PDA

View Full Version : Về cuộc thi "...nét Nhật trong tôi" (Thắc mắc, góp ý, giải đáp)



KHA
25-04-2012, 11:29 AM
Xin lỗi vì lỡ tay del mất topic cũ. Mina có hỏi câu gì thì vô hỏi nhé :D
--
Trả lời luôn bạn you_mehappy: Bạn có thể gửi bài trong Box này:
http://japanest.com/forum/forumdisplay.php/143-net-Nhat-trong-toi-Contest

cherry_26186
10-05-2012, 05:02 PM
Giải thưởng do ban giám khảo chấm???
Bài như thế nào sẽ được bgk chấm hả anh?:41-qq:

Kasumi
10-05-2012, 05:05 PM
Bài nào gửi cho Vetec thì sẽ do BGK bên đó chấm. Nhưng đã hết hạn rồi bạn :D

Còn bài gửi ở đây thì mở poll tự do, tất cả các thành viên JPN cùng vote, 3 bài có số vote cao nhất thì đoạt giải :D

yummy_lady
13-05-2012, 05:59 PM
mọi ng cho e hỏi, thi ở bên Vetec thì 15/4 hết hạn, trong khi ở JPN thì 14/5 hết hạn, vậy bài thi đợt 4 này ở JPN không được gửi cho cả Vetec nữa ạ?

Honda Satoshi
13-05-2012, 10:04 PM
cho mình hỏi NGÀY CUỐI nhận bài là ngày 13 hay 14?

Kasumi
14-05-2012, 01:57 AM
Ngày 14 bạn nhé, còn 23h nữa để mọi người tranh thủ post bài dự thi.

Đợt 4 nhiều bài hay quá 8->

fantasy
15-05-2012, 12:53 AM
Đợt IV ... đông quá hà hì hì hì hì hì.

Kasumi
15-05-2012, 12:55 AM
Do đợt cuối đó mà, bao nhiêu cao thủ h mới lộ diện ;)) Khó vote đây :D

tannghia
15-05-2012, 10:57 PM
cho mình hỏi sau khi đạt giải thì mem có đc nhận cái gì đó gọi là "chứng nhận" ko?

Eizan
18-05-2012, 10:51 PM
Bắt đầu thấy giống kiểu vote trên fb rồi, rủ bạn bè vào vote ấy ;))

Em nghĩ đáng ra từ đầu anh KHA nên có quy định như nick lập trước ngày bắt đầu cuộc thi mới được vote, có thể sẽ bị mất vài phiếu nhưng nó sẽ đỡ nhảm như mấy cái poll trên mạng mà em vẫn hay được nhờ vote hơn.

KHA
18-05-2012, 11:40 PM
Bắt đầu thấy giống kiểu vote trên fb rồi, rủ bạn bè vào vote ấy ;))

Em nghĩ đáng ra từ đầu anh KHA nên có quy định như nick lập trước ngày bắt đầu cuộc thi mới được vote, có thể sẽ bị mất vài phiếu nhưng nó sẽ đỡ nhảm như mấy cái poll trên mạng mà em vẫn hay được nhờ vote hơn.

Sẽ không tính vote trùng IP và đăng ký sau khi cuộc bình chọn đợt 4 bắt đầu.

Lawliet07
19-05-2012, 12:17 AM
Sẽ không tính vote trùng IP và đăng ký sau khi cuộc bình chọn đợt 4 bắt đầu.

Làm sao anh biết :)) :)) :))

Ibingo
19-05-2012, 12:18 AM
Làm admin nhìn được IP đăng kí mà :">

Kasumi
19-05-2012, 12:20 AM
Smod còn được, huống hồ Admin ;))

Lawliet07
19-05-2012, 12:22 AM
ứ có biết đâu =.= nhưng mà thế thì a chỉnh lại vote mỗi ngày hay cuối cùng mới chỉnh?

tuan_anh
19-05-2012, 07:03 AM
Sẽ không tính vote trùng IP và đăng ký sau khi cuộc bình chọn đợt 4 bắt đầu.

Cho em có ý kiến. Anh Kha làm thế có vẻ thiếu công bằng . Ví dụ 1 bạn A, bái viết của bạn ấy rất được sự ủng hộ từ các thành viên mới, vote cho bạn ấy nhiều, kết quả là chẳng được cái vote nào. Mọi người có nghĩ giống mình không ?
:61-xp:

taylorfan
19-05-2012, 07:28 AM
Chào các bạn, mình là thành viên mới tham gia diễn đàn. Thực ra mình biết diễn đàn lâu rồi nhưng chỉ mới lập nick. Mình ko biết trên diễn đàn đã xảy ra chuyện gì nhưng việc bỏ những phiếu bình chọn sau khi cuộc bình chọn đợt 4 bắt đầu là mình ko tán thành. Có những người họ lâu nay đã biết đến diễn đàn nhưng họ chưa lập nick thì đây cũng là 1 cơ hội cho họ lập nick trơt thành 1 mem của diễn đàn và có thể bầu chọn bài họ yêu thích từ đó họ có thể gắn bó gần gũi vs diễn đàn hơn(như mình chẳng hạn). Nếu làm như vậy thì ko lẽ phiếu bình chọn mình trở nên vô nghĩa à? Còn việc kêu gọi bạn bè lên vote thì kệ họ, họ cũng sẽ ko thắng nổi tình yêu thật sự của các mem cho bài viết của mình đâu. Nên mình nghĩ admin cần suy xét lại các lọc phiếu bình chọn(trùng IP thì loại chắc rồi). Thân!

Sakura838
19-05-2012, 09:13 AM
Cho em có ý kiến. Anh Kha làm thế có vẻ thiếu công bằng . Ví dụ 1 bạn A, bái viết của bạn ấy rất được sự ủng hộ từ các thành viên mới, vote cho bạn ấy nhiều, kết quả là chẳng được cái vote nào. Mọi người có nghĩ giống mình không ?
:61-xp:

Nếu bài viết hay thì cũng sẽ được phiếu vote từ các mem khác nữa chứ bạn, lo gì!

Tôi thấy anh KHA qui định như vậy là đúng và còn hơi chậm :D, vì khi có cuộc thi này thì tôi thấy lượng nick đăng ký mới quá nhiều. Hy vọng sau cuộc thi, vẫn thấy các bạn ấy sinh hoạt rôm rả trên này, chứ không phải reg vào để vote.

Eizan
19-05-2012, 09:28 AM
Cho em có ý kiến. Anh Kha làm thế có vẻ thiếu công bằng . Ví dụ 1 bạn A, bái viết của bạn ấy rất được sự ủng hộ từ các thành viên mới, vote cho bạn ấy nhiều, kết quả là chẳng được cái vote nào. Mọi người có nghĩ giống mình không ?
:61-xp:

Không sao bạn ạ, như bạn Sakura838 đã nói rồi đấy Thành viên mới thì JPN có ty tỷ thành viên, họ không nhất thiết phải là thành viên vừa_lập_nick_chỉ_để_vote.
Nếu vẫn muốn ủng hộ, JPn sẽ còn rất nhiều cuộc thi nữa giành cho các bạn, lúc đấy các nick đã lập đợt này vote vô tư.

tuan_anh
19-05-2012, 11:28 AM
Không sao bạn ạ, như bạn Sakura838 đã nói rồi đấy Thành viên mới thì JPN có ty tỷ thành viên, họ không nhất thiết phải là thành viên vừa_lập_nick_chỉ_để_vote.
Nếu vẫn muốn ủng hộ, JPn sẽ còn rất nhiều cuộc thi nữa giành cho các bạn, lúc đấy các nick đã lập đợt này vote vô tư.

