Kasumi
06-05-2012, 09:20 AM
Giới hâm mộ thể thao đang háo hức đợi chờ Olympic 2012 tổ chức tại London vào tháng 7 tới và báo chí cũng theo sát sự kiện này trong lúc đồng hồ đang đếm ngược. Nhưng liệu có bao nhiêu người chờ đợi một giải đấu lớn tiếp ngay sau đó là Paralympic hay còn gọi là "Olympic dành cho người khuyết tật"? Sẽ không nhiều người lắm.
http://bongdaplus.vn/Image.aspx?id=46309&ts=626&ty=0&lm=634718544797200000
Maya Nakanishi không ngại tung bộ ảnh lịch khỏa thân để có tiền dự Paralympic 2012
>> [28.04.2012] Người đẹp tung ảnh khỏa thân để dự Paralympic (http://japanest.com/forum/showthread.php/53588-28042012-Nguoi-dep-tung-anh-khoa-than-de-du-Paralympic)
Bạn có thể nhớ dễ tên 2 đoàn xếp đầu bảng huy chương tại Olympic 2008 là chủ nhà Trung Quốc và Mỹ nhưng sẽ không nhiều người nhớ được tên 2 đoàn dẫn đầu bảng huy chương tại Paralympic 2008 (đáp án là Trung Quốc và Anh). Cũng không thể trách khán giả vì thể thao là phải nhanh hơn, cao hơn, xa hơn trong khi đa phần các VĐV khuyết tật do thiệt thòi cơ thể nên không thể nhanh hơn, cao hơn, xa hơn như các VĐV bình thường. Có điều trong hoàn cảnh khó khăn muôn phần, các VĐV khuyết tật vẫn cố gắng góp mặt tại Paralympic, đôi khi là bằng những cách khó tin.
Cuốn lịch gây chấn động của Maya Nakanishi
Maya Nakanishi là ai? Bạn không biết cũng là bình thường. Hai tháng trước thì ngay ở Nhật cũng chẳng mấy ai biết đến Maya Nakanishi là ai. Nhưng giờ thì họ biết rồi sau khi cô tạo ra một cuốn lịch gây sốc. Cuốn lịch của Maya in đen trắng trên khổ A3. Tất cả các cuốn lịch trên thế giới đều bắt đầu từ tháng 1 nhưng lịch của Maya lại bắt đầu từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013. Như thế đã dị rồi nhưng hình minh họa trên lịch còn dị hơn.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi1.jpg
Một cô gái khỏa thân theo phong cách nghệ thuật tức là trút bỏ hết xiêm y nhưng bố trí góc chụp, tư thế để che hết chỗ nhạy cảm một cách tự nhiên. Mỗi năm trên thế giới có vài triệu bản lịch in người đẹp khỏa thân bán ngay đầu năm còn ế sưng ế xỉa thì bộ lịch của Maya có gì để hấp dẫn người mua. Vấn đề quan trọng là Maya không chỉ là một người đẹp mà là một VĐV khuyết tật. Trong khi chụp hình, Maya che hết những phần nhạy cảm của cơ thể nhưng cô không hề che chiếc chân bị cụt đến tận đầu gối. Từ ảnh nằm, ảnh ngồi, ảnh chụp đằng trước hay ảnh chụp đằng sau, cái nào Maya cũng tự hào khoe chân được gắn liền với thanh kim loại. Đó chính là chân giả giúp người đẹp 26 tuổi này tham gia tranh tài tại các cuộc thi tốc độ.
Trở lại câu chuyện tại sao lịch Maya lại in từ tháng 3? Nữ VĐV này tung bộ lịch của mình ra thị trường hồi tháng 3 nên không cần phải in 2 tháng đầu cho tốn giấy. Nhiều người thắc mắc vì sao Maya không đợi đến đầu năm sau hãy in cho đúng mùa? Về lý là thế nhưng nếu đợi đến cuối năm bán lịch thì e không kịp nữa vì rằng Paralympic tổ chức tại London vào tháng 8. Ngay lúc này, người đẹp cần tiền để có kinh phí sang London tranh tài cho nước Nhật.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi3.jpg
Dự định của Maya là kiếm khoảng 1,2 triệu yên (tương đương 300 triệu VNĐ) để bù đắp chi phí hao hụt khi sang London. Số tiền này không nhỏ chút nào đối với một người khuyết tật. Tại Nhật, chính phủ có quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải sử dụng 1,8% lao động là người khuyết tật (con số thực tế là 1,5%) nếu quy mô trên 50 người. Tuy nhiên, lương tháng trung bình của người khuyết tật chỉ đạt khoảng 138.000 yên và có thể thấy Maya cần khoảng 9 tháng làm việc, không ăn uống chi tiêu mới kiếm được con số đó.
