PDA

View Full Version : Đến thăm công viên Ueno và những ngôi đền lịch sử



Kasumi
13-06-2012, 11:11 PM
Ueno Park là công viên công cộng lớn ở trung tâm Tokyo. Nơi xây dựng ban đầu của công viên là một phần của đền thờ Kaneiji, một ngôi đền lớn nhất và giàu có nhất trong thành phố được cai trị bởi một gia tộc cầm quyền Tokugawa trong thời Edo.


https://lh4.googleusercontent.com/-MM7NrVgDTVk/T9cA0cyP6WI/AAAAAAAAG54/GTvGvOVwZ6M/s575/3019_01d.jpg (http://nama.edu.vn/home/index.php/dulich/1026-den-tham-cong-vien-ueno-va-nhung-ngoi-den-lich-su.html)

Trong chiến tranh Boshin, sau Minh Trị Duy Tân năm 1868, Kaneiji bị phá hủy gần như hoàn toàn trong một trận chiến giữa các lực lượng chiến thắng của chính phủ Minh Trị và những người trung thành lật đổ Mạc phủ. Sau trận đấu, sân đền đã được chuyển đổi thành một trong những công viên theo phong cách phương Tây đầu tiên của Nhật Bản và mở cửa cho công chúng vào năm 1873. Một bức tượng của Saigo Takamori, một trong số các vị tướng trong trận Ueno được xây dựng gần lối vào phía nam của công viên.


https://lh6.googleusercontent.com/-KLYDJTi15zo/T9cA0YchTPI/AAAAAAAAG5s/HrNCKmXKqOw/s575/3019_01c.jpg (http://nama.edu.vn/home/index.php/dulich/1026-den-tham-cong-vien-ueno-va-nhung-ngoi-den-lich-su.html)

Ngày nay, công viên Ueno là nơi nổi tiếng với nhiều bảo tàng được xây dựng ở đây, đặc biệt là Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật phương Tây, Bảo tàng Nghệ thuật Thủ đô Tokyo và Bảo tàng Khoa học Quốc gia. Đây cũng là quê hương của Ueno Zoo, vườn thú đầu tiên của Nhật Bản.

Ngoài ra, công viên Ueno còn là một trong những điểm phổ biến và sống động nhất của lễ hội hoa anh đào với hơn 1000 cây anh đào dọc theo con đường trung tâm. Hoa anh đào ở đây thường nở rộ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm quan vào dịp này.

Những ngôi chùa và đền quanh công viên Ueno:

Đền Kaneiji


https://lh4.googleusercontent.com/-MrR28qGo1Gw/T9cA0H8c4mI/AAAAAAAAG5o/BpQh7avavz4/s225/3019_02.jpg (http://nama.edu.vn/home/index.php/dulich/1026-den-tham-cong-vien-ueno-va-nhung-ngoi-den-lich-su.html)

Trong thời kỳ Edo, Đền Kaneiji là một trong những ngôi đền lớn nhất và giàu có nhất trong thành phố. Nó đã bị phá hủy nhiều trong chiến tranh Boshin, một số tàn tích ban đầu của ngôi đền chẳng hạn như tầng trệt của đền Toshogu nằm rải rác xung quanh công viên. Kaneiji hiện nay là một ngôi chùa nhỏ, nằm nép mình trong một khu phố yên tĩnh gần góc phía tây bắc của công viên Ueno.

Đền Kiyomizu Kannon


https://lh4.googleusercontent.com/-C-ATpsqDBYc/T9cA06IhleI/AAAAAAAAG58/84byHjyhAwU/s225/3019_03.jpg (http://nama.edu.vn/home/index.php/dulich/1026-den-tham-cong-vien-ueno-va-nhung-ngoi-den-lich-su.html)

Kiyomizu Kannondo ban đầu được xây dựng vào năm 1631 như là một phần của đền Kaneiji. Thiết kế của nó bao gồm cả một ban công bằng gỗ kéo dài từ sườn đồi, được lấy cảm hứng từ đền Kiyomizudera ở Kyoto. Ngôi chùa này là một hình ảnh của Kosodate Kannon, nữ thần của sự thụ thai, và đặc biệt phổ biến ở phụ nữ hy vọng có con.

Đền Toshogu


https://lh3.googleusercontent.com/-aPZD0DvDTKs/T9cA036UVAI/AAAAAAAAG6I/dCEPSY5-Qps/s225/3019_04.jpg

Đền Toshogu được xây dựng vào năm 1616 và là một trong nhiều ngôi đền trên khắp đất nước được dành riêng cho Tokugawa Ieyasu, người sáng lập của Mạc phủ Edo. Toshogu được sử dụng để đưa vào đền Kaneiji cho đến năm 1868. Một công trình cải tạo lớn cho Toshogu đang được tiến hành, dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2013.

Đền Bentendo


https://lh3.googleusercontent.com/-kH4A2wYSq2g/T9cA1Zt60sI/AAAAAAAAG6Q/bF3NeJkGCNU/s225/3019_05.jpg

Bentendo là một hội trường đền thờ hình bát giác trên một hòn đảo trong Shinobazu ở cuối phía nam của công viên. Ngôi đền được dành riêng cho Benten, nữ thần may mắn, tượng trưng cho sự giàu có, âm nhạc và kiến thức.


Theo nama.edu