để tưởng nhớ các nạn nhân ngày 11/3

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/917.jpg?a23879
Những ngọn nến được thắp lên ở phía trước của một khu mua sắm phức hợp tạm thời sau trận động đất và sóng thần tàn phá thành phố Kesennuma, tỉnh Iwate

http://www.petrotimes.vn/wp-content/uploads/2012/03/1511.jpg?a23879
Cộng đồng Nhật Bản tại New York tập trung thắp nến cầu nguyện để kỷ niệm một năm sau trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản


Nguyễn Nga – Thanh Loan (tổng hợp)

Kasumi
12-03-2012, 09:24 PM
Thêm một số hình ảnh tổng hợp về các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân động đất - sóng thần ngày 11/3


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/12/15/20120312153435_1.jpg
Một bé gái thắp nến tưởng niệm trước một siêu thị tạm thời ở Kesennuma, Iwate. (Ảnh: AP)

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/12/15/20120312153435_2.jpg
Những cây nến xếp thành dòng chữ "Iwaki, sự gắn kết của tình hữu nghị, 2012.3.11" tại Iwaki, Fukushima. (Ảnh: Reuters)

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/12/15/20120312153547_5.jpg
Mỗi cây nến tượng trưng cho một nạn nhân sóng thần. (Ảnh: Japantoday)

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/12/15/20120312153547_4.JPG

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160808&Width=450


Theo Japantoday


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160809&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160810&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160811&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160812&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160813&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160814&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160815&Width=450

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=160816&Width=450


tienphong.vn


http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870642_japan_AP12031019812_540x386.jpg
Quốc kì Nhật được treo tại Ofunato, Iwate, một khu vực bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi thảm họa.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870643_Japan_141059830_540x386.jpg
Trường cấp 2 Shizukawa tổ chức lễ tốt nghiệp đầu tiên kể từ thảm họa.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870644_099176_120311_japan_tsunami_anniversa ry.jpg
Các em học sinh tưởng nhớ những người bạn không may của mình.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870645_Japan_141059601_540x386.jpg
Một em học sinh cầm tấm thiếp "Hãy mỉm cười!" vào lễ tốt nghiệp.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870647_Japan_AP120310120395_540x386.jpg
Đèn ống tre được thắp sáng để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Các chữ "Hồi phục", "Tiến lên phía trước", "Sức mạnh" được khắc trên thân tre (từ trái sang).

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870648_Japan_AP120310113747_540x386.jpg
Một chiếc đèn giấy mang dòng chữ: "Ba thân yêu! Cảm ơn ba đã che chở cho con" được thả xuống biển.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870649_Japan_141070897_540x386.jpg
Bé Kakeru Ishikawa cùng dì Nobuko Arakawa đang thắp hương, cầu khấn trước hàng mộ của gia đình tại Rikuzentakata.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870650_Japan_141071173_540x386.jpg
Hoa tưởng niệm được đặt ở một nơi hoang tàn.

http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images870651_Japan_AP120310123852.jpg
Nến được xếp thành hàng chữ "Cầu nguyện 11/3" tại Iwaki, Fukushima.


Theo AP, AFP, CBS