PDA

View Full Version : [TERRIBLE NEW] Hikki li hôn với Kaz



Hikaru Kuma
03-03-2007, 08:23 PM
X-( X-( X-( X-( Tên Kaz đáng ghét dám làm cho ss đau khổ
Theo như thông tin trong messga của ss sau cái ngày mà ss biểu diễn ở Music Station và kể với fan là ngày hạnh phúc nhất thì ngay hôm sau ss và
thằng" Kaz đã điền đơn li hôn X-( X-(
Tức không chịu được. Mong ss sẽ tiếp tục đứng vững mà vượt qua cơn sóng dữ này :( .
thông tin chi tiết:


:gem8: :gem8: :gem8:

Dịch lại bài viết trên (do web dịch nên một số chỗ hơi kỳ kỳ mong các bạn thông cảm)

Ngày hôm qua, vào 2 Tháng ba, Tôi, Hikaru Utada, và Kazuaki Kiriya, chính thức được ly dị.
Tới những mọi người mà đã hỗ trợ chúng ta cho đến ngày nay, chúng tôi muốn cám ơn bạn rất nhiều. Những sự xin lỗi (của) Chúng ta để ngạc nhiên bạn với sự chú ý ngắn.
Chúng tôi tin tưởng rằng cả hai người chúng tôi có được học nhiều như vậy và lớn lên với 4- năm và một với 1 hôn nhân nửa vời.
Trong khi chúng tôi qua lại tiếp tục thay đổi, lỗ hổng (của) chúng ta trên phương hướng (của) tương lai và khái niệm (của) hôn nhân của chúng tôi đã được dần dần phát triển. Thiếu truyền thông trong cuộc sống (của) chúng ta, chuyển qua lẫn nhau trong khi cả hai đang làm việc toàn cầu, là một lý do lớn nữa.
"Tuy nhiên Sự ly dị là đáng tiếc, tốt rằng chúng tôi đã gặp lẫn nhau "- Đó là cái (điều) chúng tôi nói. Như một người sáng tạo và một bạn thân mến, chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục quan sát sự tăng trưởng với nhau.
Tôi đang trông chờ Kiriya sau đây- sự nghiệp (của) kun trong tương lai.
Tháng ba 3 rd 2007 Utada Hikaru

Đây sẽ để cho bạn biết ngày hôm qua mà Tôi, Kazuaki Kiriya, và Hikaru Utada ly dị. Cho đến ngày nay Tôi đã chia sẻ nhiều thứ với Hikaru và tạo ra những loại những thứ khác nhau cùng nhau. Đó kỳ diệu, tích lũy những kí ức. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không có khả năng để xúc cảm phụ thuộc vào lẫn nhau tới kết thúc, tính nghiêm khắc và cảnh cô đơn (của) sự tạo thành để được những sự khắc nghiệt trong lẫn nhau là tim. Tuy nhiên Chúng tôi đến kết luận này, Tôi chân thành đánh giá nó mà Tôi đã gặp Hikaru và tiêu phí những thời gian rất hạnh phúc cùng nhau. Tôi rất nhiều lo lắng về hạnh phúc (của) Hikaru.
Tôi cám ơn những mọi người mà đã hỗ trợ chúng ta cho đến ngày nay. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ Hikaru và âm nhạc (của) cô ấy trong tương lai.
Tháng ba 3 rd 2007 Kiriya Kazuaki.
tại 12: 00 PM

Saturday, March 03, 2007
Important announcement

Yesterday, on March 2nd, I, Utada Hikaru, and Kiriya Kazuaki, officially divorced.

To all the people who have supported us until now, we would like to thank you very much. Our apologies for surprising you with the short notice.

We believe that both of us have learned so much and grown up with the 4-year and a half marriage.

While we mutually keep changing, our gap on the direction of the future and concept of marriage has been gradually developed. The lack of communication in our life, passing each other while both are working internationally, is one big reason as well.

"Though divorce is a pity, it was good that we have met each other" - that is what we talked. As an creator and a dear friend, we hope we can continue watching the growth of each other.

I am looking forward to following Kiriya-kun's career in the future.

March 3rd 2007 Utada Hikaru




This is to let you know that yesterday I, Kiriya Kazuaki, and Utada Hikaru divorced. Until now I have shared a lot of things with Hikaru and created various kinds of things together. Those are wonderful, treasured memories. However, we think that we were not able to emotionally depend on each other to the end, keeping severity, rigors and loneliness of creation in each other's heart. Though we came to this conclusion, I sincerely appreciate it that I met Hikaru and spent very happy times together. I am very much concerned about Hikaru's well-being.

