PDA

View Full Version : [2010][M][BSF & JPN] Sayonara Itsuka - Ly biệt ngày sau | Nishijima Hidetoshi, Nakayama Miho



HH
15-03-2012, 03:26 PM
*Đã re-up lại link 6/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


BSF & JPN-fansub xin trân trọng giới thiệu với mọi người một bộ phim lãng mạn - về tình yêu và ước mơ của tuổi trẻ :) Một bộ phim với nhiều khoảnh khắc đẹp cùng một bài thơ - được chị yume dịch sang tiếng Việt đẹp không kém :)

Sayonara Itsuka

https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/sayonara-itsuka.png

Thông tin phim:

Đạo diễn: John H. Lee
Kịch bản: Tsuji Jinsei (tiểu thuyết), John H. Lee (chuyển thể)
Quay phim: Kim Cheon Seok
Ngày ra mắt: 23/1/2010

Diễn viên:

Nishijima Hidetoshi - Higashigaito Yutaka
Nakayama Miho - Manaka Touko
Ishida Yuriko - Tazusue Mitsuko
Kato Masaya - Sakurada Zenjiro
Magii - Kinoshita Tsunehisa

Staff:

"Sayonara Itsuka" translator - yume
Translator - trasuachieumua
Editor - HH
Graphic - Bi
Retime & Type - trasuachiemua
Encode - HH
QC & Typo-check - trasuachieumua



Nội dung phim:

Higashigaito Yutaka là một chàng trai nghèo nhưng có khát vọng làm chủ một hãng hàng không để có thể nhìn thấy những chiếc máy bay của mình khắp bầu trời. Anh sắp thành hôn với Tazusue Mitsuko, con gái của một gia đình thượng lưu và cũng là người yêu anh tha thiết, nhưng trong một chuyến đi vì công việc ở Thái Lan, Yutaka gặp gỡ Manaka Touko, một người phụ nữ quyến rũ và cũng bí ẩn không kém...

Tuy đem lòng yêu Touko, Yutaka vẫn đặt mơ ước và thành công sự nghiệp lên hàng đầu, và chia tay Touko để kết hôn với Mitsuko. Nhiều năm sau, khi đã đạt được mọi điều anh hằng mong muốn, Yutaka vẫn không quên được Touko, anh quay lại Thái Lan để tìm cô...

Lời tựa

Nếu có ai hỏi tuổi trẻ là gì, tôi sẽ trả lời, ấy là tình yêu và mơ ước. Yêu, để thấy mình không hoàn toàn cô độc, và mơ, để ngày sau khi về với cát bụi, cũng đã để lại chút gì đó cho trần thế...

Đã biết bao người đứng trước ngã rẽ, khi tình yêu và mơ ước không thể bước chung một nẻo đường, và đã bao người nhìn lại sự lựa chọn đó của mình để rồi tiếc nuối, hối hận. Điều tôi thích ở tất cả các nhân vật trong Sayonara Itsuka là họ chọn, và không bao giờ hối tiếc, bởi cho dù họ có đi lại chính con đường của tuổi trẻ lần nữa, họ vẫn sẽ men theo ngã rẽ họ từng dứt khoát bước đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại để dằn vặt nhau, dằn vặt bản thân.

Bài thơ cùng tựa với phim, Sayonara Itsuka, không phải vô tình lại do một người phụ nữ yêu trong thầm lặng - mà không được đón nhận chút tình yêu nào từ người mình yêu - sáng tác. Bởi tất cả những nhân vật trong phim, dù có được yêu hay không, cũng đã cho đi những tình yêu nồng nhiệt của thời thanh xuân đẹp đẽ nhất. Có người đặt tình yêu ấy làm ngọn lửa duy trì sự sống, có người lại chôn chặt tình yêu vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng để theo đuổi mơ ước của tuổi trẻ. Dù chọn yêu hay chọn mơ ước - vì có mấy ai có thể chọn được cả hai - tôi cũng cho rằng họ đều đã sống, theo cách của riêng họ, theo con đường họ đã chọn, mà chẳng bao giờ than trách số phận hay oán trách nhau. Họ để nhau ra đi, để rồi biết đâu có một ngày, họ sẽ tìm lại được nhau khi chiều tà nắng tắt.

