PDA

View Full Version : Xin lỗi bạn trai, girl Nhật úp mặt xuống đất



M14
06-06-2012, 03:52 PM
Người Nhật vốn nổi tiếng về những phép tắc, lễ nghi “thép” thế nhưng không ít người cũng phải sốc với kiểu xin lỗi “oái ăm” của họ.

Sau đây là 5 cấp độ xin lỗi mà nhiều cô gái Nhật ngày nay áp dụng khi xin lỗi bạn trai nhằm mong được bỏ qua hoặc tha thứ.

Cấp độ 1: Lời xin lỗi '"kute" - Tehe pero

Với những lỗi khá nhẹ như vô tình đi ngang qua mặt bạn trai một cách “vô ý vô tứ”, hoặc quên một món đồ gì đó, con gái Nhật thường gãi đầu gãi tai và cười trừ rất “cu-te” để mong bạn trai bỏ qua. Trong những trường hợp này, thông thường con trai Nhật cũng không quá khắt khe và sẵn sàng tha thứ cho bạn gái của mình.


http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/06/06/d8a2de44-1cac-406d-9597-8ef3946d922a.jpg

Cấp độ 2: Lời xin lỗi chân thành

Thế nhưng, nếu đến trễ cuộc hẹn cả tiếng đồng hồ hay nấu một món ăn dở tệ, thì kiểu xin lỗi Tehe pero chẳng có tác dụng gì. Người bạn gái phải cúi đầu và nói lời xin lỗi chân thành vì may ra mới xí xóa được mọi chuyện.


http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/06/06/3b7dfdb9-c3c3-48d6-a502-60ee3536e0c1.jpg

Cấp độ 3: Cúi gập người xin lỗi

Nếu người bạn gái vô tình làm hỏng một vật rất có giá trị của bạn trai, hoặc bị bạn trai phát hiện có những tin nhắn đáng ngờ với một chàng trai khác thì sự việc đã trở nên trầm trọng rồi đấy. Con trai Nhật thường không dễ dàng bỏ qua những lỗi như thế này.

Trong trường hợp này, người con gái phải gập người 45 độ, nhận lỗi về mình một cách thành khẩn và chỉ được phép ngẩng mặt lên khi bạn trai đồng ý tha lỗi.


http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/06/06/b916aadd-9274-4560-ab52-72128d79f1ab.jpg

Cấp độ 4: Cúi úp mặt sát đất - Dogeza

Con trai Nhật sẽ nổi xung lên nếu bạn gái đối xử tệ bạc với thú cưng của chàng. Khi đó, để nhận được sự tha thứ, người bạn gái sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc quỳ gối xuống nền nhà, hai tay để phía trước, cúi mặt úp xuống hai tay (được gọi là kiểu xin lỗi Dogeza). Tất nhiên, kèm theo đó phải là lời xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành động sai lầm đó nữa.


http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/06/06/bad2fd7c-86d5-4a0a-8542-c6275103d335.jpg

Cấp độ 5: Úp mặt xuống đất - Nigerian Dogeza

Đây chính là kiểu xin lỗi khiến nhiều người “choáng váng”: Người bạn gái phải nằm úp mặt xuống đất và không được nói bất kì điều gì cho đến khi nhận được sự tha thứ.

Tất nhiên, kiểu xin lỗi này chỉ áp dụng khi người bạn gái đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, làm tổn hại đến danh dự và uy tín của bạn trai.


http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/06/06/894ddde2-68fd-4b4d-8438-9a1e0639a260.jpg

http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/06/06/dded2c82-2636-4b06-aece-b9fe7b29f241.jpg


Theo Tiin Aishiteru/Đất Việt

P.Sempai
06-06-2012, 03:55 PM
Kiểu cuối trông giống đùa hơn là xin lỗi :9-crazy:

Ngọc_san
06-06-2012, 05:36 PM
đúng là giống đùa hơn là xin lỗi, trong Smap cũng cám ơn Kinki Kid kỉu đó trong SxS, coi cười chết dc:9-crazy:

jensen
08-06-2012, 05:46 AM
Vốn đã biết từ lâu là người Nhật nổi tiếng khắp thế giới vì tính kỷ luật, khiêm tốn với hàng loạt các loại lễ nghi, quy tắc khác nhau, trong xã hội cũng phân chia ranh giới, cấp bậc, thứ hạng rất rõ ràng giữa người với người rồi, cũng hiểu đây là một điểm đặc trưng và là một trong những niềm tự hào của Nhật Bản cũng như khiến thế giới kính trọng, nhưng quả thật điều này vẫn khiến mình suy nghĩ. Khi bạn gái có lỗi (từ nhẹ đến nặng, từ nhỏ đến nghiêm trọng) thì xin lỗi là chuyện đương nhiên, kể cả những hình thức xin lỗi rất cầu kỳ và nhún nhường như cúi đầu, quỳ gối nữa. Nhưng nếu khi người con trai cũng mắc những lỗi nghiêm trọng thì sao nhỉ, bài viết không đề cập đến nên mình cũng rất thắc mắc nữa...

yamine
08-06-2012, 10:00 AM
Ôi kiểu 4 như vậy là shock lắm rồi. Kiểu 5 thì ... @@! Nằm ăn vạ ra đấy thì phải tha thứ chứ còn gì nữa. Mà kiểu 4 ... @@! Đối xử tệ bạc với thú cưng mà còn hơn cả nghi ngờ ngoại tình ... @@! Người Nhật nghiêm khắc thật!

vietdung91
13-06-2012, 12:06 AM
Cấp độ 5 quả là kinh hoàng, 4 kiểu trên đã nghe qua hết rồi những giờ mới biết là có kiểu 5 như thế nữa :9-crazy:
Ơ mà sao đối xử tệ bạc với thú cưng còn nghiêm trọng hơn cả ngoại tình? :30-man:

tulip03
13-06-2012, 03:12 AM
Liểu thứ 5... :-SS đùa hay thật vậy? Xin lỗi kiểu này bây giờ mình mới thấy à.
Lúc đọc tới kiểu thứ 4 thấy quì rạp xuống đất rùi nghĩ tới đây là giới hạn của việc xin lỗi. Kéo xuống dưới, ai dè shock k tưởng tượng được @-)

Mrgintoki00
14-06-2012, 08:29 AM
ã kiểu thứ 5 mình chưa thấy bao giòe trước giờ cao lắm chỉ thấy đến kiểu 4 là ghê rồi quỳ rạp xuống và gập đầu:30-man: chứ còkieeruur 5 giông trao lưu chụp ảnh Plangting hơn

nh0clun
15-06-2012, 07:29 PM
Kiểu 1,2,3 không nói làm gì =.= Kiểu 4 còn đỡ đỡ, cùng lắm nhìn giống đang cuối lạy người bề trên. Còn cái cuối cùng đúng nghĩa là làm quá, bó tay, không lẽ cứ ở đó mãi đến già nếu không đc tha thứ à, này đúng chất ăn vạ mà.

seawitch
15-06-2012, 07:41 PM
Mình thấy cái kiểu số 5 này hơi lạ đời.Kiểu thứ 4 là chấp nhận được rồi,chắc chỉ cô nào muốn vào nhà danh giá mới phải làm như thế mất...