PDA

View Full Version : Người đi tìm kí ức từ vùng đất chết.



mura_saki18
11-03-2012, 11:04 AM
Chủ nhật (11/3) đánh dấu 1 năm tròn kể từ ngày thảm họa động đất, sóng thần ập vào Nhật Bản và cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người.

Những cơn sóng giận dữ của Thái Bình Dương đã tràn vào bờ biển phía Bắc nước Nhật, cuốn trôi đi tất cả và biến những thị trấn, thành phố sầm uất ngày nào thành những nơi không người đầy tang thương.

Keisuke Oikawa, một người Nhật, cho biết anh đã mất đi người cha và ngôi nhà vất vả cả đời mới có được. Ở thị trấn Ofunato này, có rất nhiều người lâm vào cảnh bi kịch như anh.

Tuy nhiên, Satoko Kinno đã trả lại cho Oikawa một thứ quý giá. Với vóc người nhỏ bé nhưng trái tim thì ấm nóng, chị đang cố gắng vực dậy tinh thần của cả thị trấn bằng cách tìm kiếm và phục chế những tấm ảnh bị mất trong thảm họa.


http://nj9.upanh.com/b2.s13.d5/0df9e0c6c5a01e15432243016f96d1ae_41902519.images87 0241ja2.jpg (http://www.upanh.com/images870241_ja_2_upanh/v/8nef5z7d1fc.htm)
Những tấm ảnh đang được phục chế.

Khi mọi người biết ảnh của họ được tìm thấy, tẩy sạch và phục chế, Kinno kể, "Họ bật khóc vì quá hạnh phúc khi tìm lại được kỉ niệm của mình. Đó là điều quan trọng nhất".

Kinno và nhóm của chị làm việc rất cẩn trọng. Họ đặt những tấm ảnh đẫm bùn, nước vào tủ lạnh để chúng không bị mốc thêm rồi đem rửa sạch với nước. Khi đã khô, ảnh sẽ được đem treo ở những trung tâm cộng đồng để những người như Oikawa có thể xem và nhận lại.


http://nj9.upanh.com/b4.s13.d5/837e09a8991ce1a734d7dbff6c5de1bd_41902599.images87 0242ja3.jpg (http://www.upanh.com/images870242_ja_3_upanh/v/dne8azcdfpt.htm)
Ảnh chưa xử lí được giữ trong tủ lạnh.

http://nj2.upanh.com/b4.s13.d3/b181144511a322a8f6c77dafe41c29d7_41902672.images87 0243ja7.jpg (http://www.upanh.com/images870243_ja_7_upanh/v/9ne20zdd9jz.htm)
Ảnh được làm sạch bằng nước.

http://nj5.upanh.com/b3.s3.d3/81cfae16e018ead366ca4110735d213f_41902675.images87 0244ja4.jpg (http://www.upanh.com/images870244_ja_4_upanh/v/1ne08zed8je.htm)
Sau khi phơi khô, ảnh sẽ được đem trưng bày.


Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, Kinno giải thích vì sao chị quyết định làm việc này: "Khi tôi rửa những tấm ảnh, chúng dường như đang nói với tôi rằng chúng muốn trở về nhà".


http://nj8.upanh.com/b3.s24.d1/01cbcd45f65a29da8276e3ca7dc0cb5c_41902788.images87 0245ja6.jpg (http://www.upanh.com/images870245_ja_6_upanh/v/3ne52z1q4ck.htm)
Chị Sanoko Kinno - người thực hiện dự án.


Cho tới nay, Kinno và các cộng sự đã phục chế được hơn 350.000 tấm ảnh.Các bức ảnh được đưa tới ngày càng nhiều hơn. Chị cho biết mọi người khắp nơi mang ảnh của họ đến và có một nhóm ở thị trấn khác đã bắt đầu tiến hành dự án tương tự.


Phương Thanh (theo CBS)
bee.net.vn