PDA

View Full Version : Những cô nàng "nổi loạn" trên phố



Kasumi
16-05-2012, 05:50 PM
Chưa ở đâu, người ta có thể bắt gặp nhiều người mặc “độc” và “dị” như Lady Gaga như đất nước mặt trời mọc.


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337058461_thoi-trang-nhat.jpg
Cô gái Nhật rất chuộng lối ăn mặc phá cách, lập dị

Nhật Bản là một trong những nơi mà nữ ca sĩ có phong cách khác người ghé qua khi thực hiện tour diễn “The Born This Way Ball starring Lady Gaga” 2012. Và có lẽ chẳng ở đâu, lối ăn mặc có phần lập dị của cô nàng 26 tuổi lại thăng hoa đến vậy. Đất nước hoa anh đào từ lâu đã được mệnh danh là nơi có phong cách thời trang “đẹp và quái”.

Giới trẻ Nhật nổi tiếng khắp thế giới với gu ăn mặc riêng biệt, sáng tạo đến mức phá cách, dị thường. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp trang phục rách rưới được tái chế từ những bộ quần áo cũ hay sặc sỡ màu sắc chẳng theo một chuẩn mực thời trang nào cả. Đó chính là Harajuku – một phong cách đầy ám ảnh thôi thúc những bạn trẻ thích thể hiện cái tôi cá nhân, muốn nổi bật trong đám đông.

Một kiểu thời trang đường phố cũng rất được yêu thích tại Nhật đó là Shibuya. Cũng gần giống Harajuku với lối kết hợp phá cách, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Tuy nhiên, Shibuya lại mang tính ứng dụng cao, màu sắc nhã nhặn.
Nhắc đến thời trang đường phố ở Nhật Bản thì không thể thiếu sót xu hướng unisex. Với phong cách này, suy nghĩ “con gái yểu điệu thục nữ, con trai nam tính” đã bị phá bỏ. Với unisex, cánh mày râu có thể duyên dáng với gương mặt trang điểm kỹ, tóc dài và mặc váy, ngược lại “nửa thế giới” lại hầm hố, cá tính và bụi bặm. Và trong lần Lady Gaga đến lưu diễn tại Nhật hồi tuần trước, có không ít nam giới mặc váy, tô son xanh, son đỏ uốn éo tạo dáng chụp ảnh.

Cùng ngắm những fan Lady Gaga ăn mặc lập dị đi xem buổi biểu diễn của thần tượng diễn ra vào tuần trước:


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho1.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho5.jpg
Đôi mắt và trang phục mèo Kitty ấn tượng của một fan nữ

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho2.jpg
Mỗi người đều có phong cách của riêng mình miễn đủ tiêu chí độc - lạ - khác biệt

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho3.jpg
Có lẽ cô gái này là ăn mặc dễ nhìn nhất

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho4.jpg
Đôi mắt kính độc với dòng chữ "Gaga"

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho6.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho7.jpg
Hai fan nữ cầu kỳ với khuôn mặt hóa trang và mái tóc giả màu sắc nổi bật

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho8.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho9.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054444-duong_pho10.jpg
Dễ thương với sắc hồng

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho11.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho12.jpg
Một chàng trai mặc váy, đội tóc vàng, tô son xanh và đi bốt theo phong cách unisex

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho13.jpg
Nổi bật với màu đỏ

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho14.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho15.jpg
Ai nấy cũng ấn tượng và dị thường

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho16.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho17.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho18.jpg
Phong cách của giới trẻ Nhật chẳng theo một quy tắc thời trang nào. Nó được mặc theo sự sáng tạo và cá tính của từng người

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho19.jpg
Kiểu tóc và lối trang điểm y chang Lady Gaga

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho20.jpg
Phá cách, sexy với ren áo bộ đồ da báo thiếu vải

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho21.jpg
Có lẽ chưa nơi nào mà phong cách lập dị của Lady Gaga lại được thăng hoa như ở Nhật


Theo 24h

virgobas
17-05-2012, 01:54 PM
Nhìn mấy bạn Nhật mà ngưỡng mộ quá :41-qq:


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/1337054516-duong_pho19.jpg
Kiểu tóc và lối trang điểm y chang Lady Gaga


Đặc biệt là bạn này :9-crazy:

cupcake
11-06-2012, 05:12 PM
nhìn mấy ảnh đầu mình còn tưởng là mắt thật nữa chứ.
nhưng mà cái kiểu mắt mèo đó thì phải nhắm mắt mới được phải không nhỉ?
nếu vậy đi ngoài đường nguy hiểm lắm
dễ gặp tai nạn giao thông
công nhận người nhật cũng chịu khó chăm chút ngoại hình thật
nhìn cách chăm điểm rất chi là hợp nhá
:69::69::69::69::69:

Windlitt
11-06-2012, 10:49 PM
Mình luôn cảm thấy Nhật Bản là quốc gia vô cùng tự do, người Nhật mặc những bộ đồ họ thích, đi theo phong cách họ muốn theo đuổi mà không ngại ngần gì cả. Đường phố mà có nhiều style thế này thì thích mắt quá còn gì.

duongqua_8700
11-06-2012, 11:10 PM
Trông như khùng! Đây ko phải là phong cách của Nhật bản, mà thể hiện 1 thế hệ Nhật Bản lạc lối thì đúng hơn.
Thế hệ bệnh hoạn với Quỷ chúa là Lady Gaga.

Eizan
11-06-2012, 11:30 PM
Mình luôn cảm thấy Nhật Bản là quốc gia vô cùng tự do, người Nhật mặc những bộ đồ họ thích, đi theo phong cách họ muốn theo đuổi mà không ngại ngần gì cả. Đường phố mà có nhiều style thế này thì thích mắt quá còn gì.

Không đúng hoàn toàn, chỉ 1 số khu thôi và họ cũng rất riêng rẽ: người mặc đẹp là người mặc bộ quần áo phù hợp.

Đi chơi phố/ concert, event ok bạn mặc gì cũng được nhưng mình nghĩ đi làm, đi học họ còn mặc chuẩn hơn mình (formal ra formal) Như tốt nghiệp mẫu giáo của con các mẹ cũng mặc rất formal, nhiều người mặc kimono. Ăn cưới là mặc váy cho dịp (event) chứ k phaỉ ăn cưới mặc quần bò áo phông như mình.

Vấn đề ở VN ngoài ngại mọi người phê bình còn vì tiền, bạn mua 3,4 bộ kỳ quái như thế này (cực kỳ đắt, nhìn xem có bao nhiêu phụ kiện) bạn dùng được mấy lần?
Ở VN mọi người thường chọn giải pháp an toàn là các bộ trung tính, k ra formal cũng chẳng phải street style để làm gì? đương nhiên là mặc được nhiều dịp. VD: Váy hoa nhí như bây giờ mặc đi học, đi làm, đi chơi thậm chí đi ăn cưới đều ok.
Ở VN hay lẫn lộn, đặc biệt SV hay mặc quàn bò, cái này là thời trang đường phố nhưng cũng mặc tạm.
Mình đây tiết kiệm tối đa, chỉ có vài bộ mặc lẫn lộn, mua cái áo cũng nghĩ xem có hợp với mấy cái quần ở nhà k, thế nên không bao giờ có thể tạo 1 bộ đẹp được vì nó cứ chung chung nên chả có phong cách ^^

Mà còn vì đi xe máy mặc bất tiện mà...xấu lắm, bạn chơi 1 bộ maxi hay midi thướt tha rồi chụp cái mũ BH vào mất cả bộ, ngồi lên xe máy, xong phim :))

@anh Dê: lâu k gặp anh, anh xúc động thế ^^

duongqua_8700
12-06-2012, 01:02 AM
:p
Dạo này anh bị công việc đè chết. :D
Sắp ra trường chưa cưng?
Lady Gaga + Sao Hàn Xẻng = Giết âm nhạc + Kệch cỡm. :D