PDA

View Full Version : Grave of the fireflies



kaori_gen
24-02-2007, 12:34 PM
Phim cực hay nói về hiroshima .. tác động đến cuộc đời của trẻ nhỏ =/
hình ảnh đẹp ... tớ rất khoái cách vẽ và xây dựng chuyện
nếu đã có topic nè thì mình xin lỗi nhé

Yudofu
24-02-2007, 07:36 PM
Uh, phim này công nhận đỉnh cao, mình xem mà khóc sướt mướt ^^.Một câu chuyện buồn nhưng mà đẹp, rất ngưỡng mộ tình anh em của 2 nhân vật chính trong phim.

outside_castle
24-02-2007, 08:23 PM
mèn ơi.... coi phim này mà khóc lên khóc xuống từ đầu đến cuối.... thương 2 anh em họ ghê lun....
vậy mà đứa nào nói Full moon wo sagashite là cảm động nhất mới ghê chứ... coi phim chả chảy nổi giọt nước mắt nào, làm sao mà cảm động và ý nghĩa bằng Grave of the fireflies???

kaori_gen
25-02-2007, 10:30 AM
uh mình chưa xem cái kia nhưng cái này đã đủ cảm động rùi =/
tội nghiệp setsuko ... coi như cả gia đình nó chết vì chiến tranh ngu xuẩn

Werewolf
03-03-2007, 06:25 AM
Thật ra mà nói thì 2 anh em nhà này cũng hơi bị thiếu đầu óc vì thà quay về với bà dì thì lại trốn trong góc đến khi hết đồ ăn mà lăn ra chít. Anyway, phim cũng rất hay và cảm động :D

kenta
23-03-2007, 05:09 PM
Xem mà thấy cảm động T.T . Xem xong thấy cực kỳ ghét chiến tranh.
Mà bà dì nó cũng có tốt gì đâu mà quay về ở chung.

Steiner
23-05-2007, 08:32 PM
Chính vì thế mới nói 2 anh em nó ngu , dù không tốt nhưng nếu ở với bà dì thì cũng đâu có chết bờ chết bụi như thế !

Rocky Raven
23-05-2007, 10:10 PM
XIN LỖI! Thời chiến như vậy,tự ái cao như vậy! Về cái nỗi gì! Bà dì đó cũng vì cuộc sống riêng nên đâm ra như thế!Thằng nhóc đó chịu quá nhìu mất mát ròi vả lại khung cảnh đó chẳng ai có đầu óc để suy nghĩ gì nhiều đâu!!!
Vậy mới thấy Chiến Tranh ra sao!Mới có chuện để nói suốt cả film! ~"~

Kaori
24-05-2007, 05:49 AM
xem anime ko cảm động bằng xem live action, làm mình tốn bao nhiêu là nước mắt. dù sao thì anime cũng rất chi là cảm động. phim của Hayao-sensei rất chi là hay :x

Steiner
24-05-2007, 08:36 PM
Cái phim đó , nói lòng vòng thì chỉ thấy nó lấy sự bồng bột của thằng anh để lên án chiến tranh mà thôi . Xem phim ta vẫn thấy thằng anh là nhân vật dẫn dắt câu chuyện , chính vì nó đã có 1 quyết định cực kì sai lầm và ngu ngốc là dẫn em bỏ nhà ra đi nên thằng em phải chết trong cái nôi rách và nó phải chết ở ga tàu điện .

Chiến tranh, ai mà không sợ, chiến tranh đi kèm với đói kém là điều tất yếu, có đọc qua vợ nhặt thì mới thấy con người ta phải hạ mình như thế nào để có miếng ăn để mà sống qua ngày trong chiến tranh . Từ đó, nếu suy ngược lại phim nói về 2 anh em của Hayao Mizayaki thì ta đi đến kết luận : thằng anh ngu vẫn hoàn ngu .

Rocky Raven
25-05-2007, 05:25 PM
Cái phim đó , nói lòng vòng thì chỉ thấy nó lấy sự bồng bột của thằng anh để lên án chiến tranh mà thôi . Xem phim ta vẫn thấy thằng anh là nhân vật dẫn dắt câu chuyện , chính vì nó đã có 1 quyết định cực kì sai lầm và ngu ngốc là dẫn em bỏ nhà ra đi nên thằng em phải chết trong cái nôi rách và nó phải chết ở ga tàu điện .