I truly would like to thank all the people who have supported us until now. I hope you will continue supporting Hikaru and her music in the future.

Kiriya Kazuaki March 3rd 2007

at 12:00 PM

Bé SORA
03-03-2007, 08:58 PM
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Đây là bài Post đầy nước mắt lần thứ 2 của tui trong JPN này. Quá đau buồn. Chia buồn cùng ss. Chia buồn cùng Kaz-san lun. Hai ngừoi cứ tưởng là hạnh phúc mãi mãi. Hai người đã có sự kết hợp tuyệt vời trong tất cả các PV do Kaz làm đạo diễn. Và cả Tác phẩm Casshern. Quá đau buồn! Quá buồn! TRỜI ƠI! Hikki Baby, đổi cái Banner bên Yan qua màu tăm tối đi! Màu đen. Coi như cả box chia buồn với ss.

Hikaru Kuma
03-03-2007, 09:05 PM
Kiếm đâu ra cái banner màu đen bây giờ. Buồn quá không muốn up nhạc gì hết.
Chứ bây giờ up bằng MEGA tui hơi bị nhanh. HIcccccccc
:gem8: :gem8:

Bé SORA
03-03-2007, 09:11 PM
Vậy thì mọi người trong Box Hikki trong JPN hãy đổi chữ ký toàn bộ đi. Đây là sự kiện quá lớn làm cho fan Hikki như tụi mình phải đau lòng.

Hikaru Kuma
03-03-2007, 09:23 PM
Thay xong rồi :(( buồn quá mà không có ai chia sẻ :((

Golden Bear
04-03-2007, 08:04 AM
english links:
internation herald (http://www.iht.com/articles/ap/2007/03/03/arts/AS-A-E-CEL-Japan-Pop-Star-Divorce.php)
Thông báo chính thức của Hikki (tiếng Nhật) (http://www.u3music.com/message/index.php?m=1&d=2007030312006j.xml)
Bản dịch (CR: Nu, tiếng anh) (http://hikki.blogspot.com/)
Nikkan Sport (tiếng nhật) (http://www.nikkansports.com/entertainment/f-et-tp0-20070303-164518.html)
Cha của Hikki lên tiếng (http://www.toshiba-emi.co.jp/hikki/staff_d/hikki_staff_j.php)
Mainichi (daily - tiếng anh) (http://mdn.mainichi-msn.co.jp/national/news/20070303p2a00m0et008000c.html)
yahoo news (tiếng anh) (http://news.yahoo.com/s/afp/20070303/en_afp/afpentertainmentjapan_070303132611)


tin không chính thức: Kiriya ngoại tình

Bé SORA
04-03-2007, 01:32 PM
Hik. Hikki Baby cũng nói vậy. Nghe đâu tin này là do một con nào bên Thái Lan hê lên. Không bít đúng hông nữa?

IloveAyu
04-03-2007, 05:32 PM
Có đọc tin này trên Wiki hồi hôm qua nhưng check lại trên google thì chả thấy trang nào đề cập đến, Hana cứ tưởng là tin vịt
Thích nhất là những PVs do Kaz quay, luôn đậm chất Hikki trong những PVs ấy
"Xa mặt cách lòng" mừ >_<. Cả 2 đều nổi tiếng và làm việc liên tục, đổ vỡ là ko thể tránh khỏi
Cầu mong Hikki sẽ vượt qua chuyện này!

Kiwi Super Soup
05-03-2007, 03:20 AM
đôi ki li dị cũng tốt.
Có Ayu tới giờ vẫn chưa chịu theo chồng đây nè....
Người nổi tiếng thường có hôn nhân ngắn hạn... hix, thảm

PéBự
05-03-2007, 01:52 PM
Không phủ nhận là giới giải trí hay có những chuyện đại loại như vậy nhưng thực sự nhìn con Kuma ( chả phải Kuma là Kaz tặng cho Sis sao ? ) thì có thể bít rằng Kaz và Sis như thế nào ---> Lý do ly di ghi trên giấy tờ thực sự không thuyết phục được Tan. Buồn thì buồn nhưng chúng ta còn có thể chia sẻ cho nhau được chứ Sis thì biết chia sẻ với ai ? Tan nghĩ chắc Sis cũng phải rơi nước mắt dù ít dù nhiều ( 1 ngày cũng nghĩa vợ chồng mà ) . CHÚNG TA HÃY ĐỘNG VIÊN SIS CỐ GẮNG LÊN : HIKKI CỐ LÊN, TUI EM LUN Ở BÊN CẠNH CHỊ EVERYTIME----EVERYWHERE

miraya
07-03-2007, 08:05 PM
Chuyện này thật bất ngờ quá, tuy ko phải fan Hikki nhưng cũng biết hai người rất tình cảm màT.T, mong là cả hai sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại!