Mình thì nghĩ vote hay không là tùy ở mỗi người. Như mọi người thấy, số thành viên tham gia đợt vote này chỉ có 159 . Đúng là mem của JPN rất đông nhưng tại sao chỉ có 159, đúng không ! Tức là mọi người chưa đã hưởng ứng hết !

holy_arrow
19-05-2012, 11:44 AM
Thôi nào mọi người! Cứ để anh Kha và chị Kasumi quyết định đi !:62-yawn:

Kasumi
19-05-2012, 04:14 PM
Mọi người yên tâm, BQT nhất định sẽ giải quyết vấn đề này công bằng và thỏa đáng.

Để dù có đêm dài cũng ko lo lắm mộng :))

yul7love
19-05-2012, 05:32 PM
Thực ra mình thấy đề nghị của admin rất hay. Nhưng nếu admin đề nghị điều này sớm hơn thì tốt.
Mình đã quan sát cuộc thi và thấy Đợt 4 không phải là đợt duy nhất gặp phải tình trạng như trên.

tuan_anh
19-05-2012, 11:17 PM
Thực ra mình thấy đề nghị của admin rất hay. Nhưng nếu admin đề nghị điều này sớm hơn thì tốt.
Mình đã quan sát cuộc thi và thấy Đợt 4 không phải là đợt duy nhất gặp phải tình trạng như trên.

Theo lời bạn nói thì trò cheat đó đã có từ đợt đầu tiên, nếu admin cần cân nhắc trong đợt bầu cử này thì cũng phải cân nhắc lại 3 đợt trước rồi ! Nói chung việc quản lý contest này rất rắc rối, không thể vài ba câu mà giải quyết được đâu các bạn, cần phải thật kĩ lưỡng , sao cho công bằng mà hợp lý !

prince_wing
20-05-2012, 12:14 AM
nhân tiện nói về chuyện công bằng thì em thấy vote như vầy có thực công bằng không???

vote thế này nói thật em thấy có khác gì thi coi ai có nhiều mối quan hệ và bạn bè hơn đâu
thử hỏi mấy ai đã đọc hết tất cả các bài dự thi trong các đợt
cứ cho là đọc hết đi, nhưng có thực sự công bằng khi vote không???

nói thật cá nhân em đi thi, vs kiểu như em, ko quen nhiều người
em cũng chả nghĩ mình chả có thể thắng nổi

mà em cuối cùng lại thi mà vs cái lí do tính ra cũng thực đáng ghét lắm nhưng sau đã nghĩ lại và viết đúng vs cảm xúc có được

mei§chan.98
20-05-2012, 12:29 AM
Nếu trong 1 cuộc thi dựa vào số vote như thế này thì đúng là như bạn prince_wing nói, ko quan hệ thì khó đoạt giải lắm :))
Giống như vận động phiếu bầu trong quốc hội chẳng hạn :-?, ko quan hệ nhiều thì dù cử chi có tài năng đến mấy cũng khó có số phiếu bầu công bằng

snowdog
20-05-2012, 01:11 AM
Tình hình căng quá nhỉ^^. Nâu thì có suy nghĩ thế này. Bản thân cái chuyện vote thì như mấy show truyền hình, trong này cũng tù mù không kém, ai được vote vì thích, ai được vote vì "vận động" chẳng ai rõ cả (nói thiệt). Theo mình nghĩ thì để đảm bảo tính công bằng sao ta không tổ chức chấm điểm nhỉ. Cách chấm như sau:
+Về thành phần chấm điểm : 5 staff forum (admin hoặc smod, mod,...) có tính công bằng và độ cảm văn tốt một tí + 4 mem xung phong nhiệt tình, không làm người nhà nhé + 1 giám khảo Vetec.
+ Thời gian chấm: Mỗi bài 15 phút đọc, mất khoảng 3 tiếng cho 1 đợt.
+ Cách chấm, tùy barem điểm của mỗi người (bố cục, cách hành văn, hình ảnh minh họa, cách yêu Nhật..); chấm theo thang điểm 10 mỗi bài.
***
Chấm xong, gửi danh sách điểm đã chấm cho đội tính điểm. Tính trung bình cộng điểm các giám khảo chấm cho mỗi bài, lấy 3 bài cao nhất, đảm bảo không tị nạnh được :D.
Ngu ý.

Kasumi
20-05-2012, 01:16 AM
Có lẽ nên trưng cầu í kiến ngay từ đầu. Giờ đã khóa sổ 3 đợt rồi. Áp dụng chỉ mỗi đợt 4 thì các đợt kia í kiến...

snowdog
20-05-2012, 01:22 AM
Mình góp ý cho đợt sau thôi :P. Đợt này cứ theo tiêu chí cũ cũng đc, quyết định là ở anh KHA. Mình tin anh KHA :61-xp:

fantasy
20-05-2012, 01:30 AM
Mà sao ngay đợt 4 lại... xảy ra chiện này vậy hic.
Đợt 4 là đợt thêm vô.
Đợt 4 nhiều bài viết
Đợt 4 hạn nộp bài và time vote đề ngắn.
Đợt 4 có mình tham gia.
Tại sao lại ngay đợt 4

Mình nghĩ mấy đợt kia qua rồi thì cho qua luôn đi.
Còn đợt 4, chưa hết hạn vote, cũng như cái lùm sùm chứ xảy ra thì tìm hướng giải quyết khác vậy.
Dù gì đợt 4 cũng nó cũng thuộc dạng "ngoại lệ" nhiều vấn đề rồi, nên có cách giải quyết "ngoại lệ" chắc cũng xem là "hợp lệ" nhỉ.

Mà hình như dù tìh trạng vận động vote hay này nọ ở mấy đợt trước cũng ko ai căng, ko ai ý kiến gì.
Còn đợt này, thấy n ý kiến về việc vote quá nhỉ.

Kasumi
20-05-2012, 01:32 AM
Tại mấy đợt kia ko rầm rộ, còn đợt này các bạn vận động lộ thiên quá :))

mei§chan.98
20-05-2012, 01:41 AM
Đợt 4 này nếu tính ra thì chỉ còn 2 ngày vote nữa, mà số phiếu vote cho 2 bạn holly và cherry đang bằng nhau, thực sự là cái này cũng rất là khó để chấm điểm cho công bằng vì nếu 1 trong 2 bạn ý vận động được bạn bè thì đương nhiên là bạn đó sẽ thắng, vì thế nên theo như em nghĩ, nếu số phiếu vote mà xấp xỉ nhau thì nên để cho BGK chấm điểm :-?. Chấm điểm cả đợt hoặc là chỉ chấm điểm những số phiếu gần bằng nhau :-s

