PDA

View Full Version : Your Greatest Feeling !



PéBự
28-11-2006, 10:27 PM
Đây là chuyên mục viết và viết, không có wallpaper hay video.
Chỉ đơn giản là nơi các bạn nói về một bài hát của Hikki đã khiến các bạn khóc, cười, hạnh phúc, nhớ về những chuyện vui buồn...
Firstly, mình muốn nói bài hát của Hikki khiến mình rơi nước mắt đầu tiên là Deep River. Những giai điệu dịu dàng, tiếng Guitar, tiếng sóng, bờ cát trắng... tuy rất đơn giản, không cầu kỳ như Travelling, không kỹ xảo như Sakura nhưng đến bấy giờ, sau 3 năm lắng nghe Deep River, mình vẫn thấy xúc động như thể lần đầu nghe tiên nghe bài hát đó. Mình ( nghe đồn ) là có " người " cũng rất thích bài này và người đó ( nghe đồn ) đã rơi nước mắt, tất nhiên đó là người trong diễn đàn mình ( cái này là thiệt, không phải nghe đồn ).
Bây giờ thì có bạn nào muốn Share Feelings với mình hông ? Viết cho mình vài dòng nhé ^_^

http://i53.photobucket.com/albums/g51/tantickle/photos02.jpg

Bé SORA
29-11-2006, 01:24 PM
Nếu nói tới cảm xúc thì cảm xúc đầu tiên sis dành cho mình là sự choáng ngợp. Biết sis lần đầu qua PV Sakura Drops. Và dĩ nhiên, người chưa biết gì về PV mà xem caí PV này thì chỉ biết thốt lên câu: " Lạy chúa, sao nó đẹp dữ vậy! :)"
Và càng xem PV của sis thì mình càng bị choáng ngợp nhiều hơn nữa. Traveling rắc rối, công phu tới mức hoảng sợ, Passion thì lộng lẫy gần như tuyệt đối, You Make me want to be a man thì cầu kỳ, hay như Colors và Keep Tryin' nhìn thì đơn giản nhưng thật chất là phức tạp về kỹ xảo vô cùng. Đó là cảm giác của mình. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là cảm giác về vẻ bề ngoài. Hikki đâu phải chỉ có sự hoa mỹ, phô trương. Hikki mà mình yêu cũng có sự lắng đọng về cảm xúc chứ. Lần đầu tiên mình bất ngờ trước sis là khi sis hát Dareka. Dữ dội, nhưng đằm thắm và nó làm mình như tắt nghẹn trong tiếng hát của sis. Chỉ mới nghe thôi, mình đã gần như không thốt nổi nên lời. Đến khi xem PV thì cảm xúc còn tăng gấp bội. Đơn giản, bình thường nhưng sâu lắng. Vẫn chưa đến độ rơi nước mắt. Nhưng thật chất là đã khóc rất nhiều trong lòng.

