PDA

View Full Version : Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào



lynkloo
11-06-2012, 12:27 AM
(VOV) - Nhiều cảnh sắc vẫn đủ níu chân người lữ hành và khiến ta ước ao được một lần quay lại.

Đến thăm nước Nhật vào cuối mùa Xuân khi hoa anh đào đã rụng. Những tưởng sẽ không còn nhiều cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa Xuân rực rỡ của sứ xở Phù Tang. Nhưng Nước Nhật không chỉ có hoa anh đào. Nhiều cảnh sắc vẫn đủ níu chân người lữ hành và khiến ta ước ao được một lần quay lại.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-1.jpg

Hoa anh đào đã rụng hết, cành cây đang thắp lên những chồi xanh chuẩn bị cho một mùa hoa mới.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-2.jpg

Vườn rêu mát lạnh trong nắng xuân khiến lòng người dịu lại như đang nghe một khúc nhạc thiền.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-3.jpg

Những cây đèn đá phủ rêu xanh mờ vẫn được thắp lên khi mặt trời lặn xuống.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-4.jpg

Hàng ngàn cổng Tori đỏ tươi rực rỡ trong nắng hoàng hôn là nơi rất nhiều bạn trẻ chọn làm nơi chạy jogging mỗi buổi chiều.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-5.jpg

Chạy jogging là chạy bộ chậm. Người Nhật tin rằng chạy jogging giúp tăng tuổi thọ

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-6.jpg

Cành hoa anh đào nở muộn trên mái chùa phủ rêu phong.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-7.jpg

Chú hươu ngơ ngác trên thảm lá vàng trong một góc công viên yên tĩnh.

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/post%20JPN/anh-8.jpg
Và hoa cúc xanh, lần đầu tiên ta gặp trong đời...


CTV Diệu Minh/VOV online

trantktam826
11-06-2012, 12:37 AM
Được lớn lên ở những nơi thiên nhiên xinh đẹp này thật là sướng T_T mình cả đời chết dí ở cái thành phố bụi bặm, nắng noi này, chẳng biết tới sông suối rừng rậm là gì :uhm:

KamiHito
11-06-2012, 01:03 AM
Bạn trên suy nghĩ vội vàng quá .
P.s : Tại cố đô kyoto có ngôi chùa tên là tohofu thì phải , tại đó có 1 rừng phong rất đẹp , nếu nói về vẻ đẹp của nhật thì mình tin là rừng phong đó dịu dàng hơn nhiều .
BtW : Việt nam mình phong cảnh nông thôn cũng rất đẹp , nếu không bạn lên chùa hay lên núi chơi cũng thanh tịnh không thua gì nước bạn .
Tokyo cũng chả khác gì Hà Nội đâu , chẳng qua Tokyo giờ thì giống 1 cố gái sexy hơn thôi , còn Hà Nội thì chắc là trông giống như 1 cô gái đang tập để cố sành điệu cho giống tokyo ( ̄ー ̄)p

Eizan
11-06-2012, 05:29 PM
Được lớn lên ở những nơi thiên nhiên xinh đẹp này thật là sướng T_T mình cả đời chết dí ở cái thành phố bụi bặm, nắng noi này, chẳng biết tới sông suối rừng rậm là gì :uhm:
Bạn nhớ giúp đỡ thành phố mình nhé, trồng cây và hạn chế đi xe máy/ ô tô. K vứt rác ra đường.

Mình cũng đang cố gắng như thế, trồng cây, đi xe đạp (chỉ đi được sáng vì chiều nóng chảy mỡ mà toàn dậy muộn, mình mê ngủ trưa :">) Mình k vứt rác ra đường và nghiêm khắc giáo dục cháu gái mình khi nó có hành vi như thế ^^

Tự cố gắng trước khi nói, nếu ai cũng làm được thì chắc VN cũng đẹp hơn nhiều.

Nhưng đúng là rừng VN là rừng nhiệt đới, cây cứ tầng trên tầng dưới ẩm ẩm không có độ đồng đều nên nhìn không đẹp, à đồi thông trên Đà Lạt nó na ná rừng ôn đới, đẹp lắm.

believix
11-06-2012, 10:56 PM
Nhật đúng là nhiều cảnh đẹp. Hôm trước có xem quyển sách ảnh Top 50 cảnh đẹp ở Nhật, cảnh nào cũng đẹp hết nhưng vẫn ấn tượng nhất với mấy cánh rừng, đồng hoa hay là tuyết. Nó có ghi mấy tên địa điểm và lời giới thiệu nữa nhưng mà chỉ biết đọc vài từ nên đành chịu, ngắm ảnh là chính ^^
Mong là về sau sẽ biết kha khá tiếng Nhật để đến tham quan cảnh đẹp ở Nhật, có lẽ là đi ngắm hoa đào trước :x
Giờ chỉ mong thăm quan cảnh đẹp Việt Nam thôi, sống bao năm vẫn chưa biết đâu là hương sắc, ru rú mãi trong cái đất Hà Nội này =))

tulip03
11-06-2012, 11:00 PM
Nhật Bản là nước duy nhất của Châu Á có 4 mùa rõ rệt... Ôi!!!!!! Mún sang Nhật ở 1 năm để thử hương vị 4 mùa quá đi ^^

KamiHito
11-06-2012, 11:14 PM
Thế 4 mùa miền bắc việt nam không rõ rệt hả bạn ( ̄ー ̄)

totoro
11-06-2012, 11:15 PM
Tớ không đồng ý với ý kiến nói Tokyo giống Hà Nội. Tớ thấy nó giống TP HCM hơn, hay nói cách khác, quận 1 TP Hồ Chí Minh. (Vì tớ chưa đâu ngoài quận 1 và quận Tân Bình ở TP HCM).Cả Tokyo và TP HCM đều có những công viên mở rộng, không có hàng rào ngăn cách với xung quanh, ở công viên có những dụng cụ tập thể dục, chơi cầu tụt cho người dân (điều làm tớ ghen tị vô cùng khi vào TP HCM chơi là đây). Phải nói là tớ ghét vô cùng Shimbashi hay Ginza vào mùa hè, vì toàn nhà cao tầng, chẳng có 1 tí bóng râm nào của cây xanh (cây bên đường ở Tokyo chỉ mang tính làm cảnh). Nhưng dù là mùa hè nóng gay gắt, nhưng nếu cần những chỗ đi dạo dưới tán cây xanh, vẫn có Meiji Jingu, công viên Kudanshita, dọc bên bờ sông Kanda.... (Còn ở Hà Nội nếu tớ muốn vào Công viên thống nhất thì phải mua vé:()

Tớ chưa có diễm phúc được trải qua mùa xuân ở Tokyo, đến Ueno ngắm Sakura, nhưng đã có diễm phúc ngắm Momiji ở Shinjuku gyoen, tớ thích nhất Tokyo khi vào thu :X

4LeafClover
12-06-2012, 12:45 PM
Hình ảnh hàng ngàn cánh cổng Tori ấn tượng thật. Không biết cảm giác khi đi trong lòng những cánh cổng đó thế nào, tò mò quá :40-pu:

sweetflora
12-06-2012, 12:49 PM
@KamiHito: Mình nghĩ là cũng không rõ lắm. Dù gì Hà Nội vẫn là vùng cận nhiệt, với cả mỗi năm thì tùy từng năm mà các mùa đến sớm hay muộn hoặc biểu hiện không rõ nét cho lắm. Đấy là theo mình thôi nhé, mỗi người lại có ý kiến và quan điểm riêng mà ^^

KamiHito
12-06-2012, 03:32 PM
Thế mùa đông Việt Nam hình như chỉ có 1 số tỉnh tây bắc hiếm hoi mới có tuyết thôi bạn nhỉ? :D

Thế mùa đông Việt Nam hình như chỉ có 1 số tỉnh tây bắc hiếm hoi mới có tuyết thôi bạn nhỉ? :D

arh , chắc bạn sống tại miền nam nên không biết về miền bắc .
Cụ thể hà nội .
Mùa hè , khởi đầu mùa này bao giờ cũng là những ngày mưa rào như trong ca khúc the rain này vậy
http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Rain-Joe-Hisaishi/ZW609660.html
Sau đó là tiếng ve bắt đầu vang lên và những ngày nắng chói như hiện giờ ập đến , lúc nào cũng rất nóng , cái nóng ở hà nội không giống ở sài gòn , oi bức khó chịu , nhớp nháp ... trời ít gió , cây cối thì xanh rạp .

Sau mùa hè là thu , lúc này thì cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ ,ve cũng ngừng kêu , màu sắc hà nội thành 1 màu cổ kính , nó đẹp đến mức mà người thủ đô , người tràng an luôn đem vào trong tim , thời tiết lúc này gió bắt đầu nhiều lên và nhưng giọt mưa thu phảng phất bay trong gió để chuẩn bị chào đón cho mùa đông .