Trong cái khó ló cái khôn và Maya đã cho ra bộ lịch. Maya còn lập trang web để quảng cáo việc bán lịch của mình. Theo đó, mỗi cuốn lịch bao gồm cả phí vận chuyển là 1.200 yên (tương đương 300.000 VND). Nếu bán được 1.000 cuốn lịch là đủ bù đắp chi phí cho chuyến đi. Trong lúc mải miết tập luyện, Maya vẫn nuôi hy vọng số tiền 1,2 triệu yên sẽ kịp đổ về trước ngày Paralympic tranh tài.
Chân giả là một thứ đáng yêu
Bộ ảnh của Maya đã gây ra phản ứng gay gắt trong xã hội Nhật. Nhiều VĐV khuyết tật lên tiếng chỉ trích đồng nghiệp đã tạo ra bộ lịch "làm tổn thương người khuyết tật". Nhưng có nhiều VĐV khác lên tiếng sẻ chia cho hành động của Maya. Người cần lên tiếng nhất trong vụ này là "Hiệp hội thể thao người khuyết tật Nhật" và họ đã nói gì? Họ không nói gì về trường hợp riêng của Maya mà chỉ than phiền rằng ngân sách mà chỉnh phủ Nhật dành cho thể thao khuyết tật quá hạn chế. Với số tiền ít ỏi đó, Hiệp hội không thể cử những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tham gia các giải quốc tế, kể cả Paralympic. Hiệp hội cũng thừa nhận thời gian qua, các VĐV khuyết tật Nhật phải bỏ tiền túi đi thi đấu các giải và mỗi người có cách kiếm tiền khác nhau.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi2.jpg
Cũng có những VĐV khuyết tật may mắn khi gia đình giàu có hoặc có công việc tay trái lương cao. Riêng Maya không như thế. Trên tờ Asahi, Maya kể về câu chuyện buồn của mình khiến người ta phải mủi lòng. 6 năm trước, Maya là một VĐV tennis bình thường và bình thường ở đây có 2 nghĩa: không quá nổi tiếng và có đủ 2 chân nguyên vẹn. Thế nhưng đến năm 21 tuổi, cô bị tai nạn trong lao động và phải cắt chân đến đầu gối. Sau 6 tháng trong viện, Maya trở lại cuộc sống thường nhật. Cô gái này kể: "Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và họ không tin là tôi có thể thi đấu thể thao được nữa".
Tuy nhiên, nghị lực của Maya thật phi thường và cô nhanh chóng tìm được niềm vui trong bộ môn điền kinh. Chỉ hơn một năm tập luyện với chân giả, Maya đã tham gia tranh tài tại Paralympic Bắc Kinh 2008. Giải năm đó, cô xếp thứ 6 trong nội dung chạy 100 mét và thứ 4 trong nội dung 200 mét. Năm 2009, Maya sang Mỹ tầm sư học đạo và nhanh chóng trở thành VĐV khuyết tật hàng đầu của Nhật khi nắm trong tay 3 kỷ lục quốc gia là chạy 100 mét, chạy 200 mét và nhảy xa.
Nhiều người nghĩ Maya đã giàu có và việc chụp lịch khỏa thân chỉ là cách tạo dựng tên tuổi trục lợi. Nhưng trên tờ Asahi, cô gái 26 tuổi này phân trần: "Cuộc sống của tôi thật sự khó khăn. Tôi vẫn chưa có tiền để thuê nhà và phải ngủ trong ô tô vào ban đêm. Tôi thật sự cần tiền để sang dự Paralympic London, giải đấu mà tôi nghĩ mình không thể vắng mặt". Maya cũng khẳng định trong trường hợp thu được số tiền nhiều hơn chi phí dự trù thì cô cũng sẽ không dùng tiền tiêu cho bản thân mà dùng nó để hỗ trợ các VĐV trẻ khuyết tật khác.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi4.jpg
Khi hỏi về cảm tưởng của Maya trước một số phản ứng gay gắt của dư luận, cô gái 26 tuổi xinh đẹp này cho biết: "Tôi chẳng có gì phải áy náy về chuyện này. Tôi không bao giờ hối hận khi đã chụp bộ lịch đó. Ngoài chuyện cần tiền thì tôi còn muốn qua đó gửi một thông điệp đến cho mọi người là chiếc chân giả là một thứ đáng yêu, chứ không phải là gánh nặng với người khuyết tật".
Còn một điều mà Maya có lẽ muốn nói nhưng cô không tiện nêu trên mặt báo là Maya rất tự tin vào vóc dáng xinh đẹp của mình. Takao Ochi, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này cho biết: "Maya đã thể hiện sự dũng cảm đáng kinh ngạc khi chụp bộ ảnh này. Maya đã vượt qua định kiến về chuyện người khuyết tật không dám khoe khoang nét đẹp cơ thể". Đúng vậy, vẻ đẹp hiện hữu ở khắp nơi, trong mỗi tâm hồn, trong mỗi con người chúng ta dù bạn là ai.