tinnygy
29-11-2006, 04:48 PM
Ồ, sâu sắc quá, sâu sắc quá. Còn mình thì chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu về âm nhạc của sis. Bài hát đầu tiên mà mình nghe sis hát chính là bài Wait See n Risk. Từ những giai điệu đầu tiên của bài hát, mình đã bị hớp hồn, nhất là cái tiếng... hú của sis ở đầu bài hát. Nó làm cho gai ốc của mình như nổi cả lên nhưng lại như 1 kiểu thuốc nghiện hay rượu cao độ vậy khiến cho mình ko tài nào dứt mắt khỏi cái PV được và nghiện giọng ca của sis từ đấy. Cái PV thứ 2 mà mình xem của sis chính là Final Distance. Thật ra thì đến giờ mình đã ko còn nghe bài này cũng hơi lâu òi (chắc hum nào phải lục ra nghe lại wá) nên ko còn nhớ rõ lắm giai điệu của nó, chỉ nhớ cái clip nó có gì thôi. Và nhờ cái clip này, mình mới biết sis đã ra album mới (thông cảm, khi đó mình tuy nói là mê sis nhưng thông tin về sis thì gần như là con số O). Final Distance cho mình cảm giác của những game fantasy, một sự huyền bí bao trùm lấy cả cái clip. Mỗi lần xem clip này là mình lại dán chặt mắt vào màn hình, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xuất hiện trong clip, nhất là những nhân vật ăn mặc kì lạ, nghĩ lại khi đó thật trẻ con.
Cái PV thứ 3: Color. Rất khó hiểu! Vâng, cả cái clip từ đầu đến đuôi chỉ có đoạn mà sis nhìn nước chảy từ vòi ra liên tưởng đến biển, nhìn đèn neon lại nghĩ đến ánh mặt trời còn lại thì... panic, panic, panic... chả hiểu gì cả @__@.
Nghe nhạc của sis ít khi mình cảm thấy buồn hay tuyệt vọng như là nhạc của sis Ayu. Nhạc của sis luôn khiến mình cảm thấy lạc quan, vui vẻ hoặc hạnh phúc (đây là nói về giai điệu nhé, còn lời thì không nói, vì có hiểu đâu mà nói) nhưng khi nghe Dareka và Deep River, mình đột nhiên lại cảm thấy buồn, buồn vì cái clip trắng đen của Dareka hay buồn vì khung cảnh của đồi núi và biển xanh vỗ rậm rì trong sắc màu hơi âm u của Deep? Ko biết, có lẽ là cả hai hoặc là hơn. Nó khiến mình cảm thấy có chút gì đó dằn vặt, cô đơn. Cũng như Passion vậy, vốn bài hát ko khiến cho mình buồn nhưng ở đoạn cuối, giọng sis đột ngột ngân dài nghe cứ là não ruột mãi.

Hikaru Kuma
30-11-2006, 12:53 PM
Final Distance cho mình cảm giác của những game fantasy, một sự huyền bí bao trùm lấy cả cái clip. Mỗi lần xem clip này là mình lại dán chặt mắt vào màn hình, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xuất hiện trong clip, nhất là những nhân vật ăn mặc kì lạ, nghĩ lại khi đó thật trẻ con.


Final Distance là 1 bài hát của sis dành cho 1 cô gái trẻ đang học THPT (khoảng tuổi đó ) cô gái này cũng có vẻ ngoài hư hỏng thường xuyên đánh nhau nhưng trong tâm hồn lại .. ko bít nói sao nữa. Trong 1 lần đánh nhau nọ, cô đã bị người ta đánh chết và kỷ vật cô để lại là 1 quyển Nhật ký, trong đó cô ấy viết "sau này mình cũng muốn được làm ca sĩ nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ như Utada Hikaru vậy " và thế là ước mơ của cô đã ko thể nào trở thành hiện thực nữa vì cô đã chết.
Thương tiếc cho số phận của cô gái Utada đã hát bài hát này như một món quà dành tặng cho cô. Phần này là câu chuyện bí mật được viết sau bìa của Final Distance :cry:

Pu_Jif
30-11-2006, 07:14 PM
Khi nghe First love lần đầu tiên ( và cũng là bài hát đầu tiên khiến PU cry khi nghe nó trong một hum cực kỳ bùn), đơn giản thik nó vô cùng vi giai điệu, khi đó thậm chí còn hổng bít singer là ai nữa, chỉ bít thik lắm. Sau này search thì bít của Utada. Nhưng chỉ đến khi đc tặng 1 disc của Utada, từ đó thik nghe Utada và cũng iu Utada khủng khiếp lun.
Chưa bao giờ thấy chán nghe music của Sis, dù có bài nào meolody ko hợp gu thì ko hỉu sao Pu lun tìm thấy trong đó một kí rì đó khiến Pu bị lôi cuốn. khách quan thì thỉnh thoảng cũng thấy Sis mập và not very beautiful nhưng cũng có khi nhìn Sis đáng iu và Kute một cách SO CUTE, hổng có từ gì diễn tả hết đc Pu iu Sis như thế nào...
Thực ra topic này ko ít người đã nhắc đến nhưng nếu như để nói hết đc vì sao lại iu Sis và nói đến Sis thì chắc hổng thể nói hết đc mất. NHìu đứa bạn thắc mắc sao thik Utada dữ vậy trong khi tụi nó thấy music Hikki nghe ko hay, nhìn Hikki xấu...còn nhìu lắm. Nhưng chẳng sao hết bởi mình thik Utada là dc rùi, hổng cần wan tâm xem ngừoi khác thik hay ghét, nhưng cũng đừng vì thế mà nói xấu Sis.
Đôi khi mở Utada nhìu wa', parents cũng kêu là chẳng thấy hay chi hết, nhưng mừ IU SIS LẮM MỪ....

PéBự
01-12-2006, 07:13 PM
Trước tiên, rất xúc động vì mấy bạn đã kể những cảm xúc theo Diệu nghĩ là rất thật và rất hay về Hikki. Quả là mỗi bài của Sis đều mang một màu sắc khác nhau và luôn tạo cho người nghe những cảm xúc phức tạp, đôi khi xen lẫn những tâm sự không thể nào nói khơi khơi ra được phải không các bạn ? Nói thật là mình đã từng nghe song của Sis từ lúc nhỏ xiu' xiu, mà có hĩu cái chi mô rứa đâu. Nhưng nếu tụi mình cứ vinh vào câu " Nghe mà hĩu gì hông ? " thì mình vẫn còn thấy buồn buồn lắm vì mình đã cảm thấy tổn thương khi đưa bạn đó nghe những bài hát của Hikki. Nếu thực sự chỉ cảm thụ âm nhạc bằng lời thì đâu còn có câu " Âm nhạc là nhịp cầu nối không biên giới giữa các quốc gia, các chủng tộc trên thế giới " đâu các bạn hĩ ?

tinnygy
03-12-2006, 06:06 PM
Final Distance là 1 bài hát của sis dành cho 1 cô gái trẻ đang học THPT (khoảng tuổi đó ) cô gái này cũng có vẻ ngoài hư hỏng thường xuyên đánh nhau nhưng trong tâm hồn lại .. ko bít nói sao nữa. Trong 1 lần đánh nhau nọ, cô đã bị người ta đánh chết và kỷ vật cô để lại là 1 quyển Nhật ký, trong đó cô ấy viết "sau này mình cũng muốn được làm ca sĩ nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ như Utada Hikaru vậy " và thế là ước mơ của cô đã ko thể nào trở thành hiện thực nữa vì cô đã chết.
Thương tiếc cho số phận của cô gái Utada đã hát bài hát này như một món quà dành tặng cho cô. Phần này là câu chuyện bí mật được viết sau bìa của Final Distance :cry:

@Hikki baby: ưm, ko ngờ đằng sau Final Dítance lại là một câu chuyện thương tâm như thế. Đúng là ko được chạm tay vào một cái đĩa origin thì nó đâm ra dốt info thế đấy T__T

@Tan: mình hoàn toàn đồng ý với Tan. Đâu phải hễ nghe là phải biết bài hát đó nói gì. Cảm thụ âm nhạc thì đâu cần lời nói, nếu ko thì mấy cái nhạc giao hưởng, nhạc ko lời vất đi hết à vì nghe có hiểu gì đâu nhưng người ta vẫn cứ nghe vẫn cứ cảm đấy thôi. Thật tình là mình cũng giống Tan vậy, lần đầu tiên cho nhỏ bạn mượn đĩa sis nghe, nó phán câu "nghe chả hiểu gì cả!". Nghe xong mà cứ rấm rức trong lòng, tối về nằm khóc cả đêm cho cái sự ko hiểu gì cả của người đời (quơ đũa cả nắm. có nhỏ bạn mà lây wa mọi người ><). Rồi khi mình mở nhạc của sis ở nhà, có phải mình mở suốt đâu. Mình cũng biết là ko phải ai cũng thích nghe nên rất hiếm hoi mình mới mở ở phòng khách nghe. Vậy mà papa cứ chê một cách thậm tệ đã vậy còn bảo mình "sao con có cái khả năng cảm thụ âm nhạc tệ wá vậy?" rồi "nhạc này thì nghe cái gì!". Nghe xong mình cứ tức mãi, tức mãi đến tận bây giờ vẫn ko tài nào quên được, thậm chí tức đến có khi còn nghĩ hay là hôm nào mua thuốc ngủ về tự tử chung với mớ Dics của sis để vĩnh viễn ko bao giờ phải bị chia lìa khỏi âm nhạc của sis...

