PDA

View Full Version : [NTV 2006] [D] 14才の母 - 14 Sai no Haha



ntdvo
12-12-2006, 12:08 AM
Phim mới, "14 year-old mother", nói về một cô bé học sinh trung học đã mang thai với bạn trai của cô ấy. Nói chung, cô bé Shida Mirai as Ichinose Miki đóng đạt lắm. Phim này không thể bỏ lỡ qua, nó đánh tâm lí vào mỗi người rất sâu sắc. NT không nói nhiều đâu. Các bạn coi rồi cho cảm nghĩ riêng vậy :big_smile

More Info: http://wiki.d-addicts.com/14_Sai_no_Haha

Direct Download: Credit by Massuki (http://massuki.com/wordpress/)

Subtitle thread: http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_40308.htm

Bittorrent Link: D-addicts torrent (http://www.d-addicts.com/forum/torrents.php?search=14+sai+no+haha&type=&sub=View+all&sort=)

Taisuke
12-12-2006, 09:58 AM
Đúng rồi, film này có theme là Shirushi của Mr.Children đây mà. Khai thác khía cạnh xã hội này thì hay rồi, nhưng chưa down :)) để thử nhé

yukino
05-04-2007, 02:39 PM
phim này có dịch ko vậy , nd phim hay wa' ^^

Aka!chan
05-04-2007, 02:41 PM
Có chứ bạn ^^ đợi khoảng 1 tuần nhé, sẽ up sub việt lên ^0^ mong mọi người ủng hộ

Tomo Kudou
06-04-2007, 05:00 AM
Thật sẽ có Việtt sub hả ?! vậy thì hay quá . xem giới thiệu fim này cũng không hiểu lắm , cũng so so thôi . Nhin cái con bé trong fim này bé tí mà thằng bạn lớn quá . Được cái hình chụp giới thiệu trong đjep đẹp .

Aka!chan
06-04-2007, 09:25 AM
đúng roài đúng roài, nhìn bạn ấy nhỏ xíu mà cái bạn nam nhìn già quá ha ^^ ka mê phim nì lắm, ngồi coi khóc sưng cả mắt ^^ nhưng ko phải ka thx nhất vật chính, ka thix người đóng vai ba của cô bé á ^^*
đương nhiên là có sub việt thiệt roài ^^

nhungmap
22-10-2008, 05:55 PM
thật sự là mình ko thấy sub và link down film ngoại trừ torrent ko có ai seed nữa, muốn coi Miura quá đi, thèm quá, thèm lắm:((

mattroilanh_tt
22-10-2008, 05:59 PM
Bạn vào đây để down Vietsub này: http://www.hotakky.com/forums/showthread.php?t=434 -> nhưng phải đăng ký mới vào được topic này :D

duongqua_8700
20-11-2008, 07:09 PM
Nói thật là Dương đã xem film này và thấy chẳng có gì đặc biệt, ko hiểu sao nó lại được nhiều người hâm mộ đến vậy, và dễ hiểu vì sao nó ko đứng trong Top 50 voted của Nhật :D

saigonbig
23-12-2008, 08:02 PM
Đọc nội dung giống Juno quá. Sao không thấy hình nhỉ. Post đại 1 cái nghen


http://i74.photobucket.com/albums/i269/hoangmai_293/200612282342550.jpg

<Ken>
24-12-2008, 02:38 PM
xem xong kết luôn của bé Shida Mirai :x

clover3101
17-10-2009, 02:02 PM
:die_die:sao minh ko the nao d0wn dc jay
:dead1:chi gium cai dj
:loi:

clover3101
17-10-2009, 02:03 PM
:frozesweat:

dieptempo
18-11-2012, 11:15 AM
MOD ơi....còn giữ link dơn của phim này ko, mình muốn coi nhưng tìm ko đc link *khóc*

HH
18-11-2012, 11:17 AM
MOD ơi....còn giữ link dơn của phim này ko, mình muốn coi nhưng tìm ko đc link *khóc*

