Kasumi
10-01-2007, 10:39 PM
60 năm sau khi bại trận trong Thế chiến II, ngày 9-1, Nhật Bản chính thức thành lập Bộ Quốc phòng đầu tiên thay vì gọi là Cơ quan phòng vệ như trước đây. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố “đây là một bước quan trọng nhằm thoát ra khỏi chế độ thời hậu chiến và tiếp tục củng cố các nỗ lực xây dựng dân tộc”.
Cũng trong ngày 9-1, Thủ tướng S.Abe rời Tokyo, thực hiện chuyến thăm đầu tiên sang các nước Tây Âu với cương vị Thủ tướng. Ông Abe sẽ tới London, Berlin, Brussels và Paris và sẽ là Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản thăm tổng hành dinh của NATO ở Brussels. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso đã lên đường đi thăm Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia và gặp những người đồng nhiệm tại các nước này.
Các chuyển động dồn dập của Nhật Bản khiến dư luận chú ý. Sau sự kiện quan trọng là thành lập Bộ Quốc phòng (vốn bị “ép” sẽ không bao giờ được tồn tại kể từ năm 1947 nhằm tránh phát động chiến tranh), giới quan sát ngạc nhiên là Nhật Bản, đồng minh trung thành của Mỹ, lại chọn “lục địa cũ” làm điểm đến thứ 2 cho tân Thủ tướng của mình. Qua các chuyến đi của Thủ tướng Abe và Ngoại trưởng Aso, các nhà phân tích nhận thấy mục tiêu trong chính sách ngoại giao của Tokyo đang rõ nét.
Điều này chứng tỏ đã đến lúc Tokyo biết không còn giữ mãi niềm tự hào là đồng minh của Mỹ mà phải mở rộng chân trời, tìm cách tăng cường các mối quan hệ chiến lược khác. Và quan hệ với EU là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách ngoại giao Nhật Bản. Không chỉ vì lợi ích kinh tế, “đất nước hoa anh đào” đã nhận thức được trọng lượng chính trị đang tăng dần của châu Âu đối với các vấn đề lớn hiện nay (Trung Đông, sự mới nổi của Nga và Trung Quốc, tham vọng hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên).
Việc phát hiện ra châu Âu như một đối tác chiến lược cũng chứng tỏ tham vọng của Tokyo muốn nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Xét về một khía cạnh nào đó, sự lúng túng của Mỹ trong vấn đề Iraq cũng đã khiến Nhật Bản suy nghĩ lại. Nước này muốn có nhiều sự lựa chọn để tiếng nói có trọng lượng hơn, chứ không đơn thuần chỉ là một “cái bóng”… Chuyến đi Tây Âu lần này, ông Abe dự kiến nhắc lại với các đối tác rằng Nhật Bản đang thay đổi và vẫn tồn tại với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới.
Bên cạnh đó, ông Abe muốn giới thiệu Nhật Bản như một đối tác chính trị đáng tin cậy, sẵn sàng chia sẻ với châu Âu các giá trị chung. Theo các chuyên gia, “xứ sở Mặt trời mọc” đang chuyển từ “chủ nghĩa hòa bình thụ động” sang “chủ nghĩa hòa bình chủ động”.
LÊ VÂN (Theo Le Monde)
sggp
Cũng trong ngày 9-1, Thủ tướng S.Abe rời Tokyo, thực hiện chuyến thăm đầu tiên sang các nước Tây Âu với cương vị Thủ tướng. Ông Abe sẽ tới London, Berlin, Brussels và Paris và sẽ là Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản thăm tổng hành dinh của NATO ở Brussels. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso đã lên đường đi thăm Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia và gặp những người đồng nhiệm tại các nước này.
Các chuyển động dồn dập của Nhật Bản khiến dư luận chú ý. Sau sự kiện quan trọng là thành lập Bộ Quốc phòng (vốn bị “ép” sẽ không bao giờ được tồn tại kể từ năm 1947 nhằm tránh phát động chiến tranh), giới quan sát ngạc nhiên là Nhật Bản, đồng minh trung thành của Mỹ, lại chọn “lục địa cũ” làm điểm đến thứ 2 cho tân Thủ tướng của mình. Qua các chuyến đi của Thủ tướng Abe và Ngoại trưởng Aso, các nhà phân tích nhận thấy mục tiêu trong chính sách ngoại giao của Tokyo đang rõ nét.
Điều này chứng tỏ đã đến lúc Tokyo biết không còn giữ mãi niềm tự hào là đồng minh của Mỹ mà phải mở rộng chân trời, tìm cách tăng cường các mối quan hệ chiến lược khác. Và quan hệ với EU là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách ngoại giao Nhật Bản. Không chỉ vì lợi ích kinh tế, “đất nước hoa anh đào” đã nhận thức được trọng lượng chính trị đang tăng dần của châu Âu đối với các vấn đề lớn hiện nay (Trung Đông, sự mới nổi của Nga và Trung Quốc, tham vọng hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên).
Việc phát hiện ra châu Âu như một đối tác chiến lược cũng chứng tỏ tham vọng của Tokyo muốn nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Xét về một khía cạnh nào đó, sự lúng túng của Mỹ trong vấn đề Iraq cũng đã khiến Nhật Bản suy nghĩ lại. Nước này muốn có nhiều sự lựa chọn để tiếng nói có trọng lượng hơn, chứ không đơn thuần chỉ là một “cái bóng”… Chuyến đi Tây Âu lần này, ông Abe dự kiến nhắc lại với các đối tác rằng Nhật Bản đang thay đổi và vẫn tồn tại với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới.
Bên cạnh đó, ông Abe muốn giới thiệu Nhật Bản như một đối tác chính trị đáng tin cậy, sẵn sàng chia sẻ với châu Âu các giá trị chung. Theo các chuyên gia, “xứ sở Mặt trời mọc” đang chuyển từ “chủ nghĩa hòa bình thụ động” sang “chủ nghĩa hòa bình chủ động”.
LÊ VÂN (Theo Le Monde)
sggp