Khi cô - sống mãi với ngọn lửa niềm tin rằng có một ngày sẽ được gặp anh, dù chỉ trong khoảnh khắc, để rồi khi đã gặp lại, ngọn lửa cạn dầu sẽ hấp hối trong chiều.
Khi anh - quay về tìm cô, chẳng phải vì hối tiếc điều anh đã chọn lựa giữa những khát vọng cháy bỏng của năm xưa, mà để nói nốt điều năm xưa anh chưa kịp nói - vì lòng kiêu hãnh, vì lý trí quyết không để tình cảm xua đi ước mơ.

Có lẽ dù họ nói với nhau trăm ngàn lời yêu thương hay chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau lúc mặt trời lặn, việc họ đợi nhau và tìm nhau đã là câu trả lời đẹp nhất họ có thể trao người yêu.

Đời người ngắn ngủi, gặp rồi giã từ, đã yêu hãy nghĩ đến lời chia xa. Mai này thân xác rồi theo cát bụi tan đi trong gió, nhưng âu những ai đã từng cho đi chút tình cảm của mình khi đi qua cuộc đời sẽ để lại cho trần gian chút yêu thương quyện vào gió bay đi mãi, nhưng chẳng bao giờ tan biến.


Download

Mega (https://mega.nz/file/dqBBkQTA#9hFIPxACpDi_3YpBFTz49t7zyUna11_go99-IlmmzGI)
Pass để giải nén: mrlouisvuitton

Screencap

CD1

http://i258.photobucket.com/albums/hh279/hhnd/SayonaraCD1.jpg

CD2

http://i258.photobucket.com/albums/hh279/hhnd/Sayonara2.jpg

nh0kyue
15-03-2012, 11:42 PM
đọc lời tựa xong mún nhào vô coi phim:aha:,coi xong e sẽ vào cmt típ,e chúc phim được mn thik trước nhé:covu3::covu::congxi::congxi1:

mongmanh
17-03-2012, 09:15 PM
định comment dài dài thôi comment ngắn ngắn trước đi hé hé

đầu tiên là em rất thích màu sắc của phim, nửa đầu màu vàng, nửa sau màu xanh.

Hôm rồi nhớ lại bài thơ chị yume dịch, sao chỉ nhắc mùa hạ và mùa đông?

"Hạnh phúc không vĩnh hằng
Nên muộn phiền cũng trôi qua mùa hạ"

"Em gọi yêu
Yêu tàn theo băng tràn đông cạn"

Nghĩ lại thì là 2 quãng đời, lúc tuổi trẻ bồng bột sôi nổi và điên rồ nhất, lúc hiu hắt quạnh quẽ của những giây phút cuối cùng. Một là mùa hạ, một là mùa đông.

Mà ngày hạ thì dài nên người ta hay có cảm tưởng mùa hạ dài nhất trong năm. Như mình tưởng ưu phiền nhiều lắm, cả đời chỉ là sầu tư, vậy mà mùa hạ dài đến đâu rồi cũng kết thúc, sầu tư chỉ là chút thoáng qua thôi mà :D.

Cái câu Mai pen rai nghĩ hoài ko ra cách dịch, chị HH dịch thành "Chỉ là hư không," đẹp không chịu nổi :p. Những người đẹp thì cứ đẹp hoài mình chạy theo ko kịp o.o thiệc là đau khổ quá đi.

Em thích bài giới thiệu của chị lắm nhe :p.

Bữa nào rảnh zô comment típ o.o

mongmanh
19-03-2012, 01:11 AM
Em coi lại khúc cuối.
Tự dưng hôm nay nhớ cả Permanent Nobara lẫn Sayonara Itsuka :p.

cái cảnh này

http://i909.photobucket.com/albums/ac292/wendy_neverland/SayonaraItsuka2010BluRip720pAC3x264-CORE00-02-40.jpg

êm đềm quá làm mình bỗng thấy đau lòng đó :p



phim này nếu mà nói hay thì ko có gọi là hay thật hay được đâu, nhưng mà mình coi xong lại nhớ đến nó nhiều như vậy, không biết tại sao lun o.o

edit:

nghe giọng đọc thơ của Mitsuko thì hiểu ra, không phải vì câu chuyện của Touko và Yutaka buồn nên mình thấy buồn, mà dù như thế nào mình cũng sẽ buồn hết. o.o chị có hỉu em nói zì hong? em cũng hong hỉu nữa :-s.

To live is to prepare for goodbye.

Lúc đầu ko hỉu sao chị yume dám phăng lun là "Cứ yêu..." bây giờ hỉu gòi, sống là để yêu mà. Càng yêu càng cô đơn, càng cô đơn càng khát khao tình iu (em đó) (em nói em cô đơn nghe có puke ko :-s:-s:-s).

