PDA

View Full Version : Furin & Ngày Gió



lon con
29-04-2012, 10:06 PM
"Tắt điều hòa không khí và lắng nghe âm thanh của mùa hè cùng chiếc chuông gió"

"Những cơn gió rung lên âm thanh của mùa hè qua chiếc furin..."

Một Event nhỏ dành cho các bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản. một hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa dành cho các bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản

Đến với Event: các gian hàng về ẩm thực, dân gian cũng những sự kiện độc đáo mang đầy màu sắc của xứ sở mặt trời mọc sẽ mang đến cho các bạn một bầu không khí thật lạ và thú vị. :X

Các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những hộp Obento Ngon & Đẹp mắt đậm phong cách Nhật Bản hay những xiên gà nướng Yakitori tuyệt cú mèo . Kem trà xanh, Bánh trà xanh , Trà Nhật... :X:X:X Tất tần tật các loại đồ uống liên quan đến trà :X… Hương vị cực kỳ thích ấy nha :X

Và đặc biệt tại Event có những chiếc Chuông gió(風鈴 -furin) cực kỳ độc đáo. Đến sự kiện các bạn có thể ngắm nhìn, chụp ảnh cũng hàng trăm chiếc chuông gió đầy màu sắc hay bạn có thể trưc tiếp vẽ cho mình những chiếc chuông gió có một không hai. :X

Chuông gió có nguồn gốc từ Ấn Độ. Vào thế kỉ thứ 6, những chiếc chuông này được sử dụng rộng rãi tại các chùa chiền ở nơi đây. Sau này, chuông gió du nhập vào Trung Quốc. Tại Nhật Bản, chuông gió xuất hiện từ thời Edo và có tên gọi là Furin. Chuông gió còn được coi là biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Á châu và được dùng trong phong thủy như một thứ bùa cầu may.

Chuông gió không chỉ làm bằng đồng, sắt hay thanh tre mà bằng rất nhiều vật liệu khác nhau. Nhưng đặt biệt đối với người dân Nhật Bản thì Chuông gió(風鈴 -furin) làm bằng thủy tinh lại là biểu tượng không thể thiếu của mùa hè với âm thanh trong trẻo, tinh tế cũng như màu sắc lung linh dưới ánh nắng hay dưới ánh đèn trước hiên nhà hoặc bên cửa sổ.

Những chiếc chuông gió xinh xắn nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió thoảng là hình ảnh tượng trưng cho mùa hè ở Nhật Bản. Vào những buổi trưa tiết trời oi ả, người Nhật có thói quen ngồi hóng mát ngoài hiên nhà và lắng nghe âm thanh trong trẻo của chiếc phong linh đung đưa trước gió. Âm thanh mềm mại du dương nâng đỡ tinh thần và xoa dịu tâm hồn con người. , cảm giác ấy đến với ta nhẹ nhàng, thoải mái rất riêng, và khó miêu tả nổi.

Chuông gió còn tượng trưng cho sự may mắn,thuận lợi.

Phong linh là hồn của gió, là sự hiệp hòa giữa chuông và gió để tạo nên một âm điệu của đất trời cỏ cây, của âm dương nhật nguyệt.

Phong linh còn thể hiện sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên – hài hòa giữa con người với đất trời.

Trong tình yêu Phong linh mang thông điệp là “anh sẽ mãi mãi bên em”.

Phong linh và truyền thuyết về tình yêu thì chiếc chuông gió sẽ gắn kết tình yêu hai người mãi mãi khi một người trong hai người lạc mất nhau người con gái sẽ rung lên từng hồi chuông để chỉ đường dẫn lối cho người con trai trở về.