zZz4everzZz
20-05-2012, 02:25 AM
Xin lỗi nhiều chuyện chút :D
Nhiều bạn đòi công bằng, thế xin hỏi thật là làm dâu trăm họ liệu có dễ?
Nếu giờ cho các bạn mới lập nick vote thì chắc chắn 100% là có lượng phiếu ko nhỏ là từ "thân nhân" xin hỏi liệu thế công bằng cho những bạn chơi công bằng, ko vận động ai cả, chờ sự ủng hộ từ những người có tâm, ngồi đọc hết các bài thi và bình chọn cho bài mà mình thích nhất? Hỏi thử hơn trên trăm cái phiếu vote trên kia, ai có tự tin nói rằng cả trên 1 trăm phiếu đó đều đã đọc hết tất cả các bài rồi mới vote? Bảo JPN đông nhưng chỉ có hơn trăm phiếu vote, tất nhiên nhiều người không có thời gian đọc hết tất cả các bài mà chỉ đọc 1 vài bài và họ quyết định ko vote cho bài nào cả mặc dù trong số bài họ đọc có bài họ thích và muốn vote? Thử hỏi số lượng các bạn mới đăng kí so với số lượng thành viên JPN cái nào lớn hơn? Nếu những thành viên mọc rễ ở JPN rồi, tạo quan hệ tốt rồi, họ cố tình kêu gọi vote thì các bạn mem mới đăng kí vote có cửa để hơn ko? Có những người như vậy, thà chịu chấp nhận ko vote cho bài mình thích còn hơn là làm hỏng đi cái sự công bằng của cuộc thi, bản thân họ còn chưa nói câu nào, thế vì sao các bạn mem mới ko hiểu cho BTC chấp nhận việc mình ko được quyền vote để cho cuộc thi có thể công bằng hết sức có thể?
Còn giờ đổi sang tính điểm kiểu BTC chấm, thì rồi xong cũng sẽ có bạn bảo BTC thiên vị, bản thân cái việc chấm điểm kiểu BGK cũng là không công bằng thiếu khách quan rồi, văn không phải toán lý hóa để mà có bảng điểm, người này thích văn kiểu này, người kia thích văn kiểu khác, có thể bài hay nhưng BGK ko thích thì cũng thành dở! Muốn công bằng với tất cả là điều không thể!

Mình biết đến 3 vòng trc của cuộc thi này thông qua cái tin nhắn của anh KHA cho tất cả các thành viên về cuộc thi nhưng riêng vòng 4 thì nó ko phải chỉ từ phía anh KHA, thế nên liệu ai dám chắc những mem mới lập nick với mục đích nào là chỉnh? Tham gia JPN hay chỉ đơn giản là "HIT and RUN"?
3 vòng trc quyết định bởi phiếu bầu, bản thân mình nghĩ nếu vòng này thay đổi cách chấm bài thì có công bằng đối với các vòng trc? khi đã tham gia 1 cuộc thi thì phải biết tuân theo những quy định của nó, nếu bạn đến chậm hơn so với quy định thì cứ mỉm cười thôi, đâu chỉ có duy nhất cuộc thi này đâu? và bạn cũng đâu có đăng kí tham gia JPN chỉ với mục đích duy nhất là vote? Đúng không nhỉ? Còn nếu chỉ để vote mà đăng kí thì chẳng phải bạn đang khiến cuộc thi mất đi tính công băng hay sao? Nếu thế thì đứng ra đòi công bằng có nghĩa lý gì nữa?

Tất cả mọi cuộc thi đều không công bằng, bản thân BTC chỉ cố gắng hết mức có thể để khiến kết quả cuộc thi công bằng nhất mà thôi!

Xin lỗi, thỉnh thoảng nhiều chuyện :D có gì mạo phạm mong các bạn bỏ qua cho :D

tuan_anh
20-05-2012, 10:29 AM
Tiếp tục như thế này chắc sẽ mât đi tinh thần của các mem trong JNP tôi. Thôi theo hướng cũ cho rồi và rút kinh nghiệm cho các cuộc thi khác. Thiếu gì các cuộc thi trong tương lai mà chúng ta sẽ hưởng ứng ,phảii không mina ?

baby_cool
20-05-2012, 10:43 AM
Tình hình căng quá nhỉ^^. Nâu thì có suy nghĩ thế này. Bản thân cái chuyện vote thì như mấy show truyền hình, trong này cũng tù mù không kém, ai được vote vì thích, ai được vote vì "vận động" chẳng ai rõ cả (nói thiệt). Theo mình nghĩ thì để đảm bảo tính công bằng sao ta không tổ chức chấm điểm nhỉ. Cách chấm như sau:
+Về thành phần chấm điểm : 5 staff forum (admin hoặc smod, mod,...) có tính công bằng và độ cảm văn tốt một tí + 4 mem xung phong nhiệt tình, không làm người nhà nhé + 1 giám khảo Vetec.
+ Thời gian chấm: Mỗi bài 15 phút đọc, mất khoảng 3 tiếng cho 1 đợt.
+ Cách chấm, tùy barem điểm của mỗi người (bố cục, cách hành văn, hình ảnh minh họa, cách yêu Nhật..); chấm theo thang điểm 10 mỗi bài.
***
Chấm xong, gửi danh sách điểm đã chấm cho đội tính điểm. Tính trung bình cộng điểm các giám khảo chấm cho mỗi bài, lấy 3 bài cao nhất, đảm bảo không tị nạnh được :D.
Ngu ý.
Đợt 4 gần close rồi, không đủ time đâu bạn ! Mình tán thành tuan_anh, giữ nguyên thể chế cũ, nếu không chắc chuyện căng hơn nữa !:40-pu:

Eizan
20-05-2012, 10:51 AM
Hầy, mình là người khơi mào việc này =))

Nói thẳng đợt thi này rắc rối vì nó có quà từ BTC, ngày xưa box văn học, box lyric của mình cũng tổ chức ầm ầm mà có thấy om sòm thế này đâu.Theo mình giải quyết như anh KHA là hợp lý rồi, không cần thay đổi gì thêm nữa cho rắc rối ra.

Bạn zZz4everzZz cứ nói hộ í mình :"> mình chưa vote 1 lần nào cả 4 đợt vì mình k đọc hết các bài, có nhiều bài dài quá mà k xuống dòng là mình ngại luôn :">

Và các bạn có thân nhân nick mới đừng xoắn, các bạn phải thấy là mem JPN rất thẳng thắn,như ss Ka, SMOD hồi ss í tham gia không có đi vận động gì cả. Đợt đấy mà tớ hứng lên (k phải ss nhé) tớ đi vận động cho ss Ka thì không dưới 30 vote đâu vì cái đám FC mà mỗi thằng làm clone vài nick là tèo hết. Chưa kể ss í cũng là mem cắm rễ. Hoặc nói thẳng, cái nick tớ đấy này, lần này cũng được 1 vote là sướng âm ỉ rồi (poll này chỉ cho vote cho 1 bài nên tức là có bạn thấy bài tớ hay nhất \:D/) chứ tớ cũng có thể mặt dày tự vote. Tớ k dám tự tin nói mình quan hệ rộng trong JPN nhưng cũng là loại lê la được 5 năm từ box này sang box kia, bây giờ mình bựa kiểu ra Y!M hay FB nhờ mem JPN vote cho thì chắc 1 phải chỉ 1 vote đâu.

Ngày xưa bên YAN vote còn yêu cầu nick vote phải có 10 bài cơ các bạn ạ nên luật như thế này là quá tạo điều kiện cho silent reader xuất hiện. Đây là cái QUAN TRỌNG NHẤT và DUY NHẤT chúng tớ mong chờ từ cuôc thi này. Mong rằng các bạn đã nổi lên thì đừng lặn mất.

@tuan_anh: gì mà nghiêm trọng thế, mem JPN k mất tinh thần vì mấy cái vặt vãnh dư lày, nếu mà war thì còn kinh hơn cơ nhưng vẫn vui =))

fantasy
20-05-2012, 10:57 AM
Mình cũng chưa từng vote cho ai.
Đọc thì đọc, cm thì cm mà chưa bao giờ vote. hự hự.

Kasumi
20-05-2012, 10:58 AM
Phải đó, ss cũng thấy tủi thân vì bài ss được thanks nhiều thế mà đến khi vote lại thê thảm ngoài dự tưởng :))

snowdog
20-05-2012, 11:01 AM
Thì mình góp ý cho đợt sau thôi mà =)).
Cái chính là các bạn ý viết xong mà ít thấy quan tâm đến các mảng khác của forum quá, viết xong rồi hàng ngày vào xem poll, sau đó lặn mất hay sao ý :)).
Mình thích có war, như vậy mới có khí thế 888 =)). Dạo này chả có vụ gì, buồn thiu.

Eizan
20-05-2012, 11:04 AM
Có war nhiều khi cũng căng thẳng, thím chỉ cần tung 1 bài JE là lũ bất tài, có war ngay Thím ơi =))

ss ơi thanx thì được thanx nhiều bài nhưng vote chỉ được 1+ cái lũ k vote mà chỉ thanx như em :">

Momo-chan
20-05-2012, 11:10 AM
Thiết nghĩ viết về tình yêu của mình được người khác đọc là vui lắm rồi, may mắn có được dù chỉ 1 phiếu vote chắc hạnh phúc lắm :D Tiếc là mình không viết lách được :(
Cái đĩa quan trọng gì mấy đâu (Đùa đấy =)))

Kasumi
20-05-2012, 11:15 AM
Ai cũng nói đùa như thật cỡ Ara thì đâu đến nông nỗi này =))

Qua đợt này JPN mở tiếp vài contest nữa cho khí thế càng hừng hực nào ;))

Eizan
20-05-2012, 11:33 AM
ss tài trợ đĩa album " Best of Kasumi" í ;)) Em định 1 lần làm lại cái contest viết cảm nhận lời bài hát nhưng sợ k có giải thưởng chả ai tham gia. Lần trước cũng đc chục bài nhưng toàn mem cũ, k câu đc mem mới như cái này.

Em cũng k thích cái đĩa, cho em 50k em thích hơn, em ra hàng mua được 3 cái đĩa Tàu =)) trừ khi là các bạn hay mua đĩa xịn thì có thích chứ em cả 1 nhà toàn hàng Tàu, thêm 1 em xịn vào nó lạc lõng, lỡ mà giải mà CD thôi thì em càng buồn vì DVD còn khó down (lâu :">) chứ CD em tai trâu down 320kps rồi burn ra đĩa trắng 2k chợ trời nghe điếc tai hàng xóm luôn :">

Cũng ước sau này mình giàu mua đĩa xịn ủng hộ idol, các anh các chị ơi em xin lỗi, em chỉ có thể tiếp tay cho bọn ăn cắp sức lao động của các anh các chị :((

Kasumi
20-05-2012, 11:40 AM
ss tài trợ đĩa album " Best of Kasumi" í ;))

Có thì cũng tài trợ =)) Nhưng mà đừng giới thiệu vào ko ai thi đâu :))

À mà ss cũng như em, cả đời chưa từng ủng hộ idol lấy 1 lần :( Down chùa quen thói rồi ;)) Được cái giải album cũng chưa bít chọn cái nào :))

Ss cũng mún khu bên ss có cái contest j đó vui vui thu hút thành viên 8-> Phần thưởng là set title màu mè tùy chọn thôi có "tinh thần" lắm hông 8-> Chứ vật chất thì chịu :(

Eizan
20-05-2012, 11:44 AM
Vật chất em chỉ offer được đĩa Tàu thôi ss ạ, mà dạo này đĩa Tàu còn đang lên giá :">
Thực ra nếu ss có burn được DVD thì cái này cũng được này, chọn 1 phim bất kỳ do JPN làm sub, ss burn tặng cái DVD kèm title màu mè :D Ngaòi ra có thêm ảnh ss làm quà tặng ;;)

mei§chan.98
20-05-2012, 11:47 AM
Mở thêm contest cảm nhận lời bài hát đi ạ :"> nhưng thêm yêu cầu mình cũng phải hát bài đó cho nó máu :crisp:

Kasumi
20-05-2012, 11:49 AM
Lạc đề lạc đề ảnh ọt j ở đây :))

Film của JPN thì chắc ss có khoảng 1/5 thôi 8-> Burn đĩa thì ko vấn đề... cơ mà ship thì... :">

Hay hôm nào mần cái ô chữ về thông tin tổng hợp của Nhật nhỉ 8->

Eizan
20-05-2012, 12:00 PM
Phim JPN em cứ down, xem tóe lóe rồi xóa vì máy chỗ chứa hạn hẹp :">

Em bảo ss thế này làm câu kéo staff ở HN, SG, và 1 số tỉnh khác mà có cái ổ DVD í rồi nhờ họ burn, ng được giải chịu khó đến lấy :"> Hoặc thì ss làm cái chuyển phát chậm, chắc tầm 20k thôi :">

@Mei: ngày xưa ss đã từng mở ở box lyric nhưng vì phần thưởng k có vật chất nên đc đâu 3,4 người tham gia em ạ :|

Cái này k liên quan nhưng mọi người thông cảm cho sự hưng cảm của tớ, hí hí :"> cái này là trước ngày JPN bị mất hết thanks do anh KHA táy máy, sau đấy còn mất vài lần nhưng vì số đẹp tớ giữ lại, ai ngờ hôm nay lại gặp em í :">

http://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/hehe.jpg

mei§chan.98
20-05-2012, 12:05 PM
Thế ngày xưa phần thưởng là cái gì thế ạ :)), em nghĩ là sau cái vụ viết lách này, JPN tổ chức contest lớn đi, k tính theo số vote nữa ;)) mà BGK chuyên nghiệp chấm điểm, phần thưởng lớn lớn chút. Chứ như cái lần này, mem này lại đi kiện mem kia đi vận động hành lang, mà tính theo số vote cũng khó nữa >"<

Kasumi
20-05-2012, 12:05 PM
Giờ ss đang phởn, để ss đi soạn cái thể lệ, hình thức, nội dung rồi trưng cầu í dân thêm mắm dậm muối vào rồi hôm nào đẹp trời mang ra thi :D Hy vọng kêu gọi được vài nhà hảo tâm để phần thưởng to tát tí tẹo :">

Thi cái j mà ko poll ấy :))

Eizan
20-05-2012, 12:13 PM
K poll lại bị kêu là bênh nhau ss ạ, dù lần này em thấy có kiểu bênh nhau, VD thôi nhé đừng giết Ei, Ei cũng thích A mà, kiểu nhà A vào rồi vote cho nhau hoặc vote cho bài đó chỉ vì thích A, cái này giống bên DAN, 3,4 năm liền DV được yêu thích toàn Ohno, Jun, Nino, Sho mà sự thực họ đau phải chuyên về diễn, có Nino là em thấy diễn ổn chứ so với các diễn viên khác còn kém. Vote thế nó chủ quan, kiểu em iêu idol thì yêu cả đường đi lối về.

Em thấy poll cũng được nhưng yêu cầu người vote có trên 10 post, bài post trước ngày vận động thi, nick k trùng IP.

Còn phần thường chắc phải vận động tài trợ thì hơi khó, có lẽ vẫn là đĩa phim JPN hoặc đĩa concert burn ra :D

@Mei: lần trước hình như là title và set ava+ sign do designer làm, các bạn JPN designer làm đẹp lắm em ạ, tiếc rằng bây h còn mỗi Cốm hoạt động.

Kasumi
20-05-2012, 12:17 PM
Ss soạn đề, ss làm giám khảo luôn :D Ko cho ai chen chân vào cả ;)) Ss có thể bảo đảm ss công bằng, công chính, công minh :">

Eizan
20-05-2012, 12:26 PM
Ss có thể bảo đảm ss công bằng, công chính, công minh :"> Em buồn cười câu này quá: công bằng công chính công minh :))

Kasumi
20-05-2012, 12:39 PM
Răng bùn cười ;)) Thiệt mà :">

-- Đang lười del spam, để bạn trên kia tạm vài h đi :"> Ai rảnh del hộ vậy :">

holy_arrow
20-05-2012, 01:25 PM
mina san, cuối cùng chuyện chấm điểm sẽ quyết định như thế nào thế ?!!!

