PDA

View Full Version : Bé gái được cứu sống trong sóng thần Nhật Bản gặp lại ân nhân



Kasumi
12-03-2012, 05:25 PM
Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân sóng thần, một sĩ quan Nhật có tên là Koji Chiba và đồng đội đã tìm thấy bé Iroha, khi đó mới 4 tháng tuổi, và cứu sống bé.



http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/1-1-4.jpg
Bức ảnh (trên) có sức lay động lòng người và trở thành một trong những biểu tượng của trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản xảy ra vào hồi tháng 3 năm ngoái. Một năm sau, bé Iroha gặp lại ân nhân đã cứu sống mình.

Hôm qua, Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần xảy ra ngày 11/3 năm ngoái. Những bó hoa, những giọt nước mắt đã được người dân Nhật Bản gửi tới linh hồn những người đã khuất. Hôm qua cũng là dịp để bé Iroha gặp lại vị ân nhân đã cứu sống mình, anh Koji Chiba. Bức ảnh anh Koji ôm bé Iroha trong lòng đã trở thành một trong những bức ảnh biểu tượng và có sức lay động lòng người nhất trong trận động đất, sóng thần Nhật Bản hồi năm ngoái.

Khi đó, các binh lính Nhật Bản đang tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích sau trận động đất, sóng thần ở ngôi làng ven biển Ishinomaki ở phía đông bắc thành phố Sendai thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Họ đã lôi ra từ trong đống đổ nát một em bé sơ sinh 4 tháng tuổi, chính là bé Iroha. Sức sống mãnh liệt của bé gái 4 tháng tuổi sau 3 ngày diễn ra trận động đất, sóng thần kinh hoàng đã làm sửng sốt cả thế giới. Bé Iroha sau đó đã được đoàn tụ cùng cha, mẹ.

Người lính có tên là Koji Chiba đã trực tiếp ôm lấy em bé, bọc em bé vào một chiếc chăn trước sự ngạc nhiên của những người đồng đội xung quanh. Họ không ngờ rằng, một sinh linh nhỏ bé như vậy lại có thể sống sót, chống chọi được với trận đại hồng thủy đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người.


ĐỖ QUYÊN
Theo Infonet.vn

thanhcham2806
01-04-2012, 01:48 AM
:41-qq:

Kasumi
01-04-2012, 02:03 PM
thanhcham2806 lần sau cm hạn chế chỉ dùng emo và vài từ cảm thán nhé. Phạm luật sẽ bị ban nick đó :D

Gió Sáng
01-04-2012, 02:27 PM
Vậy là cũng đã trải qua 1 năm với bao gian khó rồi nhỉ...
P/S:Chết rùi, kick nhầm nút thank rồi, làm sao bây giờ.

gintoki
10-05-2012, 10:25 PM
nhìn pic đó cảm động ghê luôn :41-qq: