View Full Version : “Sống ở Tokyo mới biết ai giàu, nghèo”
Kasumi
13-06-2012, 03:22 PM
Có một câu nói cửa miệng rằng "không tới xyz thì không biết mình nghèo", trong đó xyz là một thành phố hay một điểm nào đó trên bản đồ địa lý thế giới. Theo khảo sát mới nhất của hãng tư vấn Mercer vừa công bố, xyz năm nay là Tokyo, thủ đô của xứ sở hoa anh đào.
http://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/450_291/baaeuS7VfyMPJWxPUJcccccccccccc/Image/2012/06/quocja8_d7eee.jpg
Việc đồng Yên tăng giá mạnh so với USD đã khiến chi phí sinh hoạt của các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản tăng vọt.
Dẫn báo cáo của Công ty Tư vấn Mercer, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, trong số 214 thành phố được khảo sát năm nay, Tokyo là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Theo đó, Tokyo đã vượt qua thủ đô Luanda của Angola.
Việc đồng Yên tăng giá mạnh so với USD đã khiến chi phí sinh hoạt của các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản tăng vọt. Ngoài thủ đô Tokyo, hai thành phố khác của Nhật Bản cũng lọt trong top 10 này gồm Osaka (vị trí thứ 3) và Nagoya (vị trứ thứ 10).
Trong khi đó, Luanda, "cựu vương" hai năm liên tiếp 2010-2011 bị đẩy xuống vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng của Mercer. Sở dĩ Luanda liên tục đứng thứ hạng cao trong top khu vực đắt đỏ là bởi nội chiến kéo dài, sản xuất hàng hóa yếu kém khiến 80% hàng trên thị trường là nhập khẩu.
Đứng vị trí thứ 4 vẫn là thủ đô Moscow của Nga. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Moscow đứng ở ngôi vị này. Sau Moscow là Geneva và Zurich cùng của Thụy Sỹ. Singapore đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Tiếp đó là N'Djamena của Cộng hòa Chad và Hồng Kông của Trung Quốc.
Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo năm nay của Mercer là sự thăng hạng của một loạt thành phố tại Nhật Bản, Trung Quốc, trong khi các thành phố châu Âu lại có phần rẻ đi. Karachi là thành phố rẻ nhất đối với những người nước ngoài đến làm việc.
Cũng trong bản nghiên cứu chi phí sinh hoạt tại 214 thành phố mà Mercer mới công bố, tiền nhà ở vẫn chiếm nhiều nhất trong chi tiêu của người nước ngoài (25%) tiếp theo là chi phí đi lại và sinh hoạt. Ảnh hưởng lớn nhất đối với giá cả sinh hoạt ở các địa phương là tỷ giá hối đoái.
Nghiên cứu của Mercer dựa trên thông số về giá cả từ tháng 3/2011 đến 3/2012. Trong quãng thời gian này, những dao động mạnh trên thị trường tiền tệ là tin xấu đối với các công ty nước ngoài kinh doanh tại châu Á, đặc biệt là những công ty có doanh thu chủ yếu bằng đồng Euro.
Theo vneconomy.vn
lupan_lan93
13-06-2012, 03:48 PM
Ôi zời đọc cái tin này mà nghĩ tới con bạn mình nó kêu sắp sang Nhật du học. Với cái tình hình này thì chắc chuẩn bị một đống cho chi phí sinh hoạt và đi lại mất
Công nhận là đồng Yên đang lên giá ( có một đợt đc ông Nhật cho 1000 yên bán xừ đi còn đc 142K giờ mua 1 yên đã là 265 VND ) bây giờ ngẫm ra $ còn ko sụt sủi như thế
dodo_134vt
13-06-2012, 08:32 PM
Tokyo đúng là đắt đỏ, nhưng nếu kiếm được part time thì hoàn toàn có thể sống tốt. Lương part time job ở Tokyo 1h dao động từ 1000 ~ 1200 yên, đứa nào tiếng Nhật giỏi có thể kiếm được khoảng 1500 yên/h. Trung bình 1 du học sinh bên này làm việc dao động từ 15 ~ 20 tiếng 1 tuần*cái này là làm ít đấy* tức là mỗi tuần kiếm được khoảng 15000~ 20000 (cho là 1000 yên/h), mỗi tháng khoảng 60000 ~ 80000 yên. Tiền nhà nếu chịu thuê nhà rẻ, nhà chung thì tốn khoảng 40000, còn lại là cho tiền ăn ở đi lại. Ăn uống khoảng 20000~ 30000 man nữa. Tức là nếu chịu khó đi làm thêm, chỉ 1 công việc là đủ trả tiền nhà, tiền ăn uống ở ngay Tokyo rồi. Tiền tiêu vặt có thể nhờ viện trợ gia đình 1,2 năm đầu. Các kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè nếu đi làm full time, có thể ôm được 1 tháng gần 200000 (~~~ 32 tr VND ). Sau đó để dành xài dần. Có người chỉ đi làm thêm mà đủ trả tiền học và sinh hoạt luôn, nhưng vẫn khỏe khoắn chơi bời cơ mà :))
Thật ra với kinh nghiệm du học của nhiều người, đắt đỏ như Anh, Mỹ , Nhật vẫn rất dễ sống nếu chịu khó đi làm, tiết kiệm một chút, đừng mua sắm gì nhiều *quần áo chẳng hạn* thì sống khá thoải mái.
lupan_lan93
13-06-2012, 09:04 PM
Tokyo đúng là đắt đỏ, nhưng nếu kiếm được part time thì hoàn toàn có thể sống tốt. Lương part time job ở Tokyo 1h dao động từ 1000 ~ 1200 yên, đứa nào tiếng Nhật giỏi có thể kiếm được khoảng 1500 yên/h. Trung bình 1 du học sinh bên này làm việc dao động từ 15 ~ 20 tiếng 1 tuần*cái này là làm ít đấy* tức là mỗi tuần kiếm được khoảng 15000~ 20000 (cho là 1000 yên/h), mỗi tháng khoảng 60000 ~ 80000 yên. Tiền nhà nếu chịu thuê nhà rẻ, nhà chung thì tốn khoảng 40000, còn lại là cho tiền ăn ở đi lại. Ăn uống khoảng 20000~ 30000 man nữa. Tức là nếu chịu khó đi làm thêm, chỉ 1 công việc là đủ trả tiền nhà, tiền ăn uống ở ngay Tokyo rồi. Tiền tiêu vặt có thể nhờ viện trợ gia đình 1,2 năm đầu. Các kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè nếu đi làm full time, có thể ôm được 1 tháng gần 200000 (~~~ 32 tr VND ). Sau đó để dành xài dần. Có người chỉ đi làm thêm mà đủ trả tiền học và sinh hoạt luôn, nhưng vẫn khỏe khoắn chơi bời cơ mà :))
Thật ra với kinh nghiệm du học của nhiều người, đắt đỏ như Anh, Mỹ , Nhật vẫn rất dễ sống nếu chịu khó đi làm, tiết kiệm một chút, đừng mua sắm gì nhiều *quần áo chẳng hạn* thì sống khá thoải mái.
