View Full Version : Fan, idol và báo chí
Tiêu Dao Tử
27-04-2012, 03:45 PM
dạo này chủ đề lày rất là hót, bản thân cũng là făng gờ nên ham hố bu dzô coi :40-pu:
Sùng bái thần tượng, lệch lạc nhân cách?
Vậy đâu là những biểu hiện của hội chứng sùng bái thần tượng?
Hâm mộ hay sùng bái?
Việc các bạn trẻ hâm mộ một thần tượng nào đó là chuyện bình thường, nhưng đến mức gào thét, khóc lóc, than van khi nhìn thấy thần tượng là biểu hiện cực đỉnh của tình trạng sùng bái thần tượng.
Tuy nhiên sùng bái thần tượng không chỉ có gào thét, khóc lóc mà còn những hành vi khác tuy ít cực đoan nhưng lại thường xuyên hơn như sưu tầm hình ảnh thần tượng treo dán trong phòng riêng, phòng làm việc, sưu tầm tất cả những vật có liên quan đến thần tượng hay tên tuổi của thần tượng, ăn mặc, đầu tóc giống như thần tượng, tham gia tích cực vào các câu lạc bộ của những người hâm mộ thần tượng và tất nhiên là luôn luôn suy nghĩ và cập nhật mọi thông tin liên quan đến thần tượng.
Như vậy việc có ai đó là thần tượng và chuyện sùng bái thần tượng là khác nhau. Có ai đó là thần tượng để học hỏi những điều hay lẽ phải của thần tượng là điều nên được khuyến khích, nhưng sùng bái thần tượng là một hiện tượng lệch lạc rõ ràng trong nhân cách của cá nhân.
Ai sùng bái thần tượng?
Mặc dù chưa có những cuộc khảo sát chính thức nhưng qua những hình ảnh tổng thể từ Soundfest cho thấy phần lớn những người cuồng si thần tượng đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Đây là độ tuổi đang bắt đầu định hình nhân cách và có nhu cầu bắt chước hình mẫu rất lớn, bởi lúc này các em không còn là thiếu nhi để chỉ lúc nào cũng "ba tớ là khỏe nhất, mẹ tớ là đẹp nhất" nữa, mà các em đã bắt đầu muốn thoát khỏi ảnh hưởng của bố mẹ và khẳng định cái "riêng" của mình. Và những nhân vật trẻ tuổi, xinh đẹp, hào nhoáng, nổi tiếng thường được các em chọn làm thần tượng, tôn thờ và bắt chước.
Bên cạnh độ tuổi, xét về mặt giới tính đa số người đam mê thần tượng là nữ. Do đó đa số thần tượng được si mê đều là nam (Big Bang, Super Junoir, Bi Rain…), và trong cuộc khảo sát tại Trung Quốc năm 2011 thì trong số 10 thần tượng của thanh thiếu niên Trung Quốc chỉ có một người là nữ mà thôi (nguồn: www.beijing-kids.com).
Tại sao lại là nữ?
Có thể tạm lý giải là vì nữ có ít các hoạt động giải trí khác hơn nam và trong độ tuổi thanh thiếu niên thì nữ cũng thường bắt đầu có những cảm xúc, cảm giác về tình yêu sớm hơn và nhiều hơn nam. Như nhiều người đã nói, nam thì duy lý hơn nên có vẻ ít cuồng si thần tượng hơn.
Hành hạ mình và giết luôn thần tượng
Mạt sát, đánh nhau với những người hâm mộ thần tượng "đối thủ" là hiện tượng thường diễn ra nhất.
Ở những cấp độ cao hơn đó là hành hạ bản thân vì thần tượng và có trường hợp là giết chết cả thần tượng để "người đó mãi mãi thuộc về mình". Đồng thời những người si mê thần tượng còn có thể biến bố mẹ, người thân thành những nạn nhân cho sự si mê của mình, chẳng hạn "tống tiền" bố mẹ theo kiểu nếu không cho tiền để mua vé xem thần tượng thì sẽ bỏ học, bỏ nhà đi bụi chẳng hạn.
Tại sao lại cuồng si thần tượng?
Trước hết phải khẳng định việc gào thét, khóc lóc khi thấy thần tượng không phải là hành vi "tự có" của thanh thiếu niên Việt Nam mà là sự bắt chước, theo đuôi giới thanh thiếu niên Nhật Bản, Hàn Quốc.
Phương tiện truyền thông đại chúng và đặc biệt là Internet chính là công cụ truyền bá mạnh mẽ nhất, hữu hiệu nhất nền "văn hóa" cuồng si thần tượng trong giới thanh thiếu niên hiện nay. Nếu không có Internet thì làm sao họ có thể theo dõi được nhất cử nhất động của thần tượng để mà si mê, sùng bái? Mặt trái của toàn cầu hóa chính là đây.
Hiện đại hóa cũng kèm theo quá trình cá nhân hóa ngày càng phát triển khiến người ta sẵn sàng bộc lộ hết những điều mà trong bối cảnh trước đây không ai dám bộc lộ. Chỉ trong thời đại này chúng ta mới thấy có việc bộc lộ giới tính khác, xu hướng kết hôn đồng giới hoặc không cần kết hôn để có con… Điều đó cho thấy những chuẩn mực đạo đức, các giá trị được xã hội đề cao đang dần dần mất đi hiệu lực như là công cụ kiểm soát xã hội mà chúng vốn có trước đây.
Cuối cùng, sự sùng bái thần tượng mà chủ yếu là những người thuộc lĩnh vực văn hóa giải trí với nhiều vỏ bọc hào nhoáng cho thấy ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu thụ đối với giới thanh thiếu niên hiện nay là rất lớn. Chủ nghĩa tiêu thụ vốn đề cao những gì hào nhoáng và đưa đến việc khiến cá nhân chỉ xây dựng căn tính của mình dựa trên những "vật" hào nhoáng ấy mà thôi.
LÊ MINH TIẾN
(giảng viên xã hội học)
nguồn (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/488371/Sung-bai-than-tuong-lech-lac-nhan-cach.html)
Fri3ng3R
27-04-2012, 04:00 PM
Tò mò, hùa theo, bắt chước, đua đòi và chứng tỏ mình :9-crazy::9-crazy::9-crazy:
yui_9x
27-04-2012, 04:00 PM
tuy là fangirl nhưng mình ko mún lâm vào tình cảnh này đâu
Idol dù gì cũng chỉ là 1 con người, ko phải thần thánh tiên phật gì hết, họ cũng có cảm xúc mà. Thật sự là khi thấy có nhiều người iu mến thì họ rất vui nhưng iu mến đến mức phát cuồng rồi làm hại đến chính bản thân mình, gây rắc rối cho gia đình và người thân thì ko nên chút nào, và mình chắc rằng ko 1 Idol nào ủng hộ chuyện đó đâu
Tiêu Dao Tử
27-04-2012, 04:03 PM
Sao cả nhà không cùng “say” thần tượng?
TTO - Mình mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi nấng, dạy dỗ vậy mà con cái chẳng thèm để ý, lại đi chết mê chết mệt… người dưng, thậm chí còn khóc lóc khi thần tượng gặp chuyện không may.
Không ít cha mẹ ghen tị như thế, nhưng phần đông cha mẹ bối rối khi con trẻ “tan chảy” với thần tượng của mình.
http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=560367
Các bạn trẻ chen lấn, gào thét tên thần tượng trong đêm diễn của nhóm Big Bang ngày 14-4 - Ảnh: Thuận Thắng
Khi thần tượng vào nhà
Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của “công chúa bong bóng” B.T., cô con gái học lớp 9 của chị Bích Ph. (giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở quận 3, TP.HCM) gần như copy y chang thần tượng của mình từ quần áo, tóc tai đến cách nói chuyện. Chị kể cô bé còn sưu tầm không thiếu thứ gì liên quan đến thần tượng kể cả… chai lăn nách mà B.T. dùng trong một mẩu quảng cáo.
Một chuyên viên tham vấn học đường chia sẻ câu chuyện nữ sinh lớp 8 tên Hoàng H. (quận 1) than thở buồn tận đáy lòng vì bạn trai cùng lớp không chịu làm “thiên sứ mưa”. H. rất mê ca sĩ “công chúa dâu tây”, thấy ca sĩ này hay hát cặp với ca sĩ “thiên sứ mưa” nên cô muốn được giống như thần tượng nhưng không được đáp ứng. “Đã vậy, mẹ còn gỡ hết ảnh của công chúa dâu tây trong phòng, chẳng ai hiểu cháu cả” - chuyên viên tâm lý lặp lại lời tâm sự của cô bé.
Cũng vậy, bạn Tuyết H., học lớp 10 tại quận 5, mê mẩn ca sĩ T.H. đến mất ăn mất ngủ. Hễ nghe tin ca sĩ này biểu diễn ở tụ điểm nào là H. lại trốn học đến xem cho bằng được. Cô bé còn tặng hoa và những món quà xinh xinh mà cô đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian chọn mua. Bị ba mẹ la rầy nhiều lần vì trốn học và “chôm” tiền nhà, H. đã bỏ nhà đi bụi. Ngày 5-4, cô bé đã quay về nhà vì…hết tiền xài và được mẹ đưa đến gặp chuyên viên tâm lý.
Chị Quỳnh Ng. (quận 1) cho biết hình ảnh của ca sĩ Bi Rain được con chị sưu tầm dán đầy trong tập sách, phòng ngủ, trên điện thoại. Mỗi lần bạn gọi đến, cô bé học lớp 9 này lại “tám” say sưa về cách ăn mặc, chuyện yêu đương, cảnh quay trong phim… của thần tượng. Cô bé còn viết trên trang Facebook: “Người cho tôi cuộc sống và nuôi tôi khôn lớn là ba mẹ, nhưng người làm tôi thấy cuộc sống này đẹp và có ý nghĩa là Bi Rain”.
Trong khi đó, cô con gái học lớp 10 của chị Tường L. (quận 4) lại ấp ủ trở thành người yêu của một chàng diễn viên Hàn điển trai, nhưng hình ảnh anh này tay trong tay với bạn gái đăng tải trên mạng mới đây đã khiến cô bé hụt hẫng. Bà mẹ lo lắng: “Con bé khóa cửa một mình trong phòng suốt hôm qua”.
Đừng chia rẽ, hãy 'say" chung
Các chuyên viên tham vấn cho rằng việc con trẻ thần tượng ai đó là quy luật tâm lý tự nhiên, và điều này cũng tốt nếu trẻ hướng tới những giá trị tích cực của thần tượng. Tuy nhiên, nếu con trẻ có hành vi “cuồng” vì thần tượng thì cha mẹ cần định hướng.
Theo chuyên viên tâm lý - trị liệu Lê Thị Minh Hoa, nếu cha mẹ vì nôn nóng muốn thay đổi mà vội “đánh úp”, buộc trẻ từ bỏ thần tượng của mình thì trẻ sẽ tìm cách đối phó hoặc có hành vi phản kháng nông nổi. “Cách ứng xử không khéo sẽ khiến trẻ nghĩ rằng cha mẹ quá…cổ lỗ sĩ và không thương chúng”.
Theo bà Hoa, trẻ thần tượng ai đó có khi chỉ vì làm theo đám đông quanh trẻ. Dưới mắt trẻ, trong lúc “cả thế giới” cùng mê mệt ai đó mà cha mẹ dửng dưng thì đúng là lạc hậu rồi. Và việc trẻ thần tượng ai đó là chuyện riêng, bạn bè cũng thế, cha mẹ không thương nên mới ngăn cản. Chưa hết, thần tượng của trẻ hay ho thế này thế nọ, cha mẹ biết gì đã vội chê bai?
Cách ứng xử khôn ngoan là cha mẹ tạm chấp nhận để về cùng phe với trẻ. Thay vì chê ỏng chê eo, cha mẹ thử nghe loại nhạc của con, cố tìm những cái hay trong một số giai điệu, ca từ nào đó để cùng “say” với con trẻ. “Dần dà cha mẹ có thể chêm vào những loại nhạc khác để cùng con khám phá” - bà Hoa nói.
Cũng vậy, cha mẹ hãy thử cùng “say” với thần tượng của con, cả nhà cùng tìm hiểu những cái hay của thần tượng để hướng tới và làm theo. Song song đó, cả nhà cũng “soi” cả những cái chưa tốt, đặc biệt là những hành xử chưa hay của thần tượng, để qua đó giúp trẻ hiểu rằng thần tượng không hoàn hảo, đặc biệt khi họ là con người thật giữa cuộc đời thiếu ánh hào quang sân khấu. “Biết rõ như vậy trẻ sẽ không sốc nặng nếu thần tượng sụp đổ” - bà Hoa nói.
Theo TS Nguyễn Thị Bích Hồng, bạn trẻ nào cũng muốn mình là “người tốt”, do đó cha mẹ cần động viên trẻ không biểu hiện hành vi thái quá dễ gây dị ứng với người chứng kiến, thậm chí khiến thần tượng phải ngượng ngùng hoặc bị giảm sút giá trị đối với những người không hâm mộ.
TS Bích Hồng lưu ý cha mẹ hiểu nhu cầu “được là chính mình” để động viên trẻ gác lại mong muốn được chiếu sáng bởi ánh hào quang của thần tượng mà nỗ lực vươn lên dần khẳng định giá trị bản thân, vượt qua “cái bóng” của thần tượng và trở thành thần tượng mới cho “đàn em” noi theo. Ở góc độ khác, cha mẹ cần chủ động tăng cường “thực đơn” về những gương tốt để con trẻ dàn trải cảm xúc với nhiều nhân tài khác nhau và sáng suốt hơn trong việc lựa chọn, đề cao thần tượng của mình.
THÁI BÌNH
nguồn (http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/488353/Sao-ca-nha-khong-cung-%E2%80%9Csay%E2%80%9D-than-tuong.html)
yui_9x
27-04-2012, 04:08 PM
đây là hệ lụy khôn lường từ việc đam mê ko đúng cách Chết:Chết:Chết:
Tiêu Dao Tử
27-04-2012, 04:13 PM
“Không phụ thuộc thần tượng quá mức”
TT - Hình ảnh giới trẻ Việt mê mệt thần tượng đến mức ngất xỉu trong nhạc hội SoundFest (Tuổi Trẻ ngày 15-4) một lần nữa khiến nhiều bạn đọc sửng sốt, đặt câu hỏi đâu là giới hạn của việc yêu thích thần tượng?
Để tìm câu trả lời, ngay chiều 15-4, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức bàn tròn xoay quanh câu chuyện trên với sự góp mặt của một số bạn trẻ là fan cuồng nhiệt của K-pop.
Không phải ngẫu nhiên
Mê thần tượng, vì sao?
- Để lấp đầy sự trống trải, thiếu vắng về tình cảm, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.
- Nhu cầu “bắt chước”, noi gương ai đó, đặc biệt những người trẻ, đẹp, lứa tuổi gần với mình.
- Để phát triển mối quan hệ xã hội, có thêm bạn bè.
- Để theo kịp trào lưu, bạn bè ai cũng có thần tượng nên mình cũng phải vậy.
- Thần tượng thường là những người nổi tiếng và thành công nên có cảm giác mình cũng có chút “hương hoa” của người đó.
Trích ý kiến giảng viên
LÊ MINH TIẾN
Mở đầu buổi trò chuyện, bạn Phạm Nguyên Bảo Trâm (vừa tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM) tỏ ra bức xúc khi bị người khác mỉa mai việc bạn bỏ ra số tiền lớn để mua vé VIP dự chương trình SoundFest. “Họ không hiểu tâm lý giới trẻ cũng như sự nỗ lực miệt mài để đạt tới hai chữ thành công của các nhóm nhạc K-pop”, Trâm nói. Và Trâm đã say sưa kể về tiểu sử, nhấn mạnh quá trình “sống chết cùng nghề” của Big Bang để dẫn tới lý do bạn “kết” nhóm nhạc này.
Bạn Ngô Thị Thùy Vân (ĐH HUTECH TP.HCM) khẳng định không phải sự hào nhoáng, bề ngoài mà chính tài năng, con người thật của các thần tượng K-pop trong sáng tác, biểu diễn mới là điều khiến bạn yêu thích họ. Vân nói: “Âm nhạc của họ đã chạm vào trái tim người nghe, đó là điều mà hiện chúng tôi không thể tìm thấy ở nhạc Việt”. Hai bạn Thùy Vân và Dấu Ái (nhân viên Công ty Rohto Việt Nam) cho rằng sao nhạc Việt hiện chỉ tập trung tạo xìcăngđan, tận dụng mánh khóe để nổi tiếng dù không thực tài, ca từ vô nghĩa và dễ dãi...
Còn bạn Trần Trường Trí (Trường THPT Nguyễn An Ninh, TP.HCM) giải thích một trong những lý do yêu thích nhóm Suju: “Ngay từ cái cách họ cúi chào fan một góc 90 độ trước và sau khi diễn cũng là điều chưa sao Việt nào làm được. Phải yêu quý fan lắm các anh ấy mới vậy”. Hầu hết các bạn đều khẳng định các sao Hàn thường rất ít khi gây sự chú ý bằng xìcăngđan, và đó là một trong những yếu tố khiến họ càng tôn trọng K-pop hơn.
Khi được giảng viên xã hội học Lê Minh Tiến thông tin một kết quả khảo sát trên 6.500 bạn trẻ Trung Quốc với kết quả 7 trong 10 thần tượng hàng đầu của họ là ngôi sao ca nhạc và điện ảnh, Bảo Trâm cho rằng đó là điều dễ hiểu. Theo Trâm, việc giới truyền thông liên tục đưa tin về ai thì người đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn tới giới trẻ. “Hiện nay báo chí, tivi đưa quá ít thông tin về những gương tốt trong các lĩnh vực khác nên chúng tôi đâu có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu về họ”, Bảo Trâm nói.
Chọn cách để “say”
Thùy Vân cho biết hơn ba năm hâm mộ nhóm Suju, cô vẫn cân bằng được thời gian cho sinh hoạt, học tập hằng ngày với niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho thần tượng. Với Vân, họ là những người bạn thân thiết, là chỗ dựa tinh thần lúc mệt mỏi, chán chường. Đều đặn tham gia sinh hoạt fan club, cập nhật thông tin, hình ảnh mới nhất về thần tượng... nhưng cô vẫn học tốt, vẫn làm việc nhà, vẫn khiến bố vui, tin tưởng... Vân bộc bạch: “Nếu mình sa đà, mê muội thần tượng mà bỏ bê mọi thứ thì chẳng có cha mẹ nào hài lòng”.
Đồng tình với Vân, cùng “mê như điếu đổ” các chàng trai Suju nhưng Trí luôn đặt việc học quan trọng nhất chứ không dành mọi thời gian, tâm trí để “nhất cử nhất động” theo sát thần tượng. Và chàng trai này cũng không bất chấp mọi cách để có vé xem nếu nhóm nhạc, ca sĩ mình yêu thích tới Việt Nam lưu diễn khi khả năng tài chính hạn hẹp.
Vào ngày 14-4 qua, Trâm cũng “phát điên” khi được nhìn thấy những chàng trai Big Bang biểu diễn tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Có lẽ niềm vui sẽ trọn vẹn hơn với Trâm nếu cô bạn không bị những fan khác chèn ép đến mức ngộp thở. Cô đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi khung cảnh hoảng loạn đó. Sự quá khích, cuồng loạn của một số fan khiến ngay cả các fan khác cũng bức xúc. Theo Trâm, sự đam mê, cuồng nhiệt là như nhau, nhưng cách cư xử của từng fan quả thật “muôn hình muôn vẻ”.
Chia sẻ về câu chuyện “văn hóa fan”, TS Nguyễn Thị Bích Hồng cho biết: “Phần lớn những bạn trẻ đam mê thần tượng thời nay đều khó kiềm chế được cảm xúc, dễ bị chi phối và cuốn theo tâm lý đám đông. Thần tượng một ai đó là điều bình thường, nhưng cách để bộc lộ sự thần tượng đó như thế nào cho hợp lý là điều cần quan tâm”. Theo cô Hồng, các fan club hay các diễn đàn trên mạng hiện nay cần là “ngôi nhà chung” và có “tiếng nói chung”, chính các bạn trẻ cùng đam mê cần “cọ xát” với nhau để chọn “văn hóa fan” tiến bộ cho nhóm mình.
Theo cô Hồng, thần tượng đôi khi chỉ là những ánh hào quang rực rỡ ở một phương diện, khía cạnh nào đó chứ không phải là tất cả, là tuyệt đối. Vì thần tượng cũng là con người với những điều hay, dở đan xen, do đó không nên “thần thánh hóa” họ, nếu không sẽ dễ bị suy sụp khi thần tượng bộc lộ những điều chưa đẹp, chưa tốt. “Khi hâm mộ ai đó, mỗi bạn cần tỉnh táo, không bị phụ thuộc quá mức. Học điều hay từ họ và cũng sẵn sàng xem xét từ bỏ hình tượng đó nếu không phù hợp với mình”, cô Bích Hồng nhắn nhủ.