Lawliet07
20-05-2012, 05:07 PM
Làm gì thì làm,chẳng quan tâm nữa...nhưng sau này,nếu cách chấm bài vẫn ở cái ngưỡng không đạt được sự cân bằng dù là tương đối,thì tôi tự hứa sẽ...Phần thưởng...là gì nhỉ? =)) =)) =))
Có thể nói rằng đây là 1 cách nói vô trách nhiệm hoặc gì đó đại loại thì chịu...sự bất mãn đã tồn tại thì không có cách nào thay đổi.Mà khi đã bất mãn rồi thì dù làm gì đi nữa vẫn cứ là bất mãn,nên tốt nhất là không nên làm :)) :)) :))
........................
Trốn đơi,đừng ném đá:9-crazy::9-crazy::9-crazy:

KHA
20-05-2012, 08:32 PM
mina san, cuối cùng chuyện chấm điểm sẽ quyết định như thế nào thế ?!!!

Nhất ngôn cửu đỉnh mà em. Mina nào mới reg, có tinh thần ủng hộ thì để nghị dành cho các đợt contest sau vì rằng JPN và Vetec còn hợp tác với nhau dài dài. Không chỉ phần thưởng là đĩa xịn đâu nhé :D

Eizan
20-05-2012, 09:45 PM
Lawliet07: chả hiểu ý bạn này?

xi_tjn: bạn quá dễ bị xúc phạm rồi bạn ạ, và bạn nghĩ JPN đang xúc phạm bạn, ý kiến này của bạn làm cho mình cảm giác là bạn đang xúc phạm bọn mình_ staff. Chỉ vì việc như thế này thì: xin lỗi, tình cảm của bạn với bọn mình hời hợt như thế thì bọn mình chả dám giữ. Bọn mình mong mem mới active một chút, đóng góp cho JPN một chút rồi hẳng phê phán bọn mình thế này.

Thay đổi này có thể làm cho một số bạn (mình nghĩ chắc không quá nhiều người reg vào đợt 4 và thực sự quan tâm tới cuộc thi) cái này bọn mình cũng không muốn nhưng khó mà có thể vẹn toàn cả 2, admin đã cân nhắc phương án theo anh ấy là hợp lý hơn và được nhiều người ủng hộ.

Kasumi
20-05-2012, 09:49 PM
Vì một chuyện nhỏ mà từ bỏ một sân chơi lớn, bạn thấy có đáng ko? :)

Mục đích của bạn vào JPN là để làm gì? >> Giao lưu, kết bạn, học hỏi, chia sẻ. Ko phải vì vote cho ai đó mà đăng kí. Vậy sao bạn lại vì lí do đó mà thà rút khỏi JPN?

Anh Kha cũng đã nói rất rõ ràng rồi, những cuộc thi như thế này sẽ còn được tiếp tục tổ chức lâu dài. Bạn còn rất nhiều cơ hội để dùng chính cái nick này vote cho bài thi sắp tới mà bạn thích.

Bạn là một trong số những thành viên ko req nick vì mục đích vote (theo bạn nói), bạn thấy ko tính vote của bạn là xúc phạm, là ko công bằng. Vậy bạn có nghĩ đến những thí sinh ko có được số vote từ những nick mới req, công bằng của họ ở đâu???

Đây là cuộc thi lần đầu được tổ chức, ko tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mọi người nghĩ thoáng một chút. Xem như là kinh nghiệm cho những đợt tiếp theo.

Em ủng hộ quyết định của anh Kha.

baby_cool
20-05-2012, 10:18 PM
Vậy thì ai nhất nhì ba vẫn chưa biết được đâu !
Xi_tjn : Mình thật không thể nói gì hơn chỉ mong bạn calm down thôi, có gì từ từ giải quyết, không cần phải căng thẳng thế đâu.
Xem ra 3 đang dẫn đầu rất hồi hộp cho ngày t3 . :40-pu::40-pu:

fantasy
21-05-2012, 12:54 PM
Nói ra nói vào nói tới nói lui thiệt thì cũng biết giải thuộc vìa ai rồi mà.
Mình cũng có cái giải giải ham hố rồi nè. hahhaha.

Thôi thì
Chờ những đợt thi sau.... chơi có tính điểm hi hi hi hi.

Lawliet07
21-05-2012, 06:07 PM
@En: chỉ có người trong cuộc mới hiểu :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

@KHA: anh nói thế thì bây giờ ng ta reg nick trước để đấy mốt có thi lại chạy vào cũng như không thôi...TÓm lại vấn đề vote này vốn từ đầu đã không khả quan....rất phức tạp.Để nhiều người ko bất mãn...lại càng phức tạp.

Đợt 4 này anh làm thế nào cũng được hết...không ý kiến...

KHA
21-05-2012, 07:27 PM
@En: chỉ có người trong cuộc mới hiểu :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

@KHA: anh nói thế thì bây giờ ng ta reg nick trước để đấy mốt có thi lại chạy vào cũng như không thôi...TÓm lại vấn đề vote này vốn từ đầu đã không khả quan....rất phức tạp.Để nhiều người ko bất mãn...lại càng phức tạp.

Đợt 4 này anh làm thế nào cũng được hết...không ý kiến...

Căn bản là nó quy định cho đợt 4 này chứ không phải là cho bất cứ cuộc thi nào tiếp theo em à.

holy_arrow
21-05-2012, 10:30 PM
Ngày mai có kết quả, anh Kha đã quyết định thế nào thì em sẽ ủng hộ !:52-stretch:

Lawliet07
21-05-2012, 10:56 PM
À anh KHA em muốn hỏi,sau khi kết thúc cuộc thi có thể delete bài đã gửi được không?

KHA
21-05-2012, 11:15 PM
À anh KHA em muốn hỏi,sau khi kết thúc cuộc thi có thể delete bài đã gửi được không?

Tại sao phải thế ??

Lawliet07
21-05-2012, 11:18 PM
:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy: vì không thích để lại ạ.

prince_wing
21-05-2012, 11:24 PM
^ ầy, thật ra mình cũng muốn xóa từ mấy hôm trước cơ, nhưng ngại vẫn chưa trao giải á :)):)):))

KHA
21-05-2012, 11:31 PM
:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy: vì không thích để lại ạ.

Hãy để cho lịch sử tự kể câu chuyện của nó :hehe:

Lawliet07
22-05-2012, 12:30 AM
Hãy để cho lịch sử tự kể câu chuyện của nó :hehe:

:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy: cơ mà lịch sử của em thì em muốn delete cơ ạ.

Sakura838
22-05-2012, 11:36 AM
Đây là những suy nghĩ của tôi về cuộc thi này, cũng hơi dài dòng, mong mọi người thông cảm:

Nói chung, hễ cuộc thi nào có hình thức tính kết quả thắng dựa vào số người bình chọn thì khó có thể nói là công bằng, mà ngay cả có BGK chấm cũng chưa chắc làm hài lòng tất cả mọi người vì hễ dính đến chữ con người thì nó kèm theo cái gọi là “cảm tính”, có yêu, có ghét (cái này nói chung cho nhiều cuộc thi chứ ko chỉ riêng cuộc thi này). Người này thấy không hay nhưng người kia lại thấy thích, chín người mười ý mà. Nhưng dù sao có 1 BGK có chuyên môn thì vẫn hay hơn.