Nhưng dù thế nào thì cũng đi tới cái chỗ buồn đó, ê tự dưng hỉu thim 1 miếng gòi :-s.

Shino
19-03-2012, 01:41 AM
Phim lãng mạn dữ luôn '__' Cũng không hẳn là gout của mình. Xem phim ấn tượng nhiều với các vai nữ, đặc biệt là những đoạn diễn bằng mắt ( toàn cô đầu 4 mà đẹp và trẻ nữa). Lúc đầu là với Touko, ánh mắt quyến rũ, lúc ánh lên vui vẻ, lúc lại ươn ướt buồn, biểu cảm và dáng đi làm nhớ tới Trương Mạn Ngọc trong In the mood for love ^^ Nhưng tới đoạn Mitsuko thì lại phục cổ ở cách giữ người yêu, lời nói và cư xử nhẹ nhàng mà quyết liệt, thể hiện khí chất, giọng đọc thơ của cô càng đè nén không khí của bộ phim vốn đã nặng nề. Phim còn điểm cộng là ở những khung hình ngược sáng, ở màu phim.
Còn đoạn chuyển giữa 2 khoảng thời gian hơi hẫng '__' kết cũng chưa làm mình hết tò mò nữa. Diễn viên nam chính hơi bị lấn át ( do nữ diễn tốt quá chăng ^^ )

Blue Sail
19-03-2012, 02:18 AM
Zỗ tay bốp bốp có người zô chơi chung hé hé.

Anh Nishijima Hidetoshi có nói về nhân vật Yutaka là "một gã đàn ông không ra gì" tới giờ mình vẫn còn nhớ b-). Yutaka không gây chú ý bằng Touko và Mitsuko là đúng rồi, tại anh là kiủ đàn ông nhan nhản trên đời, có mơ ước hoài bão blah blah gì đó nên sẵn sàng bỏ những thứ khác để đạt được nó.

Nhưng cái mình ấn tượng nhất ở Yutaka là cách anh nói chuyện á :p. Làm mình nhớ Toru trong Rừng Na Uy. Nên mình thích dịch cách anh trả lời người khác bằng sự lấp lửng, vd Mitsuko hỏi "Anh có nhớ em ko?" Yutaka sẽ trả lời "Sao lại không?"
Loại người thích khỏa lấp như vậy đích thực là một thằng cha không ra gì rồi b-). Nhưng mà giống như Tsunehida bảo, nụ cười của tên này tởm lắm, cuỗm hết các em của tớ rồi. Mình cũng bị Yutaka dụ dỗ bằng nụ cười của ảnh đó :p (*gương mặt háo sắc b-)*). Nhất là đoạn cuối, lúc Yutaka cười với Touko, vừa êm ái vừa đau lòng gì đâu :D.

ormard
08-04-2012, 04:04 PM
Càng xem càng ngấm . Lâu rồi mới có phim , mình thật sự thích cốt truyện như thế này .

akaitori
27-04-2012, 09:59 AM
Lời tựa của film này đúng là những gi mình đang muốn nghe.. Ngã rẽ trong tương lai, giữa tình yêu và sự nghiệp..nên chọn con đường nào đây? Có lẽ không có sự lựa chọn nào được cho là đúng đắn nhất cả, chỉ có lựa chọn nào để mình ít phải hối tiếc nhất và để sau này khi nghĩ lại ko có cảm giác hối hận mà thôi..

shoujijen
09-06-2012, 12:44 PM
Đọc cái lời tựa thấy nhân vật nam chính thực tế quá!
Mà đã bỏ con người ta đi kết hôn rồi, còn quay lại tìm làm gì chứ :28-ebby:

heroplasma
09-06-2012, 07:10 PM
Lâu rồi mới có phim như thế này
Càng xem càng thích cốt truyện như thế này
phim hay lắm. thx

lumibin
10-06-2012, 08:22 PM
Thật sự không biết rõ cảm giác của mình khi xem xong bộ phim này, chỉ biết là hai người phụ nữ trong phim đều khiến mình yêu mến và không thôi nghĩ về họ.
Cảm ơn các bạn đã dịch phim này.

