PDA

View Full Version : [live]Live - Utada United - You Make Me Want To Be A Man & Sakura Drops



Hikaru Kuma
21-12-2006, 09:33 PM
Mới nhìn tên topic thì chắc ai cũng tưởng bở :big_smile thật ra chưa có ai dám up 2 cái live này lên cả vì sợ vi phạm bản quyền hic chỉ có link Youtube và nhạc You Make Me Want To Be A Man thui ko có hình :gem43(1): :
Live - Utada United - You Make Me Want To Be A Man
http://www.youtube.com/watch?v=WAxqMcK5CY8

Live - Utada United - Sakura Drops
http://www.youtube.com/watch?v=SSh7uITuFfM

You make me want to be a men: (Audio rip)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=53023BE80406A74D

Mới thêm nè:
Devil Inside:
http://www.youtube.com/watch?v=54cP-ehXpDk

Audio rip: (mp3)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=F1F78BC805C267D7
WAV (cái này chất lượng tốt hơn)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=BC465D2B4798A810

Tiếp nào
First love: http://www.youtube.com/watch?v=CXZK6cd5Zj4
Addicted To You : http://www.youtube.com/watch?v=Wj_tXn-_2ps

Bé SORA
21-12-2006, 09:36 PM
Trơi ơi, sao chưa ai up hết vậy. Chàn quá. tâm trạng như cái chữa ký của mình. :(( VUI LÒNG ĐỌC CHỮ KÝ CỦA STONE SẼ HIỂU TUI ĐANG NÓI GÌ.

Bé SORA
21-12-2006, 09:37 PM
a! sIS ƠI cái bài YOu make me want to be a man mà em yêu thich 1hong6 coi được. Check link dùm em với.

Bé SORA
21-12-2006, 10:08 PM
Trời ơi, sau khi coi xong cái sakura drops thì chỉ có nước khóc lên thui. sis hát gì mà hay thế. Sung sướng tột độ. Coi như ấn tượng xấu về cái Budokan tan biến. Sis hát bài này quá hay. :(( :(( :((
Nước mắt hạnh phúc!

PéBự
22-12-2006, 03:16 PM
Nói chung là thấy Sis hát mệt tội Sis dễ sợ lun, nhưng mờ như vậy mới bốc lửa, nghe mới đã tai hen ^^ ( Oài, không thích U make Me wanna be a Man lém TT )

Bé SORA
22-12-2006, 05:46 PM
Mới down về you make me want to be a man nghe thử. Má ơi! Hên là con chưa được coi hình . Mới nghe tiếng thôi đã cảm thấy nín thở rồi. QUá dữ dội. Không chê vào đâu được. Thậm chí có phần còn hay hơn cả bản phòng thu nữa chứ. Quá Đã. Lại khó tiếp đây! (nước mắt hạnh phúc tap 2) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Hikaru Kuma
23-12-2006, 10:49 AM
a! sIS ƠI cái bài YOu make me want to be a man mà em yêu thich 1hong6 coi được. Check link dùm em với.

Hic cái bài đó do 1 đứa up lên, nó phải gửi cho mấy đứa khác thì mới coi được :gem8: mình thì ko cho coi ... thui để kiếm link khác.

Hic trong clip DI nhìn sis như ác quỷ .....


Mới down về you make me want to be a man nghe thử. Má ơi! Hên là con chưa được coi hình . Mới nghe tiếng thôi đã cảm thấy nín thở rồi. QUá dữ dội. Không chê vào đâu được. Thậm chí có phần còn hay hơn cả bản phòng thu nữa chứ. Quá Đã. Lại khó tiếp đây! (nước mắt hạnh phúc tap 2)

Vậy sao khi nghe devil inside bảo đảm nước mắt tuôn như suối . Phải nói là sis hát bài này hay cực.

Bé SORA
23-12-2006, 06:12 PM
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Có ý định khóc nhiều hơn nữa nhưng JPN chỉ cho sử dụng tối đa 10 biểu tượng trong một bài post. Keo kiệt quá. Hiện giờ đang sống chung với lũ sau khi coi sis hát Devil Inside. Sis là ác quỷ thiệt sự.

