PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới - Katayam Kyoichi



Kasumi
05-04-2012, 04:03 AM
http://i1368.photobucket.com/albums/ag199/sarujun/socrates_in_love_1_zps29ef3e51.jpg


Tác giả: Katayam Kyoichi
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Ngày xuất bản: 01-03-2010
Kích thước: 13 x 19 cm
Số trang: 228
Giá bìa: 42.000đ

Những cuốn sách giải trí nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản, pha một chút "ướt át", một chút trong trẻo lãng mạn ngày càng được ưa chuộng...

Sức hút của Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam vừa tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết Socrates in love (còn có tên tiếng Việt là Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới) của nhà văn Nhật Bản Katayama Kyoichi. Chương trình ra mắt sách khá rôm rả với các tiết mục: trưng bày hàng chục mẫu bìa tham dự cuộc thi thiết kế bìa cho Socrates in love do Nhã Nam phát động; giao lưu với hai dịch giả Uyên Thiểm và Minh Châu; tiệc ngọt và trò chơi cho người tham gia kèm giải thưởng là bản dịch Socrates in love tiếng Việt và nguyên bản tiếng Nhật.

Sức hút của Socrates in love có lẽ nằm ở nội dung cốt truyện phù hợp với tâm lý tuổi teen. Nhân vật chính - Sakutaro, kể về tình yêu đầu đời với cô bạn gái Aki. Họ khởi đầu như đôi bạn cán sự của lớp, là hai học sinh được chọn đóng Romeo và Juliet, cùng chia sẻ cuốn nhật ký... cho tới khi nhận ra rằng tình yêu trong sáng đã bắt đầu từ khi nào chẳng rõ. Nhưng, Aki đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, và Sakutaro bước tiếp - chỉ còn lại một mình...

Và một chút kinh nghiệm...

Anh Vũ Hoàng Giang, Phó giám đốc Công ty Nhã Nam, cho biết sở dĩ phải đẩy mạnh mảng sách này là để "lấy ngắn nuôi dài". Socrates in love được Nhã Nam "nhắm" đến bởi người trong cuộc tin rằng độ "hot" của sách đủ đảm bảo doanh thu phát hành. Chưa kể, việc xuất bản Socrates in love lại khởi nguồn từ gợi ý của một độc giả tuổi teen (trước khi sách được xuất bản, rất nhiều blogger đã lên diễn đàn bàn tán và comment cho Nhã Nam). Mặt khác, Socrates in love cũng là một trong những ấn phẩm bán chạy nhất ở xứ sở mặt trời mọc (3 triệu bản/lần xuất bản), thậm chí còn "vượt mặt" cả Rừng Na Uy (của nhà văn từng được đề cử giải Nobel - Murakami) về lượng độc giả. Ở Nhật, Socrates in love đã được chuyển thành bộ truyện manga cùng tên với nét vẽ của Kazumi Kazui, và lên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ. Điện ảnh Hàn Quốc cũng cho ra mắt bộ phim My girl and I dựa trên cuốn sách này.

Và, tất nhiên, sách phải hấp dẫn ngay từ cái tựa, cho dù thực tế, nội dung sách và tựa sách có thể chẳng có mối liên hệ nào với nhau. Trong Socrates in love, chẳng có nhân vật nào tên Socrates, cũng chẳng liên quan gì đến vị triết gia cổ đại Hy Lạp có tên Socrates. Đọc xong truyện, người ta cũng chẳng biết "lòng thế giới" ở đâu cho dù tựa sách là Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới.


Y Nguyên
(Báo Thanh Niên)

Theo tiki.vn

hnat
11-06-2012, 02:11 PM
Là một tác phẩm nhẹ nhàng, nhưng cũng rất đau đớn

ha.1312
17-06-2012, 09:47 PM
Đã đọc :)
văn chương Nhật Bản nhẹ nhàng nhưng rất lôi cuốn
mà để ý mấy cuốn mình có chủ yếu bìa màu trắng :))

feoaz123
17-06-2012, 10:02 PM
mình biết truyện này qua một người bạn
Lúc đầu phải nói là mình hơi sợ mấy bộ truyện mà kết thúc ko có hậu
Nhưng mà sau khi đọc xong thì mới biết là mình học được nhiều thứ hơn
Kiều như mọi người hay nói là "học được nhiều từ thất bại hơn thành công"
Aki đã chết nhưng em vẫn sống mãi trong lòng saku-chan thôi, chờ anh nhé.
Mở đầu chương luôn là sự buồn bã trong tâm hồn của sakutoro, giữa là nhưng kỉ niệm và cuối chương là một 1 thứ gì đó khiến ta phải ngẫm nghĩ
Nhưng mà nói thật mình nghĩ saku thật đáng khâm phục vì cậu ta đã làm tất cả mọi thứ cho aki chứ không như takaki trong byosoku 5 cm.

viet_vu
23-06-2012, 11:12 PM
văn học Nhật mình mới chỉ đọc mấy tác phẩm, chủ yếu là của Haruki Murakami. Hôm rồi buồn buồn chạy lên Nguyễn Xí xem thì vớ được cuốn này vì thích cái bìa sách :D Nói chung cuốn này khá nhẹ nhàng, buồn nhưng không quá nặng nề như văn của Murakami, đọc dễ hơn không bị đau đầu :)

meocon235
25-06-2012, 01:22 PM
Đây là truyện thực sự hay. Mình không thích đọc tiểu thuyết lắm tuy nhiên đây là cuốn mình say mê đọc nhất.
Sakurato và Aki với tình yêu tuyệt đẹp của họ thực sự làm cảm động cả những con tim sắt đá nhất. Còn mối tình nào đau đớn hơn, ám ảnh hơn mối tình của hai người trẻ tuổi mới đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời đã phải đối mặt với nỗi mất mát của tử biệt sinh ly? Có lẽ do họ còn quá trẻ, quá trong sáng, tình yêu của họ mới chỉ như nụ hoa e ấp trong sướng sớm thế nên sự ra đi của Aki càng trở nên đau đớn. Những giọt nước mắt dành cho sự ra đi của người con gái ấy như nhỏ vào lòng tôi những giọt axit - chua xót và cay đắng. Cuộc đời một con người thật mỏng manh biết bao, ai có thể biết được ngày mai liệu mình sẽ như thế nào? Điều hạnh phúc bình dị là mỗi ngày đều được thấy những người thân yêu của mình sống một cách yên vui liệu có mấy ai nhớ được và trân trọng?

Cốm
03-07-2012, 04:23 PM
đọc quyển này ngủ quên mấy lần :)) sách mỏng dính mà đọc mãi mới hết. hoàn toàn không thích thể loại này tý nào =_=

lunakaulitz
03-07-2012, 04:46 PM
Biết đến quyển này nhờ con em mua tặng sinh nhật nhưng sau đó nó lại không tặng mềnh nữa :)))
Mình mất tận 3 ngày mới đọc xong dù quyển này khá mỏng. Mới đầu cũng không muốn đọc lắm vì không thích chuyện tình yêu mà lại còn kết thúc không có hậu. Nhưng khi đọc thì thấy nhiều đoạn khá lôi cuốn. Truyện rất nhẹ nhàng pha lẫn chút hài hước nhưng càng về cuối nó lại càng bi thương nên mình không thích lắm cho dù rất ý nghĩa.
Đọc truyện thích nhất đoạn 2 ông cháu đi đào mộ vs đoạn nv nam chính(khổ, ko nhớ tên) đưa nv nữ chính ra đảo, đoạn đấy đểu kinh =))) đúng kiểu trẻ con đang lớn :))

maxttien
03-07-2012, 06:21 PM
mình thì down về máy cả năm nay nhưng mà lười chả chịu đọc.:9-crazy:

not4touching
08-08-2012, 11:43 PM
truyện có những đoạn khắc họa rất rõ nét sự ngây ngô của tuổi mới lớn, đó là những lần Saku ngồi nói chuyện, uống bia với ông, là lần ông rủ Saku đi đào mộ người ta, là đoạn Saku tìm cách đưa Aki ra đảo ... những đoạn tác giả kể về tình cảm, cuộc sống thường ngày của Aki và Saku rất đời thường nhưng cũng thể hiện được tình cảm sâu sắc của 2 người. Nỗi đau của Saku, nỗi đau của người ở lại ... rất đau ...

yuhina
18-08-2012, 09:14 PM
mình đọc cả quyển nhưng đoạn làm mình khóc lại là lúc sakutaro thả tro cốt của Aki ở sân trường cùng với cánh hoa anh đào bay, cảm động nhất đoạn đó

H2Omelon
30-09-2012, 06:50 PM
Truyện khá hay,nhẹ nhàng và cảm động. Truyện về tình yêu nhưng lại đan xen nhiều triết lý về cái chết. Những câu chuyện giữa Sakutaro và ông khiến mình cảm thấy cái chết ko tồi tệ như ta vẫn nghĩ.
Tuy nhiên, đúng là cái tên "Socrates in love" và nội dung truyện liên quan gì với nhau

LinhVux
25-10-2012, 06:14 PM
Socrates có vẻ như là tên của một nhà triết gia Hy Lạp, có lẽ cái tên như thế chỉ một người lúc nào cũng có suy nghĩ kiếu ông cụ non như Saku-chan, nhưng mà hình như cũng chẳng ăn nhập mấy với nội dung thì phải :glass:
Nhưng đó cũng chỉ là tên bản tiếng Anh thôi thì phải

akimichan
28-10-2012, 02:40 AM
đây là một tác phẩm rất đáng đọc. nó mang hương vị của một tình yêu trong sáng, tinh nghịch và cũng man mác buồn, một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cách viết khá hài hước và lôi cuốn người đọc, cuốn sách chứa nhiều những suy nghĩ về cuộc sống vô cùng độc đáo và sâu sắc. Mình đọc đi đọc lại nó mây lần. Ngưỡng mộ tình yêu của họ ghê. Rất ấn tượng với cách chôn người chết của thổ dân châu Úc, đoạn ở sân bay và nơi Saku quyết định rải tro của Aki. Thích tác phẩm này lắm!

Thanh Mai
04-01-2013, 12:17 PM
Đây là tác phẩm văn học Nhật đầu tiên mình đọc, thú thật sau khi đọc xong mình không dám nghĩ tới chuyện đọc lần 2 và cũng không dám rớ tới văn học Nhật nữa. Không phải vì tác phẩm dở mà tuyệt vời là đằng khác, dễ thương, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng lại quá buồn, đọc xong chui vô nhà vệ sinh ngồi khóc, buồn hết mấy ngày. Tuy nhiên, khi bạn bè mình hỏi có truyện nào hay không thì Socrates in love là cuốn đầu tiên mình nghĩ tới để giới thiệu vì mình hi vọng bạn mình sẽ biết thêm nhiều về cái hay, cái đẹp của văn học Nhật, nét đẹp của tình yêu tuổi học trò.

_TAO_
10-04-2013, 07:38 PM
Bao trùm cuốn tiểu thuyết là bầu không khí rất dịu dàng, lãng mạn và cay đắng, có một chút cuồng nhiệt, vô tư của tuổi trẻ và hoài niệm, sâu lắng của tuổi trưởng thành. Tác giả đã đẩy sự tương phản lên mức độ cao nhất: khắc họa những kỷ niệm tuyệt đẹp khi hai người được ở bên nhau trong quá khứ, từ đó khiến nỗi đau chia ly càng nhân lên bội phần. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hiện tại mới là quan trọng nhất. Xem xong quyển sách mình càng thêm trân trọng cuộc sống và những người thân yêu hơn.

tocktock
08-08-2013, 11:42 PM
Thật ra mình coi fim trước rồi mới đọc truyện
nhưng cảm giác cả 2 mang lại rất khác nhau
nếu fim là 1 mối tình đầu dai dứt, thì trong tuyện là một mối tình mãi sẽ không quên và người con trai đó sẽ mãi nhơ về mối tình đầu - người con gái đầu tiên cho mình biết yêu thế nào, đau đớn thế nào
Nhưng dù thế nào, mình thích cái kết trong truyện hơn, nó thực tế nhưng mà dai dứt mãi

NTDLPKen1
08-08-2013, 11:46 PM
nhà sách Nhã Nam còn bán ko nhỉ? Mình vừa coi xong phim giờ muốn coi truyện quá :crybaby:

jadenguyen2008
09-08-2013, 04:47 PM
Truyện coi hông phê bằng phim truyền hình, tin hông.:frozesweat:

NTDLPKen1
09-08-2013, 05:21 PM
Truyện coi hông phê bằng phim truyền hình, tin hông.:frozesweat:

ở đâu có cái lý đo. Ko tin :die_die::die_die::die_die::die_die: