Acmagiro
14-10-2006, 12:35 PM
Đây là hình ảnh lá cờ Hinomaru qua Origami,gấp từ một tờ giấy
vuông không cắt dán.
2006 © Hiba
http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/H/Hiba/20060419/20060419100104.jpg
HINOMARU
Designed by Hiba
Diagrammed by Maruyama Kazuhiro
(http://www.geocities.jp/km_km_kmjp)
http://img242.imageshack.us/img242/4202/hinomaru1vb2.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/6387/hinomaru2yh0.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/8055/hinomaru3qa1.jpg
2006 ©
Dù là bất cứ nước nào đi nữa thì mỗi khi có quốc sự quan trọng và những nghi
lễ đều cử quốc kỳ và diễn quốc ca của nước mình. Biểu thị sự kính ý của mình
đối với quốc kỳ,quốc ca tức là biểu thị sự kính ý đối với tổ quốc,đối với những
con nguời sống trên đất nước mình. Sự kính ý,xem trọng quốc kỳ,quốc ca từ lâu đã là một cử chỉ lễ nghĩa của quốc tế,một cách hành xử mang tính quốc tế của nguời sống trong xã hội. Ở trường học trò được dạy phải biểu thị sưk kính ý đối với quốc kỳ,quốc ca, vì vậy ở nhà bố mẹ phải dạy cho con cái về điều này là chuyện đương nhiên. Quốc kỳ chính là biểu tượng cho một đất nước. Đất nước Nhật Bản,có liên quan mật thiết đến vầng Thái Dương nên mang tên gọi "Nhật Bản" nghĩa là nơi mặt trời sinh ra và lá quốc kỳ chính là Hinomaru,vầng mặt trời. Có lẽ,lá quốc kỳ Hinomaru mang theo nó một lịch sử lâu đời mà không có một lá quốc kỳ của nước nào khác có được. Tự ngàn xưa,người dân Nhật Bản sống chủ yếu về nông nghiệp,trồng trọt nên rất biết ơn và tỏ lòng tôn kính đối với Mặt Trời nên đã biểu thị bằng một vòng tròn đỏ. Hinomaru chính là biểu tượng của tấm lòng trong sạch,sáng suốt và ngay thẳng (Kiyoki,Akaruki,Naoki Kokoro). Ngày xưa,vào năm đầu của niên hiệu Taihou (701) trong lễ nhậm chức của Thiên Hoàng đã thấy xuất hiện biểu tượng mặt trời cách điệu. Còn hình ảnh lá cờ Hinomaru ngày nay cổ nhất được
tìm thấy vào thế kỷ thứ 14 trong cờ hiệu và trướng của Thiên Hoàng Godaigo.
Và sau đó,vào thời Sengoku,các võ tướng như Takeda Shingen, Uesugi Kenshin và Oda Nobunaga đều lần lượt sử dụng biểu tượng này trong cờ hiệu của mình. Vào thời cận đại (thời Edo bakufu),nguời ta cũng thấy biểu tượng này trong các thuyền mậu dịch với ngoại quốc và thuyền của tướng quân Tokugawa. Sau đó đến năm Kaei thứ 6 (1853), tàu sắt do tướng Perry từ Á Mỹ Lợi Gia chỉ huy đến Nhật Bản kéo theo sự hỗn độn trong xã hội. Và,một làn sóng văn minh vật chất Tây Phương,những mô thức của xã hội hiện đại ồ ạt kéo đến Nhật Bản. Lúc bấy giờ phải tiếp xúc nhiều với tàu bè ngoại quốc,nên người ta nghĩ là cần phải có một lá cờ,một biểu tượng cho thấy sự tồn tại của đất nước. Và,vị tướng quân cuối cùng của nhà Tokugawa,đã triệu tập các phiên chủ Satsuma,Mito lại để bàn bạc và đưa ra kết luận, Hinomaru là thích hợp nhất. Bakufu chấp nhận điều này và từ đó Hinomaru trở thành ấn của tổng thuyền và lá cờ của đất nước. Đến năm 1860 thì ở Broadway thành phố Nữu Ước thì cờ Hinomaru được cử ngang hàng với cờ Hoa Kỳ và những sứ
tiết như Katsu Kaishu đã được tiếp với lễ long trọng. Đây là câu chuyện về Hinomaru lần đầu được đón tiếp ở hải ngoại ra sao. Đến sau khi Meiji Ishin thành công,chính phủ mới tiếp nhận quyền lực từ Bakufu và quyết định lấy Hinomaru làm quốc kỳ vào năm Meiji thứ 3 (1870). Như vậy,với một lịch sử lâu dài tự thời cổ như là một biểu tượng,cho đến lúc đuợc thừa nhận là quốc kỳ của một quốc gia tiên tiến ở Châu Á, Hinomaru là một trường hợp hy hữu của Thế Giới. Người Nhật tự hào về lá quốc kỳ này,nó là biểu tượng cho '' tâm hồn Nhật Bản" và truyền đạt lại niềm tự hào này cho các thế hệ con cháu ngày sau.
