PDA

View Full Version : [20.04.2012] Người khỉ đi bằng bốn chân nhanh nhất thế giới



nic-chan
20-04-2012, 10:58 PM
(TNO) Một anh chàng 29 tuổi ở Tokyo (Nhật Bản) đang rất “hot” nhờ vào khả năng chạy bằng 2 chân lẫn 2 tay. Kenichi Ito (ảnh) đã mất 8 năm rưỡi để rèn luyện tuyệt chiêu này.



http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20124/luan/kenchi47160632.jpg
Ảnh: Reuteurs


Nhìn Ito chạy không ai không nghĩ rằng anh ta là hậu duệ của Tôn Ngộ Không. Vì lẽ đó ngoài tên gọi chính thức Kenichi Ito, chàng trai còn được biết đến với biệt danh là “người khỉ”.

Không chỉ chạy nhanh, Ito còn thực hiện các công việc gia đình trên 4 chi và thường xuyên ngồi xổm khi nói chuyện với người xung quanh.

Theo Reuters, nguyên do khiến chàng trai này muốn hóa thân thành khỉ bắt nguồn từ tình yêu đối với loại động vật này khi còn bé. Tháng 11.2008, Ito đã thiết lập kỷ lục chạy bằng 4 chi nhanh nhất thế giới với quãng đường 100 mét trong khoảng thời gian 18,58 giây.

Ito cho biết trong một lần vào rừng tập kỹ năng sống như động vật hoang dã, anh suýt bị một thợ săn bắn vì nhầm tưởng là con lợn hoang. Hiện Ito đang có tham vọng một ngày nào đó sẽ hoàn thiện những động tác chạy nhảy, leo trèo của mình sao thật giống với Tề Thiên Đại Thánh.


C.Nhung

Kasumi
20-04-2012, 11:04 PM
Người khỉ đi bằng bốn chân nhanh nhất thế giới

Anh Kenichi Ito, sống ở ngoại ô Tokyo vừa được kỉ lục Guiness công nhận là người đàn ông đi bằng bốn chân nhanh nhất thế giới.



http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=175073&Width=400
Kenichi Ito.

Suốt gần một thập kỉ qua, anh Ito, 29 tuổi đã bắt chước giống một cách hoàn hảo cách chạy của loài khỉ Patas ở Châu Phi, và điều này đã giúp anh giành được kỉ lục thế giới về khả năng chạy bằng bốn chân nhanh nhất.

Anh Ito chia sẻ: “Bạn biết không, mặt và cơ thể tôi nhìn như một con khỉ vì vậy từ lúc còn nhỏ, mọi người thường hay trêu trọc tôi, gọi tôi là “con khỉ, con khỉ”. Nhưng điều đó không làm tôi buồn bởi tôi thực sự yêu bản thân mình và sâu trong con người tôi luôn có cái gì đó thôi thúc phải học các cử chỉ của khỉ. Khi nhìn thấy một con khỉ đang chạy rất nhanh, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy cái mình cần. Từ đó, tôi không ngừng luyện tập hàng ngày để có thể chạy nhanh như khỉ”.

Trong suốt 8 năm rưỡi, anh Ito luôn đi bằng hai tay và hai chân, anh đeo găng tay và giày. Ngay cả những việc nhà, anh đều làm bằng bốn chân, bắt chước sao cho giống một con khỉ nhất.

Anh cũng thường xuyên rèn luyện thêm các phong cách của khỉ, anh đi tìm cảm hứng từ những chương trình thế giới động vật trên mạng và từ vườn thú địa phương.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=175074&Width=400

Cho đến nay, anh đã phát triển được sáu hình thức di chuyển bằng bốn chân riêng biệt, từ “phi nước đại” đến đi chậm. Theo kỉ lục Guiness, khi chạy bằng bốn chân, anh có thể đạt vận tốc lên đên 100m trong 20 giây.

Tuy nhiên, anh cũng gặp không ít những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày với khả năng này, anh chia sẻ: “Trước đây, khi đi ra đường tôi hay bị cảnh sát ngăn cản, vì vậy tôi đã quyết định lên núi trong vòng một tháng để rèn luyện khả năng đi bằng bốn chân. Nhưng vào ngày đầu tiên, một người thợ săn tưởng tôi là một con lợn hoang và đã cố bắn tôi”.

Hiện tại, công việc bán thời gian của anh là… chạy đua với những động vật bốn chân khác. Thi thoảng, người ta mang chó và mèo đến để tham gia cuộc đua.

Anh Ito cũng luôn tin tưởng rằng chạy bằng bốn chân sẽ mà một môn thể thao của tương lai. Anh nói: “Hiện tại Olympic chưa có môn chạy bằng bốn chân nhưng tôi dự đoán trong vòng 500 năm nữa, môn thể thao này sẽ trở nên phổ biến”.


Phan Yến
Theo Reuters