Chiến tranh, ai mà không sợ, chiến tranh đi kèm với đói kém là điều tất yếu, có đọc qua vợ nhặt thì mới thấy con người ta phải hạ mình như thế nào để có miếng ăn để mà sống qua ngày trong chiến tranh . Từ đó, nếu suy ngược lại phim nói về 2 anh em của Hayao Mizayaki thì ta đi đến kết luận : thằng anh ngu vẫn hoàn ngu .
Cái kiểu CHIẾN TRANH BÒ LÊ BÒ CÀNG RA MÀ CÓ CÁI ĂN là ko gặp ở người Nhật Bản !Làm ơn nhớ chuyện đó!Quan trọng là 2 đứa này bao nhiêu tuổi rồi!?!Đặt thử u trong hoàn cảnh đó mà xem!
Film này hoàn toàn ko có ý định nào muốn cho người xem thấy là là "tHẰNG ANH HOÀN TOÀN NGU" nên dẫn đến chuyện này!!!Nói thế là coi ngược lại với chủ đề của film ròi!Xem lại đi bạn ơi!:after_boo

Steiner
25-05-2007, 08:01 PM
Có gì chắc chắn và để bảo đảm là không có cái chuyện đó ?

Nếu tôi đặt tôi trong hoàn cảnh đó thì tất nhiên là tôi sẽ ở lại với bà dì chứ không " can đảm " như thế để mà bỏ nhà ra đi đâu . 1 thân một mình , mẹ thì chết , có cha mà cũng như không , chỉ có 1 điểm tựa duy nhất mà bỏ đi thì tui nói nó ngu mà cậu còn không chịu thì quả là bó tay .

Chủ đề của của topic là thảo luận về Grave of the fireflies , tôi đang nói về Grave of the fireflies nên không đi ngược với chủ đề , ok ?

Rocky Raven
25-05-2007, 09:31 PM
Có gì chắc chắn và để bảo đảm là không có cái chuyện đó ?

Nếu tôi đặt tôi trong hoàn cảnh đó thì tất nhiên là tôi sẽ ở lại với bà dì chứ không " can đảm " như thế để mà bỏ nhà ra đi đâu . 1 thân một mình , mẹ thì chết , có cha mà cũng như không , chỉ có 1 điểm tựa duy nhất mà bỏ đi thì tui nói nó ngu mà cậu còn không chịu thì quả là bó tay .

Chủ đề của của topic là thảo luận về Grave of the fireflies , tôi đang nói về Grave of the fireflies nên không đi ngược với chủ đề , ok ?

Ở đây tôi ko nói cậu đi ngược lại với chủ đề Topic này! Tôi ghi khá rõ là cậu đi ngược lại CHỦ Ề CẢU Ộ FILM! Bộ film lên án chiến tranh! Chứ ko phải để người xem thấy ai Ngu hơn ai!!!!
Mà thôi! Mỗi người có suy nghĩ riêng!Xem qua film này là đã thấy nó quá hay ròi!^^!

mito_chan
26-05-2007, 09:10 PM
Đúng đúng film này hay dã man tàn bạo:gem9: , mito xem mấy lần rồi vẫn chưa thấy chán
mình thấy hai anh em đi hay ở lại không phải là vấn đề chính, chắc gì ở lại đã được sống tốt. Chẳng phải Setsuko lúc nào cũng khóc nhớ mẹ đấy à,còn bà dì cũng quá đáng lắm, lúc nào cũng làu nhàu bảo hai anh em là ăn bám. Mình thấy film này đáng xem mà, tính nhân bản cao lắm

Steiner
26-05-2007, 09:20 PM
Ở đây tôi ko nói cậu đi ngược lại với chủ đề Topic này! Tôi ghi khá rõ là cậu đi ngược lại CHỦ Ề CẢU Ộ FILM! Bộ film lên án chiến tranh! Chứ ko phải để người xem thấy ai Ngu hơn ai!!!!Do cậu không chịu đọc kĩ từ trên xuống dưới, tự nhiên nhảy xộc vô , chứ ngay từ đầu tui đã nói là " Cái phim đó , nói lòng vòng thì chỉ thấy nó lấy sự bồng bột của thằng anh để lên án chiến tranh mà thôi " rồi còn gì ?

Mà thôi! Mỗi người có suy nghĩ riêng!Xem qua film này là đã thấy nó quá hay ròi!^^!Phim do Hayao Mizayaki đạo diễn thì cái nào mà chẳng hay ? vấn đề ở đây là tui dựa vào suy luận mang tính logic để đánh giá nhân vật trong phim .

MyHieu
31-10-2007, 11:38 AM
Không muốn làm các bạn cụt hứng, nhưng nếu đem so với nạn đói năm 1945 ở Việt Nam thì bộ film trên ... chưa là gì cả :)