Lawliet07
14-06-2012, 05:05 PM
Cảnh cáo những bài post sau ngày 1-6 mang tính chất SPAM = DELETE & BAN nick không báo trước!!!
Đề nghị chú ý khi comment.

anhtho
18-06-2012, 11:26 PM
Cảm ơn subteam nhiều nhiều nha
Một bộ phim ý nghĩa, nhiều cảm xúc
Mỗi tội, không thích nhân vật nam cho lắm
Cảm giác bạn í "sở khanh" quá :4-bad:

Enishi
19-06-2012, 12:09 AM
Cái cảnh ở sân bay, khi anh ý vừa tiễn Toko xong rồi đón vợ chưa cưới ngay :alone: cái cảnh đấy làm mình có cảm tưởng như lời tựa nói, hõ đã chọn, và không hối tiếc... BTW, bài two roads của AAA hay không tả được, tuy chỉ xuất hiện ngắn nhưng mình cảm thấy nó rất hợp để là ost cho film

saoluntrang89
28-06-2012, 12:23 AM
Phim cũng hay nhưng có nhiều cảnh hot quá, mình thấy có nhiều chỗ chưa logic lắm. Đạo diễn xây dựng hình ảnh cô gái Touko có vẻ không phải là một thiên thần theo truyền thống, mà lại là một cô gái dâm đãng và quan hệ đủ người đàn ông. Cái nữa là mình không biết tại sao giữa họ lại xuất hiện tình yêu trong khi đạo diễn chỉ cho người xem thấy hai người toàn quan hệ. Còn tâm trạng của người vợ cũng không được khai thác nhiều cho lắm.

zinnia
10-07-2012, 07:20 PM
xem phim, chỉ có duy nhất một cảm giác chính là thổn thức, vì cuộc đời quá dài yêu thương rộng lớn còn con người thì quá nhỏ bé nên có đôi lúc với lỡ hẹn với nhau

khi xem, không hẳn là đau lòng, mà thấy nghẹn ngào, vì những điều được mất vì những lựa chọn phân vân...

phim rất hay, cảm ơn subteam!

Ashe
11-07-2012, 06:42 PM
Cốt truyện như thế này có vẻ buồn nhỉ.
nhưng là 1 phim hay lắm. thx

yue_20065
12-07-2012, 02:29 AM
Ôi phim lãng mạng , thể loại của mình , đã quá đi ,cám ơn sub team nhiêu

tamtran
16-07-2012, 01:04 AM
Trước giờ rất thích Miho, không quá đẹp, quá nổi bật nhưng cách diễn của chị ấy thực sự lay động lòng người.
Cảm ơn đã làm phim này nhé ^^

akaitori
18-07-2012, 01:26 AM
Xem film rồi, đọc lại lời tựa lại càng thấy thấm thía hơn :). Bản thân mình thấy film này rất hay, và xem xong thì dư vị của nó chắc chắn sẽ đọng lại rất lâu đây.
Movie của Nhật thường có nhiều cảnh quay "ít lời" và có lẽ điều đó mang lại chất riêng cho film Nhật, rất nhẹ nhàng và bình yên :)

conkhoc_anhkia
18-07-2012, 06:19 AM
Thực sự thì Phim tình cảm Nhật lại lấy nước mắt của mình nhiều nhất. Tình yêu đơn giản nhưng chân thực và gần gũi.

twinszone
28-07-2012, 09:40 PM
Phim lãng mạn dữ luôn '__' Cũng không hẳn là gout của mình. Xem phim ấn tượng nhiều với các vai nữ, đặc biệt là những đoạn diễn bằng mắt

fantomat_no
30-07-2012, 12:14 PM
một người phụ nữ có nhiều đàn ông vây quanh tại sao lại khiến nam chính phát điên như vậy đền nỗi từ bỏ luôn tình cảm suốt mất năm với một cô gái xinh đẹp dịu dàng (nhân vật phụ mà mình thích, thậm chí còn đẹp hơn cô gái kia) đến vậy.Sức hút hay sự cám dỗ nhất thời, phải nói xem bộ phim này lần đầu tiên mình chỉ mong đền đoan hai người đó chia tay thôi. mình nghĩ cô gái lẳng lơ kia chỉ đền thế quyến rũ anh ta thì sẽ quên ngay sau chia tay thôi. tuy nhiên cái ngạc nhiên nhất là mấy năm sau tình cờ gặp lại cô gái đó đã không còn đa tình như thế nữa mà nguyện thủy chung với mối tình trước kia và dù sắp chết nhưng vẫn không chủ động đi tìm người mà cô ấy yêu nhất. xem tới khúc đó ác cảm đều biến đi mà thực sự có sự cảm thông sâu sắc với cô gái đó.