Nếu một ai đó mang tặng bạn một chiếc Furin thì có nghĩa là người đó chúc bạn luôn vui vẻ và gặp may mắn… Hãy viết tặng cho người mình yêu quý… Hãy gửi lời yêu theo gió những lời chúc, những mong ước thật đẹp nhé…

Hãy đến và cùng cảm nhận nhé…

Furin & Ngày Gió

"Tắt điều hòa và lắng nghe âm thanh của gió"

Thời gian: 9:00 - 19:00 Ngày 12 - 13 Tháng 5 Năm 2012

Số 1 Đình Làng Hậu, Ngõ 9 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Ha Noi, Vietnam


p/s: mình mê chuông gió dã man ^^

Sakura838
29-04-2012, 10:42 PM
Huhu, sao lại chỉ có ở HN, ko ở SG, mình muốn đi :(. Mình cũng thích chuông gió lắm. Mình có 1 chuông gió bằng thủy tinh in hoa hồng đỏ và chuông gió bằng gốm hình con thỏ, rinh từ Nhật về :x.

lon con
29-04-2012, 11:11 PM
sướng thế,mình cũng muốn có :((
chuông gió đẹp lắm ah,lại còn rất vui tai nữa
làm tn mà bạn có mấy cái chuông gió từ nhật về vậy,chỉ mình với :41-qq:

izumin
29-04-2012, 11:17 PM
ban ngày thì không sao nhưng đêm về nghe tiếng chuông gió lại liên tưởng đến ma
có đẹp cũng chịu, không chơi được

Sakura838
30-04-2012, 01:40 AM
ban ngày thì không sao nhưng đêm về nghe tiếng chuông gió lại liên tưởng đến ma
có đẹp cũng chịu, không chơi được

Hihi, bạn làm mình nhớ đến lúc nhỏ xem cái phim kinh dị gì đó của HK (quên tên òi), nạn nhân nghe tiếng chuông gió thì sinh ra thấy ảo giác :-s, thời gian đó mình rất sợ tiếng chuông gió. Sau này lớn hơn thì mình không sợ nữa, nhưng lúc đó mình cũng ko thích treo chuông gió (vì ám ảnh).

Nhưng thời gian ở Nhật đã làm mình thay đổi. Tiếng chuông gió của Nhật nó khác với chuông gió của VN, mình cảm thấy như vậy. Chuông gió VN gồm nhiều cái hoặc nhiều thanh kim loại treo cùng nhau, tiếng nó kêu leng keng và hơi ồn ào 1 chút. Còn Furin thì chỉ 1 cái chuông duy nhất, chất liệu là gốm sứ, thủy tinh, đồng, ... tiếng nó thanh và kêu "tinh tinh tinh" (chuông gió thủy tinh) hoặc lanh canh (chuông bằng sứ) nho nhỏ nghe như 1 tiếng reo vui vẻ vậy. Nên bây giờ, mỗi khi nghe chuông gió kêu là nhớ mùa hè ở Nhật.

Sống ở Nhật làm mình thay đổi nhiều lắm í, hồi đó ở VN, chạng vạng tối thì đố dám đi ngang qua nghĩa địa. Vậy mà ở bên ấy, cứ phải đi ngang nguyên khu mộ nằm sau lưng chùa mới về nhà đuợc, mà đường thì ko có cái đèn đường nào cả, chỉ có ánh đèn xe hơi và đèn xe đạp thôi, vậy mà riết rồi quen nên ko sợ nữa.


sướng thế,mình cũng muốn có :((
chuông gió đẹp lắm ah,lại còn rất vui tai nữa
làm tn mà bạn có mấy cái chuông gió từ nhật về vậy,chỉ mình với :41-qq:

Bạn đọc phần mình viết ở trên là biết đuợc lý do sao mình có chuông gió Nhật rôì nhe (tự tay cầm về), lúc mình về lại VN, toàn mang những thứ mà nguời khác bảo ko có giá trị, là vớ vẩn. Nhưng mình lại thích, vì mỗi khi nhìn lại những món đồ ấy thì chúng lại gợi lên kỷ niệm của những tháng ngày vui vẻ và đáng nhớ đó :).