PDA

View Full Version : Nhật ký ảnh - sinh nhật của một gia đình



KHA
28-11-2005, 11:09 PM
Có vẻ hơi cá nhân một chút nhưng mình muốn giới thiệu đến các bạn đời sống của người Nhật để có thể hiểu hơn nữa về con người Nhật bản. Mặc dù bài giới thiệu này là một gia đình mà người cha là người nước ngoài song họ sinh sống ở Nhật bản. Đây là một kiểu gia đình khá phổ biến ở Nhật.

Junko’s Birthday - Sinh nhật của Junko

Post : Hôm qua là sinh nhật của vợ tôi. Gia đình chúng tôi đã tới nhà hành Red Lobster và ăn vài món ngon. Đó thực sự là những phút giây thật ý nghĩa
- một tối thứ bảy tuyệt vời.
Chúng tôi thực sự đã có một bữa ngon miệng với một chút rượu nhẹ - rượu hương hoa hồng - loại mà Junko vẫn thích. Sau đó chúng tôi trở về và đi nghỉ vì Junko đã mệt.
Một buổi tối thật tuyệt. Mọi người đùa giỡn và ăn uống ngon miệng. Đó là bữa ăn tuyệt nhất mà chúng tôi tại nhà hàng Red Lobster.

P/s tới vợ yêu : Anh yêu em tới hơi thở cuối cùng. Là hơi thở mà em đã truyền cho anh để anh có thể vượt qua tất cả và để được yêu em nhiều hơn. Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả trên con đường mà hai ta đã lựa chọn. Từ tận sâu thẳm trái tim anh : anh yêu em ... mãi mãi ... mãi mãi.

Tình yêu lớn :
http://static.flickr.com/29/52110248_31644f258c.jpg
http://static.flickr.com/30/52109944_b0adc505d5.jpg

Kết tinh của tình yêu :
http://static.flickr.com/28/52109907_96cb25d9be.jpg

Đồ ăn thật ngon :
http://static.flickr.com/25/52110318_570c68943d.jpg

Mở quà nào :
http://static.flickr.com/31/52109653_91c9bf0c45.jpg

NanYue
04-04-2006, 03:16 AM
hay lam!!
doumo ojisan! oían co phai la nguoi khong?

IloveAyu
04-04-2006, 05:31 PM
>.<
Ông chồng tuyệt vời quá,cô Junko này thiệt là sung sướng!!!!!!!
Cám ơn anh LCK,rất ý nghĩa ^.^

ZenG
24-05-2007, 03:32 PM
một gia đình quá hạnh phúc nhỉ

sweetpumpkin
24-02-2008, 05:24 PM
P/s tới vợ yêu : Anh yêu em tới hơi thở cuối cùng. Là hơi thở mà em đã truyền cho anh để anh có thể vượt qua tất cả và để được yêu em nhiều hơn. Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả trên con đường mà hai ta đã lựa chọn. Từ tận sâu thẳm trái tim anh : anh yêu em ... mãi mãi ... mãi mãi.

NGHE XONG CÂU NÀY TỪ KI XINH CỦA EM THÌ CÓ CHẾT CŨNG NHẮM MẮT
THÈNG BÉ CON XINH CHƯA KÌA

TAXU
10-07-2008, 10:12 AM
へ。。。ベトナムでも その ice-cream が あるよ!

tinnygy
30-07-2008, 01:25 AM
Lãng mạn tới mức lãng nhách ...

vô duyên quá =___=

nhận xét: hạnh phúc và ấm áp quá, có điều post lên thế này có sao ko hả bác KHA???

†3N†
30-07-2008, 02:02 AM
へ。。。ベトナムでも その ice-cream が あるよ!


Lãng mạn tới mức lãng nhách ...

vô duyên (_ _!)


=========
giá mà sau lấy được cô vợ nhật rồi tổ chức sn như thế nhỉ :be_beated2: trông gia đình này hạnh phúc thật :aaa:

KHA
30-07-2008, 11:58 AM
vô duyên quá =___=

nhận xét: hạnh phúc và ấm áp quá, có điều post lên thế này có sao ko hả bác KHA???

Ý em là thế nào ? A ko hiểu ?

Mizu.K
30-07-2008, 12:06 PM
Chắc ý TIN đây là Personal Feeling của người ta, post lên đây sợ có .... không, kiểu có người nhận xét vô duyên như bên trên chẳng hạn. -____-

KHA
30-07-2008, 12:14 PM
Cái này cũng lâu rồi mà - thấy câu chuyện hay nên post lên để bà con cùng cảm nhận thôi. Vì nếu là cá nhân thì họ share lên mạng để làm gì (blog của bác nì cũng khá nổi tiếng).

tinnygy
30-07-2008, 01:40 PM
Ý em là thế nào ? A ko hiểu ?


anh quote lại bài em thì bỏ câu "vô duyên quá" ấy ra đi, ý em là cái này có vẻ là ảnh riêng tư, post lên như vậy hok sợ người ta rầy rà hả???