Ừm sướng thật vừa đi học vừa đi làm. Đó chính là lí do mà bạn mình bảo Nhật là nơi lí tưởng cho việc du học khi có thể dễ dàng cho cả làm thêm. Mình nghe hóng hớt là chính chứ mình ko ham hố :67-tired: ( cơ bản là mình ko giỏi tiếng Nhật :| ). Bây giờ bảo mình du lịch đi đâu ở nước ngoài thì mình sẽ chọn Nhật Bản ngay tắp lự ( ước gì đc trợ cấp mà đi :D )
dayleocay
14-06-2012, 02:04 AM
Nghe kể luơng lậu bên đó mà thấy ham !!:41-qq:
Nhưng sinh viên xin đc việc tốt bên Nhật hơi khó khăn - với lại đa số chỗ làm thường xa khu nhà ở :|
kinh tế khó khăn , kiếm việc full time còn khó , lấy đâu ra part time cho sv , đã thế lại còn sv nc ngoài , nói tiếng nhật ko tốt :nono:
có điều h kinh tế cũng dần tốt lên đc chút ít , ai sang đó mà có ý định kiếm việc thì.... chúc các bạn may mắn
peterpandat
14-06-2012, 12:10 PM
Uhm... Cuộc sông của du học sinh bên Nhật khó khăn lắm. Em trai mình ngày trước du học bên Nhật 4 năm, sống ở một vùng cách xa Tokyo 2 tiếng tàu điện ngầm... Y như 1 vùng quê ý... vật giá, cái gì cũng đắt đỏ... :( Vậy mà xem phim Nhật, cứ muốn qua đó sống >"<
Nagi_Sanzenin
14-06-2012, 01:04 PM
làm thêm ở Tokyo thấp 1' là 850 yên/h mà :D (cái số liệu này mình có từ năm ngoái nên h chắc sai toét rồi :)) )
hầu như du hs đều phải ở ngoại ô để giảm chi phí, chứ sống ở ngoại ô, ở ghép để giảm tiền mà vẫn cao ngất thỳ ở trung tâm có mà thiếu máu trầm trọng :))
hey911
14-06-2012, 01:14 PM
Qua Nhật làm nghiên cứu sinh theo diện có học bổng thì mới mong sống sót nổi. Chưa kể bên đó giáo trình nặng lắm, nếu ko có ý chí và sự toàn tâm cho việc học (cứ chạy vòng vòng làm part time mệt lử thì chỉ còn biết ngủ thôi chứ học gì nổi) thì trước sau gì cũng nản vì kết quả kém mà tự bỏ cuộc hay bị nhà trường đuổi thôi.
inuyasha_mylove
14-06-2012, 01:40 PM
Tokyo đúng là đắt đỏ, nhưng nếu kiếm được part time thì hoàn toàn có thể sống tốt. Lương part time job ở Tokyo 1h dao động từ 1000 ~ 1200 yên, đứa nào tiếng Nhật giỏi có thể kiếm được khoảng 1500 yên/h. Trung bình 1 du học sinh bên này làm việc dao động từ 15 ~ 20 tiếng 1 tuần*cái này là làm ít đấy* tức là mỗi tuần kiếm được khoảng 15000~ 20000 (cho là 1000 yên/h), mỗi tháng khoảng 60000 ~ 80000 yên. Tiền nhà nếu chịu thuê nhà rẻ, nhà chung thì tốn khoảng 40000, còn lại là cho tiền ăn ở đi lại. Ăn uống khoảng 20000~ 30000 man nữa. Tức là nếu chịu khó đi làm thêm, chỉ 1 công việc là đủ trả tiền nhà, tiền ăn uống ở ngay Tokyo rồi. Tiền tiêu vặt có thể nhờ viện trợ gia đình 1,2 năm đầu. Các kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè nếu đi làm full time, có thể ôm được 1 tháng gần 200000 (~~~ 32 tr VND ). Sau đó để dành xài dần. Có người chỉ đi làm thêm mà đủ trả tiền học và sinh hoạt luôn, nhưng vẫn khỏe khoắn chơi bời cơ mà :))
Thật ra với kinh nghiệm du học của nhiều người, đắt đỏ như Anh, Mỹ , Nhật vẫn rất dễ sống nếu chịu khó đi làm, tiết kiệm một chút, đừng mua sắm gì nhiều *quần áo chẳng hạn* thì sống khá thoải mái. Thật không bạn *mắt sáng*. Mình rất muốn trong tương lai được sang Nhật nhưng ngại chuyện giá cả ở bên ấy
aoisora_123
14-06-2012, 03:53 PM
Mình cũng đang chuẩn bị để tháng 10 năm sau đi, cơ mà như thế này thì sang đấy khóc thét mất. Liệu tiếng Nhật mới chỉ N3 thôi thì sang đấy có kiếm được làm thêm ko hả mọi người ? Mình định hoc tiếng ở Fukuoka chứ ko học ở Tokyo, có khi giảm bớt dc chi phí sinh hoạt đấy nhỉ ! :18-hot:
21aoihikari
14-06-2012, 08:07 PM
Mìnhh thấy các trường tiếng Nhật thường không quá xa trung tâm nên có thể tìm được việc làm thêm . Lương ở các vùng không cao bằng Tokyo nhưng chi phí sinh hoạt có thể thấp hơn ( nếu tiết kiệm ) . Vào đại học thì có khá nhiều trường có chế độ giảm cả hoặc một nữa cho du học sinh. Nói chung là vẫn có thể sống được
dodo_134vt
14-06-2012, 09:54 PM
Cái quan trọng nhất là tiếng Nhật đó các bạn. Hồi xưa mình đi du học chưa bao giờ nghĩ các bé Nhật lại ... dốt tiếng Anh đến thế đâu =)) Ở Nhật nếu muốn kiếm việc làm, một là các bạn nhờ các senpai đã qua trước, có chỗ làm rồi, giới thiệu mình vào chỗ đó làm. Chính senpai đó sẽ hướng dẫn cho mình làm việc thế nào. Nếu được vậy thì có thể làm được những việc nhẹ và dễ.