PéBự
03-12-2006, 08:01 PM
@Tinygy: chài bình tĩnh bồ ơi, Sis mà biết thì Sis buồn lắm lắm, mình chia sẻ cho nhau nghe là hít Xì_trét liền hà. Ai ngăn cấm thì ngăn cấm miễn mình thực sự yêu cái đó là được. Với lại nghe lời khuyên của Tan nè: khi không đạt được chuyện gì đừng bao giờ tự kết liểu cuộc đời ---> đó là cách trả thù chứ không phải là biểu hiện của tình yêu thương ^^ ( chuyen văn mừ, hehehe... ), trích nguyên văn MADONNA by Saito Chiho. Done, vậy Tiny thích bài rì nhất nè ^_^ ?

Hikaru Kuma
04-12-2006, 02:48 PM
@Tinygy ơi nếu bạn làm vậy thì mình sẽ chụp hình và gửi email cho Hikki lun chắc là bạn sẽ có lun 1 bài hát giống như Final Distance đó :))

Bé SORA
04-12-2006, 03:22 PM
Chậc. Cái sự không hiểu âm nhạc của mọi người (lại quơ đũa cả nắm nữa rùi) thì chấp nhất làm gì hả tin. Có tụi này hỉu là được rùi. Nghĩ bậy nghĩ bạ hoài chi rùi mai mốt có thêm một bài Final Distance nữa với người mẫu là tin thì khổ. :)
Nhưng nghĩ cũng vẫn tức cười. Lắm đứa nghe nhạc Hàn có hiểu cái quái gì đâu mà vẫn mê như điếu đổ. Chậc, chắc tại hổng phải mê nhạc mà là mê mấy anh đẹp trai. Thế thì hổng đáng gọi là thưởng thức âm nhạc.

PéBự
05-12-2006, 09:48 PM
Òa, lây sang vấn đề khác goài, vấn đề thẫm mỹ thì khó tranh luận lắm! Như Tan nè, lúc trước chê õng chê eo nhạc Hàn, từ lúc chơi Audition tới giờ thì giãm bớt 30% goài. Ai mà hẽm thích người đẹp lại hát hay phải không ^_^.
@ HikkiBaby: hài hước quá !

tinnygy
07-12-2006, 11:16 AM
@Tinygy ơi nếu bạn làm vậy thì mình sẽ chụp hình và gửi email cho Hikki lun chắc là bạn sẽ có lun 1 bài hát giống như Final Distance đó :))

@Hikki baby: thanks nhìu nha :doubt: , nhưng ma` đừng chụp hình tui, gửi mail kể lại mọi chuyện cho sis U nghe là đủ òi, gửi hình mắc công sisU trông thấy lại viết một bài Boku wa BUTA thì chết tui mất ^^.
@All: sorry vì đã làm loãng cái thread tuyệt vời này. Mọi người yên tâm đi vì lúc đó đang bị xì trét trầm trọng cộng với sick of love (cái này có thể hiểu theo nghĩa tồi tệ nhất) nên mới có chuyện mún đi die còn bi giờ thì fư fư fư... có cho vàng cũng hông thèm làm mình bị thương ấy chứ.
@Tan: ưm, yêu nhất là Final Distance và Sakura Drop. 1 bài là đánh dấu bắt đầu cho sự hâm mộ của mình đối với sis còn một bài là... cái lí do này là nhảm nhất, có PV khó kiếm nhất đối với mình nên khi kiếm được rồi thìu yêu nó wá đi :gem38:

