PDA

View Full Version : Triển lãm tranh của cố nữ họa sỹ Nhật Bản Chihiro Iwasaki



MyDyingDoom
25-11-2005, 10:06 PM
Với chủ đề "Hoà bình và hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới", triển lãm tranh của cố nữ họa sĩ Chihiro Iwasaki, Nhật Bản đã khai mạc 21/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.

http://www.vtv.vn/Uploaded/phuonganh/2211-nhatban.jpg

Triển lãm trưng bày những bức hoạ của 3 truyện tranh do bà vẽ minh hoạ, đó là truyện "Khi tôi còn nhỏ" 1967 về trẻ em là nạn nhân của trận ném bom nguyên tử Hirosima; tuyển chọn tranh thơ "Những đứa trẻ trong khói lửa chiến tranh" 1973, và đặc biệt là tác phẩm truyện tranh " Mẹ vắng nhà" được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Thi (1972).

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày hơn 80 bức họa của cố nữ họa sĩ Chihiro và các bức ảnh chân dung của bà.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động hoạt nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa phụ nữ, nhân dân Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Nhân dịp này Bảo tàng Mỹ thuật Chihiro và Quỹ tưởng niệm Iwasaky đã tặng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam 7.000 USD, Làng Hoà bình Hà Nội, Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi 1.000 USD.

Triễn lãm sẽ kết thúc vào ngày 27/11.

osmir
27-11-2005, 12:20 AM
Hix...x...tận Hà Nội lận T_T mình k thể bay qua coi được, thật đáng tiếc.Triển lãm tranh Nhật Bản thì chưa xem bao giờ nhưng triển lãm ảnh thì xem òi...ảnh của Ikeda Daisaku rất đẹp và có hồn...mà tiếc là hôm í k mang theo máy ảnh. Mà k bít là do hôm í Ox đi k đúng lúc hay seo mà chỉ có người nước ngoài thui...VN k có 1 mống(dĩ nhiên trừ Ox và nhỏ bạn ùi^^)...mà 2 đúa chạy xe đạp lọc cọc đến mặt non chẹt ai cũng trố mắt ra hết í(nhứt là ông giữ xe...)...Hình như người Việt mình bận rộn qué nên k đi xem mí cái triễn lãm í hay seo đó...