Nói thật lòng, tôi cũng không thích kiểu thi như thế này bởi vì nó lỏng lẻo ngay từ quy định là toàn thể thành viên được vote mà không có giới hạn thời gian lập nick cũng như đã tham gia đăng bao nhiêu bài, vì thế xuất hiện hình thức 1 vài người tạo nhiều nick mới để vào bình chọn cho mình hoặc bài mình thích. Đây là kiểu chơi ăn gian "thô" nhất (mà đôi khi "khổ chủ" cũng không biết). Tôi cũng xin lỗi vì câu này có thể xúc phạm đến các bạn thành viên mới tham gia vào JPN với tình yêu thật sự và muốn gắn bó với JPN. Nhưng hiện giờ do chưa rõ ai thật ai giả nên tôi đành phải nói chung chung như thế. m(_ _)m Admin đã có lời nhắn nhủ từ đầu là mọi người hãy công tâm khi bình chọn, tức là mỗi người chỉ 1 nick chọn bài mình thích. Nhưng có lẽ mọi thứ đều cần phải có quy định chứ kêu gọi lòng người e không ổn.

Vậy tại sao tôi lại “bon chen” tham gia thi cuộc thi này? Tôi nghĩ mình cũng như mọi người, ai cũng muốn bày tỏ một chút tình yêu của mình đối với Nhật Bản và cuộc thi này chính là 1 sân chơi cho mỗi người thể hiện tình yêu đó. Chỉ là muốn nói lên tình cảm của mình, chứ hoàn toàn không vì cái giải nào (các bạn tin hay không thì tùy ạ).

Bây giờ nói đến chuyện “vận động”.

Có những bài đoạt giải bị nói là thắng do vận động. Cái này không biết phải nói sao cho rõ ràng nhỉ? Phàm là thành viên của 1 group nào đó, dĩ nhiên bạn sẽ có những người bạn của mình. Tôi cũng thế. Khi tham dự cuộc thi này, đăng bài xong thì tôi đưa link bài viết về forum mình sinh hoạt, vì tôi muốn bạn bè tôi xem “tình yêu” của tôi (một lần nữa “tra tấn” các bạn của tôi về cái tình cảm này, vì thường ngày tôi cũng hay lảm nhảm về đất Nhật lắm). Và những ai chọn bài viết của tôi, tôi hoàn toàn không biết trừ những bạn đã để lại comment trong topic bình chọn và những người bạn thân của tôi.

Vậy hình thức đó có gọi là “vận động” không? Vì khi đưa link như thế, có nhiều thành viên trong diễn đàn đọc, nhưng bạn nào thích thì chọn và poll không thể hiện tên người đã vote ra (trừ đợt 3), chứ tôi không mời gọi các bạn khác chọn cho tôi. Mà giả như có những người là bạn trong friends list của tôi, nhưng họ cảm thấy không thích bài này, không chọn thì tôi cũng đâu biết được, phải không?

Nói đến chuyện bình chọn bài vì cũng là fan của ai đó, hay vì có gì đó giống nhau, cái này nghe thì thật không công bằng nhỉ, nhưng thực tế nó là lẽ thường rồi và đây chính là đặc trưng của những cuộc thi bình chọn qua mạng, qua tin nhắn. Vì có những điểm chung (xin vui lòng nghĩ rộng ra là chung nhiều điều khác trong cuộc sống, chứ ko riêng vì thích chung idols), nên dễ dàng có sự đồng cảm với nhau. Trong 4 đợt thi, có nhiều bài hay, nhưng nếu là bài của bạn mình viết và hay ngang ngửa, chắc chắn tôi chọn bài của bạn mình. Cái này là lẽ thường tình rồi vì nó nằm trong vấn đề gọi là “tình cảm”. Và tôi thanks những bài nào tôi thích (tôi đã đọc toàn bộ tất cả các bài thi của 4 đợt, và bấm thanks những bài hợp với tâm tình của tôi, dù có thể với người khác thì nó không được hay). Dù cái thanks trên mạng là ảo, nhưng tôi cũng không vì thế mà thanks bừa bãi, chỉ cảm ơn những bài nào hữu ích với mình (gồm bài thi, ý kiến và những bài post thông tin trong các mục khác).

Thực sự, tôi cũng muốn cả 4 đợt thi này được chấm lại, nhưng điều này có vẻ không thể rồi vì cuộc thi đã kết thúc, ngoài ra việc chọn ai là người chấm bài cũng không khả thi. Tóm lại, đối với tôi thì giải không quan trọng, mà là tình cảm của mình được nhiều người hiểu, đồng cảm và đón nhận.

Cuối cùng, tôi mong là JPN sẽ có thêm nhiều cuộc thi hay như thế này (vì chủ đề nó rộng, không gói gọn trong lĩnh vực văn học, âm nhạc hay phim ảnh nên thành viên dễ tham gia) và mong sẽ có những quy định chặt chẽ hơn để mọi người đều cảm thấy hài lòng vì sự công bằng trong cuộc thi, dù thắng hay thua mọi người cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

KHA
22-05-2012, 01:30 PM
Cảm ơn em đã "dốc bầu tâm sự" về cuộc thi. Trước khi cuộc thi được diễn ra, JPN đã lập một topic góp ý rồi. Có thể các bạn chưa để ý hoặc chưa quan tâm lắm nên chưa có góp ý cụ thể. Do vậy những góp ý sau này, BQT đã tổng hợp lại và đưa ra quyết định cụ thể. Giá như nó được đưa ra sớm hơn thì sẽ hay hơn. Thứ hai, vì rằng bên Vetec yêu cầu chọn các bài dựa trên số lượng vote của thành viên, nên JPN cũng không thể làm khác. Có chăng là điều chỉnh cho phù hợp hơn thôi.
--
Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ JPN trong các đợt thi tiếp theo. KHA thấy sau đợt thi này, rất nhiều mem mới đã chăm active hơn. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng.

Sakura838
22-05-2012, 02:08 PM
@ anh KHA: JPN là diễn đàn cung cấp thông tin về Nhật Bản và là một trong rất ít diễn đàn không bị thuơng mại hoá, cũng là nơi các thành viên sinh hoạt với nhau một cách vô tư, nên em cũng nghĩ mỗi nguời dùng 1 nick thôi, chứ ai clone làm gì trừ trường hợp tế nhị nào đó mà mem cần bỏ nick, dùng nick mới để thay đổi thân phận :D. Nhưng khi có cuộc thi thì thấy xuất hiện vài trường hợp "tự tung hứng", làm cho cuộc thi trở thành chỗ ganh đua.

Nhưng cũng nhờ có cuộc thi mà có thêm nhiều bạn biết JPN và có nhiều hoạt động hơn, như vậy diễn dàn rôm rả hơn, em cũng vui vì tính em thích xem comment của mọi nguời lắm ạ ^^.

tuan_anh
22-05-2012, 03:09 PM
Vậy là cuộc thi sắp kết thúc !

Lawliet07
22-05-2012, 06:29 PM
=)) =)) =)) đến giờ thì em mới biết có cả "share link" về forum cho bạn bè...
_.___" mình chỉ viết xong để đó ai đọc ko đọc thì thui.
:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

Kasumi
22-05-2012, 06:35 PM
Em giống ss Law ;))

Cơ mà nói cho đúng, vận động thì đâu có cấm. Trong rule ko ghi tức là ko sao :D Chỉ cấm clone nick và hy vọng mọi người vote công tâm chút thôi. Đọc >> cảm >> rồi vote, chứ chỉ vote cho nick quen thì đúng là thi xem ai quan hệ rộng hơn rồi :D

Lawliet07
22-05-2012, 06:43 PM
:9-crazy::9-crazy::9-crazy: căn bản là bạn nào ngồi đọc hết 1 đống bài rồi xem mình thích bài nào mà vote.
Bạn mình share ko lẽ ko vote cho nó.Dù sao vote cho bạn vẫn hơn vote cho người ngoài...
Đúng là câu "quan hệ rộng rãi" và "maketing" vẫn là hơn hẳn những người chỉ viết và viết...
Giờ có nói qua nói lại cũng vậy thôi =.= thi cũng đã thi rồi,kết quả cũng đã có rồi...nói ra chỉ tổ nhiều người dự thi tin tưởng cuộc thi thêm nhiều bất mãn chứ làm được gì...
Ván đã đóng thuyền và thuyền đã sang sông...
:20-ebby::20-ebby::20-ebby::20-ebby:
Cơ mà bên Vecto thì chấm giải mà lại kêu bên mình vote là sao nhở???

Eizan
22-05-2012, 07:09 PM
Mình tuyệt đối k dám share vì xấu hổ lắm :">

Muốn del thì edit bài, để lại 1 chữ: deleted. Có khi xong mình cũng rinh bài về blog :">

Kasumi
22-05-2012, 07:16 PM
^ èo, sao lại vẽ đường cho hươu chạy thế hở em :)) Bài nào bị edit đè Ei-chan ra chịu tội :)) Mà del hay edit làm j ;)) 10 năm sau quay lại mở ra xem để nhớ một thời tuổi thơ dữ dội ;))

Mà cái contest này chắc vài bữa sẽ cho vào khu Kỉ niệm JPN nhỉ??? 8->

Lawliet07
22-05-2012, 07:25 PM
:9-crazy::9-crazy::9-crazy: tối nay nó sẽ chỉ còn chữ "deleted" thì vào khu kỷ niệm làm j

baby_cool
22-05-2012, 07:41 PM
Chà nói đi nói lại sao chưa thấy anh Kha công bố kết quả đợt cuối thế mọi người ?:52-stretch:

Honda Satoshi
22-05-2012, 07:57 PM
còn phải suy xét, dò tìm cho kĩ xem thử có nick vi phạm ko đã chứ bạn

cherry_26186
22-05-2012, 09:06 PM
Công bằng trong cuộc sống này, nhiều khi đã trở thành thứ xa xỉ mà chúng ta khó có thể mơ đến được.
Lần đầu tham gia một cái gì đấy, lần đầu dốc sức cho một thứ gọi là đam mê, thật sự bản thân mình không còn đếm được hết những lần cảm xúc của mình thay đổi trong suốt một vài tuần vừa qua.
Sau bài thi toán học kì mà mình chỉ muốn chết đi sống lại khi nghĩ về, không quá kém nhưng không đủ gỡ gạc cho những gì mình đã không làm được trong suốt một học kì qua, một con bé trong tâm trạng khó đoán nhất của tuổi mới lớn đã cố gắng tìm đến một chút thảnh thơi để quên hết những mệt mỏi đang bám víu lấy mình.
Đó là lúc mình ngồi viết bài dự thi. Quên cả việc ăn uống, mình đã ngồi liền tù tì ba tiếng đồng hồ liên tục, nói là viết bài dự thi nhưng thực chất là muốn tìm một điểm tựa nào thật chắc cho mình, thật chắc để mình không thấy lạc lõng, để mình thấy có chút định hướng để không dừng lại trước cuộc sống lắm mệt mỏi này.
Rồi chiều hôm ấy, có một con bé ngồi khóc ngon ơ trước màn hình máy tính, vật lộn với chính mình vì không may làm mất bài dự thi. Lúc ấy mình đã điên cuồng gọi điện cho người thân bạn bè, mong muốn cứu vớt một bài viết chưa hề được lưu. Biết là sẽ thất vọng, nhưng lúc ấy lý trí không đủ mạnh để lấn áp tình cảm. Để rồi sau đó, lại có một đứa ngồi thẫn thờ tiếc bài dự thi. Lúc ấy mình đã nghĩ cuộc đời này thật khốn nạn và bất công biết mấy.
Nhưng chính bản thân mình cũng không ngờ được, chiều hôm ấy, vẫn có một đứa như mình, ngồi cố viết lại cho được bài viết đã làm mất. Mình cũng không hiểu lúc ấy mình đã lấy đâu ra kiên trì và nỗ lực.
Rồi đến khi bài viết được post lên, mình trải qua cảm giác mong chờ từng ngày những lượt thanks và những com ủng hộ. Phải nói thật rằng, mình đã rất tự tin, mình đã không tiếc lời giới thiệu cho người thân, bạn bè, những bạn bè cùng kí túc xá, chỉ mong mọi người đọc và để lại cho mình một thanks, một com hay một lời nhận xét. Mình đã không thể nhớ được cảm xúc của mình khi có một đứa bạn cũ hỏi mình: “ Bài này là mày viết thật hay là ai viết cho mày vậy?”.
Mình lúc ấy đã muốn điên tiết lên mà gào thét nhưng rồi không thể ngăn được một nụ cười hạnh phúc khi nghe câu nhận xét sau của đứa bạn: “Tao thật sự không còn nhận ra mày nữa rồi. Thật không ngờ mày viết được như vậy!”
Mình trước đây là một đứa thất bại thảm hại trên đường đời. Chẳng được bao nhiêu năm cuộc đời mà một con bé chưa được hai mươi cái xuân xanh đã nghĩ bi quan như thế về cuộc sống. Mình đã từng học văn với tất cả những đam mê và những ước mơ cho một tương lai mơ mộng. Nhưng rồi đến lúc mình vỡ mộng khi nhận lấy quá nhiều thất bại, quá nhiều sự thật khó có thể chịu đựng, mình đã tìm đến một con đường mới.
Và nước Nhật trao trả lại cho mình những niềm tin đã mất, cho mình thật nhiều những hy vọng lớn hơn những ước mơ đã qua. Nhưng mình cũng có những lúc thất bại lạc lõng, đôi khi mình thật sự không biết mình đang ở đâu và phải bước tiếp như thế nào. Cho đến ngày mình gặp người nói với mình rằng: “ Anh ở đây để em không lạc bước như anh đã từng ”.
Và mình đã sống một cuộc sống hôm nay tự nhủ mình phải cố gắng hơn hôm qua, ước mơ đến nhật hình thành trong mình từng bước và trở thành những nền tảng vững chắc cho mình bước tiếp.
Mình viết bài dự thi lần này, tham gia với tất cả sự nhiệt huyết vừa như là một lời tâm sự, vừa như là một lời cảm ơn.
Rồi mình nhận được những sự ủng hộ từ bạn bè, từ cả những người không quen biết. Thật sự là mình sướng điên. Nhưng rồi một buổi sáng mình đang rất yêu đời, bạn thân của mình đã nói vời mình một câu khiến mình buồn thật buồn: “ Thực ra t thấy tham gia như thế này cũng chẳng có cơ hội gì đâu. Quan trọng là phải quen biết nhiều trên diễn đàn. Những đợt trước cũng đã thế rồi!”
Hôm đó mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mình tự nhiên không biết, mình tham gia như vậy để làm gì. Nhưng rồi lạc quan hơn mình nghĩ rằng, tham gia như một cách để bày tỏ tình yêu của mình thôi.
Và mình cũng đã rất vui khi những đứa bạn cùng phòng đọc bài mình, khen mình viết hay và bảo rằng chắc chắn mình sẽ có vote của chúng nó. Rồi cả những người cùng kí túc xá nhưng khác phòng, mình chỉ quen biết sơ sơ qua quan hệ của mấy đứa bạn, nói mình nên viết nhiều hơn nữa. Nhưng rồi cũng có lúc hơi buồn khi một trong những đứa bạn thân nói thẳng sẽ không vote cho mình vì nó thấy có bài khác hợp với nó hơn.
Lúc nghe thấy nói về những vote trùng IP mình cũng đã không hiểu lắm. Nhưng sau khi nghe con bạn bảo, mình mới biết những vote trùng IP là những vote từ một máy tính.
Bọn mình ở KTX, điều kiện không thể như những người ở nhà. Vì thế, việc mọi người mượn máy tính hay cả phòng chỉ có một máy tính là việc bình thường. Thực ra với mình, việc trừ đi số vote hay không được giải không quá quan trọng. Mình chỉ muốn nói một điều rằng, nếu có trường hợp trùng IP trong những người vote cho minh, mình chỉ muốn khẳng định rằng mình không lập một loạt các tài khoản khác nhau để tự vote cho mình.
Mình tin tưởng vào quyết định của ban tổ chức.
Cảm ơn các bạn nếu đọc và hiểu mình!!!