vietsub.vn đã làm sub cho phim này, bạn có thể vào đây download ^^

http://vietsub.vn/forum/showthread.php?t=2180

vivienthiem27
28-12-2012, 08:29 AM
Tình cờ biết tới bài hát Shirushi của Mr.Children qua 1 người nào có nói rằng đây là 1 trong những bài hát hay của Mr.Children. Nghe thử thì lúc đầu cũng không thích lắm, nhạc Nhật vẫn thường như thế, nghe lần đầu ít khi nào thấy hay mà phải nghe nhiều lần sau nữa mới thấy nó hay. Càng nghe càng thấm, càng thấy nó hay. Trước giờ vẫn thường thấy mấy bài hát của Mr.Children rất hay được sử dụng làm nhạc phim, ừ thì thường rất hợp. Nhưng chưa có bài nào thích như Shirushi. Thật sự chẳng biết gì về Mr.Children, cả mặt cũng chẳng biết, có xem vài tin tức giwoir trí nhắc đến nhóm nhạc này hình như cũng nổi tiếng. Một nhóm nhạc rock thì phải, nhưng nghe mấy bài thì có chất pop hơn. Một lý do đặc biệt hơn cả, Shirushi giúp tôi biết đến drama 14 sai no haha. Lúc xem phim thì chỉ tập trung xem phim chứ vẫn không chú ý nghe gì đến Shirushi, cũng chưa thấy nó hay. Tới khi xem xong phim, tải bài hát về. Mấy tuần nay ngày nào cũng nghe thì thật sự phải công nhân Shirushi là 1 bài hát hay. Chỉ cần nghe giọng hát và nhạc là đủ thấy nó hay rồi. Nếu biết thêm về lời bài hát thì mỗi người sẽ có 1 nhận định riêng về nội dung ca khúc, có thể chỉ là 1 bài đơn thuần về tình yêu. Có thể xem như 1 mối tình đơn phương vậy. Với độ dài hơn 7 phút thì tôi càng thích nó hơn, vốn trước giờ thích mấy bài tình ca dài vậy, từ khi nghe mấy bản rock ballad của X thường có độ dài thậm chí mười mấy phút. Dù nếu phù hợp tính thương mại thì 1 bài hát dưới 6 phút là được rồi. một bài hát dài như thế có cảm giác như họ đã đầu tư rất kỹ vậy.
Shida Mirai không phải là lý do chính khiến tôi xem phim này liền khi tải xong. Nếu ai đã xem Watashitachi no kyokasho thì biết vai của Shida Mirai là 1 vai rất phụ thôi nhưng là 1 vai rất quan trọng của phim, 1 vài phim sau đó cũng đủ để người ta nói rằng em này là 1 viên ngọc quý của điện ảnh Nhật, tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng có 1 cái gì đó làm mình không cực thích diễn xuất của em ấy. Lúc 13, 14 tuổi em ấy đóng rất hay nhưng càng lớn thấy có gì đó không bằng, và có thể đó là những vai diễn không nhiều chiều sâu tâm lý nhiều lắm. Chỉ là 1 suy nghĩ chủ quan vì vốn dĩ tôi chưa xem hầu hết phim của Shida Mirai, ngay cả với phim Jyoou no Kyoushitsu mà Shida đã được đánh giá cao tôi cũng chưa kịp xem.Chủ yếu xem phim là biết có anh Miura Haruma và có đọc biết 1 chút nội dung về phim nên xem phim liền thôi. Muốn xem năm 16 tuổi anh đóng phim này thế nào, không phải 1 vai chính, có thể hiểu thêm sao anh được chọn vào vai chính trong Bloody Monday; và muốn xem phim Nhật có cách nhìn như thế nào về vấn đề đó.
Không phải là 1 phim xuất sắc nhưng là 1 phim ý nghĩa không thể bỏ qua. Phim ý nghĩa thì chắc chắn người Nhật sẽ làm được. Với phạm vi 1 phim truyền hình thì không thể đòi hỏi gì thêm được. Không thể trách gia đình, nhà trường, bạn bè, báo chí, xã hội bên nào sai được. Chính xác là không có ai có quyền phán xét ai cả. Thật ra đến cuối còn thấy rằng Miki đã được sự thông cảm của nhiều phía mà có lẽ thực tế cuộc sống khó có được. Dù đã được rất nhiều sự ưu ái nhưng nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô bé Miki thì sẽ thấy khó khăn như thế nào đây? Chắc ai cũng phải nói rằng cô bé Miki mạnh mẽ gì đó, sẽ thấy ngưỡng mộ với nghị lực của cô bé. Nhưng tận sâu trong lòng mỗi người chắc cũng chẳng ai muốn mình như cô bé, mà sự ích kỷ của con người còn nghĩ rằng “A thật may vì mình đã không rơi vào hoàn cảnh đó”. Phim Nhật vẫn làm rất thực tế, cách giải quyết của trường học, những lời nói của bạn bè không thể tốt hơn được. Không thể phơi bày 1 cách trần trụi như phim điện ảnh nên như thế là đủ để thấy thực tế nó còn đáng sợ hơn