Còn như trường hợp của nhiều bạn, như mình lúc qua không có senpai nào giới thiệu. Tự đi kiếm việc rất khó và mệt =.= Ngay cả việc rửa chén nó cũng đòi tiếng Nhật cơ. Bọn mình thường xem báo quảng cáo, gọi điện xin việc rồi đi phỏng vấn. Khá là vất vả. Nhưng nếu kiếm được việc rồi thì sẽ sống khá thoải mái. Mình thấy có nhiều bạn làm 2 công việc, mỗi tháng kiếm đủ tiền nhà, sinh hoạt và đóng học phí luôn ^^
Ở các tỉnh khác ngoài Tokyo lương sẽ thấp hơn. Nhưng những thành phố lớn như Fukuoka thì lương khoảng tầm 750 ~ 850 yên. Có cao hơn và thấp hơn. Thành phố mình sống là Oita, lương từ 650 ~ 750 yên thôi à. Mình thấy bên này học sinh hay làm ở những chỗ như phục vụ nhà hàng, khách sạn, dọn phòng khách sạn, dọn onsen... Mình có mấy người bạn làm lễ tân trong các khách sạn lớn, tầm 5 sao lận. Dĩ nhiên tiếng Nhật phải master, lương rất cao, mặc đồ đẹp và còn hay được cho đồ ăn :))
Thật ra công việc làm thêm ở Nhật không hề thiếu, mà ngược lại. Dân số Nhật là dân số già, lao động tay chân thiếu thốn. Thuê sinh viên nước ngoài vừa khỏe vừa trả lương vừa phải. Nhưng như mình đã nói, việc làm không thiếu. Ở đây hơn 1 năm rồi, mà tháng nào mình đọc báo cũng thấy tuyển việc khắp nơi, part-time rất nhiều.Nhưng quan trọng nhất tiên quyết nhất là tiếng Nhật. Quá trình kiếm việc cũng rất vất vả và rắc rối nếu không có sự giúp đỡ từ senpai, nên rất nhiều nản chí. Cộng việc việc học ở Nhật phải nói là khá nặng >.<
Tuy nhiên người ta sống được, mình cũng sống được. Lúc đầu stress đến muốn bỏ về mà. Nhưng sống dần dần quen việc quen cách học rồi thì thấy cũng tốt. Học bên này nó ra học, phải động não phải tra cứu, ít nhất nó có kiến thức vào đầu, không như Việt Nam ... Rồi làm thêm, nếu làm quen rồi thì sẽ rất thoải mái, chăm chỉ làm việc là suốt ngày được cho đồ ăn :))
4LeafClover
14-06-2012, 10:36 PM
Nghe kể luơng lậu bên đó mà thấy ham !!:41-qq:
Nhưng sinh viên xin đc việc tốt bên Nhật hơi khó khăn - với lại đa số chỗ làm thường xa khu nhà ở :|
Lạ nhỉ ? Mình có tìm hiểu về việc du học bên Nhât thì thấy là hầu hết các trường bên Nhật đều có trung tâm hay phòng công tác trong trường có thể giới thiệu về việc làm cho du học sinh nếu có nhu cầu mà. Nếu đi du học theo các công ty hợp tác với các trường bên Nhật thì cũng có hỗ trợ tìm việc làm cho du học sinh mà nhỉ. Nếu đúng như thế thì mình nghĩ tìm đc việc làm thêm tại Nhật cũng đâu đến nỗi khó khăn lắm.
Noah77
14-06-2012, 10:52 PM
Muốn đi Nhật du học ở Tokyo nhưng chi phí đắt quá nên đang tính chuyển tới khu khác :(
Sakura838
15-06-2012, 01:47 AM
Mình cũng đang chuẩn bị để tháng 10 năm sau đi, cơ mà như thế này thì sang đấy khóc thét mất. Liệu tiếng Nhật mới chỉ N3 thôi thì sang đấy có kiếm được làm thêm ko hả mọi người ? Mình định hoc tiếng ở Fukuoka chứ ko học ở Tokyo, có khi giảm bớt dc chi phí sinh hoạt đấy nhỉ ! :18-hot:
Mình thì ko rõ ở Fukuoka thì thế nào, nhưng chắc chắn là rẻ hơn Tokyo. Mình nêu giá sinh hoạt ở Hiroshima và Shizuoka cho bạn nhẩm thử nhé (giá năm kia và năm ngoái :D ):
Thuê nhà (phòng đơn khoảng 16m vuông): 30.000 - 35.000 yen/ tháng (tiền cọc = 1 tháng tiền nhà), giá nhà này hơi xa ga, khoảng 15 phút đi bộ, nếu gần ga thì đắt hơn.
Ăn uống: khoảng 35.000 yen/tháng (tự mua về nấu ăn rồi mang bento đến trường ăn trưa đó). Ăn ở canteen trường thì khoảng 350 - 500 yen/bát mì hoặc cơm. Gạo thường khoảng 400yen/kg. Thịt gà và heo bên Nhật rất rẻ (tầm 100yên/100gr). Nếu biết cách đi chợ thì tiết kiệm đuợc nhiều (nên đi vào lúc cuối ngày hoặc những ngày giảm giá đặc biệt trong tuần vì thức ăn sẽ sale, mua về chất ngăn đá, nấu dần). Ăn ở Sukiya cũng khá rẻ, giá từ 290 yen/bát cơm trở lên (ăn thế này cho tiện, khỏi nấu nướng mất công :D). Mì gói: khoảng 100yen/gói hoặc cup :D. Bánh mì ngọt ăn sáng cũng khoảng 100 yen/cái.
Tàu (densha): đi 1 ga khoảng 130yen, còn xa hơn nữa thì mỗi ga tăng thêm vài chục yen. Nếu mua vé đi trọn 1 năm cho cả tuyến đường thì lợi hơn, khoảng 8400 yen. Nhưng giá này tùy mỗi vùng.
Xe bus: cũng tuơng đuơng, hoặc đắt hơn 1 tý.
Chỉ riêng tiền ăn, ở, đt, điện, nuớc, gas, internet, bảo hiểm, quần áo và các thứ linh tinh chắc ít nhất khoảng 100.000yen/ tháng :D tại mình hay ăn vặt và đi chơi, mua sắm linh tinh nhiều.
Làm thêm thì luơng cũng ko cao như ở Tokyo đâu, chỉ khoảng 700 - 850 yen/giờ tùy theo công việc. Ở Tokyo nghe bảo là đắt ở khoản thuê nhà, tiền thuê cao gấp đôi so với các tỉnh khác. Ở các tỉnh, giá điện nuớc hình như hơi khác nhau, nhưng giá luơng thực thực phẩm thì ko chênh lệch nhiều.
Học bổng Ajinomoto tuyển ở Việt Nam khó dã man, mỗi năm chỉ được 1 người cả nước. Sang đó được cho học tiếng Nhật 1 năm + 2 năm học cao học, tưởng tượng nếu mà giành được học bổng đó, cầm 1 cọc tiền tí tởn đi nhập học đại hoc Tokyo, vừa bước chân xuống sân bay, gió thổi qua, hết vèo. Thật may là mình đã lượng sức với lượng túi tiền. Cơ mà nhiệt độ bên Nhật thấp vậy, không biết có giữ được sức khỏe để làm thêm không nữa. Tóm lại, chừng nào lấy được chồng giầu sẽ đi 1 du lịch Nhật cho đã, còn trong tương lai gần chắc chỉ ngắm hoa anh đào qua J-drama thôi
Momo-chan
15-06-2012, 03:04 AM
Mình có đứa bạn ở Fukuoka, tiền làm thêm đủ để chi trả chi phí sinh hoạt + dư một tý để mua sắm, lâu lâu đi chơi, nói chung là không cần tiền từ gia đình nhưng thấy nó bảo đi làm thêm cũng cực lắm.
Mình có hỏi nếu qua đó chơi một tuần thì hết nhiêu, nó bảo là mang theo tầm 40 000 - 50 000 yên gồm chi phí ăn uống và đi chơi một số chỗ, không tính tiền nhà vì qua ở ké nhà nó. Cộng thêm tiền vé máy bay thì muốn qua Nhật một chuyến không phải đơn giản >"<
Tiện topic này bạn nào có kinh nghiệm xin visa ngắn hạn qua Nhật, kiểu du lịch tự túc, sang thăm bạn bè thì chia sẻ cho mình và mọi người với nhé ^o^
Sakura838
15-06-2012, 03:36 PM
Mình nghĩ xin visa đi Nhật thăm bạn bè hoặc du lịch tự túc là rất khó, vì muốn sang Nhật phải có nguời bảo lãnh. Đi du lịch theo tour, công tác, làm việc hoặc du học thì rất dễ, nhưng nếu muốn tự đi thì khó. Các trường hợp có thể bảo lãnh mà mình đã gặp là bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, con cái, sui gia Nhật bảo lãnh cho sui gia Việt :D, bạn Nhật bảo lãnh cho bạn là nguời VN (cái này nghe kể, chưa gặp :D ). Những trường hợp trên đều đòi hỏi nguời bảo lãnh phải có 1 số tiền trong tài khoản ít nhất trên 1 triệu yên (cụ thể là bao nhiêu thì mình ko rõ vì ngta ko nói cho mình biết), ngoài ra phải chứng minh thu nhập hàng tháng là bao nhiêu để đảm bảo có thể take care cho nguời đuợc bảo lãnh. Bạn bè là nguời Việt hình như không thể bảo lãnh cho nhau thì phải :-?.
Vé máy bay sang Nhật cũng tùy thời điểm, có khi cũng rẻ. Mình đã 2 lần mua đuợc vé khứ hồi của VNA với giá 42.000yen (gồm cả thuế và lệ phí xăng dầu, sân bay) :D. Mình thấy giá đó là rẻ vì VNA giá đắt ghê. Nếu siêng siêng search thường xuyên trên trang chủ của JAL hoặc ANA cũng có vé rẻ, khoảng 30.000yen chưa tính phí, thuế. Dĩ nhiên là vé này hết rất nhanh, vừa thấy là phải book ngay và thanh toán tiền liền, ngày bay lại ko đuợc tự chọn nên không thuận tiện lắm.
eve_nguyen
15-06-2012, 03:53 PM
Vé máy bay sang Nhật cũng tùy thời điểm, có khi cũng rẻ. Mình đã 2 lần mua đuợc vé khứ hồi của VNA với giá 42.000yen (gồm thuế và lệ phí xăng dầu, sân bay các kiểu) :D. Mình thấy giá đó là rẻ vì VNA giá đắt ghê. Nếu siêng siêng search thường xuyên trên trang chủ của JAL hoặc ANA cũng có vé rẻ, khoảng 30.000yen chưa tính phí, thuế.
Hỏi tí :)
Vé máy bay của ANA, JAL đợt khuyến mãi thường là khi nào thế, mình cũng canh mãi mà ko bao h đc :(, cuối cùng chỉ thấy mỗi VNA là tạm đc, ah không biết có bạn nào trong đây bay transit chưa nhỉ, thấy AA nó transit qua Malay, tính ra vẫn rẻ hơn bay thằng của VNA, nhg ko biết là như thế nào. Bạn nào chia sẻ cái.
Eizan
15-06-2012, 04:04 PM
Transit vô tư đi ss ạ, theo em trừ khi ss yếu chứ thanh niên trâu bò như mình em nghĩ là ổn. Transit thì ss mất thêm nhiều thời gian và sức lực :D SS tính 2 chuyến cách nhau tầm 5 tiếng là ổn nhỉ.
Vấn đề rõ rành rành là khó nhất là visa :(
Sakura838
15-06-2012, 04:17 PM
Hình như là nó ko khuyến mãi theo đợt mà có vẻ trong 1 tháng thì có 1, 2 ngày vé rẻ, chỉ khuyến mãi cho vài ghế hay sao í. Vì mình lâu lâu vào xem lại thấy có km, những ngày km thì nó tô đỏ :D.
VNA thì mình mua vé rẻ 1 lần vào muà hè, 1 lần vào sau Tết Duơng lịch, đều có giá là 42.000yen. Nhưng đó là giá 2 năm truớc, chứ bây giờ thì ko biết còn như thế ko :D. À, lúc truớc còn có chuơng trình nguời VN duới 26t mua vé giá rẻ hơn nữa í.
Mình thích bay transit :D, vì có dịp tham quan sân bay nuớc khác mà, hihi. Nhưng transit ở HQ (bay hãng Asiana) thì mất khoảng 8 tiếng chờ, cũng mệt lắm. Đi hãng China Airlines thì transit ở Đài Bắc chỉ 2 tiếng thôi, mình thấy vậy là vưà phải. Transit khoảng 2 - 3 tiếng thì OK, chứ lâu hơn thì rất chi là mệt, hì hì. Rủi máy bay ở sân bay mình transit nó delay là chờ mỏi nguời luôn.
Momo-chan
15-06-2012, 04:39 PM
Mình có 1 thắc mắc là có qui định từ đâu đến đâu làm visa ở đâu không? Ví dụ như mình khai sinh ở Đà Nẵng thì làm visa ở LSQ HCM hay ĐSQ HN đều được đúng không?
BẢNG HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI XIN VISA LƯU TRÚ NGẮN HẠN
VỚI MỤC ĐÍCH DU LỊCH, THĂM VIẾNG NGƯỜI QUEN nhìn cũng rối mắt thiệt >"<
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm
1 bài viết rất hữu ích cho các bạn muốn xin visa, lúc trước mình có đọc giờ copy lại đây cho bạn nào quan tâm.
Đi du lịch sang Nhật chia làm 2 loại chính:
1- Có bảo lãnh
2- Đi tự túc
Bất kỳ trường hợp nào cũng bắt buộc có người bên Nhật gửi giấy tờ sau (khó nhất là chỗ này thôi):
- Giấy mời
- Giấy chứng nhận cư trú (cấp trong vòng 3 tháng trở lại)
- Có thể cần thêm bản scan hộ chiếu (có hình) - in màu thì tốt
Lưu ý khi xin visa: LSQ hoặc ĐSQ chỉ đưa ra yêu cầu tối thiểu nên nếu có thêm giấy tờ gì có lợi thì cứ nộp vào :D tập trung vào những loại giấy tờ có thể chứng minh mục đích chuyến đi như giấy đặt phòng khách sạn, vé máy bay về nước, các loại giấy tờ ràng buộc ở VN như các tài sản cá nhân có giá trị lớn và công ăn việc làm ổn định.
Nếu đi dạng bảo lãnh thì dễ, giấy tờ chủ yếu là người bên Nhật mời và phải chứng minh được thu nhập bằng vài loại giấy như: chứng nhận việc làm, thu nhập và đóng thuế - mấy giấy này lấy không khó nhưng nhiều thông tin cá nhân nên phải thân 1 chút họ mới chịu làm. Bên VN chỉ cần chứng minh được quan hệ với người mời, nếu trong gia đình thì quá dễ chỉ cần giấy khai sinh, ko phải người nhà thì cần hình chụp chung là đơn giản nhất, bí quá ko có thì email hoặc hóa đơn điện thoại quốc tế (gọi vài cuộc sang đó là được)
Còn đi dạng tự túc thì bên Nhật chỉ cần gửi 3 loại giấy kia, nhưng người đi ở VN cần phải chứng minh thuyết phục 1 tý:
- Trường hợp đã có việc làm ổn định thì dễ: xin cái giấy xác nhận công tác (ghi rõ chức vụ, thời gian làm việc, .v..v..) hoặc bản sao hợp đồng lao động, rồi giấy chứng nhận thu nhập (có mẫu trên mạng) cùng với bản sao kê tài khoản ngân hàng mấy tháng gần đấy nếu lĩnh lương bằng tài khỏan, nếu vay mượn được bạn bè họ hàng thì làm cái sổ tiết kiệm khỏang vài nghìn USD, hoặc 50 chục chai trở lên - nói chung càng nhiều càng tốt, nộp chung luôn, vài ngày sau có visa thì rút ra trả lại :P
- Trường hợp chưa có việc làm mà đi không bảo lãnh sẽ hơi khó chút, lúc đấy phải chứng minh thu nhập của cha hoặc mẹ (như trên) đồng thời nên mở tài khỏan ngân hàng to to chút, tài khỏan bằng ngoại tệ là tốt nhất, chừng 5 hay 10k USD (móa to quá @@)
Bí quá thì ra dịch vụ làm visa khỏang 3-4tr x_x nhưng nên cẩn thận kẻo bị lừa, tốt nhất là tự làm trước không được mới tính cách đấy.
1 vài loại giấy tờ sau có thể nộp chung để giúp ích ít nhiều:
- CV: kiểu như lý lịch tự thuật
- Bản giải trình lý do vào Nhật - viết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thì càng tốt
- Lý lịch tư pháp: chứng minh ko có tiền án tiền sự (lên sở tư pháp xin - 100k)
- Bằng cấp - ai có bằng thạc sĩ trở lên thì trưng ra luôn cho oai :P
- Giấy tờ của cha mẹ nếu là giám đốc công ty, trưng luôn ra chứng nhận số cổ phần hay gì đó.
- Giấy nghỉ phép, nên đưa ra nếu đang làm cho cơ quan nhà nước.
Nói chung là quan hệ 2 nước khá tốt nên xin visa cũng không khó khăn lắm, thường nếu LSQ đã nhận hồ sơ là nhiều khả năng sẽ có, trừ 1 vài trường hợp hồ sơ có vấn đề. Khỏang 5 ngày làm việc sẽ báo kết quả, mang theo 640k đến lấy visa về.
Source (http://www.berryz-vn.com/2011/10/arrggggghhhhh.html)
Lawliet07
15-06-2012, 04:47 PM
Em này máu thế không biết.
Anh gì đó ở trên ơi... cho em xin chữ ký mình ra YH nói chuyện em hỏi xíu được không anh.
Em muốn hỏi về thủ tục xin visa đi du học thì sao ạ =)) =)) =))
eve_nguyen
15-06-2012, 05:18 PM
Mới check thử transit qua Malay của AA, ko mất thời gian transit nhiều :D, SGN- KUL 10h40-13h10, All in 65USD, KUL-HND (Tokyo-Hanada) 15h30- 23.30, all in 133USD Total: 197USD tuyệt ko :covu3:
Cái chính và gian khổ nhất là Visa :huwet:, ah mà cái transit qua Malay, thấy nó bảo cần thêm giấy khám sức khỏe là sao nhỉ, tất nhiên là phải có Visa rồi, để mình hỏi kĩ lại hoặc có ai biết vụ này ko, chứ mất công đến Malay rồi ko đc bay tiếp vòng về thì khổ.
Lệ phí Visa là 750.000 VND/ lần nhé, nếu làm visa đều ở ĐSQ ở HCM hoặc ở HN nhé, cung cấp đầy đủ giấy tờ rồi nộp thôi ko quan trọng là người ở đâu cả.
Đến các ĐSQ này cả 1 vấn đề đi qua mấy lớp cửa+ bảo vệ mới vào đc bên trong :))
Lawliet07
15-06-2012, 05:24 PM
Từ từ ss,làm quá 1 lần em choáng em té xỉu ngay tại chỗ bây giờ á...
Khổ thế... vạn dặm xa xôi...
Sakura838
15-06-2012, 05:31 PM
@eve_nguyen: vụ transit mà phải có giấy khám sức khỏe thì mình chưa gặp, nên chẳng biết thế nào. LSQ Nhật ở TP.HCM thì rất dễ chịu nhé, đến truớc cửa, đưa chứng minh thư cho anh CA giữ xong (khi về thì nhận lại), vào trong là gặp ngay quầy làm thủ tục xin visa, nếu giấy tờ đầy đủ thì chỉ trong vòng 1 tuần là xong. Khi xong thì nhân viên ở LSQ còn đt cho mình báo là visa đã có, mời lên nhận nữa cơ. Mình thấy họ rất là lịch sự :).
Eizan
15-06-2012, 05:34 PM
AA ss eve nên rình,ss có thể kiếm cái từ SGN-KUL có 10$ thôi, đợt vừa rồi có free seat đó :D
Thời gian transit của ss bị gấp, 2 tiếng theo em là gấp một chút (nhất là ss bảo bọn MAL nó đòi cái gì sức khỏe @@, em nhớ là k đâu). Em transit ở quê nhà (SGN) 1 lần 2 tiếng mà cái vé của em nó là đi liền, tức là nhảy xuống thì sẽ có tiếp viên dắt đi, dán cho cái mác transit vào áo rồi dẫn đi mà em vẫn chạy long sòng sọc vừa kịp giờ :D
Nhưng mờ ss ơi Mal ss k cần visa đâu mà, nhà mình đi asean, ngoại trừ Myar ra thì đều k mất visa hết.
Visa vào nhật mới là vấn đề, ôi ôi :((
Sakura838
15-06-2012, 05:43 PM
@ Eizan: mình transit ở Nội Bài thì phải lấy hành lý gửi ra, đổi qua cổng khác rồi gửi lại, nên mất thời gian ghê. Chứ transit các nuớc khác thì chỉ lấy hành lý xách tay mang theo rồi tung tăng đi nghía các shop trong sân bay, hành lý gửi của mình thì nv tự động chuyển cho mình, nên có dư thời gian ngồi nghỉ. Transit 2 tiếng thì ít thật :D, tầm 3 - 4 tiếng thì vừa phải để đi lăng quăng trong khu vực sân bay :).
eve_nguyen
15-06-2012, 05:44 PM
Uhm cái chính là Visa Jp thôi, chứ Malay đâu cần visa đâu, transit 2h cũng ok, xếp hàng đóng dấu cộp cộp sau đó vắt chân lên cổ chạy tìm gate bay tiếp chắc ok =)), đừng la cà mấy cái duty hahaha, ss thấy các bạn transit chạy rồi vui lắm hahahah, nói chứ ss chọn cái h cận nhất thôi nó có 3 options cho mình chọn mà. Giấy sức khỏe là lúc qua Nhật j đấy??? ko phải Malay nó hỏi đâu.
Sakura838
15-06-2012, 05:50 PM
@eve_nguyen: A, cái giấy sức khỏe này thì mình biết. Lúc ở trên máy bay, họ sẽ phát cho mình tờ khai HQ và 1 tờ giấy báo về tình trạng sức khoẻ, đại loại là ko bị bệnh gì gì, cam đoan là khai thật. Sau đó đến sân bay làm thủ tục nhập cảnh thì họ thu lại. Nhưng chỉ hỏi giấy này lần đầu tiên đi thôi, những lần sau chả thấy hỏi gì. Ko biết có phải lần đó do đang mùa cúm hay ko mà bị yêu cầu giấy đó nữa.
Eizan
15-06-2012, 05:52 PM
Thế ạ, mà ss phải nói ngứa mắt bạn ở trên đã bị xóa bài, k nhầm sang bạn sakura thì khổ :))
Em chạy rồi, quắn cả lên, thuốc k kịp uống (lần đấy em sợ say :">) pạch pạch pạch cũng vui lắm :">
Visa Nhật em cũng chỉ có thể xin từ bạn là du học sinh, em nghĩ là hơi khó dù mọi người bảo được. Bây giờ phải chứng minh mình là đại gia đất Việt chức cao vọng trọng tiền nhiều như nước k ở lại Nhật bất hợp pháp đâu :((
eve_nguyen
15-06-2012, 05:54 PM
@eve_nguyen: A, cái giấy sức khỏe này thì mình biết. Lúc ở trên máy bay, họ sẽ phát cho mình tờ khai HQ và 1 tờ giấy báo về tình trạng sức khoẻ, đại loại là ko bị bệnh gì gì, cam đoan là khai thật. Sau đó đến sân bay làm thủ tục nhập cảnh thì họ thu lại. Nhưng chỉ hỏi giấy này lần đầu tiên đi thôi, những lần sau chả thấy hỏi gì. Ko biết có phải lần đó do đang mùa cúm hay ko mà bị yêu cầu giấy đó nữa.
Ah vậy ah, nếu là cái này thì mình biết rồi đi nước nào nó cũng hỏi hết, hình như form chung hết, tưởng phải làm thêm giấy khám j ở đây, vậy là có thêm 1 chiêu bay giá rẻ rồi :))
Eizan
15-06-2012, 05:57 PM
Em cũng nhằm bạn AA đó, tháng 8 rình free seat sang MAL, vậy là mất 6$ rồi ngồi chờ vé như hôm nay đang rao 100$ sang Nhật. Tổng cộng là 112$, mua thêm 20$ cho tiền hành lý 2 chiều, vậy là 265$
Visa mới là căng, à căng hơn là xèng, có siêu nhân tiết kiệm cũng phảỉ dắt 40tr ^^
Sakura838
15-06-2012, 06:07 PM
Mình thì lại chú ý hãng nào cho hành lý gửi đuợc nhiều kg rồi canh mua vé rẻ. Năm ngoái ANA cho gửi 46kg, tha hồ ôm đồ về :D
Eizan
15-06-2012, 06:12 PM
Mình nếu định đi Nhật chắc là không mua gì vì cũng chưa có tiền nên k quan tâm tới cân nặng lắm ^^
Nói chung đây là quyết tâm cần đạt được, phải cố gắng thử đã. Mình đang nghĩ tới phương án thứ 2 là nhớ các leader HSY cho tớ đi theo lon ton, xin visa đi theo HSY chắc chắn được nhưng HSY không biết năm nào sang, năm nay hình như là NSY mà HSY sang chỉ có 1 tuần nên hơi ít.
eve_nguyen
15-06-2012, 06:14 PM
ah nhắc tới hành lý mới nhớ :D
Hình như đi châu á là 20-25kg thôi đúng ko, ANA đc 46kg lận ahhhhh
Sakura đi Jp rồi, JP thì nó cho mình đc nhiêu kí thế??? trung bình các hãng là nhiêu vậy?
Sakura838
15-06-2012, 06:21 PM
Truớc đây các hãng đến Nhật đều 20kg, nhưng VNA cho DHS đuợc 30kg, và từ tháng 5 năm ngoái ANA tăng số kg hành lý gửi lên đuợc gấp đôi là 46kg (chắc là do vụ thảm hoạ 11/3 nên làm thế để hút khách đến du lịch và mua sắm). Còn năm nay có thay đổi gì ko thì mình ko biết vì ko đi nên ko để ý nữa. Eve kiểm tra trên mạng thử xem.
Edit: nếu mình nhớ ko lầm thì hành lý quá kg phải đóng phí là 4000yen/kg thì phải.
Sakura838
15-06-2012, 06:46 PM
Vẫn hi vọng một ngày nào đó được đi Tokyo một chuyến :D
Tokyo thật là 1 TP tuyệt vời, có rất nhiều nơi để tham quan. Nhưng đi du lịch thì ngán tiền thật :(.
Momo-chan
15-06-2012, 07:38 PM
Ơ ss eve ơi cho em hỏi book biếc vé online rồi canh vé giá rẻ như nào thế, em chả biết gì 8-} Dùng thẻ Visa Debit ạ? 8-}
Mà đặt vé trước bao lâu thì vừa? @_@
seawitch
15-06-2012, 07:44 PM
Em thấy cái anh học cùng trung tâm tiếng Nhật bảo sang bên đấy 300k VND 1 suất cơm bình dân.Không hiểu sang đấy học thì tốn như nào mất???
Sakura838
15-06-2012, 08:07 PM
Em thấy cái anh học cùng trung tâm tiếng Nhật bảo sang bên đấy 300k VND 1 suất cơm bình dân.Không hiểu sang đấy học thì tốn như nào mất???
Oh, anh í ăn cơm bình dân như thế nào mà đắt thế nhỉ :D, 300K=1200yen đấy. Mình ăn ở Tokyo 1 dĩa cơm thì trung bình khoảng 500-600yen, ramen ở quán cũng khá khá thì 800 - 1000yen, ăn trưa kiểu buffet ở KS thì 2000yen. Ăn ở Sukiya 1 bát cơm khoảng 380yen là đứng lên ko nổi luôn á. Vào siêu thị mua cơm chiên hoặc yakisoba cũng rẻ, chừng 400-500yen/phần là xong 1 buổi ăn rồi. Giá này mình gọi là bình dân, hì hì.
Edit: mình biết 1 trang này rất hữu ích dùng để đi lại khắp nơi trên nuớc Nhật bằng tàu :D. Các bạn muốn đi từ ga này đến ga kia (nội tỉnh và các tỉnh khác), giờ nào khởi hành, giá vé bao nhiêu, chuyển mấy luợt tàu đều có thể tìm trên trang này:
http://grace.hyperdia.com/
eve_nguyen
15-06-2012, 11:53 PM
Ơ ss eve ơi cho em hỏi book biếc vé online rồi canh vé giá rẻ như nào thế, em chả biết gì 8-} Dùng thẻ Visa Debit ạ? 8-}
Mà đặt vé trước bao lâu thì vừa? @_@
Ara chắc đang canh vé đi Nhật gặp các bé Fairies với Yui huh :)
Thẻ Visa hay Master đều đc, debit và credit ok hết cho booking vé, còn booking hotel 1 số hotel nó đòi deposit qua Paypal, mà hình như Paypal nó chỉ chấp nhận credit thôi thì fai, ko biết h thay đổi chưa. Nhưng dùng thẻ thì phải nhớ cộng thêm cái phí gọi là chuyển đổi ngoại tệ nhé, 3-4% trên tổng tiền, tùy ngân hàng làm thẻ của mình qui định. Booking vé đi nc ngoài đa số đều trả bằng ngoại tệ nên nhớ cộng cái khoản phí chuyển đổi ngoại tệ vào.
