PDA

View Full Version : Vị “tướng quân” của Nhật trong đợt thảm họa kép



nic-chan
11-03-2012, 11:49 PM
Hẳn ít ai quên hình ảnh một vị quan chức Nhật Bản mà gương mặt của ông gắn liền với 87 giờ kinh hoàng của nước Nhật, đó là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano. Tuy giờ ông không còn giữ chức vụ đó nữa nhưng gương mặt của ông sẽ khắc sâu trong tâm trí toàn thể quốc dân Nhật Bản và cả những khán giả ngoại quốc bất đắc dĩ như chúng tôi.


http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=133257&at=0&ts=300&lm=634670647298600000
Ông Yukio Edano. (Nguồn: Getty)


Điều ấn tượng nhất mà tôi và không ít người theo dõi thông tin về thảm họa kép và sự cố nhà máy điện hạt nhân chính là sự xuất hiện của ông 24/24 trong các cuộc họp báo phát trực tiếp trên truyền hình, kéo dài 105 giờ liên tục. Yukio Edano thực sự đã không hề ngủ dù chỉ vài phút. Và tôi tin rằng trong suốt 5 ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng hạt nhân, vị shogun (“tướng quân”) trong thảm họa ấy cùng các êkíp làm việc tại nhà máy điện hạt nhân không hề chợp mắt.

Một “Jack Bauer” của khủng hoảng hạt nhân


Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano đã trở thành một người hùng bất đắc dĩ khi hình ảnh của ông trong chiếc áo bảo hộ xuất hiện liên tục trên truyền hình. Tôi để ý và thấy rằng cứ 15-20 phút lại diễn ra một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình và lúc nào cũng vậy, vị “tướng quân” này lại nói ra một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Người ta ngóng chờ ông như chờ đợi một tia hy vọng rằng tai họa 11/3 sẽ không tồi tệ thêm. Người ta đã ví Edano là một “Jack Bauer” của Nhật Bản.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ Jack Bauer, nhân vật chính trong bộ phim “24” của điện ảnh Mỹ do Kiefer Sutherland thủ vai. Trong bộ phim này, chàng Jack Bauer, một nhân viên an ninh chống khủng bố không biết mệt mỏi, liên tục hành động trong suốt 24 giờ để chống lại các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ. Và ít ai trong chúng ta để ý rằng Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano đã liên tục làm việc trong 105 tiếng đồng hồ, tức là 4 lần của cái “24” đó hay có thể nói rằng vị quan chức Nhật Bản này có sức làm việc gấp 4 lần Jack Bauer.

Theo dõi tivi đến 2-3 giờ sáng, tôi vẫn thấy Chánh Văn phòng Nội các tham gia họp báo và thông báo những thông tin mới nhất. 6 giờ sáng dậy, bật tivi lên vẫn thấy truyền hình trực tiếp cuộc họp báo của ông Edano. Một số bạn cùng phòng thức đêm khác cũng bảo lại với tôi là Nội các Nhật Bản liên tục tổ chức các cuộc họp báo trong suốt đêm và rạng sáng hôm đó. Vài ngày sau, gương mặt quen thuộc của Chánh Văn phòng Nội các vẫn liên tục xuất hiện trên truyền hình với tần suất tương tự.

Sau này, tôi mới biết rất nhiều cư dân mạng đã liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Edano vì nỗ lực không biết mệt mỏi của ông. Rất nhiều người lo ngại Chánh Văn phòng Nội các có thể gục ngã vì không nghỉ ngơi trong nhiều giờ liền. Thật kỳ lạ là sức mạnh tinh thần và sức chịu đựng của một con người lại phi thường đến vậy.

Có lẽ, lý giải duy nhất cho nỗ lực không biết mệt mỏi ấy chính là tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xả thân vì đất nước và nhân dân của vị quan chức Nhật Bản này. Trong bối cảnh nước Nhật đang lâm nguy vì thảm họa kép và sự cố hạt nhân, chỉ một chút lơ là hay thiếu tinh thần trách nhiệm có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tôi cho rằng Chính phủ Nhật Bản nói chung và ông Edano nói riêng đã ý thức rất rõ được điều đó.

Trong khoảng thời gian đó, các nguồn tin địa phương còn cho biết rất nhiều chiến sĩ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã quên ăn quên ngủ, liên tục làm nhiệm vụ, tham gia cứu trợ người dân trong vùng thảm họa. Có người đã hoài nghi điều đó nhưng riêng tôi tin rằng đó hoàn toàn là sự thật. Căn cứ duy nhất để tin điều này không gì khác chính là những gì mà ông Edano – một quan chức cấp cao của Nhật Bản – đã thể hiện ngay trên truyền hình. Đôi mắt đỏ hoe vì không ngủ, gương mặt nhợt nhạt vì lo âu và căng thẳng của ông đã nói lên tất cả. Một vị tướng ở đại bản doanh còn quên ăn quên ngủ thì có lẽ nào các binh sĩ ở vùng chịu thiên lại dám lơ là nhiệm vụ của mình?

Gần đây, khi đã ở Việt Nam, qua đài báo tôi được biết cựu Chánh Văn phòng Nội các Edano đã chia sẻ rằng khoảng 1 tuần sau sự cố hạt nhân, chỉ một số ít nghị sĩ của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, trong đó có Thủ tướng đương thời Naoto Kan và ông Edano, đã tính đến khả năng xấu nhất là Tokyo sẽ phải sơ tán toàn bộ nếu xảy ra thảm họa hạt nhân khi toàn bộ các thanh nhiên liệu trong các lò phản ứng tan rã hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra thì đây thực sự là một thảm kịch mà không ai mong muốn và nếu quả thực như vậy thì những gì mà cựu Thủ tướng Kan, ông Edano và êkíp tham gia đối phó thảm họa thời điểm đó đã dốc sức thành công cho sự an toàn của các lò phản ứng. Công trạng đó của Chính phủ Nhật Bản và vị tướng tài Yukio Edano thật đáng ghi nhận./.


Hữu Thắng (Vietnam+)