nhiều. Phim có thể làm bất cứ ai phải khóc nhiều. Diễn viên chẳng khóc nhiều gì, nếu mà cái kiểu chuyện gì cũng khóc, sướt mướt như phim Hàn thì tôi đã chẳng thích rồi. Lần nữa phải công nhận tài làm phim của người Nhật. Có khi xem những cảnh phim bình thường như cuộc sống hằng ngày, chẳng thấy gì sự đau buồn cả nhưng nước mắt nó cứ chảy không kiềm được. Tôi đã có 1 chút chú ý tới ông nhà báo, vào tập nào ở giữa đó mà không nhờ, khi người đồng nghiệp nữ hỏi ông ấy người mẹ của cô bé trong bài báo ông ấy viết là người ông ấy viết là người quen à. Ông ấy biết người đó là người vẫn thường hay rót café cho ông ấy trong quán nước, thì có lẽ lại còn cảm thấy thú vị hơn. Nếu là người ông ấy không quen biết thì có lẽ tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì. Tôi đã có 1 chút cảm thấy đau lòng, và bất chợt nghĩ vẫn có nhiều người vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng chà đạp lên người khác. Những suy nghĩ của ông ấy, rằng “Giới trẻ ngày nay ăn ngủ vô tư mà cứ cảm thấy tức tối và than vãn.” So với nhiều người chết đói ở châu Phi hay những người chịu ảnh hưởng của chiến tranh… thì những người trẻ ấy có thể là những người chẳng ra gì. Lúc trước chính bản thân mình còn nghĩ sinh ra trong thời bình mà lại cứ đòi hỏi, đổ lỗi; bản thân cũng tự trách mình vì thế. Song, tôi lại có thêm 1 suy nghĩ nữa, đừng nên đánh giá người khác theo suy nghĩ chủ quan của mình. Có thể không chịu đói, sống trong chiến tranh nhưng cũng có những nỗi đau tinh thần mà có lẽ ai nhiều người chẳng muốn trải qua nếu biết 1 chút cảm giác của nó. Cuối cùng thì ông nhà báo cũng không có ai có quyền trách cứ gì cả. Ai cũng có cái lý của mình cả. Nhưng vào lúc đó, tôi cũng nghĩ thêm rằng nhiều người vẫn cứ nghĩ mình lên tiếng vì lẽ phải, suy nghĩ cho người khác; mà biết đâu cũng chỉ đang nghĩ cho bản thân, đơn thuần muốn hài lòng cảm giác của mình.
Nói chung thì phải công nhận Shida Mirai đóng rất, rất tốt vai này đi. Thể hiện rất tốt, 1 cô bé 14 tuổi mà đóng được như thế là đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Và anh Miura cũng diễn tốt lắm rồi. Còn không nghĩ là diễn tốt được vậy đâu. Và mắt của ảnh thật đặc biệt luôn, ánh nhìn cực kỳ mạnh, cmar giác như bị ảnh nhìn là xuyên thủng cơ thể luôn vậy. Ảnh diễn bằng mắt vốn rất tài mà. Nói thật không thể đòi hỏi nhân vật Kirino gì thêm hết. Cuối cùng thì phim cũng có 1 kết thúc có hậu rồi đấy chứ. Thậm chí tôi nghĩ nếu ngoài đời chẳng được như thế đâu. Miki phần nào đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình nên mới có thể vượt qua nhiều thứ. Lời nói của người đời đôi lúc thật đáng sợ và khủng khiếp. Có khi đó cũng là 1 nguyên nhân rất lớn khiến ta gục ngã. Một phim mang tính giáo dục cao. Nếu nhìn vào xã hội Nhật có cảm giác giống như phim làm quá lên vậy. Suy nghĩ của người Nhật đôi khi còn thoáng hơn cả phương Tây, nhưng đôi khi lại cực kỳ phong kiến. Thật là mâu thuẫn như thế. Trong 4 nước chịu ảnh lớn của Nho giáo thì thậm chí tôi còn nghĩ Nhật là nước phong kiến nhất nữa, hơn cả Việt Nam. Cứ thử nghĩ ở Việt Nam mà 1 người có thai ở tuổi 14 thế nào thì có khi Nhật còn hơn thế. Phim cũng chỉ là 1 cách nhìn về vấn đề đó mà. Tóm lại thì phim hay thật. Xem mà có lúc thấy đau lòng lắm.
Thi cử tới nơi, đã gác nhiều thứ sang 1 bên. Nhưng phim thì không thể không xem được. Phim Nhật có 1 sức hút quá lớn đi. Một thời gian rất lâu rồi, thường thì xem chứ không nói nhiều như thế. Nhưng gần đây không biết sau đột nhiên hay nói nhiều suy nghĩ của mình khi xem 1 phim hay khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Thật sự để viết ra những suy nghĩ về 1 phim không dễ chút nào, khó hơn xem phim nữa. Phải tập trung suy nghĩ tối đa. Nhưng cứ có cái thúc giục thôi. Lần này nghe Shirushi lại làm mình phải viết ra thôi, không cứ thấy khó chịu.