T.BÌNH - C.NHẬT - B.THANH
nguồn
Tiêu Dao Tử
27-04-2012, 04:26 PM
Hâm mộ sao để không cuồng?
TTO - Bài viết Sốt vì Big Bang và phóng sự ảnh Fan... cuồng đăng trên Tuổi Trẻ đang làm "dậy sóng" bạn đọc với hai luồng tranh cãi: một số bạn đọc cho biết là fan của Big Bang và yêu cầu được tôn trọng cảm xúc.
Những trang mạng vào thời điểm này đang tràn ngập hình ảnh bạn trẻ "bám càng" ôtô chở Big Bang đến mức gây náo loạn đường phố, thậm chí bị ngã xe, những fan gào khóc nức nở vì tiếc nuối thần tượng, ngất xỉu vì kiệt sức... Theo bạn, tất cả những điều ấy liệu có "bình thường"? Có thể chấp nhận, cho qua như một nét trong đời sống bạn trẻ Việt?
Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc theo dõi các ý kiến sau và tham gia bày tỏ quan điểm riêng.
Cuồng thì có gì mà khó hiểu?
Em là một trong hàng ngàn thành viên của V.I.P (tên gọi câu lạc bộ người hâm mộ của Big Bang) và em cảm thấy rất khó chịu vì câu: "Tuy nhiên, ấn tượng mạnh nhất mà nhạc hội để lại vẫn là tình yêu mãnh liệt đến khó hiểu của người hâm mộ tuổi teen Việt Nam dành cho các ca sĩ K-pop, dù phần trình diễn của họ theo một công thức quá quen thuộc và không đặc sắc bằng tiết mục của một số ca sĩ khác" trong bài báo Sốt vì Big Bang.
Ngày hôm qua và đương nhiên rằng em có đi SoundFest và em xin hỏi tại sao lại có thể viết như vậy? Em cũng tôn trọng các ca sĩ Việt Nam nhưng cho em hỏi một câu là nếu các anh chị cho là tiết mục không có gì đặc sắc thì các tiết mục như của Văn Mai Hương, Phương Vy, Anh Khoa... có khác gì tiết mục của Big Bang không?
Nếu không có Big Bang thì chắc số lượng khán giả chỉ lác đác vài người. Tình cảm của chúng em với thần tượng không có gì khó hiểu. Mọi người cứ tưởng tượng là khi nghệ sĩ mà mọi người hằng mong đợi lên sân khấu biểu diễn và bị nói một câu là nghệ sĩ ấy diễn không có gì đặc sắc thì sao?
Bỏ 500.000 đồng đến 1.220.000đ mà chỉ đi nghe ca sĩ trong nước hát thì thật không đáng. Chúng em có thể tới các nơi mà các ca sĩ trong nước biểu diễn vì gặp họ lúc nào chẳng được.
Chúng em cuồng nhiệt gọi tên Big Bang, la hét theo bài hát, có thể khóc, cười, ngất xỉu... nhưng đó chỉ là cách chúng em bày tỏ tình cảm nên đừng đánh giá Big Bang, đừng đánh giá các VIP nói riêng và các fan của các nhóm khác nói chung.
BIGBANG LOVER
Đừng xúc phạm chúng tôi!
Xin gửi các nhà báo, chuyện chúng tôi yêu ai thì có liên quan gì mà phải đưa lên nói? Chuyện riêng tư của người khác, thích ai, yêu ai đó là quyền của chúng tôi. Chụp hình chúng tôi rồi đưa lên báo, các nhà báo có nghĩ xem chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm không?
Làm nhà báo thì làm ơn tôn trọng người khác một chút. Chúng tôi yêu ai, cuồng nhiệt đến đâu thì cũng không liên quan đến các người. Hơn nữa, việc học chúng tôi không sa sút, cũng không đụng chạm đến ai, vậy nên làm ơn đừng làm thế nữa!
Ji Young
Cha mẹ có đáng là thần tượng của bạn trẻ?
Việc bạn trẻ có thần tượng là điều hết sức bình thường, là quyền của cá nhân. Thậm chí đó là yếu tố tích cực, giúp bạn trẻ yêu đời hơn, cũng như là động lực để họ phấn đấu hơn. Song, thực tế có không ít người, nhất là bạn trẻ có thần tượng một cách dễ dãi bên cạnh những hành vi vì thần tượng một cách thái quá, lệch lạc!
Thần tượng được hiểu một cách đơn giản là một cá nhân nào đó được cá nhân, tập thể nào đó yêu quý, ngưỡng mộ, tôn kính bởi những đóng góp của cá nhân đó cho xã hội nói chung, cho cá nhân, tập thể ấy nói riêng. Theo đó, người được người khác xem là thần tượng phải có cống hiến, đóng góp tích cực, nổi bật, nói chung là xứng đáng.