PéBự
07-12-2006, 01:46 PM
Mí bạn nghe bài hát xong, có thử nghe những nhạc cụ gì được sử dụng trong đó hem ? Tan có thói quen nghe xem người ta dùng cái gì ở trong bài hát đó, như trong Deep River có tiếng đàn rất lạ, hẽm phải tiếng Guitar, hình như là tiếng đàn dân tộc thì phải ( phải đàn Haiku hem ta? Hổng biết hổng dám nói bậy ). Hoặc là trong Be my Last, khúc á...a...a...à ở đoạn đầu, sẽ nghe thấy nó bay từ tai này qua tai kia rất hay !^^

Bé SORA
07-12-2006, 02:34 PM
Chậc! Nhạc của sis thì rất đa âm sắc. Sis sữ dụng nhiều nhạc cụ khác nhau dùng để phối âm. Nó mang hơi hứong hơi hiện đại nhưng vẫn có phần cổ điển trong đó. Điển hình như Sakura Drops. Sis có xài tiếng Koto trong đoạn dạo đầu nhưng trên nền là nhạc cụ điện tử. Bởi vậy nó tạo cảm giác khá hay và nói chung là lạ. Còn trong Deep River thì cái tiếng mà Tan nói hình như là tiếng đàn Shita (hình như viết giống vậy) của Ấn độ. Nó cũng là một laọi nhạc cụ truyền thống. Còn trong BML, cái tiếng AAAAA có hiệu ứng đựoc như vậy là nhờ kỹ thuật phòng thu giúp làm loãng tiếng, tăng độ ngân và vang của tiếng lên. Thế là tạo ra cảm giác như Tan nói.
Tuy nhiên, nếu nói về phối âm thì thích nhất là Album Exodus'04. Nó là một cuộc đột phá ngoạn mục trong phối âm. Thực sự stone rất bất ngờ khi lần đầu nghe album này. Nó lạ ở chỗ sis sử dụng toàn nhạc cụ điện tử nhưng không quá ồn ào và lạ cả về cách mà sis viết giai điệu. Hoàn toàn mới mẻ. So sánh với những sáng tác trước của sis thì album này khác hoàn toàn. Còn nếu so sánh với âm nhạc của Mỹ thì Exodus'04 vẫn có cái gì đó rất Utada. Đặc biệt, không ngờ trong bài Devil Inside sis lại cho đàn Koto đánh chung với guitar điện. Ngạc nhiên hết sức luôn. Bởi vậy, thực sự thì stone thích nhất là album Exodus'04. Dù biết là ít người thích giống mình và có người dù là fan nhưng vẫn không chấp nhận album này, nhưng vẫn thấy thực sự đây là một album hay, cả về giai điệu, về phối âm, về lời nhạc lẫn cả về kỹ thuật hát của sis. :)

PéBự
08-12-2006, 10:11 AM
Phân tích sâu sắc quá ! Nhưng mà dễ hiểu, vậy nên mới thấy ca sĩ nước nhà mình làm Album nhanh-gọn-lẹ dễ sợ, cứ mấy tháng là ra lò Album mới, nghe bài nào cũng giống bài nào ----> nãn dễ sợ!

Pu_Jif
18-12-2006, 07:58 PM
Mí bạn nghe bài hát xong, có thử nghe những nhạc cụ gì được sử dụng trong đó hem ? Tan có thói quen nghe xem người ta dùng cái gì ở trong bài hát đó, như trong Deep River có tiếng đàn rất lạ, hẽm phải tiếng Guitar, hình như là tiếng đàn dân tộc thì phải ( phải đàn Haiku hem ta? Hổng biết hổng dám nói bậy ). Hoặc là trong Be my Last, khúc á...a...a...à ở đoạn đầu, sẽ nghe thấy nó bay từ tai này qua tai kia rất hay !^^


Ki' mu` Tan nói là bay từ tai này wa tai khác cũng giống như trong bài Amai Wana có câu cuối : "I see a red door and I want to paint it black" cũng bay bay như Tan nói đó, nghe db kiểu rì dó..
Mừ chắc hông am hỉu lắm nên Pu hổng bít loại nhạc cụ nào với nhac cụ nào nữa, thậm chí nhạc cụ của VN còn hông sành ý chứ

PéBự
19-12-2006, 07:51 PM
Chùi, khoái nhất là tiếng Guitar trong DeerRiver, First Love và Dareka <---- kết hợp với Piano tuyệt vời, còn mí bài sau thì nhạc cụ điện tử hơi nhiều, nghe rất mới lạ và hay.

tinnygy
20-12-2006, 05:39 PM
Ưm, còn tui thì lại khoái tiếng guitar điện kết hợp với organ trong "Sakura Drop" í, nghe phê thật là phê ^^. Mà có ai nghe cái live mà sis hát "Be my last" chay chưa? chỉ có tiếng của sis hòa chung với tiếng đàn trầm và êm của Cello, nghe bài đó mà mình như bị thôi miên vậy á, cứ muốn nghe mãi nghe mãi, không tài nào dứt ra được...

Hikaru Kuma
21-12-2006, 01:00 PM
Cúp điện hoặc máy nghe nhạc hết pin là dứt ra thui (^^) . Tui thì thick tiếng guita trong Be my last.

PéBự
21-12-2006, 05:24 PM
Tiếng Guitar trong Be my Last là của 2 cây Guitar hợp lại nên rất réo rắt chứ không gắt như Guitar của Deep River hay trầm buồn như Dareka.

Bé SORA
21-12-2006, 07:47 PM
Có ai thích nghe tiếng điện tử của Đàn Synthersize (Hình như viết giông vậy :P) trong This is LOve chưa. Tui kết tiếng đàn kiểu điện tử có khuynh hướng hơi giống dance của bài này lắm. Chậc sao thích mấy cái mạnh bạo dữ :))

Hikaru Kuma
21-12-2006, 08:42 PM
Thích mấy bài mạnh tay thì nghe Tokyo night hay Devil inside, Travelling cũng hay. Tui thấy album hay nhất của sis là Deep river

tinnygy
25-12-2006, 03:08 PM
Vậy có ai biết trong bài Exodus'04, ss xài nhạc cụ gì hông? Cái tiếng đàn dạo từ mở đầu cho đến hết cả bài ấy nghe cứ như là nhạc cụ dân tộc nhưng không biết là loại đàn nào nhưng mình chắc đó là đàn kéo chứ không phải đàn đánh. Có ai biết không???

Bé SORA
25-12-2006, 10:37 PM
Chậc. Đàn điện tử đó Tan. Tiếng đó là một tiếng trong bộ SFX, hay còn gọi là tiếng hiệu ứng. Những tiếng này được tạo ra bởi một cây đàn tên là Synthersize (hình như là viết giống vậy :) ). Cây đàn này thì giống như đàn Organ nhưng nó chỉ có những tiếng hiệu ứng thui. Và số tiếng hiệu ứng nhiều hay ít thì tùy thuộc vào giá thành cây đàn mắc hay nhiều. Ví dụ như cây đàn này dễ dàng tạo nên mấy cái tiếng nghe như tiếng nước chảy, tiếng gió hay tiếng mưa... Mấy cái tiếng trên là còn dễ và thông dụng. Hay hay hơn là tiếng tạo cảm giác như tàu không gian hay như tiếng của thiên hà... mà mấy bạn hay nghe trên phim khoa học viễn tưởng. Nói chung thì trong Exodus'04 thì đa phần âm thanh được tạo nên bởi cây đàn Synthersize.

tinnygy
26-12-2006, 10:12 AM
WOW! Thank Xì ton, giờ tui mới bít đó là do âm thanh của đàn điện tử. Nhưng phải công nhận là ss tài thật, bài nào cũng có một điểm riêng biệt không thể nhầm lẫn. Nghe nhạc ss đôi lúc không chỉ vì giọng ca của ss mà còn là vì âm thanh của những nhạc cụ rất đặc biệt nữa.