Cho dù là bất cứ nước nào,cũng đều có quốc kỳ của riêng mình. Ở Nhật Bản đó là Hinomaru. Có thể,một số nguời cho rằng, nhất là những phần còn lại của Châu Á, Hinomaru là biểu tượng của chiến tranh. Và họ phản đối Hinomaru. Thật là bất hạnh vì lá cờ Hinomaru đã được sử dụng trong cuộc đệ nhị Thế Chiến. Nhưng,dù là bất cứ nước nào đi nữa, thì lúc chiến tranh cũng như hoà bình,họ có thể sử dụng 2 lá cờ khác nhau được sao? Từ sau khi Bakufu mở cửa cho đến tận bây giờ,nguời Nhật có ở khắp mọi nơi trên Thế Giới,cùng làm nhiều công tác khác nhau,ngoại giao,mậu dịch,từ thiện,... và bất cứ nơi nào có nguời Nhật sinh sống,nơi đó có Hinomaru. Và dĩ nhiên,không chỉ ở trong nước,mà ngay cả bên ngoài, Hinomaru đã được thừa nhận là quốc kỳ Nhật Bản. Sau chiến tranh,Nhật ký hoà ước tại San Francisco
và năm Showa thứ 2, tháng 4 ngày 28 đã hồi phục độc lập. Và đến năm Showa thứ 31 tháng 12, Nhật Bản chính thức trở thành thành viên chính thức
của Liên Hợp Quốc,và Hinomaru đã được cử lên trịnh trọng. Trong Liên Hợp Quốc,có rất nhiều quốc gia trên Thế Giới ngồi chung với nhau,trong số đó có những nước chiếm rất nhiều thuộc địa ở Châu Á và Châu Phi trước đây,có những nước đã thoát khỏi ách thực dân của những nuớc kia, có những nước trước đây là cừu địch đánh nhau. Nhưng tất cả đều tỏ lòng tôn kính quốc kỳ của nhau. Và họ cùng nhau hướng tới một nỗ lực đem lại hoà bình cho Thế Giới. Và người Nhật không bị cái bóng của quá khứ đeo đuổi,không xem Hinomaru như một biểu tượng của tội ác. Những tàu ngoại quốc cập cảng Nhật Bản đều cử Hinomaru như một biểu hiện của sự kính ý đối với đất nước Nhật và dân tộc Nhật. Và ngược lại,tàu Nhật cập cảng một nuớc khác cũng cử quốc kỳ của nước đó. Đây là một hành động lễ nghĩa của thương thuyền quốc tế. Và những nước lân cận Nhật Bản cũng không khác. Vào năm Heisei thứ 4 tháng 10, Thiên Hoàng Bệ Hạ và Hoàng Hậu có viếng thăm Trung Quốc. Về mặt lịch sử,thì đây là chuyến viếng thăm đầu tiên. Và lúc đó người Trung Quốc cũng cử quốc kỳ Nhật Bản,diễn quốc ca Kimigayo hoan nghênh đón chào
Bệ Hạ và Hoàng Hậu. Vì vậy là nguời Nhật,hãy đường đường giơ cao quốc kỳ. Đối với chúng ta,đầu tiên phải lấy lại sự tự tin nơi quốc kỳ và quốc ca và dạy cho giới trẻ về lịch sử,sự kính ý và thân thiện đối với quốc kỳ,quốc ca là điều cần thiết. Trong gia đình,ngày lễ nên giương cao Hinomaru,đối với trẻ em,hình ảnh lá quốc kỳ sẽ tự nhiên nuôi dưỡng một tâm hồn và nhận thức đứng đắn. Hãy treo cờ tổ quốc nơi khu bạn sinh sống,nơi con phố bạn cư trú.