Song thực tế có vẻ như ngày nay nhiều bạn trẻ lại khá dễ dãi khi "chọn" cho mình một thần tượng! Trong cuộc sống, nếu hiểu theo "định nghĩa" trên thì thần tượng thuộc về tất cả lĩnh vực. Thế nhưng có vẻ như ngày nay ngoại trừ lĩnh vực giải trí, hầu như có rất ít cá nhân thuộc các lĩnh vực khác được bạn trẻ xem là thần tượng, mặc dù cống hiến, đóng góp của họ cho xã hội nói chung, trong đó có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống mỗi cá nhân nói riêng, là vô cùng lớn!
Có thể giải thích đơn giản, hầu hết những cá nhân được xem là thần tượng ở lĩnh vực giải trí bởi họ mang đến cho số đông sự thỏa mãn về nhu cầu giải trí và phần đông là họ đẹp!
Cái đẹp dễ được mọi người chú ý mà! Trong số đó, thực tế không ít người chẳng có đóng góp gì đáng kể cho xã hội nếu không muốn nói là tài năng của họ chỉ nhàn nhạt, không có gì nổi bật!
Nhưng khoan vội "so sánh" cũng như "buộc" bạn trẻ phải thần tượng cá nhân ở lĩnh vực khác, bởi có thể đóng góp từ tài năng của họ rất khó cảm nhận được. Ở đây chỉ đề cập đến vai trò của phụ huynh các bạn trẻ. Thần tượng mang lại cho bạn trẻ sự thăng hoa cảm xúc, cảm giác thoải mái dễ chịu trong sự nghe, mãn nhãn trong sự nhìn, thì cha mẹ mang đến cho bạn trẻ nói riêng, cho chúng ta nói chung, cả cuộc đời!
Vậy cha mẹ có đáng là thần tượng của bạn trẻ không? Có bao giờ và có bao nhiêu bạn trẻ xem cha mẹ mình là thần tượng? Bạn trẻ sẵn sàng phát cuồng vì thần tượng, khóc vì thần tượng, gào thét vì yêu thương thần tượng (thậm chí có bạn trẻ sẵn sàng... hôn ghế ngồi của thần tượng), bạn trẻ đã bao giờ làm thế với cha mẹ mình?
Chánh Tâm (Trà Vinh)
Cha mẹ có thể cấm con làm fan cuồng?
Ngày xưa, cái thời mà lũ trẻ sáng cắp sách đến trường, chiều về phụ ba mẹ công việc ở nhà, thời đó gia đình chính là nền tảng cho tâm lý và đạo đức con trẻ!
Nhưng ngày nay, sáng tụi nhỏ đến trường, tối lao vào mạng, xem tivi thì toàn chọn kênh thần tượng. Rồi thêm các show thực tế, làm cuộc sống của bọn nhỏ như gắn liền với cái mác hào nhoáng!
Cha mẹ trong xã hội này như là người nuôi dưỡng thôi, vì cha mẹ có dạy rằng: "Con không được làm một đứa fan cuồng" thì liệu chúng có nghe lời không?
Trên hết đó là nỗ lực của toàn xã hội. Ngày nay xã hội ngày càng hòa nhập, thiết nghĩ các nhà quản lý văn hóa - xã hội cần bản lĩnh hơn trong công tác quản lý. Fan cuồng chính là hậu quả của sự hòa tan quá mức trong sự hòa nhập văn hóa! Theo bản thân tôi, cần có cơ chế "dẹp" hết hoàng loạt báo lá cải hiện nay và chấn chỉnh lại ngành truyền hình đi theo hướng chính luận hơn, thuần Việt hơn!
o_nhut_huy@..
Cuồng thế, làm sao xây dựng đất nước?
Không thể hiểu nổi tại sao các bạn ấy lại mê mẩn sao Hàn đến mức "cuồng" như vậy. Tại sao lại để thần tượng là người trong làng giải trí?
Thật ra, các bạn ấy có hiểu thế nào là thần tượng? Thần tượng chính là người để mình noi gương học tập, phấn đấu trong quá trình phát triển của cá nhân. Được bao nhiêu bạn trong số này có ước mơ hay khả năng vào làng giải trí như các sao ấy để phấn đấu? Đa số lại đang lệch hướng. Và như thế này thì sao đất nước có thể phát triển?
nguồn (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/487290/Ham-mo-sao-de-khong-cuong.html)
AIKAWA HAJIME
27-04-2012, 05:23 PM
Theo mình, ở đây các bạn fan cuồng quá mức là do rối loạn về cách nghĩ.
Xem những bộ film Hàn nhiều quá rùi nhiễm lun nên họ cũng cho rằng mình mình xứng đáng để cặp với một anh chàng hay một cô ca sĩ nào đó. Họ luôn ao ước có dịp gặp mặt người ấy, kể cả phải đi ra nước ngoài. Và rồi, khi nhìn thấy người ấy, họ lại tìm cách gây chú ý để người đó thấy mình và nhận ra vẻ đẹp, khả năng hy sinh, sức chịu đựng... của mình với cái ảo tưởng kiểu film Hàn là:"Biết đâu anh (chị, em) ấy sẽ thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên". Và bịnh hơn là nhiều bạn đem cái văn hóa film Hàn vào đời sống của mình theo kiểu giả làm cô nàng ngổ ngáo, chàng trai tội nghiệp, dũng mãnh... để mà có một nàng công chúa hay hoàng tử nào đó chú ý.