PéBự
26-12-2006, 07:24 PM
@Hikkibaby: Chùi ui, cuối cùng tui với ông cũng đồng quan điểm òi đó >.< ( zui zui !! ), tui thích nhất là Album Deep River, album đó rất là dịu dàng. Có thể nói như thế này ( suy nghĩ cá nhân thôi )
* Deep River: Album dịu dàng.
* Exodus' 04: Album đột phá.
* Ultra Blue: Album đa hình tượng[ ( vì có thể thấy 1 Utada dịu dàng và cả 1 Utada nồng nhiệt ; 1 Hikki đáng yêu và 1 nữ thần uy nghi (Passion) ]

Bé SORA
26-12-2006, 10:19 PM
Ê hình như Hikki baby là girl mà. Sao lè ông. Má ơi, trong box Hikki này mọi người bị đổi giới tính hết rùi. Tui là Boy mà mọi người kêu girl. Tan là girl mà mọi người tưởng boy. Còn ss Hikki baby là girl mà bà tan kêu boy. Còn Tin thì trong chữ ký có đúng câu này: "Just say i'm a lesbian" :((

PéBự
27-12-2006, 09:57 AM
@Hikkibaby: Very Sogy >.<
@Xtone: cẩn thận lạc đề tài giờ bồ ơi !

tinnygy
27-12-2006, 06:20 PM
Xí, cho tui lạc đề tí nhá.

@Xì ton: nè ông xì ton kia, tui nhớ là tui đã thay cái câu đó trong cái sign của mình thành câu khác òi mà, nỡ lòng nào ông lại lật lưng tui cho người khác xem :(.
Mà nói thật, ở JPN này chuyện giới tính hình như nó mong manh lắm kà, cứ vô thử box chat chít mà xem, 1 mem không chừng có tới 3 giới tính lận đấy fư fư fư...

Ưm,trở lại đề tài chính. Tui cũng thích album Deep River lắm, vì đây là album đầu tiên của ss mà tui mua sau cái single Wait see ~ mờ. Nghĩ lại khi đó cũng điên thật, suốt ngày cứ mở cái album này mà nghe hoài, không cắm headphone thì cũng bật loa hifi ầm trời, rùi lại léo nhéo hát theo mà có bít chữ nào với chữ nào đâu :gem43(1): ...

Bé SORA
27-12-2006, 10:20 PM
Tui cũng tới với sis đầu tiên là nhờ album này. Lúc đó thích mê mệt. Mà tui công nhận là sau album này, nhạc của sis hay thấy rõ. Hay cả về kũ thuật lẫn cách hát của sis. Yêu ghê. Lúc đầu thì mê Sakura Drop nhưng có mua được dĩa đâu. Cái tình cờ một con em cho mình mượn nghe thử thì thấy có Sakura drops. Mừng phát khóc luôn. :))

PéBự
29-12-2006, 05:56 PM
Còn tui mà hễ nghe nhạc Sis là " mặt cứ đực ra " ( theo như lời nhỏ bạn ). Mê quá mà! Mê từ giai điệu đến ca từ, tui chưa bao vờ hăm mộ ai như thía cả T_T !

Pu_Jif
29-12-2006, 07:26 PM
Trước khi biết đến Utada, chưa bao giờ tui nghĩ rằng có thể nghe thể loại nhạc như của Sis. Tui kết những bài nghe buồn buồn và da diết kiểu rì đó. Nhưng khi nghe Utada, dù dòng nhạc của SIs chẳng giống gì so với những bài trước đây đã nghe, và vẫn thấy rất nhiều bài khác hay cực, nhưng nhạc của Sis lại mang một cái rì đó khác hoàn toàn, rất đặc biệt, chẳng giống ai, mang style riêng rất Utada. Và cũng đôi lúc trông Sis hổng Iu chút nào hết, hát live lại yếu nhưng luôn bị cuốn hút vào nhạc Sis và cả Sis nữa...
Ngoài lề một chút, mọi người mở nhạc của SIs or những rì liên quan đến Sis, bố mẹ anh chị em trong nhà có phản ứng gì nhìu hông?

