PDA

View Full Version : Ikeda Yoko - Mẹ hiền của trẻ sinh thiếu tháng



Kasumi
08-01-2007, 08:44 PM
Cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc, mới 24 tuổi đời với chưa đầy 2 năm kinh nghiệm trong nghề điều dưỡng nhưng nhìn vào cách chị chăm sóc những đứa trẻ trong ***g kính, hẳn những người làm mẹ ở đây còn phải học nhiều …

Niềm vui tuyệt vời


http://img245.imageshack.us/img245/4755/images152270t3dri6.jpg
Yoko chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng trong ***g kính. Ảnh: P.H.L.

Cô gái có khuôn mặt rất xinh, phúc hậu cùng nụ cười ấm áp. Bày ra bàn chiếc máy vi tính xách tay, cùng những hình ảnh, tư liệu chăm sóc trẻ em, cô gái Nhật mở đầu câu chuyện một cách thân tình. Sau khi tốt nghiệp lớp điều dưỡng tại Saitama (Nhật), Yoko tham gia làm tình nguyện viên Hợp tác hải ngoại Nhật Bản (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản) và được phân công công tác tại Việt Nam.

Cô nhớ mãi ngày 4-2-2005, khi cô lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Nội Bài và được đón tiếp rất niềm nở. Cô học tiếng Việt 1 tháng tại Hà Nội. Suốt thời gian này, mọi sinh hoạt đối với cô đều lạ lẫm nhưng cô cảm thấy thích thú và muốn được tìm hiểu mọi điều. Yoko kể, một hôm ra đường, thấy xe máy chạy rất nhanh, đường lại đông người nên không thể quay trở lại. Đang lúc đứng khựng giữa lòng đường, một anh cảnh sát mặc sắc phục màu vàng, chạy nhanh đến đưa cô ra khỏi luồng xe, rồi nhờ một người quen đưa cô về nhà…

Yoko nói, trước khi đến Việt Nam, cô đã học tiếng Việt, được giới thiệu sơ lược về đất nước này, song lúc đến còn rất nhiều điều lý thú, nhất là những dãy phố cổ ở Hà Nội và tính cách con người ở đây. Điều làm cô tâm đắc nhất là tình cảm của con người, rất chân tình và dễ mến.



http://img245.imageshack.us/img245/3843/images152266t3bgs8.jpg
Kỷ vật do Yoko tặng các cháu bé lúc xuất viện

Sau khi hoàn tất khóa học tiếng Việt, Yoko đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để làm phần việc của mình. Chị nhấp chuột mở ra một loạt các hình ảnh về trẻ sơ sinh bị suy dinh dưỡng, mắc phải các bệnh hô hấp, tiêu chảy... cần chăm sóc. Qua các lần tiếp xúc với những sản phụ, chị tận tình hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Đối với những đứa trẻ sinh thiếu tháng sự sống rất mỏng manh, Yoko dồn toàn bộ tâm lực, kiến thức để chăm sóc các cháu.

Chỉ qua 1 năm 9 tháng, chị đã thành công với hàng chục trường hợp. Chị nhớ nhất 4 cặp sinh đôi ra viện cách đây 1 năm, trong đó có một cặp là con của cô gái người Vân Kiều ở xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa, được chị đặt tên là Hồ Việt Nhật và Hồ Nhật Việt. Sở dĩ chị đặt cái tên ấy là muốn biểu hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa 2 dân tộc, muốn có được sự đoàn kết, hữu nghị, thân ái mãi mãi…

Tại phòng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh thiếu tháng, Yoko vui vẻ cho biết, ngoại trừ cháu Trương Thị Bé ở huyện Hải Lăng sau 55 ngày chăm sóc, vừa được ra viện hôm trước, hiện tại còn 10 trường hợp khác đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nhất định sẽ trở lại


http://img301.imageshack.us/img301/6647/images152268t3aic4.jpg
Yoko (trái) cùng người mẹ và các cháu bé lúc xuất viện

Thời gian chị ở lại Việt Nam chỉ còn 3 tháng. Chị rất muốn ở lại thêm nữa, vì chị không muốn xa những cháu bé trong các ***g kính đang chờ ngày xuất viện, nhưng theo quy định mỗi tình nguyện viên Hợp tác hải ngoại Nhật Bản chỉ được làm việc mỗi nước 2 năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, chị đã tranh thủ đến tập huấn cho bà con tại các tuyến y tế cơ sở. Chúng tôi hỏi chị có trở lại Việt Nam, Yoko gật đầu liên tục.

Yoko đi về phía hành lang, nhìn ra con lộ nườm nượp xe, người qua lại. Dường như chị đang nghĩ đến ngày trở lại Việt Nam, trở lại Quảng Trị, nơi mảnh đất nắng, gió với những người mẹ nghèo lam lũ và những đứa trẻ sinh ra kém may mắn đang rất cần đến bàn tay chăm sóc của chị. Lúc chia tay, anh bạn đồng nghiệp của tôi nói với chị một câu thật như đếm, rằng quê hương chúng tôi đang rất cần những người như chị!


Tình nguyện viên Hợp tác hải ngoại Nhật Bản thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản hiện có khoảng 500 người, hoạt động nhân đạo chủ yếu tại các nước nghèo trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, tổ chức này đã hoạt động liên tục trong 11 năm. Từ năm 2005 đến nay, có tới 48 thành viên, bao gồm giáo viên dạy mầm non, thể dục thể thao, điều dưỡng viên tại các bệnh viện, kiến trúc sư phục vụ cho việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội… Tổ chức này còn hỗ trợ máy móc phát triển nông nghiệp, trang thiết bị y học, dụng cụ dạy và học…

Phan Hà Linh
SGGP