PDA

View Full Version : Một thoáng Tokyo



lynkloo
31-03-2012, 05:44 PM
Đến Nhật Bản vào mùa lạnh nhất trong năm, nhiệt độ tại Tokyo trong ngày là âm 5 độ C, trong khi cùng thời điểm nhiệt độ tại TP. HCM ở vào khoảng trên 30 độ. Lần đầu tiên phải chịu đựng nhiệt độ "khủng" như vậy, tôi tưởng chừng mình không chịu nổi trong mấy ngày ở đây. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thấy thích cái không khí đáng yêu này, lạnh cắt da nhưng bầu trời lại xanh và đầy nắng làm cho không khí khô ráo và dễ chịu chứ không lạnh kiểu ẩm ướt như miền Bắc quê mình.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616082_1.jpg
Tấm ảnh đầu tiên tại Tokyo được chụp khi đang ngồi trên ô tô từ sân bay về khách sạn, lần đâu tiên nhìn thấy băng, tôi không nén được cảm giác thích thú...

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616091_2.jpg

Ấn tượng tiếp theo là đường phố sạch không một hạt cát, đến nỗi mà tôi ước nếu trời không lạnh, tôi sẽ bỏ giày để đi chân trần cho thỏa thích.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616105_3.jpg
Những chiếc lá còn sót lại xao xác trong gió tạo cho Tokyo một vẻ quyến rũ mê hồn

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616123_4.jpg
Con kênh thơ mộng vắt ngang thành phố...

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616131_5.jpg
Vẫn là bầu trời xanh không một gợn mây

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616142_6.jpg
Ngay trước khách sạn Villa Fontaine, những khóm băng nhỏ đóng trên vỉa hè nhìn thật lạ lẫm

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616150_7.jpg

Nhật Bản - đất nước của ý thức tiết kiệm, dù công nghệ phát triển và giàu có, người dân vẫn dùng xe đạp làm phương tiện vận chuyển. Hãy yên tâm rằng, bạn có thể để xe ngoài đường như thế này từ ngày này qua ngày khác mà xe vẫn còn nguyên vì người Nhật không có thói quen "cầm nhầm" đồ không phải của mình.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616166_9.jpg
Những hàng cây trụi lá tại Tokyo

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616174_10.jpg

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi đường phố vắng tanh, chỉ lác đác vài chiếc ô tô trên đường và bạn tự hỏi người dân đang ở đâu? Nhật Bản có hệ thống tàu điện ngầm cực kỳ tiện lợi, mỗi sáng, người dân sẽ đi bộ theo hàng dài trên đường đến các trạm xe điện và di chuyển bên dưới lòng đất. Cứ mỗi 5 phút tàu sẽ đến một ga và việc di chuyển trở nên dễ dàng vô cùng.

Bạn đừng hỏi vì sao người Nhật cứ cắm cúi mà bước, có thể vừa đi vừa nghe nhạc hoặc đọc sách mà không hề "chém gió" hay đùa giỡn ngoài đường nhé, vì tôi cũng không thể trả lời được đâu.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616184_11.jpg

Nhân cách của người Nhật không đáng để chúng ta học hỏi sao? Riêng tôi, chuyến đi này rất ý nghĩa vì tôi đã học thêm được nhiều điều từ người Nhật.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616194_12.jpg

Thành phố với những tòa nhà cao tầng, đây đơn giản chỉ là những tòa nhà thương mại, còn người dân sẽ sống trong các chung cư ở những vùng riêng biệt.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616202_13.jpg
Rau củ rất tươi và nhìn bắt mắt

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616208_14.jpg
Một cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616218_151.jpg
Trong cửa hàng bán thức ăn nhanh, những hộp cơm được trưng bày đẹp mắt

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331616226_15.jpg
Một cô gái trông rất sành điệu với chiếc xe đạp của mình...

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/1331618046_16.jpg
Đây là hình ảnh đọng lại trong tâm trí tôi từ chuyến đi Nhật đầu tiên

Và tôi ước được đến Nhật nhiều lần nữa...


Theo yume.vn

--------------

Mình có 1 ước mơ... y xì tác giả bài viết :D

cryon57
31-03-2012, 06:48 PM
aaaaaaaaaaaaa sao bạn sướng thế :59-want::59-want::59-want::59-want::59-want:
sang đấy đi du lịch à ? :41-qq:

lynkloo
31-03-2012, 06:51 PM
Sướng là sướng lây chủ bài viết ấy ;)) Còn với mình... ước mơ kia còn xa vời lắm lắm :41-qq: