PDA

View Full Version : Công nương Masako: Buồn trong nhung lụa



Kasumi
04-03-2007, 03:37 PM
http://img264.imageshack.us/img264/4022/131mz5.jpg
Nụ cười không trọn vẹn của công nương Masako

Cuốn sách Công nương Masako – người tù của ngai vàng Nhật của nhà báo Úc Ben Hills đang bán chạy trên thế giới đã chọc giận Hoàng gia Nhật và Tokyo đã tố cáo tác giả xuyên tạc sự thật, cấm dịch và xuất bản cuốn sách tại Nhật.

Cuốn sách kể lại cuộc đời đầy trớ trêu của công nương Masako kể từ khi trở thành vợ thái tử Naruhito, nàng dâu của Hoàng gia Nhật, rũ bỏ cuộc sống thường dân để chịu sự ràng buộc khắt khe của vương triều có 2.600 năm lịch sử. Người dân Nhật chắc chắn chỉ biết phần nào sự thật về cuộc đời của công nương Masako vì sự cấm kỵ của luật hoàng gia nghiêm ngặt. Nhà báo Ben Hills có nhiều năm làm việc tại Tokyo đã giúp người Nhật và bạn đọc các nước hiểu thêm cuộc đời vị công nương 43 tuổi này. Thông qua nhiều kênh thông tin ở Nhật và nhiều nước, nhiều bạn bè của gia đình công nương, tác giả cuốn sách đã tập hợp được nhiều chi tiết đáng giá về nhân vật.

Sự thật nghiệt ngã

Nhà báo Ben Hills đã kể lại với đồng nghiệp Alistar McMillan về cuộc hành trình đi tìm sự thật mà Chính phủ Nhật tố cáo là “xuyên tạc, suy diễn chủ quan”. Đại sứ quán Nhật tại Úc đã cử người tới gặp ông và Nhà Xuất bản Random House ở Sydney để phản đối và đòi phải xin lỗi. Đại sứ Nhật tại Washington đã tổ chức họp báo chỉ trích.

Theo lời kể của Ben Hills, nàng Masako thuộc loại xuất sắc nhất trong thế hệ phụ nữ ở lứa tuổi của bà, là sinh viên giỏi của ba trường đại học hàng đầu thế giới: Harvard, Oxford, Tokyo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Masako trở thành nhà ngoại giao chuyên nghiệp thông thạo 6 ngoại ngữ, được lựa chọn là nữ bộ trưởng đầu tiên của một bộ ở Nhật. Nhưng rồi cuộc đời của Masako Owada đã rẽ sang một lối khác.

Masako là con gái ông Hisashi Owada, cựu bộ trưởng ngoại giao Nhật, cựu thẩm phán Tòa án Tư pháp quốc tế. Sau khi làm quen với thái tử Naruhito thời sinh viên, Masako biết rõ ít có người con gái Nhật nào có ảo tưởng như chuyện cổ tích về cuộc sống của một công chúa. Các cuộc điều tra dư luận cho biết 2/3 phụ nữ dân thường từ chối cuộc sống bị giam hãm trong cung cấm. Thái tử Naruhito là một thanh niên cởi mở, nhiệt tình, hiện đại có tình yêu nồng cháy, luôn kính trọng Masako. Tháng 6-1993, thái tử thuyết phục nàng sánh duyên và cam kết sẽ cố gắng cảm hóa hoàng gia thay đổi lối sống cho phù hợp với thế kỷ 21. Cũng như nhiều người con gái dân thường thông minh, có hoài bão và chí tiến thủ, Masako đã xuất ngoại du học (tại ĐH Oxford, Anh) để từ chối lời cầu hôn của thái tử Naruhito. Ít nhất trước Masako, có một người con gái đã rời Nhật để tránh sự ve vãn của thái tử Naruhito. Nhà báo Ben Hills viết trong cuốn sách: “Có những cô gái đã vội vàng lấy chồng để khỏi bị thái tử cầu hôn. Một số cô còn dọa xăm mình để thủ thuật “hành xác” này không còn phù hợp với tiêu chuẩn làm dâu hoàng gia”.

Lời hứa không thể thực hiện

Có một sự thật tế nhị mà giới báo chí Nhật không dám nói ra là Masako sinh hạ công chúa Aiko 5 năm trước đây là kết quả phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Vì không ưa Masako, Cục Quản lý Hoàng gia (Kunaicho), đã thúc giục thái tử Naruhito cưới vợ sau khi Masako “chạy trốn” sang Anh. Thái tử đã từ chối nhiều cô gái dòng dõi hoàng tộc nên Kunaicho e ngại lỡ thời. Vào dịp kỷ niệm ngày sinh thứ 33, thái tử Naruhito - người kế nhiệm ngai vàng - là người chưa có vợ cao tuổi nhất trong lịch sử vương triều Nhật. Vì vậy, Kunaicho đành cử người vận động ông Hisashi Owada cố thuyết phục con gái chịu lấy thái tử Naruhito.

Tác giả Ben Hills kể: “Thái tử chỉ yêu đắm đuối Masako, không yêu bất cứ ai khác. Ngài nói với vua cha nếu không cưới được Masako, ngài sẽ không cưới ai khác. Vì vậy, Kunaicho đã tìm cách gây sức ép với Masako, cha mẹ nàng và các đồng nghiệp cao cấp của ông Hisashi ở Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, thái tử Naruhito bảo đảm với Masako sẽ hiện đại hóa cuộc sống vương triều và tìm cho nàng vai trò nhà ngoại giao của hoàng gia. Nhưng lời hứa theo gió bay đi”.

Trong 3 năm đầu sau khi cưới, công nương Masako rất hiếm khi rời khỏi hoàng cung, chỉ được về thăm cha mẹ 5 lần. Nàng phải nộp lại hộ chiếu cho Kunaicho, mọi hoạt động đều bị giám sát chặt chẽ và bị cấm tiết lộ đời sống riêng tư. Sự chán chường và bị ức chế về cuộc sống nghiêm ngặt trong cung cấm, nhất là không thể sinh hoàng nam để sau này nối dõi vua cha đã hành hạ, đẩy Masako vào căn bệnh trầm cảm triền miên. Nhà báo Ben Hills viết: “Rõ ràng bà bị bệnh, không chỉ vì không sinh hạ được con trai. Toàn bộ cuộc sống trong hoàng gia đã hủy hoại cá tính và nhân cách của Masako. Ra khỏi cửa, bà không còn là mình nữa: không hộ chiếu, không thẻ tín dụng, không chứng minh thư, không cả tên khai sinh. Suốt 3 năm qua Masako không hề tham gia cuộc sống công cộng, không được mua sắm, cũng không thể mua vé máy bay sang thăm cha mẹ ở Hà Lan. Bà bị xóa bỏ tính cách, tồn tại như không tồn tại. Đó là nguồn gốc của bệnh trầm cảm, dù được chữa trị bằng liệu pháp tâm lý. Nhưng khác với các bệnh nhân tâm thần ở Nhật, căn bệnh của bà không thể nào chữa khỏi chừng nào các nguyên nhân gây bệnh không được loại bỏ”.

Đỗ Chuyên (THEO SCMP)
baomoi