PDA

View Full Version : Tại sao bạn thix Ayu vậy ?



BioShock
22-11-2005, 07:00 PM
Tại sao bạn thích Ayu nè ? Vì Ayu đẹp ? Dễ thương ? Hát hay ? Hay chỉ vì thấy hoàn cảnh Ayu có phần đáng thương rùi ... thích ??

Dù sao thì cũng không thể trả lời trong một câu là : 'Tui thix vì tui ... thix thế' nhỉ ??

Còn mình, mình thích Ayu vì nhiều lí do lắm ><, bạn cứ tự nhiên tùng xẻo câu hỏi rùi mình trả lời nhé :gem41:

Taichi
22-11-2005, 07:16 PM
tui iu ayu là vì:
1:1 vẻ đẹp ko thể tả nổi.Nói chung là mới đầu thích thích vì đẹp
2:hát rất good!:
"xưa kia ghét rock vô cùng
ngày nay thích rock là nhờ ayu"
là vì đó đó
3:cuộc đời và nghị lực của ayu.Khỏi phải nói ai cũng bít ayu tài cỡ nào
thế thôi.có còn j` nữa đâu!

Hitaka
23-11-2005, 02:54 PM
Nói thế nào nhỉ bạn bè tôi không hiểu sao bây giờ tôi lại thích Ayu đén thế ( thậm chí còn gọi Ayu là Ayu-chan ) khi mà cách đây chỉ 1 tháng thôi ai mà đưa đĩa Ayu cho tôi thế nào cũng được tôi khuyến mãi cho mấy cái dép ( óe dữ ghê ) .
Mà lí do tôi ghét Ayu lại rất chuối củ chứ , bi giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười .Thật không muốn lôi cái lí do đó ra ( ngượng lắm ) . Còn bi giờ thì thích ayu lắm từ lúc xem cái live Ayu hát chung với Gackt ( mất cái live í rồi mới tức chứ bạn nào có lòng hảo tâm up giùm được khong , bài Istuka í ). Xem cái live í thấy cô này tuy hơi già nhưng cũng xinh đấy chứ, giọng cũng hay hay lại khỏe nữa chứ. Xem Heaven xong thì đổ luôn . bây giờ thì đang tìm hiểu về Ayu .
Lũ bạn chỉ biết lắc đầu vì bây giờ lúc nào cũng Ayu , Ayu thậm chí tôi còn dầu độc chúng nó nghe Ayu nhưng hình như không thành công .> <

BioShock
24-11-2005, 10:20 AM
tới mình nè : mình thix Ayu vì nhiều, rất nhiều lí do...

1. Ayu rất rất rất dễ thương...
2. Ayu hát rất rất rất hay, yêu cả lyrics của Ayu nữa, cực cực kì ý nghĩa
3. Ayu là ng` mang đến niềm vui cho mình trong lúc mình bị khủng hoảng nghiêm trọng ^^
4. Mình rất yêu cái nghị lực kiên cường của Ayu
5. Ayu là ng` biết tự hoàn thiện, ko phải kẻ dối trá, đúng ý thix của mình
6. Là ng` duy nhất mình có ...'cảm giác', tim đập thình thịch khi thấy bất cứ cái gì liên quan đến Ayu.

IloveAyu
12-12-2005, 07:50 PM
Vì sao àh,thực ra lúc đầu ko thích Ayu,cứ nghĩ Ayu chỉ vì đẹp và hát những bài sôi động,có công nghệ lăng xê mà nổi (cái loại ca sĩ kiểu như con trăn ấy)
Sau đó nhờ nghe M,thấy bài này hay kinh dị,tìm hiểu mới biết được Ayu sáng tác-->phục lăn ^^,có lẽ từ ngày Love nhận thấy Ayu thực sự có tài,và nhờ sự nỗ lực của Sis mà có được thành công như bây giờ (Khoái Lyric và bài hát mà Ayu viết lém!)
Phần nữa là cực thích xem PV và Live Show của Ayu,chưa bao giờ xem Live Show của ca sĩ nào mà hay và đặc sắc như thế...PV thì ý nghĩa,khó hiểu và sâu sắc

tsuruni
18-06-2009, 11:11 AM
èO...nói tới ayu là mê tít..lúc đầu xa lạ với nhạc nhật lắm nghe nhỏ bạn là fan cuồng nhiệt của ayu giới thịu cái mê tít lun...ayu với nét đẹp cuốn hút giọng hát khỏi chê vào đâu được nghe mà thấm không tả được...lối sống đầy nghị lực của ayu ít ai có được. ..đúng là ko những thík mà kòn là tiêu chuẩn đễ mìnk càng cố gắng...

[F]eng
18-06-2009, 11:45 PM
Phải thanks bạn Tsuruni vì bạn í đã kéo cái topic này lên :be_eaten:
mấy lần em cũng định viết nhưng mà ngại, sợ lại bị nói topic cũ rồi từ năm 05 mà còn bới lên làm jì :D

thực ra cũng không biết phải nói thế nào vì tình yêu của em dành cho ayu rất là khó tả :dead1:, thật đấy, không biết nói sao nữa :dead1:

gomen... cuối cùg vào nói lung tung, chả liên quan gì đến chủ đề topic :loi:

Ashite
20-06-2009, 10:09 PM
@tsuruni:hơ ấy vào rùi đấy hả sao hem báo một tiếng
biết nói thế nào nhỉ hồi trước thích Ayu là vì thấy cái tên đẹp, mà hồi trước thấy Ayu xong phán Ayu xấu mới kinh chứ một thời gian sau vô tình nghe Dearest ngồi khóc ngon lành từ đó mê Ayu luôn:big_ love::big_ love:

tsuruni
21-06-2009, 01:38 PM
zụ chê ayu xấu là mới bík ý nghen...

Ashite
22-06-2009, 02:02 PM
@tsuruni: hôhô chê hồi đó sao ấy biết được nhưng giờ Ayu là đẹp nhất rùi:crisp:

Azuma Sawada
22-06-2009, 08:23 PM
bước 1 : chú ý tới Ayu vì xinh ( con người dễ bị ngoại hình thu hút khi gặp lần đầu là bình thường mà )
bước 2: nghe nhạc ...lần đầu nghe là kanariya (vì nó là track đầu tiên trong cái disc ý)
bước 3: phê phê M ...thích quá đi down một lô một lốc về Ayu => bắt đầu thích nhạc Ayu
bước 4: đọc profile của ss. cảm động => kính phục => ngưỡng mộ => bắt đầu bị Ayu cuốn hút mất tiêu ....
bước 5: chăm chỉ đi đọc các bản trans lyrics của Ayu => phát hiện ra ss tự viết lyrics => ngưỡng mộ...đọc thấy rất ý nghĩa và thích...đôi lúc cảm thấy như một lời động viên chia sẻ...
dạ đó là 5 bước đầu tiên của em khi đi vào con đường thờ đạo Ayu ạ.:be_eaten:

wany
27-06-2009, 12:48 AM
câu này khó trả lời ha ^^

bị đánh gục bởi pv step you của ss (pv làm wá đỉnh mà ca sĩ lại đẹp nữa :D) - ấn tượng khó phai

rồi tìm nghe (đúng hơn là có người cung cấp) riết rồi đâm thik lun, hehe

khâm phục ss khoản tự viết lời ^^ mà bài nào cũng hay mới ghê chứ (đa tài :x)

dinh_bao2511
29-06-2009, 07:23 PM
đầu tiên thích Mỹ Tâm @_@

có cái disc song ngữ của Mỹ Tâm, trong đó có bài Ban Mai Tình Yêu - bản cover của Depend On You của Ayu

nghe tới Depend On You của Ayu => ghiền, mà lúc đó cũng k biết Ayu là ai @_@

xong lên google search Ayumi Hamasaki, ngâm cứu ......và thích :loi:

Ngọc_san
06-07-2009, 04:27 PM
1 lần coi liveshow of her thật xúc động. Khi vào cuối chương trình lúc đó khán giả la hét rất dữ dội,chị ấy đưa ngón trỏ lên miệng, nhắm mắt lại ko nói gì chờ đến khi mọi người im lặng . Sau đó là 1 hành động của chị ấy làm mình nhớ mãi. She hét lớn mà ko dùng micro trong lúc rất mệt mỏi rẳng "ARIGATOU". Thật sự rất xúc động,có lẽ chẳng 1 ca sĩ nảo lại yêu mến fan như vậy .:drink1:

jaji
16-08-2009, 09:41 PM
không nhớ lý do như thế nào mà có 1 bài của Ayumi, nghe thấy hay quá nên lê lết đi kiếm mấy cái clip về xem..công nhận là ấn tượng cả về gương mặc , trang phục, clip cũng hoành tráng...gần đây mới biết đến Ayumi th6i nên chắc ko rành lắm...

Walkin'InDaRain
26-08-2009, 11:12 AM
thix ayu dzi` jong. ayu kawaii wa' xá :be_eaten::be_eaten::be_eaten: nghe lần đầu tiên là mê lun :big_ love::big_ love::big_ love:



mặc áo toho
vẫy khăn toho
gào tên toho
ôm fan toho

ợ ợ ở đâu dzj? cho xem dzoi' :die_die::die_die::die_die:

yurimasami
05-10-2009, 10:05 PM
hát hay, giỏi, thông minh, cá tính , xinh đẹp, cao 1m57. đây là 1 vài lý do cơ bản

IloveAyu
09-10-2009, 12:39 AM
Cũng có người thích Ss vì cao 1m57 sao? :hurry:
Khó tin, khó tin...
Ý bạn khen Ayu cao vừa phải hay là lùn dzị?

Thích Ayu vì nghe nhạc Ayu lúc nào cũng cảm thấy thích, thích Ayu vì hơn 30 tuổi mà vẫn còn nhí nhảnh như con cá cảnh, thích Ayu vì già rồi mà còn gân lắm.... ôi thôi cả trăm ngàn lý do

biglove
14-03-2010, 02:18 PM
Thích Du 1 cách rất tình cờ trong A nation 09 :be_eaten:

rất rất rất thích Du ở màn biểu diễn dù chỉ vài chục giây, sau đó đi tìm hiểu cái chị này và mình đã :dead1:



thật tình ngay từ lúc xem Rule đã chết mê chết mệt, ko bik tại sao, mình xem chỉ mún đứng dậy mà nhảy theo Du :be_eaten: (mà có đứng dậy mấy lần thiệt __.____'')

sau đó hiểu hơn về con người Du thì thấy rất thương Du, ko bik nói sao, nhưng tình cảm mình dành cho Du ko chỉ ngưỡng mộ yêu thương mà còn là khâm phục. Càng nghe chị hát càng cảm thấy mê hoặc, ko chỉ đẹp mà giọng hát còn rất thiên thần.