PDA

View Full Version : Trào lưu người mẫu "trăng non" ở Nhật



Taichi
20-10-2006, 12:27 PM
Ở phần trên cơ thể, cô mặc một chiếc áo thủy thủ trong bộ đồng phục nữ sinh, còn phần dưới chỉ có miếng vải tí tẹo. Trên báo đăng tải hàng loạt các tấm ảnh của cô, có những tấm rất "táo tợn". Những tấm ảnh kiểu này có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào tại Nhật Bản với những người mẫu chỉ mới 13 tuổi.

Ngày càng nhiều những cô gái trẻ, thậm trí có những em chưa đến tuổi teen thả mình vào những tư thế chụp ảnh "khiêu khích" và mặc đồ ngày càng "tiết kiệm vải" để có thể đặt chân vào thế giới cạnh tranh của ngành kinh doanh DVD và các bộ sưu tập ảnh. Đáng ngạc nhiên là các cô bé người mẫu nhí này được các ông bố bà mẹ hết lòng ủng hộ.

Một nhân viên hãng tìm kiếm tài năng tầm cỡ ở Nhật bản tiết lộ với tạp chí Josei Seven: Hãng có vô số các bé gái muốn trở thành người nổi tiếng. Các bức ảnh các em gửi đến cho hãng ngày càng trở nên "táo bạo".

Đôi khi, hãng nhận được những bức ảnh một em gái mặc áo bó căng, xẻ cổ sâu và váy siêu ngắn, đứng dang rộng hai chân. Bạn sẽ phải tự hỏi: Liệu đây có phải thật sự là một nữ sinh TH cơ sở không? Các cô bé này mặc những đồ được thiết kế cho phụ nữ trên dưới 20 tuổi, mặt trát đầy phấn sáp.

Ishikawa nhận định rằng sự thỏa mãn trong cuộc sống của các bà nội trợ phụ thuộc nhiều vào chồng họ hơn là vào chính họ. Mức độ mà những phụ nữ này tỏa sáng trong cuộc đời phụ thuộc chính sự tiến bộ của các đức ông chồng.

Họ muốn biến con gái mình sau này trở thành những phụ nữ có sức quyến rũ những người đàn ông tốt. Song cũng chính sự quyến rũ này làm những người khác lo lắng, đặc biệt là những vụ phạm tội bạo lực gần đây với trẻ em.

Các bậc cha mẹ xứ hoa anh đào nghĩ gì?

Một bà mẹ 40 tuổi cho biết: "Tôi có một cô con gái học phổ thông. Con bé nói với tôi rằng những trang phục này đang được chuộng và mọi người đều mặc. Bà không muốn "lên lớp" cô con gái quá mạnh tay, bởi vì, nếu cô bé quá khác với những đứa trẻ quanh mình, cuộc sống của em có thể sẽ khó khăn hơn.

Một bà mẹ khác thì thấy việc các nữ sinh ăn mặc như gái gọi chẳng có gì đáng bận tâm. Bà này cự nự: "Thời trang để lộ da thịt thì có gì sai?. Nếu bọn trẻ thích đồ "mát mẻ", hãy cứ để chúng mặc. Tôi nghĩ trang phục đó cũng đáng yêu đấy chứ"

Yumiko Mizuno không hề băn khoăn về việc cho phép con gái để lộ ra tất cả. Mizuno rất chú ý tới cô con gái 11 tuổi vốn rất thích nhảy vào lĩnh vực showbiz. "Con gái tôi được đề nghị chụp ảnh mặc đồ bikini, tất nhiên tôi sẽ chớp ngay lấy cơ hội này với niềm hân hoan tột độ".

Mizuno giãi bày với tạp chí Josei Seven. "Chụp ảnh nuy và những bộ phim người lớn thì không được, nhưng quả thật chẳng có gì đáng nói với những bức ảnh mặc đồ bơi trong tư thế sexy. Bọn trẻ có thể hơi ngượng chút ít, nhưng chúng phải biết rằng đó là sự mở đầu của thời kỳ lớn lao.

Nhà văn Yuki Ishikawa cho rằng các bà mẹ thích thúc ép các cô con gái nhỏ tuổi của mình đến với sự nổi tiếng bằng bất cứ giá nào đã chọn một quan điểm sống quá bất cần đạo lý.

Tuy nhiên, bà mẹ đầy tham vọng Mizuno nói rằng những nỗi lo sợ này không có cơ sở. "Nếu một gã đàn ông trao cho cô bé cái nhìn dâm đãng, cô sẽ biết cách lờ tịt hắn đi và bước tiếp. Có gì đâu". Song không phải ai cũng bình tĩnh được như thế.

Chính các công ty cũng không muốn chụp ảnh "thiếu vải" của trẻ con. Nhưng một bà mẹ quả quyết đó là điều đáng làm để có được thành công và tiền bạc. "Thực tình mà nói, tôi cũng cảm thấy dễ chịu về bản thân nên con gái tôi trở nên nổi tiếng. Mà nếu nó trở thành người mẫu hàng đầu thì mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn về mặt tài chính"

Nhà văn Ishikawa thì không tin tưởng lắm vào quan điểm này. Bà nói rằng nếu những bà mẹ thực sự thỏa mãn với chính mình, họ sẽ không có lý do thúc con gái mình làm những việc chúng đang làm hiện nay. "Các bà mẹ phải tự hành động để hoàn thiện bản thân. Họ không hài lòng với cuộc sống của mình và muốn một điều gì đó tốt hơn, song lại không muốn cải thiện chính mình, thay vào đó lại bắt con họ thành công giùm họ".

@VNN