Đối với những người phản đối Hinomaru, lý do đầu tiên vì nó là biểu tượng của
''chủ nghĩa quân phiệt,chủ nghĩa xâm lược''. Thật là bất hạnh,vì đây là thực tế, trong thời kỳ chiến tranh Hinomaru đã được sử dụng,nó gợi lại nỗi đau chiến tranh nơi nguời Châu Á. Thật là một điều đáng tiếc. Một nguời bạn Origami của tôi,và cũng là bạn thân,Gabriel Vong ( http://ori500.free.fr) người Trung Quốc nói rằng ông rất ngưỡng mộ tinh thần của người Nhật Bản. Ông cũng rất mến nguời Nhật Bản nhưng thừa nhận rằng,nếu không phải vì chuyện chiến tranh của quá khứ thì ngày nay toàn Châu Á đã xem Nhật Bản như một nguời hùng của châu lục. Nhưng hãy nhìn lại lịch sử một tí,trước cuộc chiến do Nhật Bản gây ra cả trăm năm, khắp Châu Á giăng đầy cờ của những nước Âu Mỹ. Đối với những sắc dân da màu, từ nhiều thế kỷ trước thì cờ Âu Mỹ đã là biểu tượng của sự đàn áp. Nhưng mà ngày nay thì sao? Có phải những lá cờ Âu Mỹ đó đã và đang trở thành biểu tượng của sự bảo vệ hoà bình đó chăng? Cờ Union của Đại Anh Đế Quốc (England), cờ Tinh Điều của Á Mỹ Lợi Gia (America) và cờ tam sắc của Pháp Lan Xa (France) không những không bị xem là biểu tượng của chiến tranh và xâm lược đối với các nước thuộc địa mà trái lại họ còn biểu thị sự kính ý đối với những lá cờ này.
Đây là một thường thức,một quy luật của xã hội Quốc Tế. Dĩ nhiên nguời dân Âu Mỹ rất tự hào về quốc kỳ của họ. Và Hinomaru đã được quốc tế công nhận
là quốc kỳ Nhật Bản,nguời Nhật Bản có quyền đường đường giương cao quốc kỳ của mình. Xét lại,nếu có một lá cờ nào có "vấn đề" trong quá khứ thì chắc
Hinomaru không phải duy nhất. Có những lá cờ mà bên dưới đó đã xảy ra không biết bao vụ tàn sát,cướp đi tự do của bao nguời,phá hoại về kinh tế, gây nạn chết đói. Có những lá cờ đã làm biết bao nguời từ bỏ quốc kỳ của dân tộc mình.... Có những lá cờ mà vì nó số nguời bị tàn sát nếu đem so với những thiệt hại Hinomaru gây ra thì giống như ngọn núi và hạt cát.
Goyoujin ! Goyoujin! Nihonjin wa Nihon no hata, Kokki 'Hinomaru' wo agemashou
vuông không cắt dán.
2006 © Hiba
http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/H/Hiba/20060419/20060419100104.jpg
HINOMARU
Designed by Hiba
Diagrammed by Maruyama Kazuhiro
(http://www.geocities.jp/km_km_kmjp)
http://img242.imageshack.us/img242/4202/hinomaru1vb2.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/6387/hinomaru2yh0.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/8055/hinomaru3qa1.jpg
2006 ©
Dù là bất cứ nước nào đi nữa thì mỗi khi có quốc sự quan trọng và những nghi
lễ đều cử quốc kỳ và diễn quốc ca của nước mình. Biểu thị sự kính ý của mình
đối với quốc kỳ,quốc ca tức là biểu thị sự kính ý đối với tổ quốc,đối với những
con nguời sống trên đất nước mình. Sự kính ý,xem trọng quốc kỳ,quốc ca từ lâu đã là một cử chỉ lễ nghĩa của quốc tế,một cách hành xử mang tính quốc tế của nguời sống trong xã hội. Ở trường học trò được dạy phải biểu thị sưk kính ý đối với quốc kỳ,quốc ca, vì vậy ở nhà bố mẹ phải dạy cho con cái về điều này là chuyện đương nhiên. Quốc kỳ chính là biểu tượng cho một đất nước. Đất nước Nhật Bản,có liên quan mật thiết đến vầng Thái Dương nên mang tên gọi "Nhật Bản" nghĩa là nơi mặt trời sinh ra và lá quốc kỳ chính là Hinomaru,vầng mặt trời. Có lẽ,lá quốc kỳ Hinomaru mang theo nó một lịch sử lâu đời mà không có một lá quốc kỳ của nước nào khác có được. Tự ngàn xưa,người dân Nhật Bản sống chủ yếu về nông nghiệp,trồng trọt nên rất biết ơn và tỏ lòng tôn kính đối với Mặt Trời nên đã biểu thị bằng một vòng tròn đỏ. Hinomaru chính là biểu tượng của tấm lòng trong sạch,sáng suốt và ngay thẳng (Kiyoki,Akaruki,Naoki Kokoro). Ngày xưa,vào năm đầu của niên hiệu Taihou (701) trong lễ nhậm chức của Thiên Hoàng đã thấy xuất hiện biểu tượng mặt trời cách điệu. Còn hình ảnh lá cờ Hinomaru ngày nay cổ nhất được
tìm thấy vào thế kỷ thứ 14 trong cờ hiệu và trướng của Thiên Hoàng Godaigo.
Và sau đó,vào thời Sengoku,các võ tướng như Takeda Shingen, Uesugi Kenshin và Oda Nobunaga đều lần lượt sử dụng biểu tượng này trong cờ hiệu của mình. Vào thời cận đại (thời Edo bakufu),nguời ta cũng thấy biểu tượng này trong các thuyền mậu dịch với ngoại quốc và thuyền của tướng quân Tokugawa. Sau đó đến năm Kaei thứ 6 (1853), tàu sắt do tướng Perry từ Á Mỹ Lợi Gia chỉ huy đến Nhật Bản kéo theo sự hỗn độn trong xã hội. Và,một làn sóng văn minh vật chất Tây Phương,những mô thức của xã hội hiện đại ồ ạt kéo đến Nhật Bản. Lúc bấy giờ phải tiếp xúc nhiều với tàu bè ngoại quốc,nên người ta nghĩ là cần phải có một lá cờ,một biểu tượng cho thấy sự tồn tại của đất nước. Và,vị tướng quân cuối cùng của nhà Tokugawa,đã triệu tập các phiên chủ Satsuma,Mito lại để bàn bạc và đưa ra kết luận, Hinomaru là thích hợp nhất. Bakufu chấp nhận điều này và từ đó Hinomaru trở thành ấn của tổng thuyền và lá cờ của đất nước. Đến năm 1860 thì ở Broadway thành phố Nữu Ước thì cờ Hinomaru được cử ngang hàng với cờ Hoa Kỳ và những sứ
tiết như Katsu Kaishu đã được tiếp với lễ long trọng. Đây là câu chuyện về Hinomaru lần đầu được đón tiếp ở hải ngoại ra sao. Đến sau khi Meiji Ishin thành công,chính phủ mới tiếp nhận quyền lực từ Bakufu và quyết định lấy Hinomaru làm quốc kỳ vào năm Meiji thứ 3 (1870). Như vậy,với một lịch sử lâu dài tự thời cổ như là một biểu tượng,cho đến lúc đuợc thừa nhận là quốc kỳ của một quốc gia tiên tiến ở Châu Á, Hinomaru là một trường hợp hy hữu của Thế Giới. Người Nhật tự hào về lá quốc kỳ này,nó là biểu tượng cho '' tâm hồn Nhật Bản" và truyền đạt lại niềm tự hào này cho các thế hệ con cháu ngày sau.
Cho dù là bất cứ nước nào,cũng đều có quốc kỳ của riêng mình. Ở Nhật Bản đó là Hinomaru. Có thể,một số nguời cho rằng, nhất là những phần còn lại của Châu Á, Hinomaru là biểu tượng của chiến tranh. Và họ phản đối Hinomaru. Thật là bất hạnh vì lá cờ Hinomaru đã được sử dụng trong cuộc đệ nhị Thế Chiến. Nhưng,dù là bất cứ nước nào đi nữa, thì lúc chiến tranh cũng như hoà bình,họ có thể sử dụng 2 lá cờ khác nhau được sao? Từ sau khi Bakufu mở cửa cho đến tận bây giờ,nguời Nhật có ở khắp mọi nơi trên Thế Giới,cùng làm nhiều công tác khác nhau,ngoại giao,mậu dịch,từ thiện,... và bất cứ nơi nào có nguời Nhật sinh sống,nơi đó có Hinomaru. Và dĩ nhiên,không chỉ ở trong nước,mà ngay cả bên ngoài, Hinomaru đã được thừa nhận là quốc kỳ Nhật Bản. Sau chiến tranh,Nhật ký hoà ước tại San Francisco
và năm Showa thứ 2, tháng 4 ngày 28 đã hồi phục độc lập. Và đến năm Showa thứ 31 tháng 12, Nhật Bản chính thức trở thành thành viên chính thức
của Liên Hợp Quốc,và Hinomaru đã được cử lên trịnh trọng. Trong Liên Hợp Quốc,có rất nhiều quốc gia trên Thế Giới ngồi chung với nhau,trong số đó có những nước chiếm rất nhiều thuộc địa ở Châu Á và Châu Phi trước đây,có những nước đã thoát khỏi ách thực dân của những nuớc kia, có những nước trước đây là cừu địch đánh nhau. Nhưng tất cả đều tỏ lòng tôn kính quốc kỳ của nhau. Và họ cùng nhau hướng tới một nỗ lực đem lại hoà bình cho Thế Giới. Và người Nhật không bị cái bóng của quá khứ đeo đuổi,không xem Hinomaru như một biểu tượng của tội ác. Những tàu ngoại quốc cập cảng Nhật Bản đều cử Hinomaru như một biểu hiện của sự kính ý đối với đất nước Nhật và dân tộc Nhật. Và ngược lại,tàu Nhật cập cảng một nuớc khác cũng cử quốc kỳ của nước đó. Đây là một hành động lễ nghĩa của thương thuyền quốc tế. Và những nước lân cận Nhật Bản cũng không khác. Vào năm Heisei thứ 4 tháng 10, Thiên Hoàng Bệ Hạ và Hoàng Hậu có viếng thăm Trung Quốc. Về mặt lịch sử,thì đây là chuyến viếng thăm đầu tiên. Và lúc đó người Trung Quốc cũng cử quốc kỳ Nhật Bản,diễn quốc ca Kimigayo hoan nghênh đón chào
Bệ Hạ và Hoàng Hậu. Vì vậy là nguời Nhật,hãy đường đường giơ cao quốc kỳ. Đối với chúng ta,đầu tiên phải lấy lại sự tự tin nơi quốc kỳ và quốc ca và dạy cho giới trẻ về lịch sử,sự kính ý và thân thiện đối với quốc kỳ,quốc ca là điều cần thiết. Trong gia đình,ngày lễ nên giương cao Hinomaru,đối với trẻ em,hình ảnh lá quốc kỳ sẽ tự nhiên nuôi dưỡng một tâm hồn và nhận thức đứng đắn. Hãy treo cờ tổ quốc nơi khu bạn sinh sống,nơi con phố bạn cư trú.
Đối với những người phản đối Hinomaru, lý do đầu tiên vì nó là biểu tượng của
''chủ nghĩa quân phiệt,chủ nghĩa xâm lược''. Thật là bất hạnh,vì đây là thực tế, trong thời kỳ chiến tranh Hinomaru đã được sử dụng,nó gợi lại nỗi đau chiến tranh nơi nguời Châu Á. Thật là một điều đáng tiếc. Một nguời bạn Origami của tôi,và cũng là bạn thân,Gabriel Vong ( http://ori500.free.fr) người Trung Quốc nói rằng ông rất ngưỡng mộ tinh thần của người Nhật Bản. Ông cũng rất mến nguời Nhật Bản nhưng thừa nhận rằng,nếu không phải vì chuyện chiến tranh của quá khứ thì ngày nay toàn Châu Á đã xem Nhật Bản như một nguời hùng của châu lục. Nhưng hãy nhìn lại lịch sử một tí,trước cuộc chiến do Nhật Bản gây ra cả trăm năm, khắp Châu Á giăng đầy cờ của những nước Âu Mỹ. Đối với những sắc dân da màu, từ nhiều thế kỷ trước thì cờ Âu Mỹ đã là biểu tượng của sự đàn áp. Nhưng mà ngày nay thì sao? Có phải những lá cờ Âu Mỹ đó đã và đang trở thành biểu tượng của sự bảo vệ hoà bình đó chăng? Cờ Union của Đại Anh Đế Quốc (England), cờ Tinh Điều của Á Mỹ Lợi Gia (America) và cờ tam sắc của Pháp Lan Xa (France) không những không bị xem là biểu tượng của chiến tranh và xâm lược đối với các nước thuộc địa mà trái lại họ còn biểu thị sự kính ý đối với những lá cờ này.
Đây là một thường thức,một quy luật của xã hội Quốc Tế. Dĩ nhiên nguời dân Âu Mỹ rất tự hào về quốc kỳ của họ. Và Hinomaru đã được quốc tế công nhận
là quốc kỳ Nhật Bản,nguời Nhật Bản có quyền đường đường giương cao quốc kỳ của mình. Xét lại,nếu có một lá cờ nào có "vấn đề" trong quá khứ thì chắc
Hinomaru không phải duy nhất. Có những lá cờ mà bên dưới đó đã xảy ra không biết bao vụ tàn sát,cướp đi tự do của bao nguời,phá hoại về kinh tế, gây nạn chết đói. Có những lá cờ đã làm biết bao nguời từ bỏ quốc kỳ của dân tộc mình.... Có những lá cờ mà vì nó số nguời bị tàn sát nếu đem so với những thiệt hại Hinomaru gây ra thì giống như ngọn núi và hạt cát.
Goyoujin ! Goyoujin! Nihonjin wa Nihon no hata, Kokki 'Hinomaru' wo agemashou