Ngày nay, các bạn fan Hàn lun đề cao thần tượng hơn cả gia đình mình. Thậm chí, khi Super Junior qua Việt Nam vào năm ngoái, có fan từng tuyên bố :"Gia đình là phù du, Suju là tất cả". Thần tượng ai đó chả có gì sai cả (bạn thân tui cũng mê một lúc 2 nhóm là AKB48, KAT-TUN), nhưng vấn đề là cần phải biết nghĩ xem mình phải làm gỉ, nên làm gì? Bạn mê một nhóm nhạc nào đó, và rồi ko chịu làm việc nhà vì bận nghe nhạc, giờ học bận nghe nhạc, giờ chơi bận tám với các fan khác và rồi gây nhau vì ai cũng cho là thần tượng của mình là tuyệt nhất.Mình tin là có bạn có mẹ ốm gần chết vẫn ko chịu chăm sóc vì bận nghe nhạc. Những cá nhân ấy đã quá sai lầm trong cách nghĩ của mình.
Và rồi, kết cục của các bạn fan cuồng quá độ như trên là gì? Học hành sa sút, cha mẹ ruồng rẫy và thêm khinh bỉ thần tượng của mình, thành rác của xã hội ( do cả ngày chỉ biết nghe nhạc và mơ mộng nên ko bik làm gì khi vào đời), ko thể tự lập....
Các bạn cần biết dung hòa giữa sự ngưỡng mộ, thần tượng ai đó với cuộc sống hàng ngày. Chứ cái kiểu cả ngày mơ mộng em thích anh, em thần tượng anh thì có ngày lãnh hậu quả.
nobita2208
27-04-2012, 06:22 PM
Con mình mà thế này chắc cho đi bụi luôn quá
no more words
28-04-2012, 04:55 PM
“Ngay từ cái cách họ cúi chào fan một góc 90 độ trước và sau khi diễn cũng là điều chưa sao Việt nào làm được. Phải yêu quý fan lắm các anh ấy mới vậy”
Bạn này nghe nhạc Hàn mà ko hiểu văn hóa Hàn à? Dân họ gặp nhau gập người cúi chào là chuyện bình thường, dân mình có thế ko mà bắt ca sĩ Việt phải cúi 90 độ? Nhảm! Rồi còn đem cái chuyện cúi chào ra làm thước đo tình cảm của nghệ sĩ dành cho fans, thế thì ai lưng càng dẻo thì ... càng yêu quý fans hơn sao?? :40-pu:
Sao Hàn ko có scandals, hay là có thì fans lúc nào cũng bỏ qua? Lúc nào cũng thấy các bạn ca bài "Các oppas/unnies cũng là người" mỗi khi thần tượng có gây ra việc gì xôn xao dư luận =)) Scandal đạo nhạc, vi phạm bản quyền, đánh người,... có hết rồi nhưng có mấy ai bận tâm? Ko chỉ fans mà báo chí VN suốt ngày tung hô là nền giải trí Hàn chuyên nghiệp lắm, đỉnh lắm, thế ko thấy mấy vụ lùm xùm mua bán d*m gần đây à? :18-hot:
Rồi cái màn chê nhạc Việt lời lẽ nhảm nhí =)) Vâng thế thì mấy bài so-called-hook-songs của KPop (nhờ KPop mình mới biết đến cái từ hook song đó nha =)) ) : "Gee gee gee gee baby baby baby", "Oh oh oh oh oppa sarang hae", "Hoot hoot hoot ... shoot shoot shoot", "Tell me tell me ttttttell me", "Let me seeya LaLaLaLa Love me hey YaYaYaYa", ... ý nghĩa quá cơ :62-yawn: (Mình thích SNSD nên liệt kê hầu hết bài của SNSD vì biết có nhiêu đó, dạo này hay bị nhầm là AFS nên nói trước để ko bị hiểu nhầm). KPop ko phải ko có những bài ý nghĩa (mặc dù phần lớn những bài mình từng nghe hay đi theo kiểu "anh/em thích em/anh mà sao em/anh chẳng để ý", "mất em/anh thì anh/em chết đi cho rồi",...), nhưng mà đâu có công ty nào liều mà đem ra promote? Promote mấy bài đấy thì sao khoe được 6 múi, chân dài, eo thon? ;))
Nói chung là nhiều bạn KPop fans rất thích đem VPop ra đọ với KPop, rồi thấy KPop khá hơn thì ôm cái mộng là KPop hay nhất thế giới, còn hơn US-UK =)) Nói cho cùng thì KPop nói riêng & nền giải trí Hàn Quốc nói chung thật giỏi khi có thể tẩy não nhiều người như vậy :40-pu:
Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại, ca sĩ, diễn viên,... nói cho cùng công việc của họ là đem lại những giây phút giải trí cho người xem thông qua ca nhạc, phim ảnh, liên qua gì đến việc "phải là người để mình noi theo"? Tại VN mình cứ dịch chữ idol ra thành thần tượng nên nhiều người nhầm tưởng, chứ cái mác Idol nó cũng chẳng hoàn hảo như một số người nghĩ =))
Nói chung là ai cũng có thời cuồng si, lớn lên thì sẽ hết thôi ;)) Cuộc sống càng phát triển thì càng có nhiều thứ để bàn, khéo sau này những bạn KPop fans cuồng sẽ phải thốt lên với con cháu của mình "Trời ơi ngày xưa tao cũng đâu cuồng như mày bây giờ" =))
Mà mình ghét nhất cái kiểu nói chuyện "Các bạn bỏ tiền triệu ra mà ko nghĩ đến những trẻ em nghèo", xin lỗi nếu chẳng may có động chạm nhưng nói chuyện kiểu đó nghe giáo điều quá :| Mà dạo gần đây thấy nhiều người có suy nghĩ như vậy ghê :| Người ta có tiền thích làm gì là quyền của người ta (mặc dù đúng là có mấy em giở trò Chí Phèo ra để có tiền), sao cứ thích giảng GDCD nhỉ?!