Eizan
22-05-2012, 09:09 PM
Bạn yên tâm trừ khi vote cùng 1 lần chứ IP ở VN nhà mình chạy nhảy lung tung =))

cherry_26186
22-05-2012, 09:19 PM
thực ra mình là một đứa mù tin học nên mình cũng không am hiểu lắm mấy vấn đề này. Mình chỉ muốn nói là mình không tự lập tài khoản để tự vote cho mình thôi. Còn việc cùng một lúc hay không mình cũng không biết được. Vì đấy không phải là mình : D
Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã hiểu. Với mình, đã làm hết sức cho một lần tham gia là mình vui rồi!!!!

zZz4everzZz
22-05-2012, 09:27 PM
@cherry_26186: cái vụ trùng IP nếu như bạn nói mình nghĩ đến 90% acc của các bạn sẽ trùng IP :D nhưng mà "chiến thắng chưa chắc đã là người giỏi nhất, thua cuộc chưa chắc đã là kẻ bất tài", "thua nhưng ngẩng cao đầu hãnh diện đôi khi tốt hơn là thắng mà trong lòng thấy hổ thẹn", "niềm vui đôi khi không chỉ là khi bạn cầm cúp mà còn là lúc bạn được mọi người cổ vũ khi chạy trên đường đua" :D, nhớ hồi xem Ryomaden có câu "thua là thắng" :D bạn hiểu ý mình chứ :D

tự dưng văn vẻ sáo rỗng thế :">
P.S.: sắp đủ 10 post để post link đc rồi!

prince_wing
22-05-2012, 10:11 PM
Thanh giả tự thanh~~~ người trong sạch tự bản thân nó trong sạch.

lúc này không rõ ràng, nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả..............

giấu được người, không dối được lòng á~~~~~~~~~~~~~~~~

Lawliet07
22-05-2012, 10:42 PM
Thanh giả tự thanh~~~ người trong sạch tự bản thân nó trong sạch.

lúc này không rõ ràng, nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả..............

giấu được người, không dối được lòng á~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở đời...còn có câu đó thì cuộc sống này sướng quá rồi :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:
=)) =)) =)) ra đường ghét cay ghét đắng cái bản mặt giả tạo ấy mà mình vẫn cứ cười cười nói nói,vuốt ve lấy lòng...vì nhiều lí do mà :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

Lần đầu viết... hình như không vì mình mà viết,cũng chả hem hố gì.
Lần thứ hai viết... là một lần nổi loạn và gục gã thật sự trong đời,ai đọc,ai không,ai cảm ai không,ai hiểu ai không hiểu cũng xong rùi :)) :)) :))
cuối cùng rùm beng vụ share link,reg nick =)) =)) =))
Thôi không quan trọng nữa...kết quả đã có,đâu cũng vào đó rùi...mô phật.
Oán than làm je...*beng,beng* viết không hay thì người ta không cảm không có vote thôi,trách người chi bằng trách thân cho nhanh.
Lượn ra Jweb đặt đĩa chồng vậy.
Thôi...ai thanh cứ thanh,ai giả cứ giả...tự nhiên cảm thấy việc đứng ngoài cuộc là chuyện hay ho nhất trần đời.
:9-crazy::9-crazy::9-crazy:

Lawliet07
22-05-2012, 11:19 PM
Anh KHA,bài dự thi đã del thì có được lấy giải ko :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

KHA
22-05-2012, 11:27 PM
Del đâu ?

kikyou_412
22-05-2012, 11:44 PM
Ở đời...còn có câu đó thì cuộc sống này sướng quá rồi
:52-stretch: Sống ở đời lo làm j được nhiều thế, không thẹn với lòng là được rồi, có lo thì cũng chỉ lo cái thân tàn rách nát, lo cho bố mẹ, rồi lớn hơn tý là anh em họ hàng, có phải thánh sống đâu mà tình yêu trải khắp muôn người được, nhỉ:61-xp:

Thanh giả tự thanh~~~ người trong sạch tự bản thân nó trong sạch.

lúc này không rõ ràng, nhưng thời gian sẽ trả lời cho tất cả..............

giấu được người, không dối được lòng á~~~~~~~~~~~~~~~~
Xách tai con prince đi về nhà :">
@KHA: em không biết có bao nhiêu người không phục với kết quả cuối cùng này, nhưng thật lòng là 1 mem, em cám ơn anh vì đã tổ chức một cuộc thi để mọi ng có khả năng thi thố (và ham hố), viết được cái mình muốn, thể hiện cái mình muốn làm. Dù thị phi thì đầy rẫy, và em cũng thừa biết ở đây có vài mũi nhọn chĩa về Ars fan, nhưng nhờ cuộc thi mà em đã hiểu được thêm nhiều điều.
:loi:

prince_wing
22-05-2012, 11:53 PM
trân trọng gửi lời thân ái đến bạn kik ạ: bạn có ý gì khí nói "xách tai" tôi về
mời bạn nói cho rõ, vì tôi cảm thấy rất bực mình vì câu nói của bạn á

hy vọng bạn sớm có hồi âm đáp lại cho tôi
thân ái chào cảm ơn.

ps: làm phiền mn rồi

KHA
22-05-2012, 11:59 PM
trân trọng gửi lời thân ái đến bạn kik ạ: bạn có ý gì khí nói "xách tai" tôi về
mời bạn nói cho rõ, vì tôi cảm thấy rất bực mình vì câu nói của bạn á

hy vọng bạn sớm có hồi âm đáp lại cho tôi
thân ái chào cảm ơn.

ps: làm phiền mn rồi

Chuyện riêng đề nghị PM nhé. Sẽ del bài nyaf trong ít phút.

Sakura838
23-05-2012, 05:33 PM
=)) =)) =)) đến giờ thì em mới biết có cả "share link" về forum cho bạn bè...
_.___" mình chỉ viết xong để đó ai đọc ko đọc thì thui.
:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

À, tại vì các bạn mình lâu lâu mới vào đây xem tin, nên khi mình viết bài, mình dẫn link về box của mình sinh hoạt để các bạn mình biết mà vào đọc. Mình viết về tình cảm cuả mình mà, nên mình ko có gì phải ngại ngùng khi đem nó khoe với bạn bè. Chứ viết xong hok có ai quan tâm, mình cũng tủi thân lắm. Và mình cũng thích nhận đuợc comment của bạn bè mình, vì mình sợ ở JPN mình ko quen ai (mình là SR mà), chắc ko có ai comment cho mình :">.

Còn bạn noí mình marketing thì mình cũng chịu thôi, ko muốn bàn cãi mãi chuyện này. Mình chỉ biết là khi vote, nó ko hiện ra nick ai đã vote, nên bạn mình mà ko vote, thì mình cũng ko biết là ai để mà buồn hay giận nguời ta nữa. Mọi nguời đều có quyền chọn lựa mà :).