PDA

View Full Version : R.I.P(Rest In Peace)



Rocky Raven
02-12-2006, 08:29 PM
This is one of my 360!Yahoo Blog Entry
Sorry if One of you guys Had read it before(in my Blog)


R.I.P (Rest In Peace)

http://img260.imageshack.us/img260/2177/amuro20namie01so4.jpg (http://img260.imageshack.us/img260/2177/amuro20namie01so4.jpg)
Đã 7 năm kể từ khi cái ngày mang nỗi bất hạnh và đau thương đến cho Namie trôi qua. Chắc chắn rằng sẽ không bao giờ Namie quên được, ngày 17 tháng 3 năm 1999, ngày mẹ của cô_bà Emiko Taira đã bị người em chồng(thứ 2)của mình sát hại một cách tàn nhẫn.
Namie gần như sụp đổ, cô thậm chí không dám trở về thăm quê hương mình ở Okinawa cho đến tận ngày 23 tháng 11 năm 2006 để trình diễn đêm diễn đặc biệt kỷ niệm 15 năm chặn đường ca hát của mình.
http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/Funeral1.jpg (http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/Funeral1.jpg)
Vào khoảng thời gian đó, các fan của cô không ai còn dám tin là cô sẽ hát trở lại sau mất mát quá lớn này. Cuộc sống từ nhỏ vốn khó khăn, quãng thời gian Namie được ở bên cạnh mẹ mình chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.Bà Emiko làm việc cật lực trong đau khổ,bà trở về nhà vào tận khuya,khi các con mình đã ngủ cả, rồi lại bắt đầu rời khỏi nhà thật sớm.
http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/Yasukosu1.jpg (http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/Yasukosu1.jpg)
Nhưng may mắn thay,một năm trước khi bà qua đời, bà đã để lại 1 cuốn sách ghi lại chi tiết về cuộc đời mình(cũng như của Namie)_ chính vì vậy, cuốn Yakusoku là một minh chứng sống cho tình yêu thương vô hạn và sự hy sinh hết mình của bà dành cho Namie(cùng các con mình),nó sẽ mãi là một di vật thiêng liêng đối với Namie(và đối với cả những người luôn dõi theo bước đi của cô).
Gìơ đây Namie cũng đã làm mẹ,nói đúng hơn,khi cô vừa hạnh phúc đón chào sự ra đờicủa bé Haruto(1998) thì chỉ một năm sau, mẹ cô đã ra đi.Nhưng nỗi đau quá khứ không đánh gục được Namie, cô đã đứng lên và tiếp tục hát cho đến tận lúc này(và chắc chắn sẽ cho đến tận tương lai sau này).

http://img144.imageshack.us/img144/6447/tatoonamieuw5.jpg (http://img144.imageshack.us/img144/6447/tatoonamieuw5.jpg)


Không nói ra bằng lời,Namie thể hiện lòng hiếu thảo của mình qua một vết xâm lớn trên bắp vai trái( bỏ qua tất cả những lời chỉ trích -những nhận xét gay gắt của mọi người).Vết xâm có nột dung: JUN.30 in 1950 my mothers love live with me Eternally in my heart R.I.P(Rest In Peace) MAR.17 in 1999
------
Ngày 20 tháng 1 năm 1950 Mẹ yêu sống mãi với con Mãi mãi trong tim con. Yên nghỉ trong an lành ngày 17 tháng 3 năm 1999
Và giờ đây, ở cuối cuốn sách(Live Style 2006 - Tour Book) đi kèm với tour diễn kỷ niệm(15th anniversary), Namie đã để lại vài dòng(tuy ngắn nhưng vô cùng cảm động) dành cho người mẹ quá cố của mình.Cô viết:


How I wish from the bottom of my heart,that we could have sharedthis 15th anniversary with you by my side,wished that you could have witnessed this memorable performance and experienced the moment together.I will sing and hope that my songs will reach you.
To My Beloved Mother With love...from my heart.
~ R.I.P~

------

Tận sâu trong tim mình,
con ước nguyện ước cho chúng con có thể xẻ chia buổi lễ kỷ niệm 15 năm này với mẹ kề bên,
ước rằng mẹ có thể chứng kiến buổi diễn không thể nào quên này và cùng con trải qua giây phúc hiện tại.
Con sẽ hát và hy vọng rằng những bài hát của con sẽ đến được với mẹ.
Gửi mẹ thân yêu của con Với tất cả tình yêu thương...từ trái tim.
~Yên nghỉ trong an lành~
[This book is PRESENT of LIFE]
http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/Yasukosu2.jpg (http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/2%20-%20Namie/Yasukosu2.jpg)

zey
19-12-2006, 03:19 AM
Pác Rocky viết bằng font tiếng Việt gì mà Yes đọc không ra cái gì hết, đọc được phần in english :p anyway, thanks for always keep this box alive^^