PDA

View Full Version : Tưng bừng điểm nóng tình dục Kabukicho



Kasumi
08-05-2012, 12:55 PM
Những khách sạn tình yêu, sex show và các cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục là điểm nóng của Kabukicho, Nhật Bản.

Kabukicho là phố kinh doanh tình dục tưng bừng nhất ở Tokyo, nằm ở phía đông bắc ga Shinjuku, giữa khu trung tâm mua sắm và giải trí nhộn nhịp.

Nằm gần nhà ga, là nơi đi lại, thông thương của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, là lý do chính để Kabukicho trở thành trung tâm sex thu hút từ những năm 1970.


http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k16.jpg

Kabukicho nằm trên một diện tích nhỏ chỉ khoảng 600 mét vuông nhưng sôi động với 300 cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục, 200 câu lạc bộ, 80 khách sạn và cả trăm nhà hàng quán bar. Theo ước tính, mỗi ngày có tới 150 000 người ghé thăm Kabukicho. Cái tên của nó ban đầu được đặt theo tên của nhà hát Kabuki, một nhà hát được dự kiến xây dựng ở đây nhưng bất thành.


http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k1.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k14.jpg

Các cửa hàng kinh doanh sex và câu lạc bộ ở Kabukicho đặc biệt tập trung vào các khía cạnh mới mẻ của tình dục, đặc biệt là cosplay với các cô gái trong vai y tá, bác sĩ, bồi bàn… và nhiều “phong cách” khác.

Ngoài ra, du khách có thể hát karaoke trong các quán mà tiếp viên đều nude 100%, thuê những búp bê tình dục để “giải quyết” hay vào các tiệm massage trá hình.


http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k15.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k6.jpg

Du khách cũng có thể “vui vẻ” với nhóm các cô gái trẻ trong trang phục “nữ sinh” Nhật Bản hay ngắm nhìn những cô gái bơi lội khỏa thân sau cửa kính ở những cửa hàng lớn, đốt cháy ánh nhìn của bất cứ ai đến xem.


http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k13.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k2.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k4.jpg

Kabukicho thường nhộn nhịp từ sau 6 giờ tối, đặc biệt là từ thứ 6 đến chủ nhật. Tuy nhiên, khi ghé vào các tụ điểm này, du khách cần hết sức cẩn thận với việc bị ép giá vào cửa nếu không hỏi trước (có thể lên tới hàng trăm USD), hay chạm trán với yakuza, các mafia Nhật Bản làm bảo kê cho các câu lạc bộ ở Kabukicho.


http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k3.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k5.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k8.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k9.jpg

http://123.29.68.139:8083/Upload/264/Nam_2012/Thang_5/Ngay_7/k11.jpg

Một số cửa hàng ở Kabukicho đóng cửa lúc nửa đêm, những cửa hàng còn mở là những nơi được bảo kê bởi mafia và người ta thường khuyến cáo những khách hàng không có “máu mặt” thì không nên ghé qua.


Nguyễn Hiền Trang (TH)
xzone.vn

Sergeant Keroro
05-07-2013, 09:36 PM
Rất nhiều khách du lịch tìm đến Nhật Bản để tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, khám phá văn hóa độc đáo của sứ Phù tang. Tuy nhiên, một số khác lại bị thu hút bởi công nghiệp sex ở đất nước này.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713303_4oa00l000000497o_zps0d6fbc90.jpg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713303_4oa00l000000497o_zps0d6fbc90.jpg.html )

Kabukicho là một trong những phố đèn đỏ lạ thường. Nằm gần nhà ga, là nơi đi lại, thông thương của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, đó là lý do chính để Kabukicho trở thành trung tâm sex thu hút từ những năm 1970.

Nằm trên một diện tích nhỏ chỉ khoảng 600 mét vuông nhưng sôi động với 300 cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục, 200 câu lạc bộ, 80 khách sạn và cả trăm nhà hàng quán bar. Theo ước tính, mỗi ngày có tới 150 000 người ghé thăm Kabukicho.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713306_kabukicho_zpsd0f89c73.jpg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713306_kabukicho_zpsd0f89c73.jpg.html)