Anh Tú
bongdaplus.vn
http://bongdaplus.vn/Image.aspx?id=46309&ts=626&ty=0&lm=634718544797200000
Maya Nakanishi không ngại tung bộ ảnh lịch khỏa thân để có tiền dự Paralympic 2012
>> [28.04.2012] Người đẹp tung ảnh khỏa thân để dự Paralympic (http://japanest.com/forum/showthread.php/53588-28042012-Nguoi-dep-tung-anh-khoa-than-de-du-Paralympic)
Bạn có thể nhớ dễ tên 2 đoàn xếp đầu bảng huy chương tại Olympic 2008 là chủ nhà Trung Quốc và Mỹ nhưng sẽ không nhiều người nhớ được tên 2 đoàn dẫn đầu bảng huy chương tại Paralympic 2008 (đáp án là Trung Quốc và Anh). Cũng không thể trách khán giả vì thể thao là phải nhanh hơn, cao hơn, xa hơn trong khi đa phần các VĐV khuyết tật do thiệt thòi cơ thể nên không thể nhanh hơn, cao hơn, xa hơn như các VĐV bình thường. Có điều trong hoàn cảnh khó khăn muôn phần, các VĐV khuyết tật vẫn cố gắng góp mặt tại Paralympic, đôi khi là bằng những cách khó tin.
Cuốn lịch gây chấn động của Maya Nakanishi
Maya Nakanishi là ai? Bạn không biết cũng là bình thường. Hai tháng trước thì ngay ở Nhật cũng chẳng mấy ai biết đến Maya Nakanishi là ai. Nhưng giờ thì họ biết rồi sau khi cô tạo ra một cuốn lịch gây sốc. Cuốn lịch của Maya in đen trắng trên khổ A3. Tất cả các cuốn lịch trên thế giới đều bắt đầu từ tháng 1 nhưng lịch của Maya lại bắt đầu từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013. Như thế đã dị rồi nhưng hình minh họa trên lịch còn dị hơn.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi1.jpg
Một cô gái khỏa thân theo phong cách nghệ thuật tức là trút bỏ hết xiêm y nhưng bố trí góc chụp, tư thế để che hết chỗ nhạy cảm một cách tự nhiên. Mỗi năm trên thế giới có vài triệu bản lịch in người đẹp khỏa thân bán ngay đầu năm còn ế sưng ế xỉa thì bộ lịch của Maya có gì để hấp dẫn người mua. Vấn đề quan trọng là Maya không chỉ là một người đẹp mà là một VĐV khuyết tật. Trong khi chụp hình, Maya che hết những phần nhạy cảm của cơ thể nhưng cô không hề che chiếc chân bị cụt đến tận đầu gối. Từ ảnh nằm, ảnh ngồi, ảnh chụp đằng trước hay ảnh chụp đằng sau, cái nào Maya cũng tự hào khoe chân được gắn liền với thanh kim loại. Đó chính là chân giả giúp người đẹp 26 tuổi này tham gia tranh tài tại các cuộc thi tốc độ.
Trở lại câu chuyện tại sao lịch Maya lại in từ tháng 3? Nữ VĐV này tung bộ lịch của mình ra thị trường hồi tháng 3 nên không cần phải in 2 tháng đầu cho tốn giấy. Nhiều người thắc mắc vì sao Maya không đợi đến đầu năm sau hãy in cho đúng mùa? Về lý là thế nhưng nếu đợi đến cuối năm bán lịch thì e không kịp nữa vì rằng Paralympic tổ chức tại London vào tháng 8. Ngay lúc này, người đẹp cần tiền để có kinh phí sang London tranh tài cho nước Nhật.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi3.jpg
Dự định của Maya là kiếm khoảng 1,2 triệu yên (tương đương 300 triệu VNĐ) để bù đắp chi phí hao hụt khi sang London. Số tiền này không nhỏ chút nào đối với một người khuyết tật. Tại Nhật, chính phủ có quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải sử dụng 1,8% lao động là người khuyết tật (con số thực tế là 1,5%) nếu quy mô trên 50 người. Tuy nhiên, lương tháng trung bình của người khuyết tật chỉ đạt khoảng 138.000 yên và có thể thấy Maya cần khoảng 9 tháng làm việc, không ăn uống chi tiêu mới kiếm được con số đó.
Trong cái khó ló cái khôn và Maya đã cho ra bộ lịch. Maya còn lập trang web để quảng cáo việc bán lịch của mình. Theo đó, mỗi cuốn lịch bao gồm cả phí vận chuyển là 1.200 yên (tương đương 300.000 VND). Nếu bán được 1.000 cuốn lịch là đủ bù đắp chi phí cho chuyến đi. Trong lúc mải miết tập luyện, Maya vẫn nuôi hy vọng số tiền 1,2 triệu yên sẽ kịp đổ về trước ngày Paralympic tranh tài.