Ara cứ vào website các hãng như AA, Jetstar, ANA, VNA... các hãng nào mình biết có chuyến bay đến nước mình đến, vô đó đăng kí email, nó sẽ giử các promo hàng tháng về cho mình. Nhưng cố gắng search cách hãng có transit thì sẽ rẻ hơn rất nhiều so với bay thẳng, vd như ss muốn đi HK, thì ss biết có United transit qua HK, sau đó nó bay tiếp đi Mĩ, nên ss book UA sẽ rẻ hơn nếu đi VNA, hay Cathay... tương tự như vậy nếu đi Nhật, cái transit này ss đang kiếm :)) .
Dạo này AA đang khuyến mãi bay sang Nhật, Úc ... chỉ khổ là bay lâu hơn do nhìn vào bản đồ thì thấy mình bay ngược, bay qua Malay sau đó bay lại qua VN mới bay sang Nhật đc :)), Úc thì ok hen.
Chủ yếu là lo đc cái Visa nếu đi các nước cần Visa, nếu booking vé, trừ những đợt promo fai mua trước 3-6th, thì book trước 2-3 tuần là ok giá cũng ko chênh lệch mấy.
Momo-chan
16-06-2012, 06:26 AM
Cám ơn ss ạ, nói chung chỉ mới là kế hoạch thôi :)), hi vọng hè năm sau có thể đi được, vẫn đang chuẩn bị tiền @_@ và tìm hiểu cách làm visa.
Có gì em hỏi thêm ss vụ transit sau, em đi Fukuoka XD
Eizan
16-06-2012, 12:55 PM
AA có Big Sale các tháng 2,5,8,11 Ara ạ, vừa rồi tháng 5 vừa có đợt free seat sang mấy nước Asean, free tức là vé 0$ í Ara ạ, chỉ mất 6$ đổi ngoại tệ thôi :"> Free seat tháng 5 để bay nửa đầu sang năm (từ T1=>T6) vị chi là Ara book trước nửa năm.
Năm nay đầu tiên Ei định đi Asean nên cũng canh vé, tầm trước 3 tháng thì vô tư các loại promo còn sau thì ít hơn một chút và đắt hơn 1 tẹo nhưng vẫn rẻ chán so với vé VNA :p Ara nếu con trai đi du lịch k cần mang nhiều thứ lỉnh kỉnh, cần có 7kg thôi thì AA vô tư, k thì bỏ thêm tiền mua thêm hành lý gửi :D
Với cả đừng đi mỗi Fukuoka, cái công xin visa Ara định đi 1 tuần thì đi 2 thành phố đi. Tính Ei đi du lịch hay đi kỹ chứ mọi người 7 ngày thường chạy 3 nơi ^^
Ara đi đi rồi về cho anh em kinh nghiệm xin visa. Dù yêu VN vô cùng nhưng nhiều khi cũng buồn vì cái pp nhà mình cầm đi xin visa khó ghê :(
không biết chi phí ở beppu city, quận Oita , có đắt đỏ không nhỉ, đang tính đi du hoc thac sy ở APU bên beppu, có vị nào ở beppu cho ý kiến cái :(
Momo-chan
16-06-2012, 08:23 PM
Cám ơn Ei đã chỉ dẫn tận tình :D Con bạn nó bảo tới Fukuoka rồi nó dẫn đi linh tinh, tính ở lại lâu hơn mà sợ không đủ xèng :)) Mà Ei định đi lúc nào, ara có lẽ t6-t7/2013.
Visa đúng là không đơn giản, bí quá phải tốn tiền qua trung gian 8-}
Eizan
16-06-2012, 08:29 PM
Ei á, cũng mới chỉ là kế hoạch như kiểu 5 năm lần thứ nhất ấy :)) nếu năm nay đạt được mục tiêu kiếm tiền thì sang năm tầm T9-T10 2013 Ei thi xong sẽ đi ^^ Ara quan trọng nhất là chỗ ở, nếu bạn Ara chăm nom được Ara thì vô tư lự đi, ăn tiết kiệm 1 chút Ara có thể kéo dài thời gian ở ra. Đỡ nhất là tiền ở thôi mà, ở bằng mấy ăn í :D
Quan trọng nhất là Ei xin được visa nữa, tầm t7 chắc Ei sẽ apply visa :D
Đang cố gắng kiếm tiền kiếm tiền @@
Kế hoạch 5 năm lần thứ 1, sang Nhât, năm sau họ k cho visa Ei sẽ xin năm nữa =))
Momo-chan
16-06-2012, 10:39 PM
À nó bảo không cần thuê chỗ ở, ở phòng nó, mà nó con gái nên chưa biết sao đây haha 8-}
Kế hoạch 5 năm lần thứ 1, sang Nhât, năm sau họ k cho visa Ei sẽ xin năm nữa
Bác Hồ dạy: Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi =))
Eizan
16-06-2012, 10:43 PM
Đang tiết kiệm từng chục nghìn một, nghĩa đen luôn, gọi là nhặt nhạnh tích cóp. Ngày xưa đi học về là ăn liên mồm, bây giờ kìm nén, k đi chơi đi bời mua sắm gì cả, chỉ chi tiêu tối thiểu cho xăng, gửi xe =)) Còn ra sức ăn bám như ăn sáng tranh thủ nhà có bánh, sữa (mẹ mua) là ăn ngay, k có ra ngoài mua làm gì cho tốn.
Ara lo gì ở nhà bạn í đi, làm quả petto như trong kimi wa petto í, bạn í nuôi cho =))
Ei mà may mắn đi được thì ở Beppu, Gifu, Tokyo thì có bạn gái nhưng nếu ở Nagoya sẽ phải ở nhà thằng bạn, đuổi nó ra đường để mình ở =))
Momo-chan
16-06-2012, 11:14 PM
Ừm, cũng đang tiết kiệm, trông cứ như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, tiết kiệm 1 năm tiêu 1 tuần :))
Eizan
16-06-2012, 11:27 PM
Chuẩn đó, đốt mà Ei chả tin 1 năm Ei kiếm đủ để đi đâu, chỉ mong kiếm được 1/3 chỗ còn lại xin viện trợ nhân đạo :">
Đúng là đốt tiền mà :-<
J_J__Y_J
20-06-2012, 12:07 AM
tiêu nhiều nhưng cũng phải kiếm đc nhiều thì Tokyo mới đông đúc và phát triển như vậy.
hàng hóa của Nhật dùng lúc nào cũng yên tâm về chất lượng, bỏ đồng tiền ra cũng thấy xứng đáng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.