PéBự
23-12-2006, 06:36 PM
Tui thích phong cách dịu dàng của Hikki hơn, mí bạn thích Hikki chơi nhạc giật lém ah` ^_^ ?

Hikaru Kuma
23-12-2006, 08:50 PM
Hic cứ kiểu này thì sis sẽ trở lại ngôi vị nhanh thui. Sắp đến YMA bên YAN rùi mọi người thấy bài nào sis hat hay nhất trong năm nay để tui đề cử ????
Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto to all

Bé SORA
24-12-2006, 11:25 AM
Theo em là One night Magic trong Ultra Blue! (tại bài đó lạ mà con feat nữa. Nghe đã)

Hikaru Kuma
25-12-2006, 09:04 PM
Bên YAN bắt đầu bầu rùi kìa mọi người dô bầu cho Hikki mau ... nhanh lên nhanh lên.

Hikaru Kuma
27-12-2006, 06:06 PM
Hic chậm chân chưa kịp làm gì ... anh Bitmat up hết clip lên YAN rùi mọi người vô down đi mình khỏi up lại.

Bé SORA
27-12-2006, 10:11 PM
tức ghê. Cái file live của nó em down hoài down mãi mà hông được. Ghét ghê!

Bé SORA
29-12-2006, 03:26 PM
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Vừa coi xong toàn bộ Utada United thì quá xúc động, post liền bài này. Có thể nói hẳng thừng là live này sis hát TUYỆT QUÁ! Tất cả mọi bài đều hay và thậm chí cả nhạc cũng hay. Có những bài nghe muốn mòn dĩa rùi nhưng nghe trong live lại phối theo kiểu khác làm không thể nào chán được. Giọng sis quá sức khủng khiếp. Hát hết gần 20 bài mà vẫn khỏe như thường, chẳng bù với cái Budokan 2004. Hát Hikari khúc kết mà gần như lặng người vì sis. Devil Inside, Kremlin Dusk và You make me want to be a man thì miễn bàn. Sân khấu đẹp rực rỡ, sis hát rock thiếu điều muốn bể cái sân vận động ra. Quá sức con người luôn. Nghe sis gào bài Kremlin Dusk mà thiếu điều chỉ có nước té khỏi ghế vì sức công phá của giọng sis. Cái bài này vốn dĩ nó mang nhiuề cảm xúc tâm trạng trong nó lắm rồi, giờ sis hát live nghe còn dữ dội hơn gấp 10 lần.
Đặc biệt thích phần Accoutis gồm 3 bài: Be my last, Dareka với Colors. Colors rất lạ, được phối lại nghe như nhạc pop, êm dịu nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất chất Colors mà mình biết. Còn Dareka thì xin miễn chê. Tui nghe xong bài này mà nước mắt rưng rưng :((, khóc sướt mướt. Giọng sis hát bài này chưa tốt lắm nếu so với CD, nhưng khi nghe giọng sis cũng với coi cái Clip đăng chiếu trên màn hình thì tự nhiên chỉ bật khóc vậy thôi. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh những khuôn mặt vẫn tươi cưới trong chiến tranh, những khuôn mặt đau khổ mất mát cũng vì chiến tranh, những giọt nước mắt hạnh phúc của lúc gặp lại hòa cùng chất giọng nhẹ và đằm thằm của sis rồi chỉ có tiếng Piano và Cello đan xen nhau, thì tự nhiên thấy lòng mình đau kinh khủng. Rồi không biết lúc nào khóc ngon lành như con nít. Cũng may là mình coi một mình .:)
Coi xong Utada United 2006, thấy yêu sis nhiều hơn bao giờ hết!! :)

Hikaru Kuma
30-12-2006, 03:05 PM
Hic con trai mà khóc ngại quá Xton à.
Hết năm nay mình mới down được cái clip vì hum bữa tải AU về 900 MB thể nào cũng bị bố mắng vì xài nhiều wá. Tiếc .........

Bé SORA
30-12-2006, 09:31 PM
Chậc có 700M hà. Đâu có nhiều đâu! :)
Với lại tại hay thì khóc thui. Em người đa cảm mè! :))