Tiêu Dao Tử
29-04-2012, 01:44 AM
Thần tượng của thế hệ trước đẹp và nhân văn hơn nhiều
Những năm sau ngày giải phóng đất nước, lứa tuổi học trò chúng tôi cũng có thần tượng của mình, họ là những nhà khoa học như Edison, nhà thơ Exenhin, họa sĩ Levitan... hay ở Việt Nam người học giỏi toán có Lê Bá Khánh Trình... Đó là những thần tượng mà chúng tôi suy tôn, luôn tìm đọc, tìm xem những tác phẩm của họ để thấy cái đẹp, cái hay, cái tài của họ mà học hỏi, phấn đấu.
Fan ngày nay, thực chất là a dua theo số đông, không hề biết phân biệt hay dở, tốt xấu một cách thấu đáo. Họ cho rằng người lớn không hiểu nên phê phán họ, chả lẽ người lớn hiểu ít hơn họ sao? Người lớn bây giờ cùng từng đi qua tuổi trẻ như các bạn, sao thần tượng của họ đẹp và nhân văn đến thế.
TỪ VĂN VIỆT
nhiều người cứ thích thần thánh hóa chữ "thần tượng" http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 1/2cool_burn_joss_stick.gif (http://eemoticons.net/D/Cool-Face-1/2cool_burn_joss_stick)
Thay vì đội nắng đội mưa để gặp thần tượng thì tại sao thời gian đó các bạn không đi nhặt một chiếc lá hay tờ giấy để làm cho đất nước mình xanh sạch đẹp hơn. Hay thời gian đó các bạn vào bệnh viện nấu một ấm nước hay lặt một cây rau ở tổ từ thiện thì ý nghĩa biết nhường nào. Đúng là quá rảnh.
MINH HUY
và sợ nhất là những comment thế này http://eemoticons.net/Upload/Cool Face 1/2cool_burn_joss_stick.gif (http://eemoticons.net/D/Cool-Face-1/2cool_burn_joss_stick)
lon con
29-04-2012, 07:34 PM
theo mình thấy đa số fan bh đều được xếp vào dạng fan cuồng :(
fan bh yêu quý thần tượng mình nghĩ ko phải vì thiếu thốn tình cảm,hay thấy họ đẹp trai,xinh gái lại hát hay mà thần tượng,vì lý do gì thì cũng ko chắc chắn nhưng mình tin nếu chỉ vì mấy lí do đó thì khó mà có thể thần tượng mãi một ca sĩ hay 1 nhóm nhạc nào đó trong nhiều năm.
việc cập nhật tin tức,đơn giản vì fan yêu quý thần tượng nên luôn muốn biết họ đang làm j và cảm thấy ra sao,cũng như kiểu khi có ny luôn muốn biết người ta đang làm j,mình chỉ vd thế thôi :D
nhiều fan bh dù được gọi là cuồng nhưng thực chất họ vẫn biết nghĩ đến gđ,bạn bè và những người xung quanh chứ ko hẳn là đặt thần tượng lên đầu mà quên hết mọi thứ.Ko chắc chắn là tất cả nhưng vãn còn nhiều những fan như thế.
xã hội thay đổi,mỗi thời 1 thần tượng.Bố mẹ cũng từng trải qua,nhưng hồi đó ko như bh.Bố mẹ có thể ko hiểu con cái nhưng chính con cái cũng chẳng bh chịu hiểu bố mẹ,vậy nên chẳng thể trách được họ.Thời bố mẹ,bố mẹ thần tượng kiểu khác và những con người khác,thời bọn mình lại là 1 giai đoạn khác vậy nên nếu nói vì bố mẹ đã trải qua nên có thể biết hết những j mà chúng ta nghĩ,những con người và cả hiện tượng thần tượng bh thì cũng ko đúng.
đây chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân mình,cũng ko có ý j,chỉ đơn giản là thấy như vậy thôi :).Dù sao mình cũng là fan của 1 nhóm nhạc hàn nên cũng biết chút ít.
p/s:Mình đang định đăng bài về lễ hội furin tổ chức tại HN để mọi người cùng biết,ai tham dự được thì tham dự nhưng ko biết đăng vào mục nào,ai chỉ chỗ cho mình với
white_black
29-04-2012, 07:54 PM
Thấy báo chí chỉ biết nói giới trẻ. Chứ thực ra bố mẹ, ông bà ta cũng mê thần tượng chứ bộ. Như bố ta á, bố ta thích anh ca sĩ nào á, bố ta cũng lên mạng tìm hiểu về bạn này. Có khác gì mình đâu. Ngồi tìm hiểu thì thấy bố mẹ mình cũng mê "thần tượng" chả kém gì giới trẻ bọn mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.