Chân giả là một thứ đáng yêu
Bộ ảnh của Maya đã gây ra phản ứng gay gắt trong xã hội Nhật. Nhiều VĐV khuyết tật lên tiếng chỉ trích đồng nghiệp đã tạo ra bộ lịch "làm tổn thương người khuyết tật". Nhưng có nhiều VĐV khác lên tiếng sẻ chia cho hành động của Maya. Người cần lên tiếng nhất trong vụ này là "Hiệp hội thể thao người khuyết tật Nhật" và họ đã nói gì? Họ không nói gì về trường hợp riêng của Maya mà chỉ than phiền rằng ngân sách mà chỉnh phủ Nhật dành cho thể thao khuyết tật quá hạn chế. Với số tiền ít ỏi đó, Hiệp hội không thể cử những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tham gia các giải quốc tế, kể cả Paralympic. Hiệp hội cũng thừa nhận thời gian qua, các VĐV khuyết tật Nhật phải bỏ tiền túi đi thi đấu các giải và mỗi người có cách kiếm tiền khác nhau.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi2.jpg
Cũng có những VĐV khuyết tật may mắn khi gia đình giàu có hoặc có công việc tay trái lương cao. Riêng Maya không như thế. Trên tờ Asahi, Maya kể về câu chuyện buồn của mình khiến người ta phải mủi lòng. 6 năm trước, Maya là một VĐV tennis bình thường và bình thường ở đây có 2 nghĩa: không quá nổi tiếng và có đủ 2 chân nguyên vẹn. Thế nhưng đến năm 21 tuổi, cô bị tai nạn trong lao động và phải cắt chân đến đầu gối. Sau 6 tháng trong viện, Maya trở lại cuộc sống thường nhật. Cô gái này kể: "Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và họ không tin là tôi có thể thi đấu thể thao được nữa".
Tuy nhiên, nghị lực của Maya thật phi thường và cô nhanh chóng tìm được niềm vui trong bộ môn điền kinh. Chỉ hơn một năm tập luyện với chân giả, Maya đã tham gia tranh tài tại Paralympic Bắc Kinh 2008. Giải năm đó, cô xếp thứ 6 trong nội dung chạy 100 mét và thứ 4 trong nội dung 200 mét. Năm 2009, Maya sang Mỹ tầm sư học đạo và nhanh chóng trở thành VĐV khuyết tật hàng đầu của Nhật khi nắm trong tay 3 kỷ lục quốc gia là chạy 100 mét, chạy 200 mét và nhảy xa.
Nhiều người nghĩ Maya đã giàu có và việc chụp lịch khỏa thân chỉ là cách tạo dựng tên tuổi trục lợi. Nhưng trên tờ Asahi, cô gái 26 tuổi này phân trần: "Cuộc sống của tôi thật sự khó khăn. Tôi vẫn chưa có tiền để thuê nhà và phải ngủ trong ô tô vào ban đêm. Tôi thật sự cần tiền để sang dự Paralympic London, giải đấu mà tôi nghĩ mình không thể vắng mặt". Maya cũng khẳng định trong trường hợp thu được số tiền nhiều hơn chi phí dự trù thì cô cũng sẽ không dùng tiền tiêu cho bản thân mà dùng nó để hỗ trợ các VĐV trẻ khuyết tật khác.
http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_04/NewFolder/Nakanishi4.jpg
Khi hỏi về cảm tưởng của Maya trước một số phản ứng gay gắt của dư luận, cô gái 26 tuổi xinh đẹp này cho biết: "Tôi chẳng có gì phải áy náy về chuyện này. Tôi không bao giờ hối hận khi đã chụp bộ lịch đó. Ngoài chuyện cần tiền thì tôi còn muốn qua đó gửi một thông điệp đến cho mọi người là chiếc chân giả là một thứ đáng yêu, chứ không phải là gánh nặng với người khuyết tật".
Còn một điều mà Maya có lẽ muốn nói nhưng cô không tiện nêu trên mặt báo là Maya rất tự tin vào vóc dáng xinh đẹp của mình. Takao Ochi, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này cho biết: "Maya đã thể hiện sự dũng cảm đáng kinh ngạc khi chụp bộ ảnh này. Maya đã vượt qua định kiến về chuyện người khuyết tật không dám khoe khoang nét đẹp cơ thể". Đúng vậy, vẻ đẹp hiện hữu ở khắp nơi, trong mỗi tâm hồn, trong mỗi con người chúng ta dù bạn là ai.
Anh Tú
bongdaplus.vn