mongmanh
08-03-2013, 08:44 PM
Đó là bài Two Roads của nhóm AAA
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Two-Roads/IW66WU86.html

^^

hồi xưa em bông xuân cũng hỏi câu i chang nên mình mới đi tìm, nhờ vậy mà giờ có cục kẹo đưa bạn, mừng ghê, haha

edit:

hôm bữa có bật phim này lên coi lại :D

sẵn tiện lăn xe quẳng cáo cho bạn nào chưa biết luôn (có credit nhưng chắc ít ai để ý), bài thơ trong phim do chị yume dịch

https://bethewind.wordpress.com/2011/12/15/sayonara-itsuka/

:)

edit:

dù sao thì chắc cũng ko có ai đọc =))))))))))))))))
mình vào đây than lun vậy =))))))))))))))))))))))))
hôm nay mình đã được nếm mùi cô đơn vì cô chỉ có 1 mình mà ko phải 2, vì vậy mình quyết định là sau này dù có 1 mình mình cũng sẽ cô đơn, 2 mình cũng sẽ cô đơn, và cô đơn thế nào thì cũng hạnh phúc hết :p.

Ghê quá viết xong đọc lại ko hĩu zì lun ._.

minisota
09-03-2013, 08:51 PM
lỗi gì rùi đó HH ơi, giải nén Ep1 báo error hoài, chỉ ra dc Ep2 :( HH xem lại đi nhé!

cafechocolate
31-05-2013, 01:58 PM
Ss ơi e down ở howfile về rồi nhưng ko biết pass là gì để giải nén ạ ?

HH
01-06-2013, 07:02 AM
Ss ơi e down ở howfile về rồi nhưng ko biết pass là gì để giải nén ạ ?

A tự nhiên edit post rồi xóa luôn pass, ss update pass ở post số 1 rồi, là ngaysau nhé :p

bubuchacha
05-06-2013, 08:25 PM
Mình download từ 2 host luôn, mà sao file giải nén ra lúc có tiếng lúc không tiếng vậy bạn? Classic media player có vấn đề hay files gốc có vấn đề? Mng check hộ giúp mình với. Thanks
À, chính xác hơn là mình chỉ toàn nghe thây tiêng nhạc nền, nhạc rất to, và lời thoại nhân vật hoàn toàn chìm và ko nghe thấy gì hết .

HH
06-06-2013, 12:02 AM
Mình down về giải nén vẫn nghe bình thường mà :D Phim này encode Xvid nên thường thì không phải tại phần mềm, hay bạn thử down lại xem sao :( Bạn tải lại K-lite ở đây nè

http://www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm

Tải bản full nhé :D

Cobalt Blue cũng không vấn đề gì, mình vừa xem lại, chắc tại phần mềm rồi :D

Còn nếu không được nữa thì nên xem bằng VLC, bảo đảm 99% không có vấn đề ;)

bubuchacha
06-06-2013, 01:21 PM
Mình down về giải nén vẫn nghe bình thường mà :D Phim này encode Xvid nên thường thì không phải tại phần mềm, hay bạn thử down lại xem sao :( Bạn tải lại K-lite ở đây nè

http://www.free-codecs.com/k_lite_codec_pack_download.htm

Tải bản full nhé :D

Cobalt Blue cũng không vấn đề gì, mình vừa xem lại, chắc tại phần mềm rồi :D

Còn nếu không được nữa thì nên xem bằng VLC, bảo đảm 99% không có vấn đề ;)

Cám ơn bạn, mình chuyển qua VLC coi Sayonara bình thường lại rồi còn cobalt blue đúng có vấn đề thật. Fíle bên solídile có vấn đề, nếu download từng phần riêng lẻ trên mediafire thì bình thường :)

bich_koy
10-06-2013, 02:09 AM
huhu. mình kết anh diễn viên chính quá. cho hỏi là anh ý có gia đình chưa? ^^

mongmanh
11-07-2013, 02:48 PM
^ có chứ bạn, bạn trai anh ấy cũng là diễn viên ^^v


bữa nay tự nhiên nhớ lại 2 câu này

"Hạnh phúc không vĩnh hằng
Nên muộn sầu cũng trôi qua mùa hạ."

mùa hè hết rồi
sầu ơi sầu ơi
:D

langxettu
17-07-2013, 02:06 AM
Bạn nào viết lời tựa hay quá đi.