Kabukicho bắt đầu mọc lên từ sau thế chiến thứ II, sở dĩ nó có tên này là vì trước đây nhà nước Nhật đã từng dự định xây dựng một nhà hát ca vũ kịch Kabuki. Sau đó, một vài quán bar dần dần được dựng lên, thu hút những sĩ quan quân đội, sau đó là những gái mại dâm bất hợp pháp. Nhà hát Kabuki dự định xây ban đầu vẫn mãi mãi chỉ nằm trên giấy. Tuy nhiên, khu phố này đã trở thành một trung tâm giải trí lớn và sầm uất, hay còn được gọi là thành phố “không ngủ” vì ánh đèn neon luôn sáng rực rỡ. Nơi đây cũng là một địa điểm khét tiếng, nơi bọn Mafia của Nhật Bản, hay còn biết đến với cái tên Yakuza thường qua lại vui chơi, do đó khu phố này được xem như một trong những vùng ngoại vi nguy hiểm nhất Tokyo. Tuy có sự hiện diện của Mafia nhưng Kabukicho vẫn là một khu vực rất an toàn cho khách du lịch. Nơi đây có khá nhiều quán bar và nhà hàng nức tiếng gần xa.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713309_japan_love_hotel_zps3f9005f0.jpg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713309_japan_love_hotel_zps3f9005f0.jpg.html )

Là phố đèn đỏ hoang dã nhất Nhật Bản nhưng ban ngày Kabukicho vẫn mang vẻ bình thường, hiền hòa. Nhưng khi mặt trời xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng. Những bảng quảng cáo đèn màu chớp tắt giăng mắc khắp nơi, các hộp đêm hình các cô gái Nhật tươi trẻ gọi mời, người ta đặt trên lề đường những tấm hình sexy khêu gợi, cửa hàng bán dụng cụ sex mở ra như nấm…Trong những con đường nhỏ du khách tấp nập ngược xuôi, ngoài đầu đường một số người cầm bảng quảng cáo trong những bộ y phục hóa trang kỳ dị. Trước các hộp đêm, các cô gái mắt xanh, môi đỏ, giày cao trong những váy đầm cực ngắn hay bộ đồ ngủ mỏng tanh thướt tha đứng phát tờ rơi quảng cáo với giá biểu nhẹ nhàng hấp dẫn.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713310_35_zps63219fe1.jpg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713310_35_zps63219fe1.jpg.html)

Các cửa hàng kinh doanh sex và câu lạc bộ ở Kabukicho đặc biệt tập trung vào các khía cạnh mới mẻ của tình dục, đặc biệt là cosplay với các cô gái trong vai y tá, bác sĩ, bồi bàn… và nhiều “phong cách” khác. Ngoài ra, du khách có thể hát karaoke trong các quán mà tiếp viên đều nude 100%, thuê những búp bê tình dục để “giải quyết” hay vào các tiệm massage trá hình. Du khách cũng có thể “vui vẻ” với nhóm các cô gái trẻ trong trang phục “nữ sinh” Nhật Bản hay ngắm nhìn những cô gái bơi lội khỏa thân sau cửa kính ở những cửa hàng lớn, đốt cháy ánh nhìn của bất cứ ai đến xem.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713307_2010_01_31_3100_Uchujin_Adrian_Storey _zps30eaf32d.jpg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713307_2010_01_31_3100_Uchujin_Adrian_Storey _zps30eaf32d.jpg.html)

Kabukicho thường nhộn nhịp từ sau 6 giờ tối, đặc biệt là từ thứ 6 đến chủ nhật. Tuy nhiên, khi ghé vào các tụ điểm này, du khách cần hết sức cẩn thận với việc bị ép giá vào cửa nếu không hỏi trước (có thể lên tới hàng trăm USD), hay chạm trán với các mafia Nhật Bản làm bảo kê cho các câu lạc bộ ở Kabukicho.Một số cửa hàng ở Kabukicho đóng cửa lúc nửa đêm, những cửa hàng còn mở là những nơi được bảo kê bởi mafia và người ta thường khuyến cáo những khách hàng không có “máu mặt” thì không nên ghé qua.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713311_081130_tokyorealtime2_zpscb454e10.jpg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713311_081130_tokyorealtime2_zpscb454e10.jpg .html)

Kabukicho còn ấn tượng bởi những con đường rất đẹp, đặc biệt vào buổi tối với những ánh đèn neon đủ màu sắc. Hãy thử một lần đến Kabukicho vào ban đêm bạn sẽ thấy tại sao khu phố này lại quyến rũ đến vậy.


http://i1299.photobucket.com/albums/ag79/maxvivi/images713312_8246607151_2e8af22af1_z_zps4b1d23c1.j pg (http://s1299.photobucket.com/user/maxvivi/media/images713312_8246607151_2e8af22af1_z_zps4b1d23c1.j pg.html)





Duy Dũng (TTVN)

frg666
06-07-2013, 06:51 PM
I worked in kabukicho...