Bé SORA
29-12-2006, 08:32 PM
Đâu có sao đâu. Gì thì gì thì ba mẹ tui vẫn cho tất. Tại đâu có ảnh hưởng gì đến tui đâu. Tui mở nghe nhạc sis suốt ngày, mở lớn nữa chứ nhưng papa với mama vẫn ok như thường! :)

tinnygy
30-12-2006, 02:04 PM
@Purr: Lâu wá òi mới thấy mẹt, lặn đâu mất tăm thế này hử?
Đương nhiên là bị phản ứng tơi bời òi. Dặn nhạc thì bị léo nhéo, mở live thì bị chê, nói chung làm gì mà có liên quan đến ss là cũng bị phản ứng cả, chỉ có mama là không nói gì cả thui thậm chí có khi còn ủng hộ nữa, yêu mama nhất :gem9:

Hikaru Kuma
30-12-2006, 02:57 PM
Hic bố mắng nhạc Việt thì không nghe suốt ngày " co wi bo si te o` wa` ni' bo sí tê " (sakura drops) thế thui rùi bị bắt đi học bài .

tinnygy
30-12-2006, 03:56 PM
Hic bố mắng nhạc Việt thì không nghe suốt ngày " co wi bo si te o` wa` ni' bo sí tê " (sakura drops) thế thui rùi bị bắt đi học bài .

=)) =)) =))

@Hikki: :doubt: Ừm, giống tui đó. Nhưng bi giờ đối với tui tất cả đã là wá khứ mất òi. Vì sao? Vì tui đã tự do òi :gem42(1): :gem42(1): :gem42(1):

PéBự
30-12-2006, 04:05 PM
Nói thiệt 1 câu, nhạc Việt mà đáng để nghe thì tui đã bám theo nhạc Việt tới cùng òi, nhạc điệu thì chán ngắt, hòa âm phối khí chẳng có gì đặc sắc, tựa đề thì nhãm nhí, ca sĩ ăn mặc lòe loẹt ( thấy sự giản dị của Hikki đáng iu chừng nào chưa? ), ca từ xàm xì, vô ý nghĩa.
-----> Thà nghe Hikki còn hơn, ít ra vẫn tìm thấy nhiều chỗ mình thấy yêu !

Hikaru Kuma
30-12-2006, 06:18 PM
=)) =)) =))

Vì tui đã tự do òi :gem42(1): :gem42(1): :gem42(1):

Tự do ????
Hikki mới đây cũng ăn mặc hơi bị sặc sỡ đấy chứ :-?

Bé SORA
30-12-2006, 09:38 PM
Chậc, nhưng cái đẹp của đồ sis là vẻ đẹo hơi bị lộng lẫy. Mấy bộ đồ cỡ trong Passion chắc đợi cỡ 10 năm nữa thì Vn mới có ca sĩ mặc mà quay Clip we! Còn trong UU sis mặc đồ nhìn đẹp lắm mà.

tinnygy
31-12-2006, 11:50 AM
@Hikki: à, ý tui là tui đã tốt nghiệp rùi, bi giờ có làm cái quái gì cũng không bị quản nữa cả hô hô hô

Sorry nhá, tui cho rằng mặc đồ như ss thì ở VN cho dù có là 10 năm cũng không ai có thể mặc được. Vì ca sĩ của VN chả ai có được cái thần như của ss cả, quá dân thường, không nổi bật vì ai cũng như ai, không có cá tính, không có đặc điểm riêng, người ta làm gì cũng nhao nhao bắt chước. Tui ghét Vpop là ở chỗ đó đó.

PéBự
01-01-2007, 02:10 PM
Tui đồng ý với Tynie vụ bắt chước, bài Every Heart của Boa mà dám dịch ra là Niệm khúc cuối, nãn gì đâu, bắt chước từ khoa học kỹ thuật tới thời trang, từ văn hóa đến nghệ thuật, thế nên tui chỉ nghe mí bài dân ca thui còn nhạc trẻ thì i' ẹ T_T.
P/s Nhưng mà phải công nhận là mí năm nay cũng có tiến bộ đôi chút, thấy chương trình " bài hát Việt " cũng khá hay đó chứ !