Bé SORA
07-03-2007, 09:52 PM
Hic! Xin cảm ơn bạn Miraya đã làm công việc cao cả là thăm hỏi, động vên và cầu chúc cho ss Hikki. Sự nhiệt tình của bạn làm cho Box Hikki cảm thấy rất hạnh phúc và những fan Hikki như tụi mình bớt phần đau buồn! Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Box! Trong lúc Box Hikki đang trong thời kỳ đau khổ, nếu có gì sai sót, mong bạn lượng thứ! :(( :(( :((
(Sao nghe giống cáo phó vậy nè :(( )

tinnygy
08-03-2007, 05:00 PM
Trời ơi Xì ton, đừng nói vậy chứ, làm tui đang định vô reply tự nhiên thấy run tay... Hic, vô vàn xin lỗi mọi người trong box vì đã mất tíc vào những ngày box đau thương nhất. Thật sự là không dám click vào box vì cứ sợ hễ click vào lại thấy cái dòng chữ sis ly dị đập vào mắt lại bắt đầu đau khổ nữa, thành thật xin lỗi mọi người...

Bé SORA
08-03-2007, 10:44 PM
Lên rồi thì tốt. Làm ơn cứ lên cho không khí Box bớt ảm đạm. Đừng để đang buồn mà cứ thêm cái bầu không khí đau thương này, chắc là box mình hết đường sống quá!

Golden Bear
10-03-2007, 02:56 PM
xem thử tin nhắn của hikki ngày 9/3, có vẻ mọi chuyện đã trở lại bình thường, hikki đã trút bỏ được gánh nặng (cr: hikkiblog)

Friday, March 09, 2007
Picky eating burst out

I've eaten saba no misoni (mackerel with miso) 4 times in the past week.

Tastes too good ! ! (more like "eaten too many times," I say)

I just ate saba no misoni bento again a little while ago, watching Hana Yori Dango 2 . . . When my song was playing I was thinking like *chomp* *chomp* . . . "Hmm? They*chomp*play it*munch*longer than I*chomp*thought~," then came to find out that they aired the song in full length!

(/#_#) Oh My God

They aired the song from start to finish~! That's incredible.

Whew.

Flavor of saba no misoni . . .

. . .



Damn you!! ( -_-)=))XoX((=(-_- ) You dork!!

I know it's hard for you to write a new message right after that "Important Announcement," but do not play to the gallery by halves !


Aw, all right this will do! (lol)

tinnygy
12-03-2007, 05:24 PM
Bác Gấu cho em xin cái link của cái blog của sis được không? vô mấy lần mà không có lần nào nhớ link cả...:gem43(1):

Có vẻ sis đã vui vẻ lại rùi, Yahoo! Thế là cái sign u ám kia có thể charge được òi, Hikki mun năm!

Hikaru Kuma
12-03-2007, 06:05 PM
Ú u blog của ss nè http://www.u3music.com/message/index.php?m=1&d=2007030312006j.xml
Đây là web dịch ra tiếng Anh
http://hikki.blogspot.com/
( Nhớ thanks nha Tin *cười đểu* )

Bé SORA
12-03-2007, 10:05 PM
Hãy để cái Signature của mình thêm một chút nữa. Tới cỡ tháng 4 thì đồi. Để coi như là mình chia buồn với ss lâu lâu!

tinnygy
13-03-2007, 11:47 AM
:gem43(1): Kinh dị wớ, Thanks mà giống xin điểu wớ :gem43(1): , anyway, thank Hikki Baby for the links!

Oh, ok, nếu Xì ton nói thế thì sis cũng không phản đối, rùi, wuyết định để cái sign u ám thân yêu này đến hết tháng 4 mới hẵng change!!!

Jei
18-03-2007, 09:27 PM
Không ngờ

Tớ k phải fan của Hikki, chỉ thích theo bài, thêm nữa lâu ngày không nghe Jpop nên chẳng update được gì :( mới chiều nay nghe ai đó trên jpopmusic nhắc đến "chồng cũ" của Hikki mới giật mình :(( "chồng cũ" là sao :((

Mong Hikki vượt qua chuyện này và sự nghiệp sau này của hai người sẽ tốt đẹp :x

Bé SORA
18-03-2007, 11:50 PM
Ôi. Cám ơn bạn nhìu nhìu lắm vì đã chia sẻ nỗi buồn với ss. Cám ơn nhìu hen. Chậc, bây giờ ss cũng đỡ rùi. Chắc sẽ lại vui như xưa thui!