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0C/BD/DSC_0151.jpg

Mùa đông hà nội thì không có tuyết , nhiệt độ xuống không thấp như các nước đông á , nhưng cái rét hà nội thì không giống cái rét ở các nước đông á, hay châu âu , ở các nước đấy , thời tiết chỉ lạnh , chứ không giá như hà nội .Mở đầu mùa đông hà nội là những cơn gió tràn qua các mái nhà , len lỏi vào các khu nhà , lá cây thưa dần rồi dần trơ chọi , mặt trời lặn rất sớm có câu đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng ngày tháng 10 chưa cười đã tối là bạn biết rồi đấy .

Cuối cùng là mùa xuân mùa này không khí thay đổi vì lễ hội , chùa hương , giỗ tổ , năm mới .... thời tiết chuyển dần , cây cối bắt đầu mọc ra hoa ra quả , bắt đầu có những cơn mưa xuân , nó mát và dịu hơn mưa mùa hè , nhưng nó lại lạnh hơn mưa mùa thu ....

4 Mùa miền bắc việt nam , từ nhỏ sống ở hà nội cái cảnh chạy rông giữa lòng đường hà nội , cái thời mà dream là nhà giàu , cào cào là hàng hiệu , nhiều xe đạp , ít xe o to , hay tiết kiệm từng đồng lẻ 100 , 200 đ rồi bắt xe lên hồ mua đồ ăn vặt , những ngày tháng đi lang thang cùng anh em hàng xóm đi chơi giữa cái nắng chói chang hà nội , rồi nhưng lúc trời trở lạnh anh em gặp nhau quây quần nói chuyện , rủ nhau đi chơi ... đến mùa xuân thì rủ nhau chơi pháo , đến mùa thu thì đạp xe học thêm giữa những cơn mưa phùn .
Nhưng đời sống hà nội giờ đã thay đổi nhiều rồi , hà nội giờ không còn là cô gái dịu dàng như trong tranh của bùi xuân phái nữa , và điều này chỉ có người hà nội mới hiểu .

Hà nội ngày xưa là nơi đẹp nhất , mình đọc nhiều bản vẽ quy hoạch của nhiều nơi , chứng kiến nhiều hình ảnh về đời sống của họ , nhưng nét hà nội , màu sắc cổ kính của hà nội không nơi nào có thể thay lấp được . Kể cả eixample của tây ban nha hay dubai một trong 7 tiểu vương quốc arab .

Eizan
12-06-2012, 03:58 PM
Chuẩn đấy bạn ạ, 4 mùa ở HN rất rõ rệt cứ không hẳn không có tuyết là không có mùa đông đâu. Hn có cái gió, tớ thường cảm thấy trước mùa tầm 2 tháng, VD sang T12 HN mới rét hẳn nhưng T10 bạn đã có thể thấy gió đông rồi còn tầm t4 gió xuân rất mát.
Kinh nhất là bạn nào bảo Nhật là nước duy nhất ở châu Á có 4 mùa: nếu bạn nói tuyết mới là mùa đông thì hê hê TQ, HQ đâu hả bạn?

Tớ k rõ lắm nhưng nếu ở các nước châu Âu/ Úc mùa xuân của họ siêu siêu rõ nét luôn, thay đổi 1 trời 1 vực ấy.

Còn công viên Thống Nhất bạn cứ đàng hoàng mà đi vào, miễn là không tỏ thái độ tôi đi "tham quan" (kiểu vào dịp lễ ở các tỉnh lên) thì chả mất vé đâu, nhà tớ ngay gần đấy, mấy chục năm nay tớ vào vô tư
Tớ thì mới đi SG nhưng chưa đi Tokyo nên chả biết Tokyo với SG giống nhau không nhưng chắc hồi tớ đi SG không có ai dẫn đi, đi hời hợt quá nên tớ k thích bằng HN.

@believix: để đi Nhật cần gì tiếng Nhật hả bạn, bạn cần nhất là tiền, sau đó thì cứ xách ba lô lên và lượn thôi.

kumiko mihiro
12-06-2012, 05:33 PM
theo mình nghĩ thì mỗi nước có một đặc điểm thời tiết riêng chứ,thời tiết ở tokyo nói chung là lạnh hơn ở Hà Nội nên mùa đông mới có tuyết rơi.Những bạn nào chưa từng nhìn thấy tuyết rơi thì mới mong ước được đến Nhật để ngắm tuyết rơi và viết hơi hơi thiên về ca ngợi cảnh đẹp ở đó(đừng giận nha,mình nói khách quan thôi:107:).Thực tế thì các bạn nên xem nơi mình đang sống đã được trải qua bao nhiêu mùa xuân,đón cái tết cùng gia đình ấm cúng,bao nhiêu mùa hè với sự ấm áp các loại hoa quả thơm ngon ,những kì nghỉ hè thú vị,bao nhiêu mùa thu với ông trăng rằm,chiếc đèn ông sao và vui trung thu với bạn bè.Cuối cùng là mùa đông,cái mùa để lại trong nhiều hồi ức sâu sắc,có nhưng cơn gió mùa đông Bắc vừa lạnh nhưng cũng mang sự ấm áp,sự ấm áp của gia đình,thất vui biết bao khi gia đình cùng nhau xum họp,ăn tối trong buốt giá nhưng lại đầy tinh thân gia đình.Mình chỉ nói vậy thôi chứ Mình cũng rất thích và hâm mộ nước Nhật,mình thích mình hâm mộ văn hóa,con người món ăn,thiên nhiên...nhưng mình không yêu nước Nhật vì mình Không phải là người Nhật,mình là người Việt Nam ,Nước Nhật dù có nuôi mình 1 năm,5 năm 10 năm hay lâu hơn nữa thì mình vẫn là người Việt Nam.Thời tiết,phong cảnh Việt Nam nếu đứng trên góc độ là Một người Việt Nam thì mình cam đoan là các bạn dù có đi đâu,tới đâu thì cũng không tìm thấy một đất nước nào có thời tiết và phong cảnh đẹp như quê hương mình:cry:

totoro
12-06-2012, 09:59 PM
Thì tớ là người ở tỉnh lên mà, nên với tớ, Hà Nội hay TP HCM đều là những nơi "tạm dừng chân", dù đã sống 3 năm ở Hà Nội nhưng tớ vẫn ngoan cố giữ cái nhìn bảo thủ của một đứa "ở tỉnh", không chịu mở lòng ra với Hà Nội, nên có lẽ vì thế những thứ ở Hà Nội cũng không chịu mở lòng ra với tớ. Còn Tokyo, dù chỉ sống ở đó 1 năm, nhưng nếu tớ yêu Hải Phòng 10 thì tớ yêu Tokyo 9. Một nơi có bố mẹ, bạn bè từ lúc còn nhỏ, một nơi có những thầy cô, bạn bè có thể ngồi cả ngày buôn dưa lê về manga và idol mà không sợ ai kì thị.

Tokyo giống Tp HCM một điểm nữa là dù ban ngày có nắng nóng nhưng đến khi mặt trời lặn lại dịu ngay :X

Eizan
13-06-2012, 05:38 PM
HN bị xấu đi nhiều không phải vì thiên nhiên HN tệ mà vì con người làm nó xấu đi.
Hồi tớ học tầm C2 vẫn còn sạch sẽ, hồi đấy có biết đến cái gì gọi là khẩu trang đâu, đi nắng còn chả mũ nón gì hết vì phố rất nhiều cây, bây giờ thì chỗ có cây là các bác đỗ ô tô hết cả nên đi ra giữa đường nóng lắm.
Đúng là nếu bạn k ở HN từ bé thì khó thấy nó đẹp, lại phải ở nhà thuê nên thường ở các khu đông đúc chật chội, ra đường thì bụi bặm, lấn chiếm.

Chả đâu xa, chí tầm hồi tớ còn nhỏ, anh tớ bảo đường phố vắng lắm, ông í toàn đá bóng giữa đường thôi, không có hàng quán lấn chiếm nhé.
Còn thời bố mẹ tớ thì thôi rồi, mẹ bảo nhà ở HN thường là căn 200m2, họ trồng cây cối rất đẹp (ví như nhà tớ mẹ tớ cứ bảo chỗ này trước là vườn trước, có cây đào, chỗ cầu thang ngày xưa là cây ổi, sau lưng chố nhà VS bây giờ là vườn sau trồng đu đủ, hoa hồng, mà cách đây có tầm 30 năm chứ mấy T_T)

Với cả khí hậu cũng khác, mẹ tớ bảo ngày xưa làm gì có quạt cũng k thấy nóng lắm, nhà 1 tầng vườn trước sau mát mẻ.

Về thiên nhiên thì VN k thua kém Nhật nhưng có vẻ con người đang làm các thành phố xấu đi.

@Hôm qua HN ngốt thật.